Điện Thoại Phúc Âm: Chân Lý Giải Thoát

Chân Lý Giải Thoát
Một lao công tại Los Angeles tên là Douglas Johnson đã chết vào cuối tháng 11 năm 1980 và đã được Hội đồng Nghị viện thành phố Los Angeles gởi lời chia buồn khắc trên một tấm bảng gỗ đặc biệt đến bà vợ của ông ta và tang quyến. Người lao công này có gì đặc biệt mà khi chết đã được Hội đồng của một thành phố lớn phân ưu đặc biệt như vậy?
Vào buổi chiều của một ngày thứ sáu vào năm 1961, ông Johnson, lúc ấy là một lao công nhưng đang thất nghiệp, thấy một bao vải bố trên một con đường vắng. Lượm lên, ông Johson thấy bên trong 240,000 đô-la bằng giấy bạc 10 đồng và 20 đồng. Bao bạc này có in tên công ty Brink chuyên chở tiền bạc cho các ngân hàng.
Ông Johnson báo cho Cảnh sát biết và đem trả bao vải đựng 240,000 đô-la này lại cho công ty vừa nói. Hành động thành thật của ông ta đã biến ông thành một đề tài ca tụng của báo chí lúc ấy, nhưng đồng thời ông cũng bị nhiều người chế nhạo ông là một người điên.
Sau khi trả lại túi bao vải đựng 240,000 đô-la cho công ty Brink, ông Johnson đã được công ty này thưởng cho ông 10,000 đô-la. Con trai của ông mới 16 tuổi đã được hãng đóng phim Allied Artists ở Hollywood cho một việc làm tốt. Nhưng đồng thời, ông Johnson cũng nhận được hàng nghìn thư từ, khen thì ít, nhưng chế diễu thì nhiều. Dân chúng lái xe qua nhà ông Johnson đã gọi ông là một “thằng điên,” và có người còn hét lên rằng “người như ông thì đáng chết hơn đáng sống.”
Ông Johnson đã dùng 10,000 đô la tiền thưởng để đặt mua một cái nhà và không dám cho ai biết nơi nhà mới để tránh sự chế diễu và chọc phá của dân chúng. Nhưng ở chưa được bao lâu, ông ta phải bán nhà để trả số thuế nhà nước đánh trên số tiền thưởng của ông ta. Sau đó, ông Johnson bị đau bao tử, đau thận, và cuối cùng bị đau tim và chết.
Bà vợ ông Johnson nói rằng tuy bị người khác chê cười ông là “thằng điên” vì hành động đem trả lại 240,000 đô-la cho ngân hàng, nhưng ông Johnson vẫn chịu đựng và không bao giờ có ý nghĩ hối tiếc là không giữ lại số tiền mà ông lượm được. Nhưng bà Johnson chỉ đặt một câu hỏi là: “Tại sao người đời lại chế diễu và làm khó dể chồng bà vì một hành động đúng và thành thật?”
Bà vợ người lao công đáng thương đã đặt câu hỏi này vì bà ta không ngờ rằng tiêu chuẩn sống của người bây giờ khác hẳn với tiêu chuẩn mà vợ chồng bà ta được cha mẹ dạy dỗ cách đây năm, sáu mươi năm. Tiêu chuẩn hiện nay của người đời là phải có tiền, dù kiếm tiền bất hợp pháp đi nữa; đằng này tiền ở đâu bỗng nhiên rơi vào tay mình mà đem đi trả lại, thì đối với tiêu chuẩn này, không điên sao được?
Có lẽ nhiều khi chúng ta cũng quen với những hành động không đúng với những tiêu chuẩn của Đấng Tạo Hóa, với lương tâm, với lẽ phải; nhưng vì quen sống như vậy rồi, nên chúng ta không bận tâm nữa. Nhưng kết quả rất tai hại, vì cuối cùng chúng ta phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước sự xét xử công minh tuyệt đối của Đấng Tạo Hóa. Vì vậy, chúng ta cần phải được ánh sáng Phúc Âm của Chúa Cứu Thế Giê-xu chiếu rọi vào tâm hồn để biết con đường chính đáng mà đi.
Chúa Cứu Thế Giê-xu nói rằng: “Các ngươi sẽ biết chân lý, và chân lý sẽ giải phóng các ngươi.” Chân lý là chính Chúa Cứu Thế Giê-xu, vì Ngài là “đường đi, chân lý, và nguồn sống.”
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org