Bài Học Về Các Phụ Nữ Trong Kinh Thánh – Bài 16
BÀI 16
AN-NE
NGƯỜI MẸ TIN KÍNH GƯƠNG MẪU
I. Kinh Thánh
1 Sa-mu-ên 1:1-2:11; 2:19-21
II. Câu gốc
Chẳng có Ðấng Thánh nào giống như Chúa. Thật chẳng có ai ngoài ra Ngài. Không có Vầng Ðá che chở nào như Ðức Chúa Trời chúng ta. (1 Sa-mu-ên 2:2)
III. Tóm lược câu chuyện của An-ne
An-ne là vợ của Ên-ca-na thuộc chi tộc Ép-ra-im, và là mẹ của tiên tri Sa-mu-ên (1 Sa 1:1, 2, 4-7).
Chồng bà là Ên-ca-na có hai vợ. Người vợ thứ của ông là Pên-ni-na. Bà này có con, nhưng An-ne là vợ cả vẫn chưa có con dù đã kết hôn khá lâu. Pên-ni-na luôn tìm mọi cơ hội để chế nhạo An-ne, làm cho bà càng thêm sầu khổ. An-ne chỉ biết yên lặng chịu đựng. Bà trình dâng nỗi khổ tâm của mình lên Đức Chúa Trời, Đấng bà tin cậy để được an ủi.
Trong một chuyến đi thờ phượng Chúa tại Lều Thánh ở Si-lô, An-ne đã đứng trước nơi thờ phượng Chúa và dâng lời cầu nguyện. Những lời cầu nguyện tận đáy lòng của An-ne đã giúp bà có thể chịu đựng những áp lực của cuộc sống. Lời cầu nguyện với đức tin và thái độ sau khi cầu nguyện của An-ne cho thấy bà có lòng tin mạnh mẽ vào Đức Chúa Trời (1 Sa 2:1-10). An-ne hứa nguyện với Đức Chúa Trời rằng nếu Ngài ban cho bà một con trai, bà sẽ dâng con ấy cho Ngài, để nó phụng sự trong Lều Thánh của Ngài (1 Sa 1:11). Lều Thánh là một lều tạm, có thể tháo gỡ và dựng lên, để dân I-sơ-ra-ên dùng làm nơi thờ phượng Chúa thời bấy giờ.
Đức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện của An-ne. Khoảng một năm sau, bà sinh được một con trai đầu lòng và đặt tên là Sa-mu-ên. An-ne giữ lời hứa nguyện với Chúa, bà mang Sa-mu-ên đến Lều Thánh và cho con ở lại để phụng sự Chúa khi cậu bé Sa-mu-ên vừa dứt sữa (1 Sa 1:27-28). Mỗi năm, vào dịp ông bà đến Lều Thánh để thờ phượng Chúa, bà đều may một chiếc áo mới và mang đến cho con. Đức Chúa Trời ban phước cho An-ne và cho bà sinh thêm năm người con nữa, ba trai và hai gái (1 Sa 2:18-21).
IV. Bài học rút ra từ câu chuyện của bà An-ne
- Tìm đến Chúa để được an ủi
An-ne bị khiêu khích bởi sự nhạo báng của người phụ nữ khác, nhưng bà từ chối đáp trả. Thay vào đó, An-ne dâng nỗi đau khổ và sự buồn bã của mình lên Chúa để tìm sự an ủi từ nơi Ngài.
- Tin rằng Chúa có thể giải quyết nan đề của mình
Trong xã hội thời An-ne sống, giá trị của người phụ nữ tùy thuộc vào khả năng sinh con cho chồng. An-ne dâng trường hợp hiếm muộn của mình lên Chúa. An-ne tin rằng nếu chính Đức Chúa Trời là Đấng “đóng tử cung,” thì cũng chỉ Ngài mới có thể ban con cái cho mình. Bà đến đền thờ để cầu xin và hứa nguyện rằng nếu Đức Chúa Trời cho bà một con trai, bà sẽ dâng con trai mình cho Đức Chúa Trời để làm người hầu việc Chúa trong đền thờ. Khi có con An-ne đã biết ơn Chúa và giữ lời hứa của mình.
- Cầu nguyện có thể làm vơi đi nỗi buồn
Sau khi cầu nguyện An-ne không còn buồn nữa vì bà tin chắc rằng Chúa đã nghe, và Ngài sẽ nhậm lời cầu xin của bà. Chỉ khi cầu nguyện, sức mạnh thực sự của An-ne mới thể hiện.
- Khấn hứa chứ không phải mặc cả
An-ne là một người phụ nữ có đức tin và hy vọng. An-ne đã mạnh dạn bày tỏ nhu cầu và sự tuyệt vọng của mình cho Đức Chúa Trời, Đấng bà biết một cách riêng tư. An-ne không nghĩ rằng lời cầu nguyện như một cuộc mặc cả mà là một sự hứa nguyện xuất phát từ tấm lòng biết ơn. Chúa thấy tấm lòng chân thành của An-ne nên đã ban thưởng cho bà bội phần.
- Giữ lời hứa nguyện
Sau bao năm chờ đợi, có lẽ đối với An-ne không niềm vui nào lớn hơn là ôm con vào lòng, nuôi dưỡng con, và nhìn nó lớn lên từng ngày. Thế nhưng An-ne đã chấp nhận từ bỏ niềm vui có con bên cạnh để giữ trọn lời hứa nguyện với Chúa. Tuy thời gian gần con không nhiều nhưng An-ne đã để lại một ảnh hưởng rất lớn trên cuộc đời của Sa-mu-ên.
V. Câu hỏi thảo luận
- An-ne đã đứng ở nơi công cộng dâng nỗi đau khổ của mình lên Chúa (1 Sa 1:9-14). Hãy để ý phản ứng của Tư tế Hê-li. Bạn nghĩ rằng An-ne không biết về phản ứng mà người khác có thể có về bà, hay bạn nghĩ rằng bà ấy không quan tâm?
- Nguyên nhân nào dẫn đến sự thay đổi của An-ne được ghi trong câu 1 Sa 1:18? Có điều gì ở đây có thể khiến An-ne tin chắc chắn rằng bà sẽ sinh một con trai không? Nếu không, tại sao An-ne lại được an ủi?
- Các câu trong 1 Sa 1:21-28 ghi lại việc An-ne thực hiện sự hứa nguyện của mình (1 Sa 1:11). Điều gì đã làm cho sự thực hiện lời hứa của An-ne trở nên khó khăn?
- Chúa đã ban thưởng cho An-ne như thế nào vì sự trung tín của bà?
- An-ne dâng con trai mình cho Chúa để nó phụng sự trong nhà Chúa. Bạn có muốn dâng các con mình cho Chúa không? Nếu muốn, bạn đang làm gì để giúp chúng lớn lên trong Chúa?
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org