Điện Thoại Phúc Âm: Che Giấu Tội Lỗi
Che Giấu Tội Lỗi
Theo nhật báo Washington Post, số ra ngày 15 tháng Giêng năm 1986 thì quốc trưởng Libya là Muammar Qaddafi đang điều đình mua từ 100 đến 300 súng tay, thường gọi là súng sáu hay súng lục, do một hãng ở Áo (Austria) bên Âu Châu sản xuất. Việc một quốc trưởng đại diện cho một nước để điều đình mua khí giới không phải là một điều lạ, nhưng thứ súng tay nhà độc tài Qaddafi định mua là một loại súng đặc biệt.
Loại súng này có tên là súng Glock 17, cỡ 9 milimét, do ông Gaston Glock sáng chế và sản xuất tại một làng kế cận với Vienna, thủ đô nước Áo. Súng này làm bằng một loại plastic đặc biệt rất cứng, chỉ có 3 bộ phận bằng kim khí và rất dễ tháo, lắp. Các tay khủng bố chỉ cần tháo súng ra từng mãnh, để những bộ phận bằng plastic trong hành lý, ngụy trang 3 bộ phận bằng kim khí là có thể lọt qua các máy quang tuyến và nhân viên an ninh ở các phi trường, rồi khi đã lên phi cơ, họ lắp súng lại và dùng súng để uy hiếp nhân viên phi hành, cướp máy bay, hay giết người. Một nhân viên của bộ quốc phòng Hoa Kỳ đã thử tháo rời súng, ngụy trang các bộ phận kim khí, và đã qua lọt hệ thống an ninh ở phi trường Washington 2 lần cách dễ dàng.
Việc ông Gaston Glock dùng plastic làm súng tay để che giấu, ngụy trang là một sáng chế mới, nhưng thực ra che giấu ngụy trang là hành động rất thông thường của con người. Ngay từ thưở khai thiên lập địa, hai người đầu tiên đã có hành động ấy rồi. Thánh Kinh cho biết rằng, hai người này tức là ông A-đam và bà Ê-va, là tổ tông của nhân loại đã nghe lời dụ dỗ của quỷ vương Sa tan mà cố tình phản nghịch Thượng Đế bằng cách ăn trái cấm. Rồi sau đó, họ đã không chịu ăn năn hối cải mà đi ẩn mình giữa bụi cây để lánh mặt Thượng Đế. Ngoài hành động ẩn mình, họ còn che giấu tội lỗi bằng cách đổ lỗi, ông A-đam đổ lỗi cho vợ, bà Ê-va đổ lỗi cho quỷ Sa tan, và như vậy họ đã đổ lỗi cho chính Thượng Đế. Từ đó đến nay, con người cứ tiếp tục che giấu ngụy trang tội lỗi bằng đủ hình thức, người ít học thì che giấu tội cách vụng về, người học thức thì ngụy trang tội lỗi cách khôn khéo cách tinh vi.
Nhưng dù con người có ngụy trang che giấu tội lỗi bằng cách gì đi nữa, không một ai có thể che giấu con mắt công lý của Thượng Đế cả, vì Thánh Kinh chép rằng: Thượng Đế từ trời cao ngó xuống các con loài người, để xem thử có ai khôn ngoan tìm kiếm Thượng Đế không? Nhưng tất cả đều phản nghịch, chẳng một người nào công chính, dù chỉ một người thôi. Chẳng có ai hiểu biết Thượng Đế, không ai tìm kiếm Ngài. Mọi người đều trở mặt, đi vào đường lầm lạc, chẳng một ai làm lành, dù một người cũng không… Họ chẳng biết con đường hạnh phúc an vui, cũng chẳng nể nang kính sợ Thượng Đế…
Người ta cố tình che giấu ngụy trang tội lỗi vì người ta sợ Thượng Đế hình phạt và không biết rằng Thượng Đế Thánh Khiết Kỵ Tà cũng là Thượng Đế Toàn Ái. Với bản tính thánh thiện kỵ tà, Thượng Đế phải hình phạt tất cả mọi tội lỗi, nhưng với bản tính yêu thương tuyệt đối, Thượng Đế đã mở con đường giải thoát cho nhân loại khi chính Thượng Đế đã vào đời, mang lấy thể xác bằng xương bằng thịt của con người để gánh vác tội lỗi chúng ta mà chịu chết trên cây thập tự. Cây thập tự là giải pháp cứu rỗi độc nhất cho nhân loại, vì ở cây thập tự tất cả tội lỗi của nhân loại đã bị hình phạt trên thân thể của Thượng Đế Ngôi Hai, và cũng ở cây thập tự huyết cứu rỗi của Thượng Đế Ngôi Hai đã đổ ra để rửa sạch, tha thứ tội lỗi chúng ta. Vì vậy, Thượng Đế đã tuyên bố bản án ân xá của Ngài rằng: “Ta đã xóa sạch tội lỗi các con như mây đậm và gian ác các con như đám mây. Hãy trở lại cùng Ta vì Ta đã cứu chuộc các con”.
Nhưng nếu muốn được Thượng Đế tha thứ, chẳng những chúng ta phải bỏ hẳn việc che giấu ngụy trang tội lỗi mình, mà còn phải thú nhận tội với Thượng Đế như lời Thánh Kinh dạy rằng: “Nếu chúng ta chối tội là chúng ta tự lừa dối và không chịu nhìn nhận sự thật. Nhưng nếu chúng ta thú tội với Thượng Đế, Ngài sẽ giữ lời hứa tha thứ chúng ta và tẩy sạch tất cả lỗi lầm chúng ta, đúng theo bản tính công chính thánh thiện của Ngài”.
Điện Thoại Phúc Âm
Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org
Xin chuyển tiếp nếu bạn thích.
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.
Comments (1)