Mục sư Đặng Ngọc Báu: Gây Dựng Các Bạn Trẻ
Gây Dựng Các Bạn Trẻ
Có lẽ hầu hết chúng ta đều muốn làm sao gây dựng các bạn trẻ lớn lên trong đường yêu kính Chúa, tiếp nối những việc chúng ta đang làm, và phát triển hội thánh bội phần hơn những gì chúng ta đang cố gắng thực hiện. Chưa ai có một công thức rõ rệt nào để gây dựng giới trẻ thành công hầu mọi người có thể nhờ đó mà làm theo cả. Vì thế hướng dẫn thanh thiếu niên lớn lên trong Chúa thật không phải dễ.
Mặc dù trong hội thánh, chúng ta thường nói: “Thanh thiếu niên là tương lai của hội thánh,” nhưng ngân sách của hội thánh thường không đủ để yểm trợ một giáo vụ tương xứng với nhu cầu của giới trẻ. Khi thấy nhiều người trẻ yêu mến Chúa, sốt sắng hầu việc Chúa, chúng ta cảm thấy phấn khởi, tin tưởng rằng hội thánh sẽ có nhiều hy vọng. Ngược lại, khi thấy các bạn trẻ yếu đức tin và lìa bỏ Chúa, chúng ta lo ngại cho tương lai của hội thánh sẽ bị mai một đi.
Những người bi quan thì dựa vào lời của thánh Phao-lô trong II Ti-mô-thê 3:1-7 rồi buông ta và bỏ cuộc, cứ phó mặc cho ai lo, tới đâuớ hay đó. Nhưng những người có đức tin thì không dễ dàng chấp nhận như vậy. Bởi vì họ tin rằng Chúa muốn hội thánh Ngài phải tăng trưởng và nếu chúng ta để cho Chúa dùng mình thì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được (Lu-ca 1:37). Con diều càng gặp gió ngược càng lên cao.
Để có thể gây dựng các bạn trẻ lớn lên trong Chúa, thiết tưởng chúng ta cần phải ôn lại một ít về thời niên thiếu của mình:
Tuổi trẻ là tuổi của học hành. Việc học chiếm phần lớn thì giờ của họ. Một số ít bạn trẻ biết mình sẽ học ngành gì, nhưng đa số các sinh viên trong những năm đầu vừa học vừa làm để kiếm tiền. Tuổi trẻ là tuổi rất cần tiền, nhưng lại có ít tiền. Phần nhiều họ đã biết nhận lấy trách nhiệm và bắt đầu tự lập.
Tuổi trẻ là tuổi của mộng mơ, tìm tòi, và sáng tạo. Có người cho rằng hầu hết các phát minh khoa học, những tác phẩm nghệ thuật trứ danh, và những áng văn tuyệt tác, đều được sáng tác bởi những người ở dưới tuổi ba mươi ba. Ngày nay, với các mạng lưới điện toán, giới trẻ hiểu biết và có kiến thức rộng lớn hơn chúng ta thời còn trẻ rất nhiều. Tuy nhiên, những tin tức con cháu chúng ta đọc được là một con dao hai lưỡi, chúng có thể giúp con cháu chúng ta thành một người đức độ và tài giỏi, nhưng cũng có thể khiến con cháu chúng ta thành những người hư hỏng, làm đau lòng. Vấn đề tùy thuộc rất nhiều vào sự lựa chọn của chúng mỗi khi chúng lên mạng lưới.
Khi người ta hỏi Socrates rằng con người là gì? Thì ông đáp: “Con người không phải là rau cỏ” rồi lặng thinh, nhưng Pascal lại bảo: “Con người là một cây sậy biết suy tưởng.” Cây sậy ở tuổi trẻ có lẽ hay suy nghĩ và mơ tưởng nhiều hơn chúng ta những cây sậy ở tuổi già.
Tuổi trẻ cũng là tuổi của bạn bè, yêu đương, bồng bột, và nổi loạn. Anhdré Gide cho rằng: “Người nào chỉ biết có mình sẽ chuốt lấy cơn đau của nỗi trống vắng khủng khiếp.” Cho nên các bạn trẻ ôm điện thoại nói chuyện với bạn bè cả giờ đồng hồ là chuyện thường. Cơ thể phát triển đầy đủ, sinh lực dồi dào, nhu cầu tính dục mạnh, nhu cầu tâm lý cũng không kém, tuổi trẻ muốn yêu và muốn được yêu. Nếu gặp phải cha mẹ khó khăn cấm đoán, có những bạn trẻ sẽ nổi loạn công khai, nhưng cũng có người sẽ ngấm ngầm nổi loạn.
Yêu đương, bạn bè và bài vở chiếm hầu hết đầu óc các bạn trẻ. Để ý đến cha mẹ, phụ giúp công việc nhà, giữ gìn phòng ngủ cho ngăn nắp, thường không phải là thứ tự ưu tiên cao đối với giới trẻ.
Tuy nhiên, tuổi trẻ là tuổi đầy nhiệt huyết. Họ dám sống chết vì lý tưởng. Khi đã có một lý tưởng, họ dám hy sinh, dám làm, và thường làm được việc.
Thế thì, muốn giúp các bạn trẻ được lớn lên trong Chúa thiết tưởng chính chúng ta nên có những điều sau đây:
– Kinh nghiệm ơn cứu rỗi và có đời sống tin kính Chúa tốt.
– Có nền tảng vững chắc trên Lời Chúa.
– Trưởng thành phương diện thuộc linh và cảm xúc.
– Hiểu biết, thương yêu, và thông cảm giới trẻ.
– Dành nhiều thì giờ và công sức để gây dựng giới trẻ.
– Tự học thêm và sẵn sàng học từ giới trẻ.
– Có ơn khuyên bảo và hướng dẫn các bạn trẻ.
– Hiểu biết chương trình sinh hoạt tổng quát của hội thánh để có thể hướng dẫn họ sinh hoạt cho ăn khớp.
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
Nguyệt San Linh Lực (01/09/2003)
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org