Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Chỗ Ở Của Linh Hồn

Điện Thoại Phúc Âm: Chỗ Ở Của Linh Hồn

Điện Thoại Phúc Âm: Chỗ Ở Của Linh Hồn

 

Chỗ Ở Của Linh Hồn

Đồng bào tị nạn Việt-nam, khi mới đến định cư ở các quốc gia Tây-phương, như Pháp, Gia-nã-đại, hay Hoa-kỳ, v.v… đều phải nghĩ đến việc thuê mướn chỗ tạm trú. Dù có được bà con hay người bảo trợ đem về nhà họ ở trong ít lâu, đồng bào tị nạn trước sau gì cũng lo tìm một căn nhà để mướn. Nhưng vì tình trạng khan hiếm nhà cho thuê ở Hoa-kỳ, chẳng những đồng bào tị nạn gặp khó khăn, mà cả người bản xứ, trắng cũng như đen, đều phải gặp những vấn đề khó khăn như khan hiếm nhà, tiền thuê gia tăng, chủ lấy các căn nhà cho thuê lại sửa chữa làm thành chung cư để bán chớ không còn cho thuê nữa, v.v….

Để bảo vệ những người đi mướn, ông John Atlas và một số người đã đứng lên thành lập một liên đoàn những người thuê nhà. Theo ông này, thì tỉ số người mướn nhà gần đến một phần ba dân số, nên liên đoàn này sẽ là một liên đoàn hoạt động toàn quốc để có thể gây thế lực trên các chính trị gia, và làm cho các vị này chú ý đến lá phiếu của người thuê mướn. Ông cũng bảo rằng: từ trước đến nay, những người trung lưu thường không chú ý đến việc lập liên đoàn những người mướn nhà, vì người trung lưu chỉ mướn chỗ ở tạm thôi trong khi họ kiếm nhà để mua. Nhưng vì tình hình kinh tế hiện nay, họ đành để ý định mua nhà qua một bên, và để bảo vệ quyền lợi của chính họ, họ cũng sẵn sàng gia nhập liên đoàn của những người thuê mướn.

Chúng ta cũng mong ước liên đoàn này hoạt động thể nào để cho đồng bào tị nạn có thể kiếm apartment cách dễ dàng, và những người đã mướn được apartment khỏi bị chủ nhà đuổi một cách vô lý.

Vì lo cho thân thể khỏi lạnh lẽo, và lo cho có chỗ nghỉ ngơi thoải mái sau những ngày làm việc mệt nhọc, chúng ta ai cũng phải lo cho có chỗ ở, dù chỉ là một chỗ ở tạm vài ba tháng hoặc một vài năm. Và nhu cầu chỗ ở đã được chúng ta kể ngang hàng với nhu cầu ăn mặc. Khi chúng tôi nêu lên những nhu cầu vật chất cho thân thể chúng ta, ai ai cũng đồng ý cả. Nhưng khi chúng tôi chuyển ý, để nói đến nhu cầu của linh hồn, thì có người lại nói rằng: việc trước mắt không lo, thì giờ đâu mà lo những chuyện viễn vông! Lời này có thể là lời hợp lý, nếu chúng ta có thể chứng minh rằng: việc lo cho linh hồn chỉ là một chuyện viễn vông, chứ không phải là một việc cấp bách trước mắt.

“Trong các người có ai lo lắng mà làm cho cuộc đời mình dài thêm một khoảnh khắc không?” Đấy là lời chính Đức Chúa Giê-Xu đã hỏi toàn thể nhân loại. có ai có cách gì kéo dài đời sống của mình, hay có ai dám bảo đảm rằng: tôi sẽ sống đến ngày nọ ngày kia không? Đời xưa, đã có những vị hoàng đế bằng lòng chia đôi đế quốc để tặng người nào có thể làm cho họ sống thêm một giờ, và gần đây có những tay chọc trời khuấy nước như Hitler, Stalin, Mao Trạch Đông đã nắm trong tay hàng trăm triệu sinh linh và hàng ngàn vạn ông bác sĩ, nhưng họ cũng đã phải ra đi vào giờ khắc Thượng Đế đã ấn định.

Như vậy, việc lo chỗ cho linh hồn chẳng những không viễn vông, mà còn là việc cấp bách hơn cả việc lo mướn apartment cho thân thể này nữa. Chúng tôi tạm dùng chữ “lo” để đề cập đến hai việc gần giống nhau, nhưng thực sự chữ “lo” chỉ áp dụng cho việc đi kiếm apartment, kiếm nhà để mướn, chứ không thích hợp cho việc tìm chỗ ở đời đời cho linh hồn. Theo lời Đức Chúa Giê-Xu phán trong Phúc-Âm Giăng, chương 14, thì chính Chúa sắm sẵn cho chúng ta một chỗ ở, vì vậy chúng ta không cần phải lo gì cả. Chỗ ở đời đời của linh hồn chúng ta đã được Đức Chúa Giê-Xu, Con Thượng Đế, sắm sẵn xong rồi, chúng ta chỉ cần đặt tay ký vào tờ giao kèo Chúa đang để trước mặt chúng ta. Giao kèo ấy nói rằng: “Ta đã xóa tội phạm ngươi như mây đậm, và xóa tội lỗi ngươi như đám mây; Hãy trở lại cùng Ta, vì Ta đã chuộc ngươi!”

Ký tên vào giao kèo với Chúa tức là tiếp nhận ơn cứu rỗi Đức Chúa Giê-Xu đã thực hiện trên thập giá, và đưa tay ra lãnh lấy sự tha thứ của Đấng Tạo Hóa để trở thành con cái của Ngài. Một khi đã trở thành con cái của Thượng Đế, thì Nhà của Thượng Đế là nhà của chúng ta, và chỗ ở đời đời của linh hồn chúng ta được chính Thượng Đế bảo đảm.

Kinh Thánh đã dành hẵn một chương để nhắc lại gương của những vị anh hùng đức tin đã coi việc tìm kiếm chỗ ở cho linh hồn là quan trọng hơn việc chạy theo danh lợi của trần thế, và chương đó kết luận rằng: “Họ yêu mến một quê hương tốt hơn, là quê hương trên trời, nên Thượng Đế không thẹn mà xưng Ngài là Thượng Đế của họ, và Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành.”

Nhu cầu chỗ ở cho linh hồn là nhu cầu cấp bách trước nhất, nếu chúng ta được Chúa thoả mãn nhu cầu đó rồi, thì chắc chắn Ngài cũng sẽ thỏa mãn các nhu cầu vật chất, như chỗ ở, công ăn việc làm, vì Chúa đã hứa: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước của Thượng Đế và đức công chính của Ngài, rồi Ngài sẽ ban cho các ngươi mọi điều ấy nữa.”

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top