Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Bản Dịch Việt Ngữ: II Phi-e-rơ

Bản Dịch Việt Ngữ: II Phi-e-rơ

II Phi-e-rơ

 

 

1

  1. Si-môn Phi-e-rơ, là một nô lệ và là sứ đồ của Ðức Chúa Jesus Christ, xin gởi đến những người đã nhờ sự công chính của Ðức Chúa Trời chúng ta và Ðấng Giải Cứu chúng ta, là Ðức Chúa Jesus Christ, tiếp nhận đức tin cao quý giống như chúng tôi.
  2. Nguyện ân điển và bình an gia tăng bội phần cho anh em trong sự thông hiểu về Ðức Chúa Trời và về Ðức Chúa Jesus, là Chúa của chúng ta. 3. Để rồi quyền năng thiên thượng của Ngài ban cho chúng ta mọi điều liên quan đến cuộc sống và sự tin kính, qua sự hiểu biết về Ðấng đã gọi chúng ta cho sự vinh quang và tuyệt hảo của Ngài, 4. bởi những điều đó, Ngài đã ban những lời hứa cao quý và trọng đại cho chúng ta, nhờ đó anh em có thể tránh khỏi sự băng hoại, dục vọng trong thế gian, và trở thành những người dự phần vào bản tính thiên thượng.
  3. Chính vì lý do này, bây giờ, tất cả hãy nỗ lực thêm cho đức tin của mình đạo đức, thêm cho đạo đức – tri thức, 6. thêm cho tri thức – tiết độ, thêm cho tiết độ – sự kiên trì, thêm cho sự kiên trì – lòng tin kính, 7. thêm cho lòng tin kính – tình thương lẫn nhau, và thêm cho tình thương lẫn nhau – tình yêu vô điều kiện. 8. Bởi vì nếu những điều nầy có trong anh em, và có dư dật, anh em sẽ không ở không hoặc không kết quả trong sự hiểu biết Ðức Chúa Jesus Christ, là Chúa của chúng ta; 9. bởi vì ai thiếu những điều nầy, người ấy bị mù, bị cận thị, quên rằng những tội lỗi trong quá khứ của mình đã được thanh tẩy.
  4. Vì vậy, thưa anh em, hãy chăm chú làm cho vững việc mình được kêu gọi và được tuyển chọn; hãy thực hành những điều này, anh em sẽ không bao giờ vấp ngã. 11. Anh em sẽ được chu cấp thật phong phú trên đường vào vương quốc đời đời của Chúa và Ðấng Giải Cứu của chúng ta, là Ðức Chúa Jesus Christ.
  5. Vì vậy, tôi sẽ luôn luôn nhắc anh em những điều nầy, mặc dù anh em đã biết và hiện đang vững vàng trong chân lý đã được trình bày cho anh em. 13. Bây giờ, tôi nghĩ rằng, hễ tôi còn ở trong nhà tạm nầy bao lâu, tôi cần phải nhắc nhở để anh em thức tỉnh. 14. Vì tôi biết rằng tôi sắp sửa lìa khỏi căn nhà tạm của tôi – theo như Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta, đã tỏ rõ cho tôi – 15. tôi sẽ cố gắng hết sức trong mỗi lần như vậy, để sau khi tôi đi, anh em sẽ nhớ những điều này.
  6. Thật vậy, chúng tôi trình bày cho anh em, không phải là những chuyện hoang đường được khôn khéo bịa đặt để lôi cuốn, nhưng là quyền năng và sự quang lâm của Ðức Chúa Jesus Christ, là Chúa của chúng ta, mà chúng tôi đã chứng kiến tận mắt sự oai nghi của Ngài. 17. Lúc Ngài nhận sự tôn trọng và vinh quang từ Ðức Chúa Trời là Cha, có tiếng từ Ðấng Vinh Quang Quyền Uy tuyên phán với Ngài: “Ðây là Con Trai của Ta! Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn.”
  7. Đây chính là tiếng phán mà chúng tôi đã nghe từ trời, lúc chúng tôi ở với Ngài trên núi thánh. 19. Do đó chúng tôi càng tin chắc vào lời tiên tri, là điều mà anh em đang chú tâm, giống như là một ngọn đèn soi sáng trong nơi tối tăm, cho đến khi Ánh Bình Minh ló dạng và Sao Mai mọc lên trong lòng anh em.
  8. Trước hết, anh em hãy hiểu rằng không có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh có thể được diễn giải theo ý riêng, 21. bởi vì không bao giờ có một lời tiên tri nào xuất phát từ ý người, nhưng những người được Ðức Thánh Linh cảm thúc đã nói ra từ Ðức Chúa Trời.

2

  1. Nhưng đã có nhiều tiên tri giả trong dân chúng, và cũng sẽ có những giáo sư giả trong anh em; họ sẽ lén lút truyền bá những tà giáo nguy hại, thậm chí chối bỏ Chúa là Đấng đã mua chuộc họ, để chuốc lấy sự hủy diệt nhanh chóng cho chính mình. 2. Nhiều người sẽ đi theo sự mê đắm nhục dục của họ; bởi vì họ mà con đường chân lý bị xúc phạm. 3. Do lòng tham, họ sẽ trục lợi anh em với những lời dối trá – án phạt dành cho họ từ lâu vẫn còn hiệu lực, và sự tàn hại dành cho họ chẳng hề ngơi nghỉ.
  2. Bởi vì nếu Đức Chúa Trời không dung thứ các thiên sứ khi họ phạm tội, nhưng đã ném họ vào hỏa ngục và xiềng trong nơi tối tăm để chờ ngày phán xét; 5. và Ngài đã không dung thứ thế giới cổ xưa, nhưng đã ban một trận lụt lớn trên thế giới vô đạo đó, chỉ gìn giữ Nô-ê – một trong tám người – là người truyền giảng về sự công chính; 6. và Ngài đã đoán phạt và tiêu diệt các thành phố Sô-đôm và Gô-mô-rơ trở thành những đống tro tàn để làm gương cho những kẻ muốn sống vô đạo đức; 7. và Ngài đã giải cứu Lót, một người công chính, là người đã đau buồn về lối sống say đắm nhục dục của những kẻ vô luân 8. – bởi vì người công chính nầy sống ở giữa họ, ngày này qua ngày khác, linh hồn công chính của ông bị dằn vặt vì nghe và thấy những hành động vô luân của họ – 9. vì vậy Chúa biết thế nào để giải cứu những người tin kính khỏi thử thách, và đặt những kẻ bất chính dưới sự hình phạt cho đến ngày phán xét, 10. đặc biệt là những kẻ chiều theo dục vọng nhơ bẩn của xác thịt và khinh dể thẩm quyền. Họ trơ tráo và ngoan cố, không sợ xúc phạm đến những bậc cao trọng; 11. trong khi đó các thiên sứ – dù có sức mạnh và quyền năng lớn hơn – cũng không dùng lời xúc phạm cáo buộc những người đó trước mặt Chúa.
  3. Vì vậy, những người này giống như những thú vật vô tri, họ được sinh ra như những tạo vật sống theo bản năng, để bị bắt và hủy diệt; họ xúc phạm đến cả những điều họ không biết. Thú vật bị hủy diệt nên họ cũng sẽ bị tiêu diệt, 13. và đau đớn nhận lãnh tiền công cho hành vi bất chính của mình. Họ xem việc chè chén giữa ban ngày là lạc thú. Họ là những đốm nhơ và là những vết bẩn. Những sự lừa dối của họ bộc lộ khi tiệc tùng chung với anh em: 14. Mắt của họ chứa đầy tư tưởng ngoại tình, phạm tội không dứt, quyến rũ những người nhẹ dạ, lòng quen sự ham muốn – thật là những đứa con đáng nguyền rủa! 15. Họ rời bỏ con đường ngay thẳng, đi lạc lối, theo con đường của Ba-la-am, con trai Bô-sô, là người đã ham mê tiền công cho việc bất chính; 16. tuy nhiên ông đã bị quở trách về sự sai trái của mình: một con lừa câm, đã nói tiếng người, để ngăn cản sự điên rồ của tiên tri.
  4. Những người này là những dòng suối không có nước, là những đám sương mù bị bão tố cuốn đi; sự tối tăm mờ mịt đã được dành cho họ. 18. Vì họ đã ngạo mạn với những lời phù phiếm, dụ dỗ những người ham muốn nhục dục xác thịt, là những người vừa thoát khỏi những kẻ sống trong lầm lạc. 19. Họ hứa đem tự do đến cho những người khác, nhưng chính họ lại là nô lệ của sự băng hoại. Ai bị khuất phục bởi điều gì thì người ấy làm nô lệ cho điều đó. 20. Bởi vì họ đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian nhờ nhận biết Chúa và Cứu Chúa của chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, nếu bây giờ những người này lại bị vướng trở lại, bị khuất phục, tình trạng cuối cùng của họ còn tệ hại hơn lúc ban đầu. 21. Thà họ không biết con đường công chính còn hơn là đã biết mà quay lưng lại với điều răn thánh khiết đã được truyền đạt cho mình. 22. Việc xảy đến cho họ đúng với câu tục ngữ: “Chó quay lại với đồ nó đã mửa, và heo đã tắm lại lăn lóc vào trong vũng bùn.”

 

3

  1. Anh em yêu dấu! Đây là bức thư thứ hai tôi viết cho anh em. Trong những thư nầy, tôi đang khơi dậy và đang đặt trong anh em một ký ức về một tâm hồn tinh khiết, 2. để ghi nhớ những lời tiên báo của các tiên tri thánh, và mạng lệnh của Chúa và Cứu Chúa của chúng ta qua các sứ đồ.
  2. Trước hết, hãy biết điều nầy: Đó là trong những ngày cuối cùng, những người nhạo báng sẽ đến châm biếm, theo những ý muốn xấu xa riêng của họ, 4. rồi nói rằng: “Lời hứa về sự trở lại của Ngài ở đâu? Bởi vì từ khi các tổ phụ của chúng ta qua đời, mọi vật vẫn tiếp diễn như lúc bắt đầu sáng thế.”
  3. Họ không hiểu điều nầy: Đó là các tầng trời đã hiện hữu từ rất lâu, trái đất được hình thành từ nước và do nước – bởi lời của Đức Chúa Trời; 6. cũng bởi những điều này mà thế giới vào lúc đó đã bị chìm ngập với nước và bị hủy diệt. 7. Nhưng cũng bởi lời ấy mà trời đất – đang tồn tại hiện nay – đã được dành cho lửa, và được giữ lại cho đến ngày phán xét và hủy diệt những kẻ vô tín.
  4. Tuy nhiên, anh em yêu dấu! Hãy biết điều này: Đối với Chúa một ngày như một ngàn năm, một ngàn năm như một ngày. 9. Chúa không chậm trễ về lời hứa như một số người suy tưởng, nhưng Ngài nhẫn nại đối với anh em. Ngài không muốn một ai chết mất nhưng muốn mọi người đều ăn năn.
  5. Tuy nhiên, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm; trong ngày đó các tầng trời sẽ biến mất với một tiếng nổ lớn, các nguyên tố sẽ bị tan chảy và tiêu biến trong sức nóng cuồng nhiệt, đất và mọi công trình trên đó sẽ không còn nữa.
  6. Tất cả những vật này đều bị tan biến như vậy, anh em sẽ như thế nào? Hãy sống thánh khiết và tin kính 12. nôn nả trông mong ngày trở lại của Đức Chúa Trời – vì đó là ngày mà các tầng trời sẽ bị thiêu đốt và hủy diệt, các nguyên tố sẽ bị tan chảy và tiêu biến trong sức nóng cuồng nhiệt – 13. Nhưng theo lời hứa của Ngài, chúng ta trông đợi trời mới đất mới, là nơi sự công chính ngự trị.
  7. Vì vậy, anh em yêu dấu! Trong khi trông đợi những điều nầy, anh em phải cố hết sức để Ngài sẽ tìm thấy anh em trong sự bình an – không khiếm khuyết, không tì vết. 15. Hãy nhớ rằng: Sự nhẫn nại của Chúa chúng ta là vì sự cứu chuộc của anh em; cũng giống như điều Phao-lô, anh yêu dấu của chúng ta, đã viết cho anh em theo sự khôn ngoan được ban cho ông. 16. Trong tất cả các bức thư đều nói đến những điều nầy; trong số đó có vài điều khó hiểu, mà những kẻ thiếu kiến thức và không vững vàng đã bẻ cong ý nghĩa – cũng như họ đã làm với những phần khác trong Kinh Thánh – để chuốc lấy sự hủy diệt cho chính mình.
  8. Anh em yêu dấu! Bởi vì anh em đã biết trước điều nầy, hãy thận trọng, đừng để bị lôi cuốn theo sự lầm lạc của những kẻ vô luân mà đánh mất sự kiên định của anh em. 18. Nhưng hãy tăng trưởng trong ân điển và sự hiểu biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ. Nguyện vinh quang thuộc về Ngài từ nay cho đến đời đời! A-men.

Kinh Thánh – Bản Dịch Việt Ngữ
© Copyright 2025 Philip Dang

Thư Viện Tin Lành (2025)
www.thuvientinlanh.org

https://x.com/thuvientinlanh
https://www.facebook.com/thuvientinlanh
https://www.facebook.com/bientaptvtl

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top