Bài Học Về Các Phụ Nữ Trong Kinh Thánh – Bài 4
BÀI 4
HA-GA
NGƯỜI NỮ NÔ LỆ ĐÁNG THƯƠNG
I. Kinh Thánh
Sáng Thế 16:1-16; 21:8-21; Ga-la-ti 4:22-31.
II. Câu gốc
Thế thì, thưa anh chị em, chúng ta không phải là con cái của người nữ nô lệ, nhưng là con cái của người nữ tự do. (Ga-la-ti 4:31)
III. Tóm lược câu chuyện của bà Ha-ga
Ha-ga là người nữ nô lệ. Bà đã rời bỏ quê hương mình ở Ai-cập để đi theo làm người hầu cho Sa-ra, vợ của Áp-ra-ham (Sáng 12:20). Tên “Ha-ga” có nghĩa là ‘người lạ.’ Nhưng Ha-ga đã làm cho mình trở nên một người hữu dụng và đã chứng tỏ bản thân mình là một người đáng tin cậy. Do đó bà được Sa-ra chọn làm người hầu cận.
Sa-ra chắc hẳn đã có cảm tình với Ha-ga, và thậm chí còn có chút tin tưởng khi muốn Ha-ga trở thành một thế mẫu để sinh con cho mình. Trong thời của Sa-ra, những tục lệ như vậy rất phổ biến. Những phụ nữ hiếm muộn để chồng mình ngủ với nữ tỳ họ tin cậy, để có thể sinh con thay cho họ, và như vậy họ sẽ có người thừa kế.
Sau khi Ha-ga mang thai, Sa-ra hàng ngày phải đối diện với người nữ tỳ mang thai con của chồng mình. Sa-ra nhận ra rằng Ha-ga không còn dành cho bà sự tôn trọng mà bà xứng đáng được nhận nữa.
Về phần Ha-ga khi biết mình mang thai, có lẽ lần đầu tiên trong đời bà được đối xử tôn trọng, và bà đã không giấu giếm niềm vui của mình. Hơn thế nữa, bà tỏ vẻ khinh khi bà chủ mình là Sa-ra ra mặt (Sáng 16: 4). Ha-ga biết rõ sau khi sinh đứa trẻ ra bà phải chăm sóc nó, mặc dù biết nó sẽ thuộc về Sa-ra và Áp-ra-ham.
Chúng ta không biết chính xác Sa-ra đã đối xử với Ha-ga như thế nào. Kinh Thánh chỉ cho biết Ha-ga đã bị ngược đãi đến nỗi nàng phải bỏ trốn. Trên đường đi, bên cạnh một dòng nước, thiên sứ hiện ra và bảo bà hãy trở về với Áp-ra-ham. Chúa hứa rằng một dân lớn sẽ sinh ra từ đứa bé trong bụng bà. Vì vậy, Ha-ga trở lại nhà Áp-ra-ham và sinh Ích-ma-ên.
Sau đó một cuộc chiến giữa hai người phụ nữ đã xảy ra. Ha-ga bị thua cuộc. Cuối cùng bà và con trai là Ích-ma-ên đã bị bắt buộc phải ra đi.
Một mình với con nhỏ trong sa mạc, Ha-ga và Ích-ma-ên đã sử dụng hết nguồn nước cung cấp cho họ cách nhanh chóng. Ha-ga tuyệt vọng khi thấy con trai mình sắp chết khát. Bà không thể làm gì để cứu con mình ngoại trừ đặt Ích-ma-ên dưới bóng râm của một bụi cây, rồi tránh xa, và chờ đợi. Ha-ga nói “Xin đừng để tôi thấy đứa trẻ lúc nó chết” rồi bà bật khóc thành tiếng.” (Sáng 21:15-16b)
Đức Chúa Trời nghe tiếng khóc của Ha-ga và đứa trẻ, Ngài đã can thiệp. Một lần nữa, thiên sứ xuất hiện để giúp bà. Đức Chúa Trời mở mắt cho bà thấy một giếng nước (Sáng 21:19). Hai mẹ con đã được cứu và sống trong vùng hoang dã của Pa-ran.
Ích-ma-ên lớn lên ở đó và trở thành một tay thiện xạ. Ha-ga nhận biết rằng chỉ có Chúa là nơi nương tựa của mẹ con bà. Họ sống trong sa mạc Pa-ran cho đến lúc Ích-ma-ên trưởng thành, Ha-ga cưới một thiếu nữ Ai-câp cho Ích-ma-ên làm vợ.
IV. Bài học rút ra từ câu chuyện của Ha-ga
- Vâng lời Chúa
Ha-ga vâng lời Chúa phán qua thiên sứ, Ngài bảo Ha-ga quay trở lại với Sa-ra và sinh con giữa người Hê-bơ-rơ. Con trai của bà sẽ là một đứa trẻ đặc biệt, một đứa trẻ có tương lai tốt đẹp. Vì vậy, bà đã vâng lời và quay về với Sa-ra.
- Tin cậy Chúa là Đấng binh vực người bị áp bức
Ha-ga đại diện cho những người phụ nữ bị áp bức. Nhiều lúc trong cuộc sống chúng ta gặp khó khăn vì không ai hiểu hoặc cảm thông mình. Chúa chắc chắn sẽ nghe, can thiệp, và thực hiện lời hứa của Ngài khi chúng ta nương cậy Ngài. Vì Kinh Thánh chép, “Cha kẻ mồ côi, Đấng bênh vực người góa bụa chính là Đức Chúa Trời” (Thi 68:5a) và Ngài, “thực hiện công lý cho kẻ mồ côi và người bị áp bức.” (Thi 10:18a). Chúa đã mở mắt cho Ha-ga thấy sự giải cứu Ngài đã sắm sẵn mà trong lúc tuyệt vọng bà không nhận ra.
V. Câu hỏi thảo luận
- Theo bạn, Ha-ga nghĩ gì khi biết mình mang thai con của Áp-ra-ham, người đàn ông giàu có và đứng đầu thị tộc?
- Theo bạn thì tại sao một người phụ nữ ở vị trí tỳ nữ, sau khi mang thai lại tỏ ra khinh khi bà chủ mình, một người đã yêu thương và tin cậy mình?
- Sau khi mang thai và sinh con cho Áp-ra-ham, Ha-ga có trở thành vợ thứ của Áp-ra-ham không hay bà vẫn là một người nữ nô lệ?
- Bạn có tin rằng nếu chúng ta kêu cầu Chúa, Ngài sẽ giải cứu và bênh vực khi chúng ta gặp bắt bớ khó khăn không?
- Tại sao Chúa vẫn nghe lời than thở của Ha-ga, dầu bà không phải là người phụ nữ hoàn hảo?
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org