Điện Thoại Phúc Âm: Gây Ảnh Hưởng và Bị Ảnh Hưởng
Gây Ảnh Hưởng và Bị Ảnh Hưởng
Vừa mới đảm nhiệm chức vụ nguyên thủ Hoa Kỳ có hơn 4 tháng, mà Tổng Thống Reagan đã tạo ra nhiều thay đổi quan trọng. Ở đây chúng ta không nói đến những thay đổi như giảm ngân sách quốc gia, giảm thuế, tăng cường quân lực, v.v… mà nói đến một kỹ nghệ nho nhỏ, tức là kỹ nghệ làm kẹo jelly-bean, một thứ kẹo trong có đủ màu sắc. Tổng Thống Reagan rất thích kẹo jelly bean; trên bàn giấy lúc nào cũng có một hủ kẹo lớn để đãi quan khách. Rất nhiều người Mỹ bắt chước, và kỹ nghệ làm kẹo jelly đã bành trướng vượt mức, số sản xuất cũng như số tiêu thụ tăng gấp đôi gấp ba.
Nhưng mới đây, bác sĩ Stephen, chủ tịch Hội Bảo Vệ Răng đã gửi cho Tổng Thống Reagan một bản kiến nghị, lời lẽ rất nghiêm khắc như sau: “Xét vì việc tiêu thụ các loại thực phẩm có nhiều đường, như kẹo jelly beans và các loại kẹo khác, là nguyên nhân chính của nạn hư răng; xét vì các loại kẹo dẻo như jelly bean thường bám chặt vào răng sau khi ăn, và xét vì việc tổng thống ăn kẹo công khai có thể làm cho nhiều trẻ em Mỹ bắt chước, nên Hội Bảo Vệ Răng đề nghị với Tổng Thống giảm bớt việc ăn kẹo jelly bean và nên đánh răng thật kỹ sau mỗi lần ăn loại kẹo này!”
Trong khi các nha sĩ và các người có trách nhiệm bảo vệ răng cho trẻ em và người lớn đang tìm hết cách để khuyến khích người Mỹ bớt ăn các loại thực phẩm có nhiều đường, thì chính ông tổng thống lại làm gương xấu bằng cách nhóp nhép nhai kẹo jelly bean trên TV trong các hội đồng chính phủ, các buổi tiếp tân, v.v… Không phải chỉ Tổng Thống Reagan mới thích jelly bean, nhưng vì Tổng Thống là người đứng đầu một quốc gia, nên mỗi lời nói, mỗi việc làm của Tổng Thống thường được, hay bị nhiều người khác bắt chước.
Nói vậy không phải chỉ những người làm lớn, có địa vị quan trọng trong xã hội mới có thể gây ảnh hưởng trên người khác. Mỗi người sinh ra trong đời như một viên đá, dù to dù nhỏ khi ném xuống nước cũng tạo lên những gợn sóng. Mỗi người khi bước đi giữa mặt trời cũng tạo nên một cái bóng. Cái bóng hay những gợn sóng to nhỏ tùy cá nhân, tùy hoàn cảnh xã hội, tùy thời gian và không gian, nhưng không thể nào không có được.
Câu tục ngữ rất quen thuộc của dân ta: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” đã đề cập đến hai yếu tố. Thường chúng ta nghĩ đến yếu tố, “chịu ảnh hưởng”, tức là “bị đen” hay “được sáng”, mà ít nghĩ đến “mực” và “đèn” là yếu tố gây ảnh hưởng.
Nếu để ý quan sát, chúng ta thấy ai cũng có thể gây ảnh hưởng trên người khác. Người làm cha mẹ anh chị gây ảnh hưởng trên con cái em út, bằng các gương tốt hay gương xấu, con cái em út cũng có thể gây ảnh hưởng trên cha mẹ anh chị bằng tính tình ngoan ngoãn biết vâng lời, hay bằng tính ngỗ nghịch bất phục. Một học sinh, một người làm công lặng lẽ lủi thủi một mình lấy một điếu thuốc ra hút, phì khói lên trần nhà cũng đang gây ảnh hưởng trên bạn học, hay người làm cùng sở với mình. Vì thống kê cho ta thấy nhiều người không hút thuốc cũng đã bị ung thư phổi vì khói thuốc người khác thở ra.
Ở đời, có nhiều người đã ý thức được vai trò “gây ảnh hưởng” của mình nên cố gắng giữ mồm giữ miệng, cố gắng có hành động tốt để làm gương tốt cho người khác. Nhưng nếu lời nói và hành động đẹp đẻ không phát xuất từ tấm lòng trong trắng thành thật, thì cũng chỉ là “giả hình”, ngụy quân tử.
Kinh Thánh chép rằng: “Chúa Cứu Thế đã chịu khổ vì anh em, để lại cho anh em một gương hầu anh em noi dấu chơn Ngài. Ngài chẳng hề phạm tội, trong miệng Ngài chẳng có chút chi dối trá. Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngăm dọa, nhưng cứ phó thác cho Đấng xử đoán công bình.”
Đức Chúa Jesus yêu thương quí vị và chúng tôi, nên đã nêu lên tấm gương hy sinh nhịn nhục. Chúng ta yêu thương gia đình, yêu thương đồng bào đồng loại mình thì noi gương Chúa, mới có thể gây ảnh hưởng tới cho người khác. Ai là người làm cha mẹ, anh chị, đều cũng muốn cho con cái em út mình sống một cuộc sống trong trắng, thánh thiện trong cõi đời này, và hưởng hạnh phúc ở Thiên đàng trong cõi đời đời. Muốn được vậy, chính chúng ta phải theo gương Chúa, đến với Chúa là ánh sáng, là chân lý. “Gần đèn thì sáng”. Khi đến với Chúa, chúng ta sẽ được ảnh hưởng thánh thiện của Ánh Sáng Chân Lý, và chúng ta sẽ thành tấm gương phản chiếu lại Ánh Sáng của Chúa cho người thân thích ruột thịt, cho đồng bào đồng loại ta.
Điện Thoại Phúc Âm (1981)
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org