Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Cuộc Đua Lớn

Điện Thoại Phúc Âm: Cuộc Đua Lớn

Điện Thoại Phúc Âm: Cuộc Đua Lớn

 

Cuộc Đua Lớn

Một trong những biến cố quan trọng đối với người Mỹ vào mỗi tháng Năm là cuộc đua xe 500 dặm tại thành phố Indianapolis, vẫn thường gọi tắt là Indy 500. Mỗi năm có hàng trăm ngàn người về dự và hàng triệu người theo dõi cuộc đua này trên hệ thống truyền thanh và truyền hình. Người chiếm giải nhất trong cuộc đua chẳng những được thưởng nhiều tiền, nhưng còn được nổi tiếng, vì đoạt giải không phải là chuyện dễ. Cũng đã có nhiều người bị thiệt mạng trong cuộc đua xe tàn khốc này.

Giải nhất cuộc đua xe hơi Indy 500 năm nay lúc đầu về tay Bobby Unser, người đã đoạt giải này hai lần, nhưng về sau, khi xem lại các cuộn phim quay về cuộc đua, người ta khám phá rằng anh Bobby Unser không giữ đúng luật và đã vượt người khác khi có đèn cảnh cáo. Vì thế giải thưởng đã được trao cho người về hạng thứ nhì là Mario Andretti. 

Tưởng mình về nhất, tưởng mình chiếm giải nhưng rồi lại không được chỉ vì đã không giữ đúng luật trong cuộc đua.  Đó là trường hợp của anh Unser. Đối với chúng ta, cuộc đời chúng ta đang sống cũng là một cuộc đua. Đây không phải là cuộc đua 500 dặm nhưng là cuộc đua cả đời người và ở mức đến, ta có được giải thưởng hay không, tất cả đều tùy thuộc cách ta đang chạy. 

Sứ đồ Phao-Lô nhắc chúng ta rằng: “Anh em không biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, tất cả mọi người đều chạy, nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng.” Ta có thể gian dối, bất kể luật lệ, cứ chạy, miễn thế nào đạt đến mục đích thì thôi. Nhưng đó là dưới mắt của chúng ta. Chúng ta cần nhớ rằng còn có đôi mắt của giám khảo nữa. Nếu ban giám khảo đời này có thể trang bị bằng những máy thu hình, ghi lại mọi hành động của người dự thi, thì Chúa của Trời đất còn có thể ghi nhận bao nhiêu chi tiết nhỏ nhặt khác nữa và những chi tiết này sẽ quyết định số phận của chúng ta trong cõi đời đời.

Hãy chạy cách nào cho được thưởng.” Ta có thể giả vờ làm người đạo đức, làm người tin Chúa. Người khác có thể không biết điều đó, nhưng đến ngày cuối cùng, mọi việc sẽ được phơi bày trước ánh sáng của Chúa và rồi chúng ta phải chịu trách nhiệm trước mặt Ngài về mọi hành động của chúng ta khi còn sống trên đời này. Người đời, có thể ca tụng chúng ta hôm nay, nhưng trong ngày cuối cùng thì sao? Đứng trước mặt Chúa bạn sẽ ngước mắt lên cách hãnh diện, sẵn sàng nhận phần thưởng hay bạn sẽ phải cúi đầu xấu hổ, vì đã không giữ đúng luật trong cuộc đua của Ngài?

Anh Unser đã mất phần thưởng chỉ vì không giữ luật của cuộc đua. Bạn và tôi cũng dự cuộc chạy đua về Nước Trời, nhưng chúng ta có giữ đúng luật không? Luật của Chúa được ghi trong Kinh Thánh, luật ấy dạy rằng chúng ta phải hết lòng hết ý, hết sức yêu kính Chúa và thương yêu người khác như chính thân mình. Bạn có giữ luật đó không?

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top