Điện Thoại Phúc Âm: Bọt Nước

Bọt Nước
Sau khi ông Andrew Young từ chức đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, một người da đen khác là ông Donald McHenry đã được bổ nhiệm thay thế. Việc hai người da đen liên tiếp làm trưởng phái đoàn Mỹ tại Liên Hiệp Quốc mang một ý nghĩa rất đặc biệt: đó là đại diện cho dân tộc Mỹ ngày nay không nhất thiết phải là một người da trắng nữa.
Theo thống kê mới nhất thì người Mỹ da đen đã chiếm hơn 1/10 dân số Mỹ. Đa số những người Mỹ da đen hiện nay là con cháu của những người da đen bị bắt làm nô lệ tại Hoa Kỳ ba thế kỷ trước đây. Lớp người da đen nô lệ đều đã chết cả rồi, và người Mỹ da đen hiện nay khi sinh ra đều là người tự do chứ không còn là nô lệ nữa.
Tuy nhiên, một người da đen nguyên là nô lệ chỉ mới chết vào đầu tháng 10 năm 1979. Đó là ông Charlie Smith vừa qua đời hưởng thọ 137 tuổi. Sở An Sinh Mỹ nói rằng ông Charlie Smith là công dân cao tuổi nhất của nước Mỹ.
Ông Charlie Smith cho biết ông sinh ra tại nước Liberia vào năm 1842 và bị bắt đưa qua làm nô lệ tại Mỹ vào năm 1854. Theo sổ sách, thì ông ta bị đem ra bán tại một chợ nô lệ vào ngày 4 tháng 7 năm 1854 cho một người chủ nông trại ở Texas. Ông được chủ đặt tên là Charlie và lấy họ của chủ là Smith.
Sống đến 137 tuổi như ông Charlie Smith thật là quá thọ phải không quý vị? Quý vị có thích sống thọ như ông ta không? Tôi chưa biết câu trả lời của quý vị, nhưng trước đây nhiều nghìn năm, một ông vua nổi tiếng là thông minh và giàu có nhất đã từng viết rằng: “Ta ghét đời sống, vì mọi việc làm ra dưới mặt trời là cực nhọc cho ta, thảy đều hư không theo luồng gió thổi.” (Truyền đạo 2:17)
Cũng như bao nhiêu nhà hiền triết khác, hoàng đế Sa-lô-môn đã khám phá ra rằng đời người chỉ là sinh, lão, bệnh, tử. Công lao khó nhọc của suốt đời người cũng đều đi đến chỗ hư không. Nhưng, đó không phải là mục đích của Đấng Tạo Hóa khi dựng nên loài người. Đấng Tạo Hóa hay Thượng Đế dựng nên loài người để thừa hưởng mọi ân huệ tốt lành của Ngài. Nhưng chính con người đã dùng sự tự do Thượng Đế cho để dấn thân vào con đường tội lỗi, khước từ kỷ luật của Ngài.
Thượng Đế muốn mời quý vị trở lại với Ngài, Ngài muốn khôi phục lại địa vị làm con của Ngài cho mỗi quý vị, cho nên Thượng Đế đã sai con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu đến trần gian làm người để chịu chết đền tội cho mỗi quý vị. Hành động này của Thượng Đế đã được kèm theo lời hứa: “Ai tin Con ấy sẽ không bị hư vong, nhưng được sự sống vĩnh cửu.” Chữ “tin” ở đây có nghĩa là mỗi quý vị giao thác hoàn toàn cuộc đời cho Chúa Giê-xu, Đấng đã chết thay cho quý vị, và bằng lòng sống trong kỷ luật thánh của Ngài.
Được như vậy, cuộc sống của mỗi chúng ta mới thật sự có ý nghĩa, và sẽ đi đến một kết thúc đầy hạnh phúc. Nếu không, dẫu có sống lâu đến trên 130 tuổi như ông Charlie Smith đi nữa, thì cuộc sống cũng không hơn gì bọt nước giữa đại dương.
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.