Bài Học Về Các Phụ Nữ Trong Kinh Thánh – Bài 11
BÀI 11
GIÔ-KÊ-BẾT
NGƯỜI MẸ CAN ĐẢM
I. Kinh Thánh
Xuất Hành 2:1-10; 6:20; Dân Số 26:59
II. Câu gốc
Bởi đức tin, khi Môi-se sinh ra, cha mẹ ông giấu ông trong ba tháng, vì họ thấy đứa bé xinh đẹp, và họ không sợ sắc lịnh của vua. (Hê-bơ-rơ 11:23)
III. Tóm lược câu chuyện của bà Giô-kê-bết
Giô-kê-bết là vợ của Am-ram. Bà là một phụ nữ trong chi tộc Lê-vi và là mẹ của Mi-ri-am, A-rôn, và Môi-se. Bà sinh Môi-se ra trong thời điểm vua Ai-cập ra lệnh giết tất cả những trẻ nam sơ sinh của người Hê-bơ-rơ. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết: “Bởi đức tin, khi Môi-se sinh ra, cha mẹ ông giấu ông trong ba tháng, vì họ thấy đứa bé xinh đẹp, và họ không sợ sắc lịnh của vua.” (Hê-bơ-rơ 11:23).
Vì không thể giấu con trong nhà lâu hơn nữa, nên Giô-kê-bết nảy ra một sáng kiến. Bà dùng chiếc thúng đan bằng sậy, trét nhựa chai và hắc ín lên chiếc thúng, cả trong lẫn ngoài, để không bị thấm nước, trước khi bà đặt con yêu quý của mình vào thúng. Sau đó bà đặt chiếc thúng này trong một đám sậy bên bờ sông Nin. Bà dặn con gái mình là Mi-ri-am đứng gần đó để trông chừng em. Giô-kê-bết nghĩ rằng đây có thể là cách an toàn nhất cho con trai mình trong tình huống này. Bà không biết trước chuyện gì sẽ xảy ra ngoài việc dâng Môi-se vào tay Đức Chúa Trời.
Chẳng bao lâu công chúa Ai-cập xuống sông tắm. Cô nhìn thấy cái giỏ, và nghe tiếng trẻ con khóc. Cô sai người đem nó lên. Khi nhìn thấy đứa bé, cô cảm thương đứa bé, vì cô nhận biết đứa bé này là con của người Hê-bơ-rơ. Lúc đó, Mi-ri-am bước tới gợi ý giúp tìm một phụ nữ Hê-bơ-rơ chăm sóc đứa bé cho công chúa. Công chúa Ai-câp chẳng những đã không làm theo chỉ thị của vua cha mà còn chu cấp cho Giô-kê-bết là mẹ của đứa bé để chăm sóc đứa bé cho cô. Khi Môi-se đủ lớn khôn, cô nhận Môi-se làm con. Môi-se được đem vào nuôi dưỡng trong hoàng cung. Ông được hưởng một nền giáo dục đặc biệt dành cho các hoàng tử Ai-cập. Ông đã được học tất cả sự khôn ngoan của người Ai-cập (Công Vụ 7:22).
IV. Bài học rút ra từ câu chuyện của bà Giô-kê-bết
1. Tin cậy Chúa hơn vâng lệnh vua Bởi đức tin bà Giô-kê-bết tin cậy Chúa sẽ cứu con trai mình nên bà dám làm trái lệnh vua. Cha mẹ Môi-se đã hành động bằng đức tin. Mục tiêu của họ là bảo vệ và cứu con mình. Đức Chúa Trời đã dùng ông bà để chuẩn bị một người giải cứu cho dân của Ngài. Thậm chí Ngài còn khiến Công chúa Ai-cập góp phần bảo vệ sự sống còn của Môi-se, người Ngài chọn. 2. Dạy con về Chúa từ thuở còn thơ
Tuy Kinh Thánh không ghi rõ nhưng chúng ta có thể tin rằng trong những năm ngắn ngủi bên cạnh con, bà Giô-kê-bết đã dạy cho Môi-se về Chúa và đức tin nơi Ngài. Nếp sống tin kính Chúa của bà đã ảnh hưởng sâu đậm trên cuộc đời của Môi-se.
- Ảnh hưởng của người mẹ trên con
Kinh Thánh cho biết Môi-se là con út trong ba chị em, nhưng ông là người có đức tính khiêm nhường. Ông khiêm nhường hơn mọi người trên thế gian (Dân Số 12:3). Điều này có lẽ do ảnh hưởng của người mẹ trên đời sống ông.
V. Câu hỏi thảo luận
- Khi phải đối diện với hoàn cảnh vô cùng khó khăn bà Giô-kê-bết đã suy tính như thế nào? Chúng ta học được điều gì về cách đối phó của bà?
- Xin xem Xuất Hành 1:15-17 và cho biết: ngoài bà Giô-kê-bết ra, còn có hai người phụ nữ khác cũng rất can đảm; họ dám làm trái lệnh vua. Họ là ai? Tên của họ là gì? Tại sao họ dám làm như thế? Họ có thể bị buộc tội bất tuân lệnh vua không?
- Sau khi đặt chiếc thúng có con mình giữa đám sậy bên sông, bạn nghĩ Giô-kê-bết cảm thấy thế nào khi bà ra về?
- Xin xem Xuất Hành 2:9-10, theo bạn thì những cảm xúc mâu thuẫn nào mà Giô-kê-bết, với tư cách là một người mẹ đã có khi đem con mình giao cho Công chúa Ai-cập?
- Lo sợ cho sự an toàn của con cái chúng ta về cả đời sống tinh thần lẫn vật chất của chúng là một phần trong quá trình nuôi dạy con cái. Đức tin đóng vai trò gì trong việc nuôi dạy con cái? Nỗi lo sợ lớn nhất của bạn đối với việc nuôi dạy con cái của bạn là gì? Làm thế nào bạn có thể phản ứng “bằng đức tin” đối với nỗi lo sợ của mình?
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org