Điện Thoại Phúc Âm: Bảo Vệ Pháp Luật
Bảo Vệ Pháp Luật
Chắc chúng ta đều có nghe, hay có xem phim ảnh về tổ chức Mafia, là một tổ chức rất lớn, rất có thế lực và sống ngoài vòng pháp luật. Nhưng thực sự ít ai biết rõ về tổ chức này, và nếu có biết cũng chỉ biết đại khái như: họ rất mạnh, tổ chức rất chặt chẻ và ít ai dám đả động đến họ.
Thỉnh thoảng cũng có người vì muốn bảo vệ pháp luật nên đã can đảm không sợ nguy hại đến tính mạng mà len lõi vào tổ chức Mafia để thu thập tang chứng các vụ phi pháp, vì khi một người bị tố cáo ra tòa mà công tố viên không đủ tang chứng buộc tội thì thế nào bị can cũng thoát vòng pháp luật.
Vào năm 1977, ông Lou Peters ở Lodi, tiểu bang California, đang làm ăn thịnh vượng, hãng bán xe Cadillac của ông đang phát đạt, thì có người đến tỏ ý muốn mua cơ sở làm ăn của ông với giá 2 triệu đô la. Ông Peters rất ngạc nhiên, vì vốn liếng của ông chỉ khoảng 1 triệu, nếu ai có thích lắm cũng chỉ trả đến 1 triệu mốt, một triệu hai là cùng, chứ có ai lại dại gì trả gấp đôi như vậy. Nhưng chỉ ít lâu sau, ông khám phá ra rằng người tiếp xúc với ông chỉ là người trung gian còn người bỏ tiền ra mua chính là tổ chức Mafia. Mục đích của họ là dùng hãng xe Cadillac làm tấm bình phong để che đậy các hoạt động bất lương của họ. Khi đã biết vậy, ông Peters mới bí mật đến trình cho sở FBI biết, rồi tình nguyện làm việc không lương cho sở này để thu thập tang chứng. Mãi đến năm 1979, ông mới thu thập đầy đủ tang chứng để tòa án kết tội tên trùm Mafia. Mặc dù tình nguyện làm một việc hết sức nguy hiểm, ông Peters đã không chịu nhận lương của sở FBI vì nói rằng: Việc tôi làm chỉ là một hành động yêu nước bảo vệ pháp luật thôi.
Thỉnh thoảng, chúng ta cũng có nghe những vụ sinh nghề tử nghiệp, như cảnh sát bị bắn chết trong khi thi hành công vụ, nhưng số người dám hy sinh để bảo vệ pháp luật mà không nhận thù lao như ông Lou Peters thật hiếm có.
Suốt 33 năm sống hòa mình với nhân loại, Chúa Cứu Thế đã bảo vệ pháp luật của Đấng Tạo Hóa, theo lời Ngài đã phán rằng: “Ta đến không phải để hủy phá luật pháp, nhưng để làm cho trọn”. Việc làm trọn luật pháp của Chúa Cứu Thế là một việc rất khó, vì đồng thời với việc làm trọn luật pháp, Chúa còn phải thể hiện tình yêu tuyệt đối của Đấng Tạo Hóa nữa.
Những người Do Thái chống nghịch Chúa đã biết rõ như vậy, nên tìm đủ cách dồn Ngài vào thế bí. Một lần nọ, họ bắt một thiếu phụ ngoại tình, dẫn đến cho Chúa xét xử. Họ hỏi rằng: Luật pháp ấn định rằng: ai phạm tội ngoại tình đều bị xử tử bằng cách liệng đá cho chết, còn Thầy nghĩ thế nào? Họ đã tính rằng: Nếu Chúa bảo, cứ đem phụ nữ ra xử tử theo luật pháp, họ sẽ xúi đoàn dân: “Ông ấy nói yêu thương, mà đâu có thương yêu gì ai? Còn nếu Chúa bảo: Hãy tha phụ nữ nầy đi, họ sẽ tố cáo Chúa xúi giục dân chúng làm loạn, phá hoại pháp luật. Chúa Cứu Thế biết rõ âm mưu đen tối trong lòng họ, nên phán rằng: “Trong các ông, người nào vô tội hãy ném đá chị ấy trước đi!”
Một lời phán thật đơn giản, nhưng thật hữu lý. Ai vô tội mới có quyền xử tội người khác. Nhưng trong đời này, có ai dám vỗ ngực tự xưng mình vô tội đâu. Luật pháp đặt ra để xét xử mọi người có tội. Nhưng thảng hoặc mới có người bị đưa ra tòa, còn vô số người phạm tội vẫn không bị xét xử. Đã thế, họ còn muốn lên án người khác. Họ nghĩ rằng họ có quyền xét xử, hoặc hơn nữa, càng xét xử người khác, càng chứng tỏ mình vô tội. Nhưng Chúa Cứu Thế cho họ biết, một khi đã phạm tội, họ không thể chứng tỏ gì hết và không thể xét xử ai cả! Cho nên cả đám đông đã lầm lủi ra đi, người có tuổi đi trước. Họ ra đi vì lời Chúa đã phơi bày tấm lòng sâu kín của họ, cho họ thấy rằng họ cũng tội lỗi xấu xa chứ có hơn gì ai mà đòi xử tử chị phụ nữ kia.
Ngay giờ phút này, lời Chúa vẫn đầy quyền năng và linh nghiệm. Lời Chúa đang phán với quí vị rằng: “Trong các ông, các bà ai là người vô tội?” Nếu quí vị tự nhìn nhận rằng: Tôi là người có tội với Trời, tội lỗi vẫn đè nặng trên lương tâm tôi, thì quí vị được nghe tiếng Chúa êm dịu kêu gọi rằng: “Hãy đến với Ta, Ta sẽ cho con nghỉ ngơi. Dù tội con đỏ như hồng điều, Ta sẽ làm cho trắng hơn tuyết”.
Luật pháp công minh thánh thiện của Đấng Tạo Hóa đòi hỏi rằng: Linh hồn nào phạm tội thì phải chết. Nhưng Chúa Cứu Thế là Thượng Đế Ngôi Hai đã vào đời để gánh vác tội lỗi của nhân loại mà chịu chết trên cây thập tự. Vì thế, ai tin Chúa Cứu Thế thì được sống vĩnh viễn, vì người tin được tha qua dòng huyết của Chúa Cứu Thế.
Điện Thoại Phúc Âm
Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org
Xin chuyển tiếp nếu bạn thích.
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.