Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Chúa Sống Lại

Điện Thoại Phúc Âm: Chúa Sống Lại

Điện Thoại Phúc Âm: Chúa Sống Lại

 

Chúa Sống Lại

“Ngày thứ nhứt trong tuần lễ, khi mờ sáng, các phụ nữ lấy thuốc thơm đã chuẩn bị đem đến mộ Đức Chúa Giê-xu. Họ thấy hòn đá đã lăn khỏi cửa mộ, nhưng bước vào mộ thì không thấy xác Chúa đâu cả. Đang khi không biết nghĩ thế nào, họ thấy hai vị thiên thần mặc áo sáng ngời hiện ra trước mắt họ, Khi họ đang kinh hãi úp mặt xuống đất thì hai vị thiên thần nói: sao các người tìm người sống trong vòng kẻ chết? Chúa không còn ở đây đâu. Chúa đã sống lại rồi. Hãy nhớ khi còn ở Ga-li-lê, Ngài đã phán với các ngươi những gì? Ngài phán rằng: Ta phải bị nộp trong tay kẻ có tội, phải chịu đóng đinh trên thập tự giá, và ngày thứ ba, Ta phải sống lại. Lúc đó, các phụ nữ mới nhớ lại những lời Đức Chúa Giê-xu đã phán.”

Câu chuyện trên đây được cả bốn sách Phúc Âm trong Kinh Thánh Tân Ước ghi lại, vì việc Đức Chúa Giê-xu sống lại sau khi đã chịu chết và chịu chôn ba ngày là một sự thực quan trọng nhất của Phúc Âm.

Theo lời các thiên thần đã nhắc lại cho các phụ nữ đến thăm mộ Chúa, chúng ta thấy được hai sự thực rất rõ rệt. Sự thực thứ nhất là các phụ nữ này cũng như tất cả các môn đệ của Chúa lúc đó không có một người nào tin tưởng rằng Chúa đã sống lại, nên các ông môn đệ không dám ló mặt ra đường, các bà môn đồ tuy can đảm hơn, dám đến thăm mộ, nhưng vẫn đinh ninh rằng đến mộ là phải thấy xác chết của Chúa đang nằm đó…

Sự thực thứ hai là chính Đức Chúa Giê-xu đã báo trước: “Ta phải bị nộp trong tay kẻ có tội, phải chịu đóng đinh trên thập giá, và đến ngày thứ ba, Ta phải sống lại!” Lời này là một lời khẳng định!!! Chúa nói tiên tri về ba sự việc: Ngài phải bị vào tay người có tội; Ngài phải chịu đóng đinh vào thập giá và chết; và Ngài phải sống lại. Hai sự việc đầu đã xảy ra trước mắt hàng ngàn người, kể cả quân lính La-mã, nhà cầm quyền và dân chúng Do-thái, cũng như nhiều môn đệ của Ngài. 

Chúa nói trước ba việc. Họ thấy rõ hai việc xảy ra đúng như lời Chúa phán, nhưng đến việc thứ ba, họ không đủ đức tin để tin.

“Đến ngày thứ ba, Ta phải sống lại.” Nếu lời này không ứng nghiệm thì Giê-xu chỉ là anh thợ mộc nghèo nàn ở làng Na-xa-rét. Nếu lời này không ứng nghiệm, thì Giê-xu đã thất bại hoàn toàn, nếu không nói là Giê-xu đã khoác lác, nói không thật. Nếu lời này không ứng nghiệm, thì hàng trăm triệu, ngàn triệu người từ hai chục thế kỷ nay đã tin theo Giê-xu là những người bị lừa dối, và chính chúng tôi là người đang nói các lời này, cũng là những người đáng thương hại, vì theo lời Kinh Thánh: “Nếu Đức Chúa Giê-xu đã không sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích, anh em còn ở trong tội lỗi mình…” Nhưng “Chúa Cứu Thế đã chịu chết vì tội lỗi chúng ta theo lời Kinh Thánh, Ngài đã chịu chôn, đến ngày thứ ba, Ngài đã sống lại, theo lời Kinh Thánh.”

Con của Đấng Tạo Hóa là một vị Thần Linh, đáng lý ra Ngài không thể nào bị ai bắt đóng đinh, cũng như Ngài không thể chết được. Để có thể bị bắt và đóng đinh, chết trên thập giá, Con Đấng Tạo Hóa đã nhập thể làm người. Ngài mang lấy hình hài thể xác của con người, chia sẻ cái khổ đau của con người, rồi gánh vác tội lỗi của con người mà chịu chết,

Việc Đức Chúa Giê-xu nhập thể làm người là một việc siêu nhiên, việc Ngài chịu cho người có tội bắt và đóng đinh vào thập giá cho đến chết cũng là một việc siêu nhiên, và việc Ngài đã sống lại cũng là một việc siêu nhiên. Cả ba việc siêu nhiên đó chỉ có Đấng Tạo Hoá Toàn Năng mới thực hiện được và Đấng Tạo Hoá đã hoàn thành cả ba.

Nếu quí vị hỏi chúng tôi làm cách nào Đức Chúa Giê-xu có thể “nhập thể” làm người, để chịu chết và sống lại? thì chúng tôi chỉ có thể đáp rằng: Từ cái không không mà Đấng Tạo Hóa có thể làm ra nhiều cái có (thực hữu) thì việc Con Đấng Tạo Hóa làm người, chịu chết và sống lại, tuy đối với loài người chúng ta là bất năng, nhưng đâu phải là điều khó cho Đấng Tạo Hoá Toàn Năng?

Còn nếu quí vị hỏi chúng tôi rằng: vì lý do gì Con Đấng Tạo Hóa phải nhập thể chịu chết và sống lại, thi chúng tôi đã có sẵn câu trả lời của Chúa phán rằng: “Thượng Đế yêu thương nhân loại, yêu thương quí vị và tôi, đến nỗi đã hi sinh Con Một của Ngài để ai tin nhận Con Thượng Đế sẽ không bị hư vong, nhưng được sống đời đời.”

Lý do thúc đẩy Chúa đến trần gian làm người, chịu chết và sống lại là Tình Yêu–vì yêu bạn, vì yêu tôi. Hôm nay, Chúa, Đấng đã sống lại đang kêu gọi quí vị đến với Ngài.

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top