Điện Thoại Phúc Âm: Công Lý Và Tình Yêu

Công Lý Và Tình Yêu
Bộ Trưởng Tư Pháp là người đứng đầu một bộ trong chính phủ, có trách nhiệm thực thi luật pháp và đôn đốc dân chúng tôn trọng tất cả các đạo luật của quốc gia. Nhưng mới đây, ông Bộ Trưởng Tư Pháp Edwin Meese của Hoa-Kỳ đã vi phạm luật lưu thông của thành phố Los Angeles khi đi bộ qua khoảng đường mà người đi bộ không có phép đi, và do đó đã bị sở cảnh sát thành phố này phạt 10 đô-la. Không biết vì lý do nào, đến nay số tiền phạt ấy vẫn chưa đóng, và dù đang giữ chức bộ trưởng tư pháp của Hoa-Kỳ, ông Meese vẫn có thể bị cảnh sát Los Angeles bắt giam, nếu ông đặt chân về đấy. Ngoài ra, theo luật, số tiền phạt mỗi ngày một gia tăng và đến nay số tiền phạt đó đã lên đến 130 đô-la và cứ tiếp tục tăng mãi nếu ông Meese không đóng phạt ngay.
Khi nghe câu chuyện này, có người cho rằng nguyên tắc là như vậy, chứ còn lâu ông bộ trưởng tư pháp mới ngồi tù, vì với địa vị, thế lực và tiền bạc, ông có bao nhiêu cách hành xử mà người dân thường không có.
Công lý ở trần gian thường bị lệch lạc, vì người cầm cân công lý có thể là người có địa vị, thế lực, tiền của; nhưng khi nói đến công lý của Thượng Đế, Thánh Kinh quả quyết rằng “Thượng Đế không vị nể ai cả.” Có người tưởng Thượng Đế cũng như những vị thần do người ta đặt ra, nên họ mưu toan buôn thần, bán thánh bằng cách dùng thế lực, tiền của để mua chuộc Ngài. Cũng có người cho rằng Thượng Đế phải nể vì, đối xử với họ một cách đặc biệt hơn người khác vì họ đã theo đạo ba bốn đời, đã đóng góp nhiều công, nhiều của vào giáo hội, v.v…
Để thức tỉnh những người nghĩ lầm như vậy, Thánh Kinh quả quyết rằng: “Đừng tự lừa dối, tưởng mình có thể qua mặt Thượng Đế.” Như vậy, theo lời Thánh Kinh thì những việc người ta vẫn thường làm, như ỷ lại vào thế lực tiền của, nhờ cậy vào việc lành, số tuổi đạo, v.v… đều là những việc có tính cách “muốn qua mặt” Thượng Đế, và người ta làm như vậy vì chưa ý thức được rằng Thượng Đế Chí Công không thể bị mua chuộc. Thượng Đế Toàn Tri biết tận đáy lòng con người vì “Loài người xem bề ngoài, nhưng Thượng Đế nhìn thấy trong lòng.”
Nghe đến đây, chắc quý vị nghĩ rằng nếu Thượng Đế không đòi hỏi những điều bề ngoài thì chắc Ngài muốn chúng ta phải có thành tâm thiện chí. Thưa phải, tấm lòng là điều kiện rất quan trọng, những tấm lòng thành còn cần phải được Chân Lý của Thượng Đế hướng dẫn để khỏi phải tin mù quáng, như lời Thánh Kinh chép rằng: “Thượng Đế là Thần Linh nên ai thờ phượng Ngài thì phải thờ phượng bằng tâm linh và Chân Lý.”
Người chỉ có thành tâm thiện chí mà không được Chân Lý của Thượng Đế hướng dẫn chẳng khác chi một số đồng bào muốn vượt biển nhưng gặp gì cũng nhận, bạ ai nói gì cũng tin, rốt cuộc phải bị bắt vì tin những người không đáng tin. Ngoài ra, Thánh Kinh còn cho biết rằng Thượng Đế chẳng những Chí Công mà Ngài còn là Đấng Toàn Ái, tức là Thượng Đế Yêu Thương. Nếu Thượng Đế chỉ có bản tánh Chí Công Thánh Khiết, loài người tội lỗi không thể nào đến gần Ngài, và bản tánh Chí Công Thánh Khiết đó không bao giờ dung nạp tội lỗi, dù là tội lớn hay tội nhỏ. Nhưng với bản tính Yêu Thương tuyệt đối, Thượng Đế đã mở Con Đường Cứu Rỗi cho nhân loại qua cái chết đền tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên cây thập tự.
Kết luận lại, chúng ta thấy Thánh Kinh chứng minh rằng: mặc dù công lý của con người có thể lệch lạc, vị nể người có thế lực, tiền của, nhưng công lý của Thượng Đế lúc nào cũng tuyệt đối, Thượng Đế là vị Thẩm Phán Chí Công của vũ trụ không bao giờ vị nể bất cứ ai và cũng không để bất cứ điều gì mua chuộc.
Với bản tính Thánh Khiết Chí Công đó, Thượng Đế phải hình phạt tất cả tội lỗi của chúng ta, nhưng với bản tính Yêu Thương, Thượng Đế đã đem tội lỗi chúng ta chất trên Chúa Cứu Thế, là Đấng đã lãnh hình phạt thay thế chúng ta, “vì tội lỗi chúng ta mà Chúa bị vết, vì gian ác chúng ta mà Chúa bị thương.”
Bây giờ chúng ta chỉ cần lấy thành tâm thiện chí, đặt trọn niềm tin vào Chúa Cứu Thế là Chân Lý của Thượng Đế, là Con Đường Cứu Rỗi duy nhất của nhân loại, vì Thánh Kinh quả quyết rằng: “Ngoài Chúa Cứu Thế Giê-xu, không ai có quyền năng cứu rỗi con người, vì dưới bầu trời này, chúng ta không thể kêu cầu danh nào khác để được cứu rỗi.”
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org