Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Cái Nhìn Bằng Hữu Và Cái Nhìn Thù Nghịch

Điện Thoại Phúc Âm: Cái Nhìn Bằng Hữu Và Cái Nhìn Thù Nghịch

Điện Thoại Phúc Âm: Cái Nhìn Bằng Hữu Và Cái Nhìn Thù Nghịch

 

Cái Nhìn Bằng Hữu Và Cái Nhìn Thù Nghịch

Việc Nga phóng vệ tinh Sputnik lên quỹ đạo vào tháng 10 năm 1957 đã mở màn cho một cuộc thi đua không gian giữa hai đại cường quốc là Mỹ và Nga. Mặc dù bắt đầu sau Nga, nhưng Mỹ đã tập trung tài nguyên và nhân lực nên đã thành công trong việc đưa người lên mặt trăng trước tiên. Nhưng sau khi thành công trong việc thám hiểm mặt trăng, Mỹ tiếp tục cắt giảm các chương trình không gian trong khi Nga cứ phóng những vệ tinh có người điều khiển bay vòng quanh quả đất. 

Mới đây, các chuyên gia Mỹ tiên đoán rằng đến năm 1982, Nga sẽ có các trạm không gian thường trực ở ngay trên nước Mỹ, và với các trạm không gian này, phi hành gia Nga sẽ quan sát nước Mỹ mỗi năm 365 ngày! Mỗi năm chỉ có 365 ngày, mà ngày nào cũng có một vài ông Nga ở trên không gian nhìn thấy và chụp hình tất cả mọi sinh hoạt kinh tế cũng như quân sự của Mỹ. Họ có thể thấy rõ rệt từng con đường, từng tòa nhà, có thể đếm được các hầm chôn hỏa tiễn liên lục địa, và quan sát mọi căn cứ quân sự của Mỹ. Thật là một cái nhìn đáng sợ vô cùng!

Trong khi khoa học là thứ của loài người đặt ra, mà còn giúp cho người có cái nhìn rõ rệt như vậy, thì thử hỏi làm sao tấm lòng của con người chúng ta lại có thể tránh khỏi cái nhìn thấu suốt của Đấng Tạo Hóa? Kinh Thánh chép rằng: “Đấng Tạo Hóa từ trên trời ngó xuống con cái loài người đặng xem thử có ai khôn ngoan, tìm kiếm Ngài chăng? Nhưng hết thảy loài người đều bội nghịch, trở nên ô uế. Chẳng có ai làm điều lành, dù một người cũng không.”

Mỹ sợ cái nhìn quan sát của vệ tinh Nga, trong khi đó Mỹ cũng có vệ tinh quan sát khắp nước Mỹ không sót một xó xỉnh nào. Nhưng Mỹ chỉ sợ vệ tinh Nga mà không sợ vệ tinh Mỹ, vì vệ tinh Nga có cái nhìn của kẻ thù, còn vệ tinh Mỹ có cái nhìn của người nhà của bạn. Cái nhìn thấu suốt của Đấng Tạo Hóa có thể là cái nhìn thù nghịch, mà cũng có thể là cái nhìn bằng hữu. Câu Kinh Thánh chúng ta vừa nhắc “Đấng Tạo Hóa từ trên trời ngó xuống con cái loài người, đặng xem thử có ai khôn ngoan tìm kiếm Ngài chăng? Nhưng hết thảy loài người đều bội nghịch” cho thấy rằng toàn thể nhân lọai nói chung, và cá nhân chúng ta nói riêng, đều phản nghịch Đấng Tạo Hóa. Vì vậy cái nhìn thấu suốt của Ngài là cái nhìn thù nghịch; Ngài thấy tâm trí chúng ta chỉ xu hướng về tội lỗi, lời nói chúng ta bất thiện, việc làm chúng ta bất tòan, và chúng ta đáng bị Ngài hình phạt. 

Nhưng trong cái nhìn của Đấng Tạo Hóa còn có lòng từ bi bác ái, còn có một tình thương không bờ bến. Ngài thấy chúng ta chống nghịch Ngài, không thể nào tìm ra đường trở về với Ngài nên Ngài mới mở đường cho loài người tái lập hòa bình với Ngài, để từ địa vị thù nghịch, loài người chúng ta có thể trở thành con cái và bạn hữu của Ngài. Lời Chúa chép rằng: “Đấng Tạo Hóa vốn ở trong Đức Chúa Giê-xu đã làm cho loài người hòa thuận lại với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã giao phó sứ mệnh giảng hòa cho chúng tôi.”

Sứ mệnh giảng hòa là PHÚC ÂM, là Tin Mừng loan báo cho nhân loại biết rằng: “Đấng Tạo Hóa yêu thương loài người đến nỗi đã đem hết thảy tội lỗi chúng ta mà chất trên Đức Chúa Giê-xu và hình phạt tội lỗi đó khi Đức Chúa Giê-xu treo thân trên cây gỗ. Bây giờ, Đấng Tạo Hóa không còn chấp nhận tội lỗi chúng ta nữa, nhưng Ngài sẵn sàng tha thứ cho ai tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu để phục hòa với Ngài. Đó là sự mệnh giảng hoà của Đấng Tạo Hóa mà chúng tôi đang loan báo cho quí vị. Ngài không muốn coi qui vị là thù nghịch, nhưng muốn coi là con cái, là bạn hữu của Ngài. 

Một khi chúng ta đã trở thành con cái và bạn hữu của Đấng Tạo Hóa, chúng ta không còn khiếp sợ cái nhìn thấu suốt của Ngài nữa, vì trong cái nhìn nầy, Chúa đã đem đến cho chúng ta một tình yêu ấm áp triều mến hơn cả tình phụ tử và tình mẫu tử là hai thứ tình cao đẹp nhất của loài người. Ngài nhìn chúng ta qua giòng huyết của Đức Chúa Giê-xu, và thấy rằng tất cả tội lỗi của chúng ta đều đã được rửa sạch. Ngài nhìn chúng ta để chỉ dạy, dẫn dắt chúng ta bước đi trên con đường thánh thiện của Ngài.

Ngay trong giờ phút này, khi quí vị đang nghe mấy lời này, thì quí vị đang ở dưới cái nhìn thấu suốt của Đấng Tạo Hóa. Ngài thấy mọi tư tưởng trong tâm trí, mọi ý định, mọi lời nói và mọi việc làm của quí vị. Nếu quí vị ở ngoài giòng huyết của Đức Chúa Giê-xu, thì cái nhìn đó là cái nhìn hết sức nghiêm khắc, hết sức thánh khiết và không thể nào dung chịu được tội lỗi, bất toàn. Nhưng nếu quý vị đến với Đức Chúa Giê-xu, ở trong Chúa Giê-xu, ở dưới giòng huyết thánh của Chúa Giê-xu đã đổ ra vì quí vị, thì cái nhìn thấu suốt của Đấng Tạo Hóa là cái nhìn tha thứ, cái nhìn khuyến khích và phấn khởi vì Chúa đã phán rằng: “Ta đã xóa tội phạm của con như mây đậm và tội lỗi con như đám mây. Hãy trở lại cùng Ta, vì Ta đã chuộc con!”

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top