Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Chia Sẻ

Điện Thoại Phúc Âm: Chia Sẻ

Điện Thoại Phúc Âm: Chia Sẻ

 

Chia Sẻ

Sophie Wolf, một bà cụ đã 83 tuổi mới đây trở lại thăm văn phòng Sở Di-Trú đặt trên đảo Ellis, tiểu bang Nữu Ước.

Năm mươi bảy năm trước đây, bà cụ lúc đó còn là một thiếu nữ 26 tuổi, đã rời nước Đức để di dân qua Hoa-kỳ. Lúc còn ở bên Đức, cô Sophie sống rất khó khăn chật vật, vì nạn lạm phát rất trầm trọng. Giá một ổ bánh mì lúc đó là 3 triệu đồng marks, mà mỗi tuần lễ cô chỉ kiếm công việc làm được có nửa ngày. Nhưng cô may mắn có một người chú đã di dân qua Hoa-kỳ đứng ra bảo trợ và gởi cho cô 25 mỹ-kim. Nhờ đó cô mua vé tàu thủy lên đường qua Mỹ.

Đảo Ellis là địa điểm đã tiếp đón khoảng 12 triệu người từ Âu-Châu di dân đến, trong thời gian 25 năm từ năm 1900 đến 1925. Nhưng đây cũng là địa điểm đã làm cho cô Sophie sợ hãi hơn cả. Nhiều người khi mới đặt chân lên đất Mỹ đã bị Sở Di-trú ở đấy hỏi nhiều câu hóc búa, rồi gởi trả họ về nguyên quán. Dù vậy, cô Sophie đã qua được cuộc thẩm vấn của Sở Di-trú và đã được cho định cư ở Hoa-Kỳ. Đó là câu chuyện đã xảy ra hơn nửa thế kỷ rồi, và bây giờ cô Sophie đã thành bà cụ già gần đất xa trời.

Khi có người hỏi: “Cụ nghĩ thế nào về lớp sóng di dân đang từ Đông-Dương, Mễ-Tây-Cơ và Cu-Ba tới?” thì cụ Sophie Wolf trả lời: “Đáng lẽ đừng cho ai tới cả!” Câu trả lời của cụ là câu trả lời của một người di dân cũ bày tỏ thái độ đối với những người di dân mới. Có lẽ vì là “cũ,” nên bà cụ mới nói với cái giọng bắt nạt “mới,” theo câu “ma cũ bắt nạt ma mới” mà ta thường nói. Câu trả lời đó có thể nói là câu trả lời, hay thái độ thông thường của hầu hết mọi người, vì khi một người đã tranh được cái gì cho mình rồi, thì không thích chia sẻ với ai khác.

Trong việc giao tế giữa người với người, trong cách đối xử với đồng bào đồng loại mình, thái độ không chia sẻ chỉ là phân nửa của một tâm lý cố hữu, còn phân nửa kia là muốn lôi kéo nhiều người theo mình.

Trường hợp thứ nhứt là trường hợp của cụ Sophie Wolf đã được chấp nhận vào Hoa-kỳ từ 57 năm nay, nhưng không muốn chia những thứ vật chất của xứ này với những người Đông-Dương, Mễ-Tây-Cơ và Cu-Ba mới đến. Trường hợp thứ nhì, là trường hợp của các hội viên các hội đoàn, các tổ chức xã hội, tổ chức chính trị, và các tôn giáo, muốn cổ động người khác gia nhập đoàn thể của mình.

Mới ngó thì thấy như là mâu thuẫn, vì một bên là không muốn chia sẻ, còn bên kia là muốn kêu gọi người khác gia nhập tổ chức của mình. Nhưng thực sự hai trường hợp này chẳng những đã không mâu thuẫn, mà còn xuất xứ từ một nguồn gốc nữa. Bà cụ Sophie Wolf không muốn có thêm người tị nạn ở xứ khác đến để khỏi chia bớt những tài nguyên trong xứ này cho họ, vì nếu vậy thì đụng quyền lợi của mình. Bà cụ bảo vệ mình, bảo vệ cái vị kỷ của bà cụ. Còn những người muốn cổ động cho người khác vào hội đoàn, tổ chức, hiệp hội hay tôn giáo của mình đều có ý muốn cho đoàn thể của mình lớn mạnh, chung qui cũng chỉ vì thể diện hay danh dự của mình. Tất cả đều xoay chung quanh chữ “tôi,” mà nếu có nới rộng ra cũng chỉ đến chữ “chúng tôi” là cùng.

Chắc có người nghe chúng tôi trình bày đến đây thì cười thầm, và nói rằng: “mấy ông làm Điện Thoại Phúc Âm đây, nếu không có mục đích kéo thêm người vào đạo, thì các ông làm để làm gì?” Thưa không. Mục đích của chương trình Điện Thoại Phúc Âm này, cũng như của những hoạt động thực sự phục vụ Chúa Cứu Thế hoàn toàn khác hẳn thái độ của cụ Sophie Wolf, mà cũng không cổ động lôi kéo thêm hội viên. 

Trước hết, chúng tôi đã kinh nghiệm Phúc Âm, hay Tin Mừng, là phước độc nhất vô nhị của nhân loại, nên đem ra chia sẻ với đồng bào. Đồng thời, chúng tôi không bao giờ có ý cổ động cho có nhiều hội viên. Chúng tôi giới thiệu Chúa Cứu Thế, rồi tự đồng bào trực tiếp đến với Ngài. Phúc Âm nói rằng: Hãy tin Đức Chúa Giê-xu, thì ông bà anh chị, em và toàn gia đều sẽ được Chúa cứu. Như vậy việc đến với Chúa là quyết định cá nhân, bắt đầu từ ý thức được tội lỗi của mình với Đấng Tạo Hoá, ý thức được mình không thể tự cứu, và công nhận Chúa Giê-xu đã vào đời để chịu chết vì mình.

Việc gia nhập một giáo hội cũng là quyết định cá nhân của quí vị. Quí vị có thể gia nhập một Hội thánh Việt-Nam để thờ phụng Chúa Cứu Thế đúng theo Phúc Âm, và cũng có thể gia nhập Hội thánh Trung-Hoa, Đại-Hàn, Pháp, Anh, Mỹ, v.v… Điều quan trọng không phải là việc gia nhập một tổ chức tôn giáo hữu hình, mà là việc tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu và được Chúa tiếp nhận vào Hội Thánh vô hình của Ngài, một Hội thánh bao gồm tất cả mọi người thuộc mọi chủng tộc, mọi quốc gia, đã thực tâm tin Chúa và để Chúa hướng dẫn tư tưởng cũng như sinh hoạt hàng ngày của mình.

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top