Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 2:8-10

Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 2:8-10

Cùng Học Kinh Thánh
Cô-lô-se 2:8-10

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn nghĩ gì về những người cố tình chỉ đường sai lạc cho người khác?  Những người đó làm như vậy với mục đích gì?  Khi biết những người đó chuyên môn làm như vậy, bạn sẽ làm gì khi nghe lời của những người đó nói?  

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Bốn điều mà Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu tại Cô-lô-se cần cẩn thận đề phòng là gì (2:8b-e)?  Mục đích mà Sa-tan và những kẻ theo nó phổ biến những điều đó là để làm gì (2:8f)?  Khi các giáo sư giả dạy các tín hữu phải làm thêm những điều đó, họ ngụ ý điều gì về Đấng Christ?
  2. Kinh Thánh dạy gì về thái độ của một số quan điểm triết học (2:8b, 2:23; Công Vụ 17:18; Rô-ma 1:21-22; I Cô-rinh-tô 1:22-25, 3:18-20, 15:35-36), về ảnh hưởng của những lời giả dối hư không (2:8c, Ê-phê-sô 5:6; II Ti-mô-thê 2:16-18, 3:13; Rô-ma 16:18; II Giăng 1:7), về truyền thống của loài người (2:8d, Ma-thi-ơ 15:2-20; Mác 7:3-13; Ga-la-ti 1:14; I Phi-e-rơ 1:18), và về sự ngây thơ mê tín theo những điều huyền hoặc của thế gian (2:8e, Ga-la-ti 4:3, 4:8-10; Ê-phê-sô 2:2)?  Người tin Chúa cần làm gì trước những điều đó (2:8a; I Ti-mô-thê 6:20-21; II Cô-rinh-tô 10:5)?
  3. Sứ đồ Phao-lô giải thích tại sao Đấng Christ là Đấng mà chúng ta có thể tin tưởng một cách trọn vẹn mà không cần phải làm những gì khác để bổ sung cho sự cứu rỗi của Ngài (2:9, 1:19; II Cô-rinh-tô 5:19)? Sứ đồ Phao-lô muốn các tín hữu nhận biết điều gì khi ông nói rằng mặc dầu Đấng Christ có thân thể nhưng Ngài cũng có đầy trọn thần tính của Đức Chúa Trời (2:9; Ma-thi-ơ 1:23, 16:16; Giăng 20:31; II Giăng 1:9)? Bởi vì Đấng Christ là Đấng như vậy, chúng ta, là những người tin Chúa, sẽ được thừa hưởng những gì từ Đấng Christ (2:10a; Ê-phê-sô 3:19)? Trong phần cuối của câu 10, Sứ đồ Phao-lô nói rõ Đấng Christ là Đấng thế nào (2:10b; Ê-phê-sô 1:20-23, 3:10; I Cô-rinh-tô 15:24)? 

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Đức tin non trẻ của các tín hữu tại Cô-lô-se đang bị các giáo sư giả tấn công. Họ giải thích rằng Đấng Christ chỉ là một sứ giả của Đức Chúa Trời và Ngài chỉ là một con người như những lãnh đạo tôn giáo khác.  Vì vậy, niềm tin Cơ-đốc cần phải được bổ xung thêm triết học, thêm truyền thống của con người, thêm những niềm tin đơn sơ huyền hoặc của thế gian, và những sự dạy dỗ sai lạc hư không khác (2:8). Người tin Chúa thời nay có bị tấn công bởi những điều đó hay không? Trong kinh nghiệm theo Chúa của bạn, những triết thuyết nào, những truyền thống nào, những sự mê tín nào, những sự giả dối nào đã được tung ra, và đã thu hút một số tín hữu ít hiểu biết Lời Chúa? Làm thế nào để bạn có thể giúp họ, hay chính bạn, thoát khỏi những lời giả dối tương tự?
  2. Trước những sự dạy dỗ sai lạc đó, Sứ đồ Phao-lô đã giải thích rằng Đấng Christ mặc dầu có thân xác của con người, nhưng Ngài có đầy trọn bản chất của Đức Chúa Trời (2:9).  Mặc dù Ngài đã hiện diện trong thân xác con người, nhưng Ngài chính là Đức Chúa Trời Chí Cao.  Ngài là Đấng Tể Trị mọi quy luật và thẩm quyền (2:10b). Vì vậy, Đức Chúa Jesus Christ có toàn quyền giải cứu, ban phước, bảo vệ và gìn giữ chúng ta. Người tin Chúa sẽ được đầy dẫy sự trọn vẹn của Đấng Christ nếu chúng ta cứ ở trong Ngài.  Và do đó, người tin Chúa không cần phải làm thêm bất cứ điều gì mà các giáo sư giả đang giảng dạy.  Có bao giờ bạn, hay những người thân của bạn, vì lo sợ nên phải kiêng kỵ ngày giờ, phải xem bói, xem tử vi, cầu cơ, đồng bóng, … hay không?  Có bao giờ bạn được dạy rằng bên cạnh đức tin nơi Chúa, bạn cần phải làm thêm điều này hay điều kia để được cứu hay không? Lời Chúa trong phân đoạn Kinh Thánh này nhắc nhở điều gì cho bạn?    

Kinh Thánh:

Bản Dịch Việt Ngữ

  1. Hãy cẩn thận, đừng để ai trong anh em bị trói buộc bởi triết học, cùng những luận điệu giả dối hư không, theo truyền thống của loài người, và theo những quan niệm đơn sơ huyền hoặc của thế gian, mà không theo Đấng Christ. 9. Bởi vì thần tính của Đức Chúa Trời hiện diện cách đầy trọn trong thân thể của Ngài, 10. cho nên anh em cũng được đầy trọn ở trong Ngài – là Đấng làm đầu mọi quy luật và thẩm quyền.
Bản Dịch 1925

  1. Hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy triết học và lời hư không, theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo Đấng Christ, mà bắt anh em phục chăng. 9. Vì sự đầy dẫy của bản tánh Đức Chúa Trời thảy đều ở trong Đấng ấy như có hình. 10. Anh em lại nhờ Ngài mà có được đầy dẫy mọi sự, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực. 


Thư Viện Tin Lành

www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top