Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Bài Học Về Các Phụ Nữ Trong Kinh Thánh – Bài 22

Bài Học Về Các Phụ Nữ Trong Kinh Thánh – Bài 22

Bài Học Về Các Phụ Nữ Trong Kinh Thánh – Bài 22

BÀI 22

 

BÁT-SÊ-BA

NGƯỜI PHỤ NỮ ĐƯỢC ÂN SỦNG 

I. Kinh Thánh

2 Sa-mu-ên 11:1-12:25

II. Câu gốc

Luật Pháp được ban hành để cho thấy tội lỗi đã gia tăng như thể nào; nhưng nơi nào tội lỗi gia tăng, nơi ấy ân sủng lại càng gia tăng nhiều hơn.  (Rô-ma 5:20) 

III. Tóm lược câu chuyện của Bát-sê-ba

Bát-sê-ba là con gái của Ê-li-am và là vợ của U-ri-a người Hít-ti. Bát-sê-ba là một phụ nữ đẹp và thông minh. Vua Đa-vít nhìn thấy Bát-sê-ba khi nàng đang tắm. Đa-vít truyền đem Bát-sê-ba vào cung và ăn nằm với nàng. Lúc đó, chồng của Bát-sê-ba là U-ri-a đang chiến đấu ngoài chiến trường.

Khi biết Bát-sê-ba mang thai với mình, Đa-vít tìm cách gài bẫy U-ri-a để che đậy tội của ông. Nhưng mọi nỗ lực của ông đều thất bại. Đa-vít bèn lập mưu giết U-ri-a. Theo chỉ thị mật của Đa-vít, trong lúc giao tranh, những người lính xung quanh U-ri-a đồng loạt rút lui, bỏ mặc U-ri-a kẹt lại để quân thù bắn chết. 

Hay tin U-ri-a qua đời, Bát-sê-ba để tang và than khóc chồng. Khi thời kỳ thọ tang đã mãn, Ða-vít sai người đến rước Bát-sê-ba vào cung để lấy bà làm vợ. Đứa con ngoại hôn của Bát-sê-ba và Đa-vít đã chết chẳng bao lâu sau khi sinh ra. Sau đó, Bát-sê-ba sinh cho Đa-vít người con trai thứ hai, tên là Sa-lô-môn, được gọi là Giê-đi-đi-gia có nghĩa là “Người được Chúa thương.”

Trong cuộc tranh giành ngai vàng (1 Vua 1:1-37; 2:10-25), Bát-sê-ba cùng Na-than, cố vấn của vua và của bà, đã phối hợp với nhau để Vua Đa-vít truyền ngôi cho Sa-lô-môn, mặc dù Sa-lô-môn có một người anh là A-đô-ni-gia nổi bậc hơn ông. A-đô-ni-gia được kỳ vọng sẽ kế vị Đa-vít, nhưng Bát-sê-ba đã dự phần vào các mưu tính của các đại quan trong triều. Cuối cùng Sa-lô-môn đã được làm vua, và bà đã chiếm được địa vị danh giá nhất mà một người phụ nữ có thể có là Hoàng Thái Hậu.

Bát-sê-ba và Sa-lô-môn cũng đã đứng phía sau cái chết của A-đô-ni-gia, người anh cùng cha khác mẹ của Sa-lô-môn. A-đô-ni-gia là người được nhiều người ủng hộ, tưởng sẽ kế vị Đa-vít.

IV. Bài học rút ra từ câu chuyện của Bát-sê-ba

  1. Đau khổ có thể xảy đến dồn dập

Vẻ đẹp của Bát-sê-ba đã khiến bà trở thành nạn nhân cho sự ham muốn của một vị vua. Bát-sê-ba phải chịu đựng nhiều tổn thương trong cùng một năm. Bà bị vua lạm dụng. Bà phải đau buồn vì chồng bị tử trận ngoài chiến trường. Bà phải mang thai đứa con ngoại hôn với nhà vua. Bà bị ép buộc trở thành người vợ thứ tư của Vua Đa-vít. Sau đó, bà lại khóc cho đứa con mới sinh bị qua đời.

  1. Chúa vẫn âm thầm giúp đỡ

Tuy  phụ nữ không thấy được sự bảo vệ của xã hội trong thế giới cổ đại, nhưng tình thương của Đức Chúa Trời đối với mọi người là bất biến. Ngài tỏ lòng thương xót đối với bà. Ngài đã thêm sức cho Bát-sê-ba để bà có thể đối phó và vượt qua được những đau khổ và khó khăn xảy ra dồn dập.

  1. Phải luôn luôn phấn đấu

Mặc dù rất khó để có thể nhận ra được con người thật của Bát-sê-ba, nhưng dường như bà đã tìm thấy can đảm để chịu đựng những tình huống thay đổi liên tục xảy ra. Mặc dù biết rằng ơn thương xót của Đức Chúa Trời không bao giờ cạn kiệt, nhưng Bát-sê-ba vẫn luôn luôn phấn đấu cho cuộc sống của mình. Bà đã giành được sự ủng hộ của các đại thần và sự tin tưởng của nhà vua giữa biết bao quý phi và cung nữ. Cuối cùng bà đã giành được vương quyền cho Sa-lô-môn, con trai thứ hai của bà.  

V. Câu hỏi thảo luận 

  1. Theo bạn thì Bát-sê-ba nghĩ gì khi Đa-vít cho người đến triệu bà vào cung? Bát-sê-ba có thể từ chối lệnh của Vua Đa-vít không? (2 Sa 11:2-5)
  1. Bạn sẽ phản ứng thế nào nếu bạn ở trong tình huống của Bát-sê-ba? Cảm giác của bạn sẽ là gì? Lo sợ? Mặc cảm tội lỗi? Buồn tủi? Niềm vui khi có thai? Oán hận Vua Đa-vít?
  1. Trong phân đoạn Kinh Thánh ở 2 Sa 11: 6-27; 12:13, tác giả đã thuật lại chi tiết một cách đáng sợ về việc Đa-vít đã làm để che đậy tội lỗi của mình. Một người như thế thì làm thế nào Kinh Thánh có thể nói rằng Đa-vít là một người đẹp lòng Ngài? (Công Vụ 13:22)
  1. Điều gì khiến chúng ta được Đức Chúa Trời chấp nhận? Khi chúng ta nghĩ là mình vô tội hay lúc chúng ta thật lòng ăn năn tội?
  1. Chúa ban cho Vua Đa-vít và Bát-sê-ba một người con khác là Sa-lô-môn, còn gọi Giê-đi-đi-gia có nghĩa là “Người được Chúa thương.” Điều này cho ta hiểu gì về sự tha thứ và ân sủng của Đức Chúa Trời đối với Bát-sê-ba và Đa-vít? (2 Sa 12: 24-25)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top