Điện Thoại Phúc Âm: Chôn Giấu Của Quý
Chôn Giấu Của Quý
Một hãng làm hộp plastic vừa quảng cáo một loại hộp có ba cỡ để chôn giấu của quý. Theo lời quảng cáo của hãng này, thì cỡ hộp lớn nhất giá khoảng 40 mỹ-kim, cỡ trung bình giá 25 mỹ-kim, cỡ nhỏ giá 13 mỹ-kim. Họ bảo đảm rằng nếu dùng hộp này để chôn giấu của quý sâu ở dưới mặt đất khoảng 90 cm, thì các máy rà kim khí như máy rà mìn của quân đội sẽ không thể nào khám phá ra được.
Việc chôn giấu của cải vật chất, như vàng bạc, hột xoàn v.v… là tùy quyết định và nhu cầu của từng người, chúng tôi không dám bàn tới. Nhưng việc không sử dụng hay lạm dụng nhưng đồ vật của cải mà Đấng Tạo Hoá ban cho chúng ta, kể cả của cải vật chất và những tài năng thiên phú, là một điều không đẹp lòng Chúa.
Theo một câu chuyện ví dụ Chúa đã kể rằng: “Có một vị thế tử đi phương xa để được phong chức làm vua. Trước khi đi, vị này gọi 10 người trong đám quần thần đến, giao cho mỗi người một nén bạc, và dạy rằng: hãy dùng bạc này sinh lợi cho đến khi ta trở về. Khi đã chịu phong chức làm vua trở về, người này đòi 10 người đã nhận bạc đến, thì người thứ nhứt trình rằng nén bạc anh ta đã sinh lợi ra thành10 nén. Nhà vua khen thưởng và giao cho người này cai trị 10 thành phố. Người thứ hai đến trình rằng nén bạc của anh đã sanh lợi được năm nén. Vua cũng khen thưởng và cho cai trị năm thành. Một người đến nói rằng: tôi đã gói kỹ nén bạc của vua trong khăn, bây giờ tôi xin hoàn trả y số. Nhà vua ra lệnh phạt người này, vì đã không biết sử dụng nén bạc chủ mình giao phó.”
Những “nén bạc” trong câu chuyện Chúa kể có thể là những của cải sản vật thấy được, và cũng là những tài năng thiên phú, tức là Trời cho. Mặc dù người ta cho rằng “đại phú do Thiên, tiểu phú do cần,” nhưng thực sự thì đại phú cũng do Trời, mà tiểu phú cũng do Trời, cái gì cũng của Đấng Tạo Hóa ban cho chúng ta cả. Ngay cả những người có cuộc sống thanh bần tay làm hàm nhai cũng cần có sức khỏe Trời cho mới làm việc sinh sống được. Vì vậy người có nhiều của cải tài sản thì có trách nhiệm lớn hơn, còn người ít của cải thì trách nhiệm ít hơn, nhưng dù ít dù nhiều, tất cả đều phải khai trình lại với Đấng Tạo Hóa về cách mình sử dụng của cải Ngài ban cho mình.
Về tài năng thiên phú thì có người có tài âm nhạc, người có giọng hát du dương, người có tài vẽ giỏi, v.v… Khi được Đấng Tạo Hóa ban cho tài năng nào, chúng ta phải biết sử dụng tài năng đó đúng theo đường lối của Ngài, và sẽ phải khai trình với Ngài sau này. Nếu người có giọng hát hay mà không đem dùng giọng đó để phục vụ Đấng Tạo Hóa và đồng bào đồng loại, lại đem giọng hát thiên phú của mình để hát những bài dâm ô, hay những bài cổ động chống nghịch Đấng Tạo Hóa, thì chắc chắn người ấy sẽ chịu Chúa xét xử, tùy theo cách họ sử dụng tài năng mình. Có nhiều người đã ý thức được điều này, và đã đem tài năng mình tôn vinh Chúa, như trường hợp ca sĩ Johnny Cash đã đem giọng ca của mình vào chốn lao tù để trình bày Phúc Âm của Chúa cho tù nhân, như Bob Dylan đã tập trung hết thì giờ và tài năng để sáng tác và trình diễn những bài ca nêu lên Con Đường Cứu Rỗi của Chúa Giê-xu. Cũng có những họa sĩ thiên tài đã dùng tài năng mình tôn vinh Chúa, như một danh học thời Trung Cổ ở Âu-Châu, đã vẽ bức tranh với đề tài: “Bữa ăn tối cuối cùng,” đã dùng hết nét họa thần tình để diễn tả tình yêu, lòng nhân từ khoan dung tha thứ của Chúa Giê-xu.
Mặc dù chúng ta không phải là ca sĩ hay hoa sĩ đại tài, ít ra chúng ta cũng còn hơn rất nhiều người bạc phước tàn tật. Nhưng ngay cả những người chúng ta tưởng là bạc phước tàn tật cũng có thể tôn vinh Đấng đã tạo dựng nên mình, như câu chuyện có thật của một người mất cả hai tay, hai chân vì chiến tranh. Anh ta chỉ cựa quậy được hai con mắt và cái miệng, nhưng với hai mắt hân hoan sáng ngời và miệng tươi cười, anh đã nói lên được lòng bình an và hi vọng của người đã đặt đức tin mình vào Chúa Giê-xu. Khi có người hỏi, tại sao anh không than thân trách phận mà lại có thể tươi vui hớn hở được, thì anh giải thích rằng khi đã là con của Đấng Tạo Hóa và được bảo đảm sẽ sống đời đời trong nước vinh hiển của Chúa, thì cái tàn tật này có nghĩa lý gì đâu mà phải than thân trách phận?
Mỗi người sinh ra trong trần thế này đều được Đấng Tạo Hóa ban cho đủ cơ hội và tài năng để tôn vinh Ngài. Ngài có thể ban cho ca sĩ giọng hát du dương để ca ngợi Chúa, ban cho hoạ sĩ nét họa thần tình để nói lên tình yêu của Ngài, và cũng có thể đặt vào tâm linh một người cụt hai chân, hai tay một sự bình an lẫn vui mừng mà trần gian này không thể có được.
Ước mong chúng ta tất cả đều ý thức được mục đích cao cả của đời sống mình, và sử dụng của cải cũng như tài năng mình để tôn vinh Chúa, để đến khi gặp Chúa, chúng ta sẽ được khen thưởng rằng: “Con đã trung tín trong việc nhỏ, Ta sẽ lập con coi sóc nhiều. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ban cho con.”
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org