Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Bức Thư Tình

Điện Thoại Phúc Âm: Bức Thư Tình

Điện Thoại Phúc Âm: Bức Thư Tình

 

Bức Thư

“Nếu khi bức thư này đến tay em, mà anh đã già tóc đã bạc, thì tình yêu của anh vẫn tươi trẻ như ngày hôm nay. Dù cho bức thư này lạc mất và không bao giờ đến tay em đi nữa, thì nó cũng đã được ghi khắc vào tim anh, và anh sẽ làm bất cứ điều gì để chứng tỏ tình yêu ấy.”

Sau khi viết bức thư tình lâm-li và nặng mùi tiểu thuyết này, tác giả ký tên là Bob và bỏ bức thư vào một bao thư đề tên người nhận là Donna, và ghi rõ địa chỉ. Nhưng anh Bob không đem thư ra bưu điện gởi, mà lại bỏ thư vào một cái ve chai, đậy nút thật kỹ, và ném xuống biển vào ngày 14 tháng 3 năm 1971. Mười năm sau, cái ve này trôi đến đảo Guam, và một người đang chạy bộ ở dọc bờ biển đã lượm đuợc. Ông này dán tem lên bao thư, và đem ra bưu điện gởi, nhưng ít lâu sau, bưu điện gởi trả lại, với con dấu đóng: “Đương sự không còn ở địa chỉ này.” Bức thư liền được gửi đến tòa báo “Thời Báo” ở Seattle, và tòa báo giao cho ký giả Don Duncan điều tra để kiểm cho ra Donna. Ít lâu sau, ký giả Duncan kiếm được số điện thoại của Donna, và được bà ta bằng lòng cho phép ký giả đọc bức thư qua điện thoại. Khi nghe xong, bà ta nói: “Chúng tôi đã ly dị rồi,” và dằng mạnh ống điện thoại xuống.

Câu chuyện khá lâm-li, nhưng còn thiếu nhiều tình tiết. Chúng ta không biết tại sao mối tình của ông Bob mô tả có vẻ thắm thiết như vậy, mà đã đi đến chỗ đỗ vỡ. Bob và Donna đã ly dị và Donna đã có chồng khác, nhưng không nghe ai nói Bob đã có vợ khác chưa? Và chúng ta cũng không biết ai là chính phạm và ai là nạn nhân của vụ đỗ vỡ này!

Nhưng có một điều chắc chắn là trước khi hai người này đã già, tóc đã bạc thì tình yêu của họ đã biến đổi. Mối tình mà Bob quả quyết lúc nào cũng cứ tươi trẻ mãi, đã bị sứt mẻ, nếu không nói là đã tiêu tan ra mây khói.

Tình yêu là thứ tình cảm cao đẹp nhất của con người, nhưng tình yêu cũng tùy điều kiện nội tâm và ngoại cảnh mà thay đổi. Con tim lúc trẻ thì bồng bột, lý tưởng, nhưng con tim rồi cũng chịu ảnh hưởng của thời gian mà già dặn hơn, rồi cái bồng bột của tuổi trẻ lần lần nhường chỗ cho cái thực tế, đắn đo, dè dặt. Nội tâm đã dễ biến đổi như vậy, mà ngoại cảnh càng biến đổi hơn nhiều, nhất là đối tượng của tình yêu, tức là “người” được yêu. Anh Bob yêu vợ là Donna, tưởng tình yêu mình bất di bất dịch, nhưng nếu Donna không đáp ứng lại tình yêu ấy, thì con tim anh Bob cũng nguội lần. Điều kiện kinh tế, gia đình, xã hội, văn hoá, v.v. cũng là những yếu tố ngoại cảnh thường làm đỗ vỡ nhiều mối tình tưởng là bền chặt.

Đã có lần chương trình này so sánh tình yêu của người với tình yêu của Thượng Đế, và nói rằng: để loài người khỏi hiểu lầm tình yêu của Thượng Đế, nên Kinh Thánh có dùng một từ ngữ đặc biệt để diễn tả thứ tình yêu bất biến của Thượng Đế, khác hẳn với tình yêu của loài người. Hôm nay chúng ta suy nghĩ xem tình yêu của Thượng Đế có bị yếu tố nội tâm và ngoại cảnh chi phối không?

Chúng ta đã biết con tim của loài người bị thời gian chi phối để đi từ chỗ bồng bột đến chỗ thực tế đắn đo, nhưng Tình Yêu của Thượng Đế không thay đổi với thời gian, vì Kinh Thánh bảo đảm rằng: “Chúa Cứu Thế hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.” Con người thay đổi, vì con người không toàn vẹn. Đấng Tạo Hóa không thay đổi, Ngài toàn thiện toàn mỹ, và đối với Đấng Tạo Hóa thì dù là một trăm năm, một ngàn năm, một triệu năm hay đời đời vô tận, Ngài vẫn toàn thiện toàn mỹ và không thay đổi.

Tình yêu của con người bị nhiều yếu tố ngoại cảnh chi phối. Chỉ một lời nói phá hoại của bạn bè, lời dèm pha của người phá đám cũng đủ như một gàu nước lạnh dập tắt một lò lửa đang cháy.

Ngược lại, Kinh Thánh chứng minh cho chúng ta thấy rằng: dù có ai kiện cáo, dù có ai dèm pha, như trường hợp quỉ Sa-tan kiện cáo ông Gióp, tình yêu của Thượng Đế với chúng ta vẫn không thay đổi, vì Chúa đã yêu ai thì Ngài yêu cho đến cuối cùng. Kinh Thánh cũng chứng minh rằng: tình yêu của Thượng Đế không phải là thứ tình yêu có qua có lại, tức là Thượng Đế yêu loài người trong khi loài người vẫn chống nghịch Ngài. Ngài yêu người đã phản bội Ngài; Ngài yêu bạn và tôi khi chúng ta chưa ý thức được tình yêu của Ngài và Ngài vẫn yêu chúng ta mãi mãi. Kinh Thánh chép rằng: “Đây chính là tình yêu; ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Thượng Đế trước, nhưng Thượng Đế đã yêu chúng ta, và hi sinh Con Ngài để đền bù tội lỗi chúng ta.”

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta có thể thấy tình yêu của Thượng Đế trong mọi sự, kể cả hơi thở của chúng ta, sức khỏe Thượng Đế ban cho chúng ta, việc Ngài điều hành vũ trụ để cho quả đất của chúng ta xoay vần quanh mặt trời, v.v. Nhưng tột đỉnh của tình yêu Thượng Đế là thập giá, nơi Chúa Cứu Thế đã chịu tội thay thế chúng ta, vì “Thượng Đế đã yêu thương chúng ta, và hi sinh Con của Thượng Đế để đền bù tội lỗi chúng ta.”

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top