Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Bình An

Điện Thoại Phúc Âm: Bình An

Điện Thoại Phúc Âm: Bình An

 

Bình An

Vụ ám sát nhạc sĩ John Lennon ở Nữu-ước đã làm chấn động dư luận thế giới. Một tạp chí lớn của Mỹ đã so sánh vụ này với các vụ ám sát chính trị vào thập niên 1960, tức là vụ ám sát cố tổng thống Kennedy, và vụ ám sát lãnh tụ dân quyền da đen Martin Luther King. Khi John Lennon vừa bị bắn, thì vợ ông ta – một người đàn bà Nhật tên là Yoko Ono – hai tay ôm chặt lấy đầu chồng cho đến khi người ta đem xe cấp cứu đưa Lennon vào nhà thương. Yoko Ono cũng được đem vào nhà thương trên chiếc xe chạy sau.  Khi vừa đến nhà thương, John Lennon tắt thở, nhưng Yoko Ono cứ lẩm bẩm: “Chồng tôi đâu rồi? tôi phải ở bên chồng tôi, vì chồng tôi cần tôi.” Khi nghe bác sĩ cho biết chồng bà chết rồi, bà vẫn chưa hiểu và hỏi lại: ông nói chồng tôi đang ngủ phải không? Khi đã lấy lại được bình tĩnh, Yoko Ono có thuật lại rằng mới đây, hai vợ chồng đã bàn với nhau bao nhiêu công việc họ định làm cho đến lúc họ 80 tuổi. Kể xong, bà chép miệng: bây giờ thì hết cả rồi.

John Lennon chết đi, để lại cho vợ con một gia tài chừng 250 triệu mỹ-kim. Với số tiền khổng lồ như vậy, ai cũng tưởng tương lai vợ con Lennon bảo đảm lắm. Nhưng thực sự, tiền bạc có mua được bình an không?

Khi còn sống, Lennon khao khát hòa bình, và đặt nhạc để cổ động cho hoà bình. Lennon cũng đã biết rằng Nữu-ước là một thành phố bất an, nên đã mướn apartment trong building Dakota, là nơi có người canh gát rất cẩn mật. Nhưng Lennon vẫn không có bình an, và dù có trù tính những công chuyện sẽ làm trong 40 năm sắp tới, Lennon đã bị thần chết đem đi một cách quá bất ngờ. Bình an là gì mà khó kiếm như vậy?

Một người đang bị giam trong trại cải tạo, ngó ra ngoài hàng rào kẽm gai thấy người đi qua kẻ đi lại thì cho rằng người ở ngoài bình an hơn mình. Khi đã được thả ra, người này tìm cách rời Việt-Nam vì biết ở ngoài trại cải tạo cũng không có bình an. Khi ghe đã ra đến hải phận quốc tế, người ấy cho rằng chắc ăn rồi vì hải quân sẽ không đuổi theo nữa. Nhưng bão nổi lên, người ấy thấy chiếc ghe mình đi có thể bị sóng lật chìm bất cứ lúc nào. Khi vào được đất liền, người ấy thấy mình an ninh hơn lúc ở ngoài khơi. Ở đảo mấy chục tháng, người ấy lại ước ao được đến đệ tam quốc gia cho an ninh hơn. Và khi máy bay hạ cánh xuống phi trường ở đệ tam quốc gia, người ấy thở phào một cái, yên chí rằng mình an ninh rồi. Nhưng thực sự ở đâu có an ninh, có bình an? Đệ tam quốc gia nào có thể cho chúng ta bình an thực sự? “Khi người ta nói rằng hòa binh và an ổn, thì tại hoạ thình lình vụt đến.” Đây là lời của Chúa phán, chẳng những để cảnh cáo mọi người về cảnh bình an giả tạo giữa cá nhân này với cá nhân nọ, mà Ngài còn cảnh cáo các quốc gia về cảnh hòa bình giả tạo trên thế giới nữa. 

Các cường quốc nói hòa bình, tức là một chính sách nhân nhượng để chung sống, nhưng tình hình vẫn căng thẳng ở Trung-Đông, ở Ba-Lan bên Âu-Châu, ở Phi-Châu, ở Nam-Mỹ và Trung-Mỹ. Đứng trước tình trạng đó, Đấng Tạo Hóa đã phán rõ rệt rằng: “Họ băng bó vết thương con gái dân ta cách sơ sài và nói rằng bình an, bình an, mà không bình an chi hết.”

“Họ,” theo lời Chúa là các lãnh tụ chính trị và tôn giáo, những người dùng chính sách mị dân để nói rằng “hòa bình, hòa bình”; những người dùng lý thuyết, triết lý để cho loài người lầm tưởng là họ có an ninh. Nhưng Đấng Tạo Hóa thấy trong trí và thử nghiệm trong lòng người đời, biết rõ rằng dù họ có thiện chí đi nữa, không một người nào có đủ khả năng và quyền lực để chữa lành các vết thương linh hồn con người. Dù vậy, họ vẫn cứ vỗ về những linh hồn này mà nói rằng “bình an, bình an” mà thật sự không có bình an chi hết.

Kinh Thánh quả quyết rằng bình an thật sự chỉ đến trong lòng người ta, khi tội lỗi đã được rửa sạch, lòng đạ trong trắng, mặc cảm tội lỗi cố hữu của con người đã được Chúa Cứu Thế dẹp tan. Còn thế gian này cũng chỉ có hòa bình khi Vua Hoà Bình, là Đức Chúa Giê-xu, sẽ trở lại lập nước hòa bình của Ngài trên đất.

Tiền tài và danh vọng đã không đem lại bình an cho John Lennon, Yoko Ono, và không đem lại hòa bình cho thế giới, mà chỉ có quyền năng siêu nhiên của Chúa, là Đấng Tạo Hóa mới có thể thực hiện lời hứa của Ngài rằng: “Ta đem bình an lại cho các con, Ta ban bình an Ta cho các con, Ta ban cho các con sự bình an chẳng phải như thế gian cho.”

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top