Điện Thoại Phúc Âm: Chúa Tái Lâm

Chúa Tái Lâm
Chỉ mấy giờ trước khi bị người Do-thái và quân lính La-mã bắt đem ra trước tòa, Đức Chúa Giê-xu biết các môn đồ của Ngài đang bối rối sợ hãi, nên bảo họ rằng: “Lòng các con đừng lo phiền bối rối. Các con đang tin cậy Thượng Đế thế nào, hay tin Ta thể đó. Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở; nếu không, Ta đã nói cho các con rồi. Ta đi chuẩn bị chỗ ở cho các con. Khi chuẩn bị xong, Ta sẽ trở lại đón các con về với Ta để các con ở cùng Ta mãi mãi.”
Lời này không phải là lời trấn an của một lãnh tụ cách mạng khi đã thấy tổ chức của mình sắp bị phá vỡ, hoạt động của mình có thể bị gián đoạn, nên phải dùng lời nói khéo để cho đồng đảng khỏi nản chí tuyệt vọng. Đây cũng không phải là lời của một vị chỉ huy khi thấy hệ thống phòng thủ của mình có cơ sụp đổ nên tuyên truyền cho thuộc hạ phấn khởi tinh thần.
Lời chúng ta vừa nghe là lời của Con Thượng Đế, là Đấng biết trước và hoàn toàn chủ động trong các việc Ngài làm, kể cả việc Ngài tự nguyện bước lên thập giá vào ngày hôm sau, việc Ngài sống lại sau khi chết ba ngày, việc Ngài rời trần gian ít lâu, và cuối cùng là việc Chúa sẽ trở lại trần gian lần thứ hai. Chỉ trong một câu ngắn, Đức Chúa Giê-xu đã cho các môn đồ Ngài thấy rõ các biến động liên hệ trực tiếp đến đức tin của họ.
“Ta đi…” Chỉ một động từ “đi” đã cho chúng ta thấy hai biến động. Biến động thứ nhất đã xảy ra ngay hôm sau khi Chúa phán lời này, và đây là việc Chúa tự nguyện đi lên thập giá, các môn đệ và nhiều người có thể tưởng là ông thống đốc La-mã và giáo quyền Do-thái có quyền hành bắt xử Chúa, nhưng thực sự Chúa đã tự nguyện làm trọn lời… Ngài đã thưa với Thượng Đế 1,500 năm trước trong Thi-Thiên rằng: “Thưa Cha, Con đến để làm theo ý muốn của Cha,” là hi sinh mạng sống Ngài để đền tội cho nhân loại.
Nhưng khi phán rằng “Ta đi…” Đức Chúa Giê-xu còn cho các môn đệ thấy thập giá không phải là điểm tận cùng của Ngài vì Ngài còn phải về thiên đàng chuẩn bị cho con cái Ngài. Như vậy giữa lần đi lên thập giá và chuyến về thiêng đàng phải có việc Ngài sống lại, theo lời Ngài đã căn dặn các môn đồ nhiều lần: “Ta phải bị nộp trong tay kẻ có tội, phải chịu đóng đinh trên thập giá, và ngày thứ ba, Ta phải sống lại.”
Đức Chúa Giê-xu đã sống lại, hiện ra nhiều lần cho trên 500 người xem thấy, nói chuyện, ăn uống, cho họ sờ các vết thương của Ngài, rồi sau đấy 40 ngày, Đức Chúa Giê-xu đã về trời. Đây là lần ra đi theo lời Chúa phán rằng: “Ta đi chuẩn bị chỗ ở cho các con.” Rồi tiếp theo, Ngài phán rằng: “Khi chuẩn bị xong, Ta sẽ trở lại đón các con về với Ta để các con ở cùng Ta mãi mãi.”
“Ta sẽ trở lại” là lời hứa của Chúa và là một trong bốn sự kiện rường cột của Phúc Âm. Ba sự kiện trước, tức là Con Thượng Đế giáng sinh làm người, Con Thượng Đế gánh tội lỗi loài người mà chịu chết, Con Thượng Đế sống lại, đều đã ứng nghiệm một trăm phần trăm. Chỉ còn sự kiện thứ tư là Con Thượng Đế trở lại trần gian là chưa ứng nghiệm. Sự kiện thứ tư này sẽ được Chúa thực hiện như lời Ngài đã hứa, và Đức Chúa Giê-xu sẽ trở lại trần gian này. Kinh Thánh cho biết rằng: khi đến trần gian lần thứ nhứt, Con Thượng Đế đã hạ mình giáng sinh nơi máng cỏ, sống làm một người thợ mộc nghèo nàn, nhưng khi trở lại lần thứ hai, Ngài sẽ lấy đại quyền đại vinh của Đấng Tạo Hóa mà đến.
Đối với người đã tin nhận Đức Chúa Giê-xu và đã trở thành con cái của Thương Đế thì việc Đức Chúa Giê-xu trở lại trần gian này là một Tin Mừng lớn, vì Chúa phán rằng: “Ta sẽ trở lại đón các con về với Ta, để các con ở cùng Ta mãi mãi.” Chúa trở lại để tiếp đón con cái của Ngài. Là con cái của Thượng Đế, chúng ta đang cảm thấy mình sống lạc lõng ở giữa trần gian tội lỗi. Xung quanh chúng ta toàn những cảnh bất công, giả dối, những cảnh chướng tai gai mắt, ngược hẳn đức thánh khiết mà Chúa đã đặt trong lòng chúng ta. Nhưng lời của Chúa phán với các môn đệ đời xưa cũng là lời phán cho chúng ta ngày hôm nay, “Các con sẽ thấy bắt bớ, gông cùm, bạc đãi, nhưng các con hãy ngó xa hơn, ngó qua thời gian thì sẽ thấy ngày Ta trở lại đón các con về với Ta, và các con sẽ ở với Ta mãi mãi.”
Nhưng ngày Đức Chúa Giê-xu trở lại trần gian lần thứ hai chỉ là Tin Mừng cho người thực tâm tin Chúa, còn đối với người chỉ tin bề ngoài, tức là giả hình, và đối với người chối bỏ Phúc Âm của Chúa, thì ngày ấy là ngày kinh khiếp, ngày lãnh lấy cơn hình phạt của Thượng Đế.
Vì vậy, hễ ai là con cái thật của Chúa và có tình yêu của Chúa trong lòng đều tìm cách giới thiệu Phúc Âm cho đồng bào đồng loại, nói cho mọi người biết rằng: “Chúa Giê-xu đã chịu chết vì anh, vì chị. Huyết của Chúa đã đổ ra để rửa sạch tội lỗi chúng ta. Kính mời anh, chị đến với Chúa, tiếp nhận Chúa, để được Chúa tiếp đón về ở với Ngài đời đời, khi Ngài trở lại trần gian này.”
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org