Kiến Thức Âm Nhạc: Turn! Turn! Turn!
Âm Nhạc: Turn! Turn! Turn!
Có một số ca khúc phổ thông nổi tiếng mà lời hát được trích từ Kinh Thánh. Một trong những ca khúc đó là bài Turn! Turn! Turn!
Tác Giả
Bài hát Turn! Turn! Turn! do Pete Seeger sáng tác vào thập niên 1950. Bài hát này có khi được giới thiệu với tên là Everything There Is a Season, dựa theo câu đầu tiên của bài hát. Toàn bộ lời ca, ngoại trừ ba chữ Turn! Turn! Turn! được lập lại nhiều lần trong bài hát và sáu chữ kết thúc bài hát là do chính Pete Seeger sáng tác; còn tất cả lời hát còn lại được trích nguyên văn từ Truyền Đạo đoạn 3 câu 1 đến câu 8 trong Kinh Thánh Anh Ngữ, bản dịch King James (1611).
Lời Ca
Nguyên văn phần Kinh Thánh được trích dẫn trong bài hát như sau:
“To every thing there is a season, and a time to every purpose under the heaven:
A time to be born, and a time to die;
A time to plant, a time to reap that which is planted;
A time to kill, and a time to heal;
A time to break down, and a time to build up;
A time to weep, and a time to laugh;
A time to mourn, and a time to dance;
A time to cast away stones, and a time to gather stones together;
A time to embrace, and a time to refrain from embracing;
A time to get, and a time to lose;
A time to keep, and a time to cast away;
A time to rend, and a time to sew;
A time to keep silence, and a time to speak;
A time to love, and a time to hate;
A time of war, and a time of peace.”
Bản dịch Việt Ngữ của phân đoạn Kinh Thánh này như sau:
“Mọi vật đều có thời kỳ, và mọi mục đích dưới trời đều có thời điểm:
Có lúc sinh, có lúc tử;
Có lúc trồng, có lúc thu hoạch điều đã trồng;
Có lúc tiêu diệt, có lúc chữa lành;
Có lúc phá đổ, có lúc xây dựng;
Có lúc khóc, có lúc cười;
Có lúc than khóc, có lúc nhảy múa;
Có lúc ném đá ra, có lúc thu đá lại;
Có lúc thân ái, có lúc kiềm chế sự thân ái;
Có lúc được, có lúc mất;
Có lúc gìn giữ, có lúc vất đi;
Có lúc xé rách, có lúc vá lại;
Có lúc im lặng, có lúc nói ra;
Có lúc yêu, có lúc ghét;
Có lúc chiến tranh, có lúc hòa bình.”
Truyền Đạo 3:1-8
Nội Dung
Vua Sa-lô-môn viết những câu Kinh Thánh trên ghi lại nhận xét: Thế giới mà Chúa đã tạo dựng là một thế giới sống động với những biến chuyển. Mọi vật đã được Chúa tạo dựng với những mục đích khác nhau và hoạt động trong thời điểm của nó. Người hiểu được quy luật này của Chúa, sẽ chuẩn bị chính mình để sống thích ứng với những hoàn cảnh khác nhau, sẽ cảm thấy bình an khi đối diện với những thay đổi và những khó khăn trong cuộc sống. Hơn thế nữa, người đó sẽ tận hưởng những phước hạnh mà Chúa ban, khi thời cơ thuận lợi đến.
Phân đoạn Kinh Thánh này nhắc đến sự thay đổi trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, trong những năm chiến tranh Việt Nam diễn ra, những người phản chiến tại Hoa Kỳ chỉ nhấn mạnh câu cuối cùng trong khúc Kinh Thánh này, và đã kêu gọi chống chiến tranh.
Xếp Hạng
Ngày 4/12/1965, ca khúc Turn! Turn! Turn! đã được xếp hạng nhất trong danh sách Hot 100 tại Hoa Kỳ. Trước đó, bài hát này đã được xếp hạng ba tại Canada vào ngày 29/11/1965.
Có một điểm đáng lưu ý về ca khúc Turn! Turn! Turn! là bài hát không chỉ được xếp hạng nhất tại Hoa Kỳ vì được nhiều người yêu thích, nhưng cũng là bài hát nổi tiếng vì có lời ca xưa nhất. Những câu Kinh Thánh được Peter Seeger dùng làm lời cho bài hát đã được vua Sa-lô-môn (1011-931 T.C.) viết cách đây gần 3000 năm.
Khi nhắc đến chủ đề biến chuyển, trong sách Nhã Ca, vua Sa-lô-môn đã mô tả những thay đổi trong thiên nhiên và đưa ra lời khuyên như sau: “Kìa! Mùa đông đã qua, mưa đã dứt; muôn hoa nở ra trên đất; mùa hát xướng đã đến, tiếng chim hót vang khắp nẻo quê nhà. Cây vả đang kết trái đầu mùa, hoa nho tỏa ngát hương. Người đẹp của anh, người yêu của anh! Hãy chổi dậy và đến.” (Nhã Ca 2:11-13)
Xuân về! Mời bạn lắng nghe lời một ca khúc đã được viết cách đây 3000 năm. Hãy nhận biết và sẵn sàng đối diện với những thay đổi mà Chúa đem đến cho cuộc sống của bạn trong năm mới.
Châu Thanh
Thư Viện Tin Lành (2015)
www.thuvientinlanh.org
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.