Bản Dịch Việt Ngữ: I Phi-e-rơ

I Phi-e-rơ
1
- Phi-e-rơ, là sứ đồ của Ðức Chúa Jesus Christ, xin gởi đến những người được chọn, đang kiều ngụ rải rác tại Bông, Ga-la-ti, Cáp-ba-đốc, A-si và Bi-thi-ni, 2. theo sự biết trước của Ðức Chúa Trời là Cha, nhờ sự thánh hóa bởi Ðức Thánh Linh, để vâng phục Ðức Chúa Jesus Christ và được rảy huyết của Ngài. Nguyện ân điển và sự bình an được gia tăng bội phần trên anh em.3. Tôn ngợi Ðức Chúa Trời là Cha của Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta, là Ðấng vì lòng nhân từ rất lớn của Ngài đã cho chúng ta được tái sinh để có một hy vọng sống, qua sự sống lại từ cõi chết của Ðức Chúa Jesus Christ, 4. để hưởng một cơ nghiệp không hư hoại, không hoen ố, không phai tàn, được định sẵn trên các từng trời cho anh em, 5. tức là những người nhờ đức tin, được quyền năng của Ðức Chúa Trời gìn giữ để hưởng ơn cứu rỗi đã sẵn sàng được bày tỏ trong thời kỳ cuối cùng.
6. Anh em hãy vui mừng trong việc này, dù hiện tại, nếu cần, anh em phải chịu khổ ít lâu bởi những thử thách khác nhau, 7. để đức tin được thử luyện của anh em quý hơn vàng – vàng cũng bị hủy hoại dù được tinh luyện bằng lửa – để được sự khen ngợi, tôn trọng, và vinh quang vào lúc Ðức Chúa Jesus Christ hiện đến. 8. Ngài là Ðấng anh em yêu mến mặc dù chưa thấy, là Đấng bây giờ chưa gặp, anh em đang tin cậy Ngài với niềm hân hoan rạng ngời không thể tả. 9. Anh em đang nhận kết quả từ đức tin của mình, đó là sự cứu rỗi linh hồn.
10. Luận về sự cứu rỗi nầy, các tiên tri đã tìm tòi, tra cứu, và báo trước về ân điển đã được dành cho anh em. 11. Họ tìm hiểu về phương cách và thời điểm được diễn ra mà Thánh Linh của Ðấng Christ ở trong họ đã tỏ cho họ biết, và Ngài đã báo trước về sự thống khổ của Ðấng Christ, cùng những vinh hiển theo sau. 12. Điều đó được khải tỏ cho ai? Không phải cho họ, nhưng họ đã cung cấp những điều đó cho anh em; tức là những điều hiện nay được công bố cho anh em bởi những người rao giảng Phúc Âm cho anh em, nhờ quyền năng của Ðức Thánh Linh đã được phái xuống từ trời, tức là những điều mà các thiên sứ ước ao được trông thấy.
13. Vì vậy hãy nai nịt tâm trí của anh em, hãy tỉnh táo, hãy đặt hy vọng hoàn toàn vào ân điển sẽ được đem đến cho anh em khi Ðức Chúa Jesus Christ hiện ra. 14. Giống như những đứa con biết vâng lời, anh em đừng làm theo những đòi hỏi của dục vọng trước kia, vào lúc anh em còn ở trong sự mê muội; 15. nhưng hãy giống như Ðấng đã gọi anh em là thánh, anh em cũng phải nên thánh trong mọi cách cư xử của mình, 16. bởi vì có lời chép: “Các ngươi hãy nên thánh, vì Ta là thánh.”
17. Nếu anh em gọi Ðấng xét xử việc làm của mọi người một cách không thiên vị là Cha, thì hãy cư xử với lòng kính sợ trong thời gian lưu trú của mình. 18. Hãy biết rằng anh em đã được chuộc khỏi nếp sống hư không do tổ tiên truyền lại, không phải nhờ vào những thứ có thể hư hoại như bạc hoặc vàng, 19. nhưng bằng huyết quý giá của Ðấng Christ, là Chiên Con không tì và không vết, 20. đã được định sẵn trước khi tạo nên vũ trụ, đã được khải tỏ trong thời cuối cùng vì cớ anh em, 21. là những người nhờ Ngài tin vào Ðức Chúa Trời, là Ðấng đã làm cho Ngài sống lại từ cõi chết và ban vinh quang cho Ngài, để đức tin và hy vọng của anh em được đặt trong Ðức Chúa Trời.
22. Linh hồn anh em đã được thanh tẩy bởi sự vâng phục chân lý để yêu thương nhau cách chân thành; hãy yêu thương nhau nhiệt thành, xuất phát từ một tấm lòng trong sạch. 23. Anh em được tái sinh không phải bởi hạt giống có thể bị hư nát, nhưng bởi hạt giống không hề hư nát, tức là Lời hằng sống và tồn tại của Ðức Chúa Trời. 24. Bởi vì: “Mọi xác thịt giống như cỏ, mọi vinh quang của nó giống như hoa cỏ. Cỏ khô, hoa rụng, 25. nhưng Lời của Chúa tồn tại đời đời.” Lời đó là Phúc Âm đã được công bố cho anh em.
2
- Vì vậy, hãy từ bỏ tất cả những điều gian ác, tất cả những thứ lọc lừa, những sự giả hình, những sự ganh tị, và tất cả những lời xấu xa. 2. Giống như những trẻ sơ sinh, hãy khao khát sữa thiêng liêng của đạo, để nhờ đó anh em được lớn lên trong sự cứu rỗi, 3. để rồi anh em có thể thực sự nếm biết Chúa là ngọt ngào.
4. Hãy đến gần Ngài, là hòn đá sống, bị người ta loại ra, nhưng trong cái nhìn của Đức Chúa Trời, là Đấng được chọn và cao quý. 5. Cũng vậy, anh em giống như những hòn đá sống, đang được xây dựng để trở nên một ngôi nhà thiêng liêng, được đặt vào trong chức vụ tế lễ thánh để dâng những sinh tế thiêng liêng được chấp nhận bởi Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus Christ.
6. Cho nên, Kinh Thánh có chứa đựng lời nầy: “Nầy, Ta đặt tại Si-ôn một hòn đá. Một vầng đá góc được chọn và quý giá. Ai tin Ngài thì sẽ không bị hổ thẹn.”
7. Do đó, đối với anh em là những người đã tin, thì Ngài thật cao quý; nhưng đối với những người không tin, thì chỉ là “một tảng đá bị những thợ xây loại ra. Chính hòn đá nầy đã trở nên đầu của vầng đá góc,” 8. và là “hòn đá gây cho vấp chân, là tảng đá làm cho vấp ngã.” Họ đã bị vấp ngã bởi vì không vâng giữ đạo – như đã được định sẵn cho họ rồi.
- Tuy nhiên, anh em là dòng giống được tuyển chọn, là tư tế của hoàng gia, là dân tộc thánh, là dân thuộc về Ngài, để anh em có thể công bố những điều tuyệt vời của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, để vào trong ánh sáng diệu kỳ của Ngài. 10. Trước kia anh em không phải là một dân, nhưng bây giờ là dân của Đức Chúa Trời; trước kia là những người không được thương xót, nhưng bây giờ được thương xót.
- Anh em yêu dấu! Tôi khuyên anh em – như những người tha hương và những kẻ xa lạ với thế giới này – hãy kiêng cữ những dục vọng xác thịt, là điều tranh chiến với linh hồn. 12. Hãy giữ phẩm hạnh tôn kính ở giữa những dân ngoại, để dù họ có vu khống anh em là những người gian ác, nhưng qua những việc tốt lành được chứng nhận, họ có thể tôn vinh Đức Chúa Trời trong ngày Ngài thăm viếng.
- Vì Chúa, hãy thuận phục mọi thể chế của loài người, hoặc với vua – là người nắm quyền tối cao, 14. hoặc các tổng trấn – là những người được vua sai đến để trừng phạt kẻ làm ác và khen thưởng người làm lành, 15. bởi vì điều này là ý muốn của Đức Chúa Trời, hãy làm điều lành để làm câm lặng những lời nói thiếu hiểu biết của những kẻ dại dột; 16. hãy sống như những người tự do, nhưng đừng dùng sự tự do của mình làm màn che đậy sự gian ác, nhưng hãy sống như những đầy tớ của Đức Chúa Trời. 17. Hãy tôn trọng mọi người. Hãy yêu thương nhau trong tình anh em. Hãy kính sợ Đức Chúa Trời. Hãy tôn trọng vua.
- Những người giúp việc! Hãy thuận phục những người chủ của mình với tất cả sự tôn kính, không phải chỉ với những người chủ tốt và hiền lành, nhưng cả với những người chủ bất công. 19. Nếu ai vì lương tâm hướng về Đức Chúa Trời, mà chịu đau đớn, khốn khổ một cách bất công, thì đó là một ơn phước. 20. Nếu vì phạm tội mà anh em bị đánh đập và cam chịu, thì đâu có thành tích tốt đẹp gì? Nhưng nếu vì làm lành mà anh em chịu đau khổ, thì đây là điều đáng khen trước mặt Đức Chúa Trời.
- Anh em đã được kêu gọi đến điều này, bởi vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, đã lưu lại cho anh em một tấm gương, để anh em noi theo những dấu chân của Ngài. 22. “Ngài không hề phạm tội; nơi miệng Ngài không tìm thấy điều dối trá.” 23. Đấng bị nguyền rủa, không nguyền rủa lại; chịu đau khổ, nhưng không hề hăm dọa. Ngài đã phó thác chính Ngài cho Đấng phân xử công minh. 24. Ngài đã cưu mang tội lỗi của chúng ta trong thân thể của Ngài trên cây gỗ, để chúng ta đã chết đối với tội lỗi có thể sống cho sự công chính. Nhờ những vết thương của Ngài mà anh em được chữa lành. 25. Bởi vì anh em giống như chiên đi lạc, nhưng bây giờ đã trở về với Đấng Chăn Chiên và Giám Mục của linh hồn của anh em.
3
- Những người làm vợ, cũng vậy, hãy thuận phục chồng của mình để thậm chí nếu có người chồng nào dù không vâng giữ đạo, nhưng qua cách cư xử của vợ, họ sẽ được cảm hóa mà không cần phải dùng đến lời nói, 2. bởi vì họ đã thấy cách cư xử trong sạch đáng kính của các chị em; 3. là của những người không chú trọng đến sự trang sức bên ngoài như bện tóc, đeo vàng, mặc những trang phục quyến rũ; 4. nhưng sự trang sức giấu kín trong lòng, bằng vẻ đẹp không phai tàn của tinh thần dịu dàng và bình lặng; đó là điều thật quý giá trước mặt Đức Chúa Trời. 5. Bởi vì các thánh nữ thuở xưa – là những người trông cậy nơi Đức Chúa Trời và thuận phục chồng mình – đã trang điểm cho họ như vậy; 6. như Sa-ra đã vâng phục Áp-ra-ham, gọi ông là chúa; chị em đã trở thành con cháu của bà, hãy làm điều tốt và đừng lo sợ.
- Những người làm chồng cũng vậy, hãy sống cùng với vợ với ý thức rằng nàng là phái yếu. Hãy quý trọng nàng như là người chung hưởng ơn phước của cuộc sống, để không có sự ngăn trở trong lời cầu nguyện của anh em.
- Cuối cùng, tất cả phải có tinh thần hiệp nhất, cảm thông, yêu thương nhau, hãy có lòng nhân từ, và khiêm nhu; 9. đừng lấy ác trả ác hoặc lấy rủa sả trả rủa sả; trái lại, hãy chúc phước, bởi vì đó là điều mà anh chị em được kêu gọi, để thừa hưởng phước lành.
- Bởi vì, “Ai muốn yêu sự sống và thấy những ngày tốt đẹp, thì hãy giữ lưỡi mình khỏi điều ác, và môi của mình khỏi nói lời xảo quyệt. 11. Hãy lánh điều dữ, và làm điều lành. Hãy tìm kiếm sự hòa bình và theo đuổi nó. 12. Bởi vì mắt Chúa đoái xem người công chính, và tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện của họ, nhưng mặt Chúa đối nghịch với kẻ làm ác.”
- Nếu anh em nhiệt thành làm điều lành thì có ai hãm hại anh em? 14. Nhưng nếu vì sự công chính mà anh em chịu khổ thì anh em được phước. Anh em đừng sợ những đe dọa của họ, cũng đừng bối rối. 15. Nhưng hãy tôn cao Đấng Christ là thánh, là Chúa trong lòng anh em, hãy sẵn sàng trả lời cho mọi người chất vấn về hy vọng của anh em, tuy nhiên phải ôn hòa và tôn trọng; 16. hãy có một lương tâm tốt, để những kẻ nói xấu anh em, xuyên tạc cách cư xử tốt đẹp của anh em trong Đấng Christ, sẽ bị hổ thẹn. 17. Bởi vì nếu đó là ý muốn của Đức Chúa Trời thì thà làm điều thiện mà chịu khổ còn hơn là làm điều gian ác.
- Bởi vì chính Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho tội lỗi một lần đủ cả – Đấng công chính đã chịu thay cho kẻ bất chính, để đem anh em được đến cùng Đức Chúa Trời – thân xác Ngài đã bị giết chết, nhưng tâm linh Ngài đã được làm cho sống; 19. bởi điều đó Ngài đã đi giảng cho các tâm linh bị tù, 20. là những kẻ thuở trước không vâng phục Đức Chúa Trời, lúc Ngài kiên nhẫn chờ đợi trong thời gian Nô-ê chuẩn bị chiếc tàu, trong chiếc tàu đó chỉ có một ít là tám linh hồn được cứu khỏi nước. 21. Đó là biểu tượng của việc anh em được cứu bởi báp-têm hiện nay. Báp-têm không phải là việc cất bỏ ô uế khỏi thân thể, nhưng là một sự cam kết hướng về Đức Chúa Trời từ một ý thức tốt lành, qua sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ, 22. là Đấng đã lên trời, đang ngự bên phải Đức Chúa Trời, được các thiên sứ, các bậc quyền uy và các thế lực suy phục.
4
- Do đó, bởi vì Đấng Christ đã chịu khổ trong thân xác cho nên anh em cũng hãy trang bị cho mình cùng một tư tưởng như vậy; vì người nào đã chịu khổ trong thân xác thì đã đoạn tuyệt với tội lỗi, 2. để bao lâu còn sống trong thân xác thì không sống theo những ham muốn của con người nhưng theo ý muốn của Đức Chúa Trời.
- Bởi vì trong quá khứ, anh em đã làm đủ những ham muốn của những người bên ngoài như phóng đãng, tham dục, say sưa, nhậu nhẹt, trác táng, thờ những thần tượng kinh tởm. 4. Bây giờ họ cảm thấy kỳ lạ khi anh em không nhập cuộc với họ trong nếp sống trác tán trụy lạc như thế nữa, cho nên họ đã nói xấu anh em; 5. tuy nhiên họ sẽ phải khai trình với Đấng đang sẵn sàng để phán xét người sống và người chết. 6. Cũng chính vì lý do này, Phúc Âm đã được rao giảng ngay cả cho những người đã chết, để dù họ có thể bị phán xét như nhiều người còn trong thân xác, nhưng sống theo Đức Chúa Trời về phần tâm linh.
- Sự cuối cùng của mọi vật đã gần. Vì vậy, hãy minh mẫn và tỉnh táo để cầu nguyện. 8. Trên tất cả mọi sự, hãy yêu thương nhau nhiệt thành; bởi vì tình yêu thương che đậy rất nhiều tội lỗi. 9. Hãy tiếp đãi nhau, đừng phàn nàn. 10. Mỗi người đã nhận được ân tứ, hãy dùng ân tứ để phục vụ những người khác, như những người quản lý giỏi sử dụng những ân điển của Đức Chúa Trời. 11. Nếu có ai giảng, hãy giảng như rao truyền sứ điệp của Đức Chúa Trời; nếu có ai phục vụ, hãy phục vụ bằng sức mạnh của Đức Chúa Trời ban cho, để trong mọi sự Đức Chúa Trời được tôn vinh qua Đức Chúa Jesus Christ. Nguyện vinh quang và quyền năng thuộc về Ngài đời đời vô cùng. A-men.
- Anh em yêu dấu! Đừng ngạc nhiên khi lửa thử thách xảy ra ở giữa anh em, giống như là một việc khác thường xảy đến cho anh em. 13. Nhưng anh em đã dự phần trong những đau khổ của Đấng Christ thì hãy vui mừng; để khi vinh quang của Ngài được bày tỏ, anh em cũng được vui mừng hoan hỉ.
- Nếu anh em bị sỉ nhục vì danh của Đấng Christ, anh em được phước, bởi vì Thánh Linh vinh quang của Đức Chúa Trời ngự trên anh em. [ Thật vậy, phần của họ thì làm cho Ngài bị xúc phạm; nhưng phần của anh em thì làm cho Ngài được tôn vinh. ]
- Đừng có ai trong anh em chịu khổ như là kẻ giết người, là kẻ trộm cắp, là kẻ làm những điều gian ác, hay là kẻ xen vào chuyện người khác. 16. Nhưng nếu ai chịu khổ vì là Cơ Đốc nhân, thì người đó đừng hổ thẹn, nhưng người đó hãy vì danh đó mà tôn vinh Đức Chúa Trời.
- Vì thời kỳ phán xét, khởi đầu từ nhà của Đức Chúa Trời, đã bắt đầu. Và nếu đã khởi đầu từ chúng ta thì kết cuộc của những kẻ không vâng phục Phúc Âm của Đức Chúa Trời sẽ thế nào? 18. “Nếu người công chính còn khó được cứu rỗi, thì những người vô tín và kẻ có tội sẽ ra sao?”
- Vì vậy, những người nào chịu khổ theo ý muốn của Đức Chúa Trời, hãy phó thác linh hồn của mình cho Đấng Tạo Hóa thành tín và tiếp tục làm điều tốt lành.
5
- Là một trưởng lão, và là nhân chứng về sự thương khó của Đấng Christ, cũng là người dự phần trong vinh quang sắp được bày tỏ, tôi gửi lời khuyên đến các trưởng lão ở giữa anh em: 2. Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em, hãy thi hành việc coi sóc theo ý muốn của Đức Chúa Trời không phải vì ép buộc, nhưng do tự nguyện; không vì lợi lộc thấp hèn, nhưng với nhiệt tâm; 3. không sử dụng uy quyền trên những người được giao cho mình, nhưng làm những gương tốt cho cả bầy. 4. Và rồi khi Đấng Chăn Chiên Tối Cao xuất hiện, anh em sẽ được nhận lãnh mão miện vinh quang không hề phai tàn.
5.Cũng vậy, những người trẻ hãy thuận phục các trưởng lão. Bây giờ, tất cả hãy mặc lấy sự khiêm nhường để đối xử với nhau; bởi vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho người khiêm nhường. 6. Do đó, hãy hạ mình dưới cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời, để đến thời điểm thích hợp Ngài sẽ nhấc anh em lên. 7. Hãy trao tất cả những lo lắng của anh em cho Ngài, bởi vì Ngài luôn chăm sóc anh em.
8. Hãy tỉnh táo và đề phòng. Kẻ thù anh em là ma quỷ – như sư tử gầm thét, đang rình rập, tìm người để cắn nuốt – 9. là kẻ mà anh em phải đứng vững trong đức tin để kháng cự, vì biết rằng những anh em trên khắp thế giới cũng đang chịu hoạn nạn tương tự.
10. Và giờ đây, sau khi anh em phải chịu khổ ít lâu, Đức Chúa Trời của mọi ân điển – là Đấng đã gọi anh em đến vinh quang đời đời của Ngài trong Đấng Christ Jesus – chính Ngài sẽ hoàn thiện, sẽ xác định, sẽ ban năng lực, và sẽ thiết lập anh em. 11. Nguyện quyền tể trị thuộc về Ngài đời đời vô cùng! A-men.
12. Tôi đã nhờ Sin-vanh – là người tôi xem như một anh em tín cẩn – viết vài dòng để khích lệ và xác chứng với anh em rằng đây là ân điển thật của Đức Chúa Trời – là ân điển mà anh em đang đứng ở trong đó.
13. Hội Thánh tại Ba-by-lôn, những người cùng được chọn, và con của tôi là Mác, gửi lời chào anh em. 14. Hãy chào nhau bằng nụ hôn yêu thương.
Cầu xin sự bình an ở với tất cả anh em là những người ở trong Đấng Christ!
Kinh Thánh – Bản Dịch Việt Ngữ
© Copyright 2025 Philip Dang
Thư Viện Tin Lành (2025)
www.thuvientinlanh.org
https://x.com/thuvientinlanh
https://www.facebook.com/thuvientinlanh
https://www.facebook.com/bientaptvtl