Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Bài Học Về Các Phụ Nữ Trong Kinh Thánh – Bài 19

Bài Học Về Các Phụ Nữ Trong Kinh Thánh – Bài 19

Bài Học Về Các Phụ Nữ Trong Kinh Thánh – Bài 19

 

BÀI 19

 MI-KHANH

NÀNG CÔNG CHÚA BỊ LÃNG QUÊN 

I. Kinh Thánh

1 Sa-mu-ên 18:20-29; 19:11-17; 2 Sa-mu-ên 6:16-23 

II. Câu gốc

Trong mọi việc anh chị em làm, dù bằng lời nói hay hành động, hãy làm tất cả trong danh Ðức Chúa Jesus, nhờ Ngài mà tạ ơn Ðức Chúa Trời là Ðức Chúa Cha.  (Cô-lô-se 3:17) 

III. Tóm lược câu chuyện của Mi-khanh 

Công chúa Mi-khanh là con gái của Vua Sau-lơ. Mẹ của Mi-khanh là A-hi-nô-am. Là một công chúa, Mi-khanh được kỳ vọng rằng cuộc hôn nhân của cô sẽ mang lại lợi ích cho gia đình và quốc gia.

Mi-khanh lớn lên trong một thời điểm khó khăn, vì địa vị của Vua Sau-lơ bị thách thức bởi một người trẻ, đẹp trai, dũng mãnh, và được lòng dân tên là Đa-vít (1 Sa 18:20). Vua Sau-lơ ganh tỵ với Đa-vít. Vì Sau-lơ biết Mi-khanh con gái mình đã yêu Đa-vít say đắm, nên Sau-lơ muốn mượn tay người Phi-li-tin để diệt trừ Đa-vít. Không ngờ Đa-vít đã đánh bại người Phi-li-tin và nộp đủ sính lễ như Sau-lơ yêu cầu. Sau-lơ buộc lòng phải gả Mi-khanh cho Đa-vít.

Dù Đa-vít đã trở thành con rể nhưng Sau-lơ luôn coi Đa-vít như kẻ thù, cho nên ông tìm mọi cơ hội để giết chàng. Tuy nhiên Giô-na-than, anh của Mi-khanh cũng là bạn của Đa-vít đã tìm cách cứu chàng. Mi-khanh cũng đứng về phía Đa-vít để bảo vệ chồng. Khi biết cha mình sai người đến giết chồng, Mi-khanh đã giúp Đa-vít trốn thoát.

Mi-khanh hy vọng rằng sau khi cơn giận của cha nàng nguôi ngoai, Đa-vít sẽ quay lại với nàng, hoặc ít nữa Đa-vít sẽ nhắn tin cho nàng. Mi-khanh tin rằng Đa-vít biết ơn nàng và muốn nàng ở bên cạnh. Nhưng Đa-vít bị Sau-lơ truy lùng gắt gao nên chàng phải trốn tránh và cắt mọi đầu mối liên lạc với vợ ở hoàng cung.

Tệ hơn nữa, Đa-vít đã lấy những phụ nữ khác làm vợ. Khi biết được có lẽ Mi-khanh nghĩ rằng nàng đã yêu đơn phương, bị lợi dụng, và bị phản bội. Vì thế Mi-khanh quyết định tái hôn với Pan-ti-ên. Nàng đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc và được chồng mới yêu thương.

Trong cuộc chiến với người Phi-li-tin, Sau-lơ và ba con trai ông tử trận. Mi-khanh lại rơi vào một hoàn cảnh rất bấp bênh. Nàng không còn cha và các anh đầy quyền lực để nương dựa nữa.

Sau khi Đa-vít lên ngôi, ông đã dùng quyền lực buộc bên gia đình của Sau-lơ phải trả Mi-khanh lại cho mình. Mi-khanh bị ép buộc phải rời chồng mới mà tái hợp với Đa-vít. Chồng của Mi-khanh rất đau lòng khi phải mất nàng.

Nguyên nhân của cuộc cãi vã cuối cùng giữa Mi-khanh và Đa-vít là Đa-vít đã nhảy múa quay cuồng trước Rương Thánh khi rước Rương Thánh vào thành. Đối với Mi-khanh, một công chúa vốn quen với lễ giáo của hoàng gia, thì sự biểu lộ niềm vui thái quá như thế của một vị vua là điều không thể chấp nhận được. Lý do chỉ trích này có lẽ cũng một phần do sự cay đắng đã tiềm ẩn trong lòng nàng bấy lâu nay và bây giờ mới có dịp bộc lộ.

Kể từ đó, Mi-khanh sống trong hậu cung và không có con cho đến cuối đời. 

IV. Bài học rút ra từ câu chuyện của Mi-khanh 

  1. Chấp nhận sự bất lực trước hoàn cảnh

Mi-khanh là một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng cô không thể kiểm soát được những biến cố lịch sử xảy ra trong đời mình. Mi-khanh bị buộc phải chia lìa hai người chồng. Thêm vào đó, cô bị mất cha và mất các anh ngoài chiến trường.

  1. Địa vị không bảo đảm cuộc sống sẽ hạnh phúc

Mi-khanh từng là công chúa và sau khi bị bắt buộc phải trở về bên Đa-vít để làm vợ vua, Mi-khanh một lần nữa bị Đa-vít bỏ rơi. Lần này nàng bị bỏ rơi trong hậu cung. Có lẽ Mi-khanh không thể nào tha thứ cho thái độ vô tình của Đa-vít đối với những gì nàng đã hy sinh cho ông. Mi-khanh đành chấp nhận số phận bất hạnh của mình.

  1. Thân phận bạc bẽo của người phụ nữ thời xưa

Trong xã hội thời Mi-khanh, một công chúa mà bị bỏ rơi và quên lãng trong hậu cung là một điều rất tồi tệ. Điều ấy đã cướp đi hy vọng có con nối dõi của nàng. Đây là số phận hẩm hiu và bạc bẽo của Mi-khanh người con gái yêu quý của Vua Sau-lơ. Có lẽ nàng đã sống những ngày còn lại của đời mình với sự an ủi của Đức Chúa Trời. 

V. Câu hỏi thảo luận 

  1. Bạn nghĩ đặc điểm nào của Đa-vít đã khiến Mi-khanh bị thu hút để yêu chàng khi hai người còn trẻ? Mi-khanh sẵn sàng làm gì để bảo vệ Đa-vít? (1 Sa 18:20; 19:11-17)
  1. Những sự việc xảy ra trong những năm xa cách đã ảnh hưởng thế nào đến Mi-khanh và tình cảm của cô dành cho Đa-vít? (1 Sa 25:43-44)
  1. Tại sao Mi-khanh lại phản ứng như cô đã làm? Tại sao Mi-khanh ở trong phòng mình và nhìn qua cửa sổ để xem cảnh rước Rương Thánh thay vì tham gia với đám đông?
  1. Đa-vít muốn nói với Mi-khanh điều gì trong 2 Sa-mu-ên 6:21-22? Bạn nghĩ Mi-khanh có hiểu tình yêu sâu đậm của Đa-vít dành cho Đức Chúa Trời không? Tại sao? Bạn nghĩ cách Đa-vít đối xử với Mi-khanh có quá lạnh lùng và quá đáng không? (2 Sa 6:23)
  1. Bạn nghĩ về câu Kinh Thánh trong 2 Sa 6:22a như thế nào? Bạn có thể khẳng định lòng mình đối với Chúa như Đa-vít đã khẳng định ở đây không? Bạn nghĩ Chúa có muốn mọi người có một tinh thần biết ơn và bày tỏ như thế không?

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top