Bản Dịch Việt Ngữ: Ma-la-chi

Ma-la-chi
1
- Lời tiên cáo của Đức Giê-hô-va dành cho Y-sơ-ra-ên, bởi Ma-la-chi.
- Đức Giê-hô-va phán: “Ta yêu các con.” Nhưng các ngươi nói rằng: “Chúa yêu chúng con ở đâu?” Đức Giê-hô-va phán: “Không phải Ê-sau là anh của Gia-cốp hay sao? Nhưng Ta yêu Gia-cốp 3. và Ta ghét Ê-sau. Ta khiến núi non của nó hoang vu và sản nghiệp của nó dành cho những chó rừng.” 4. Mặc dầu Ê-đôm nói: “Chúng tôi đã bị làm cho kiệt quệ, nhưng chúng tôi sẽ trở về xây lại những nơi hoang tàn.” Nhưng Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: “Chúng sẽ xây lại nhưng Ta sẽ phá đổ, và người ta sẽ gọi chúng là lãnh thổ gian tà, là một dân tộc bị Đức Giê-hô-va giận mãi mãi.” 5. Mắt các ngươi sẽ thấy, và các ngươi sẽ nói rằng: “Đức Giê-hô-va thật vĩ đại. Ngài vượt khỏi biên cương của Y-sơ-ra-ên!”
- Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán cùng các ngươi: “Hỡi những tư tế! Các ngươi đã khinh dể danh của Ta. Con trai tôn kính cha của mình, đầy tớ tôn kính chủ của mình. Nếu Ta là Cha, sự tôn kính dành cho Ta ở đâu? Và nếu Ta là Chủ, sự kính sợ dành cho Ta ở đâu?” Nhưng các ngươi nói: “Chúng tôi có khinh dể danh Ngài đâu?” 7. “Các ngươi đã dâng bánh ô uế trên bàn thờ của Ta mà các ngươi còn nói rằng ‘Chúng tôi có làm ô uế đâu?’ Không phải các ngươi nói rằng: ‘Bàn của Đức Giê-hô-va thật kinh tởm’ hay sao? 8. Khi các ngươi dâng vật đui mù làm sinh tế, không phải là điều gian ác hay sao? Khi các ngươi dâng vật què quặt và bệnh tật, không phải là điều gian ác hay sao? Bây giờ, hãy tặng nó cho quan tổng đốc của các ngươi, người có hài lòng hoặc chấp nhận từ các ngươi hay không?” Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán.
- “Bây giờ, hãy nài xin ân huệ của Đức Chúa Trời, để Ngài sẽ khoan dung những người mà chính tay của họ đã làm những điều đó. Liệu Ngài sẽ chấp nhận tha thứ điều này, đã được làm bởi tay của các ngươi, hay không?” Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán.
- “Ước gì trong các ngươi có ai đóng những cửa đền thờ vào buổi tối để các ngươi không vào đốt lửa nơi bàn thờ của Ta một cách vô ích.” Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: “Ta không hài lòng các ngươi và Ta cũng không nhận lễ vật nơi tay của các ngươi. 11. Bởi vì từ nơi mặt trời mọc cho đến nơi mặt trời lặn, danh của Ta là vĩ đại giữa các nước. Tại khắp mọi nơi, danh của Ta được dâng hương cùng với lễ vật tinh khiết, bởi vì danh của Ta là vĩ đại ở giữa các nước.” Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán.
- “Nhưng các ngươi đã xúc phạm danh Ta khi nói rằng: ‘Bàn của Đức Giê-hô-va thật ô uế, thức ăn và trái cây trên nó thật kinh tởm.’ 13. Các ngươi nói: ‘Kìa, thật là chuyện khó nhọc!’ rồi các ngươi khịt mũi khinh dể nó.” Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: “Các ngươi lấy vật đã ăn cướp, bị què quặt, bệnh tật, rồi các ngươi đem đến để làm tế lễ cho Ta. Ta có thể nhận lễ vật ấy nơi tay của các ngươi hay sao?” Đức Giê-hô-va phán vậy.
- “Đáng nguyền rủa kẻ gian trá! Trong bầy nó có con thú đực tốt đã hứa, nhưng dâng vật khuyết tật làm sinh tế.”
Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: “Vì Ta là Vua Vĩ Đại! Danh của Ta được kính sợ giữa các nước.”
2
- “Bây giờ, hỡi các tư tế! Đây là mệnh lệnh dành cho các ngươi. 2. Nếu các ngươi không lắng nghe, và nếu các ngươi không đem mệnh lệnh đó vào trong lòng, và dâng vinh quang cho danh Ta – Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán – Ta sẽ sai sự nguyền rủa đến trên các ngươi, và Ta sẽ nguyền rủa những phước hạnh của các ngươi. Vâng! Ta đã nguyền rủa rồi, bởi vì các ngươi không đem mệnh lệnh đó vào lòng”.
- “Nầy, Ta sẽ quở trách những dòng dõi của các ngươi, và sẽ rải phân trên mặt các ngươi, tức là phân trong các kỳ lễ của các ngươi; và các ngươi sẽ bị đem đi với nó. 4. Rồi các ngươi sẽ biết rằng Ta đã truyền mệnh lệnh nầy cho các ngươi, để giao ước của Ta với Lê-vi có thể tiếp tục.” Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán vậy.
- “Giao ước của Ta với Lê-vi là sự sống và bình an; Ta đã ban những điều đó cho người để người kính sợ Ta; vì vậy người đã kính sợ Ta và đã tôn kính trước danh của Ta. 6. Luật pháp chân thật ở trong miệng của người; và sự bất chính không có trong môi của người. Người đã bước đi với Ta trong sự bình an và ngay thẳng, và đã làm cho nhiều người quay khỏi tội lỗi. 7. Vì môi của một tư tế phải gìn giữ tri thức, luật pháp có thể tìm thấy trong miệng của người, bởi vì người là sứ giả của Đức Giê-hô-va của các đạo quân.
- Nhưng các ngươi đã xây bỏ đường lối ấy; các ngươi đã gây cho nhiều người vấp phạm về luật pháp, và các ngươi đã phá hủy giao ước của Lê-vi.” Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán vậy. 9. “Vì thế Ta làm cho các ngươi bị khinh thường và bị hèn hạ trước mặt mọi người, bởi vì các ngươi không tuân giữ những đường lối
- Không phải tất cả chúng ta có chung một Cha hay sao? Không phải chỉ có một Đức Chúa Trời đã dựng nên chúng ta hay sao? Tại sao chúng ta đối xử với nhau cách gian dối, xúc phạm giao ước của các tổ phụ? 11. Giu-đa đã cư xử gian dối, và phạm điều kinh tởm trong Y-sơ-ra-ên và trong Giê-ru-sa-lem. Giu-đa đã xúc phạm nơi thánh của Đức Giê-hô-va mà Ngài yêu thích, bởi vì nó đã cưới con gái của thần ngoại bang. 12. Nguyện Đức Giê-hô-va dứt bỏ khỏi các trại của Gia-cốp, là người làm điều đó – dầu là người đem lễ vật dâng cho Đức Giê-hô-va của các đạo quân – để biết thức tỉnh và thức tỉnh.
- Đây là điều thứ hai mà các ngươi làm: Các ngươi đã bao phủ bàn thờ của Đức Giê-hô-va với nước mắt, với sự than khóc, và kêu van, bởi vì Ngài không còn quan tâm đến những lễ vật nữa và cũng không vui nhận từ tay của các ngươi. 14. Các ngươi hỏi: “Tại sao vậy?” Bởi vì Đức Giê-hô-va đã làm chứng giữa ngươi với vợ ngươi đã cưới lúc thanh xuân, là người mà ngươi đã đối xử cách gian dối, mặc dầu nàng là người bạn đời và là vợ giao ước của ngươi. 15. Dù có sự tồn tại của Đức Thánh Linh, nhưng không phải Ngài chỉ tạo nên một người hay sao? Và tại sao chỉ một người? Bởi vì Ngài tìm kiếm một dòng dõi kính sợ Đức Chúa Trời. Do đó, các ngươi khá cẩn thận trong tâm linh của ngươi; và không bao giờ đối xử gian dối với người vợ đã cưới lúc thanh xuân.
- Cho nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán rằng Ngài ghét ly dị, bởi vì nó khoát bạo lực trên lớp áo của một con người, Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán vậy. Vì thế hãy thuận phục tâm linh của các ngươi, để các ngươi không làm chuyện gian dối.
- Các ngươi đã làm phiền Đức Giê-hô-va bằng những lời lẽ của các ngươi, rồi các ngươi lại nói: “Chúng con đã làm phiền Ngài cách nào?” Đó là khi các ngươi nói: “Ai làm điều ác, là tốt trong quan điểm của Đức Giê-hô-va, và Ngài thích những điều đó”, hoặc “Đức Chúa Trời của công lý ở đâu rồi?”
3
- “Nầy, Ta sai sứ giả của Ta, người sẽ đến để dọn đường trước cho Ta; và Chúa – là Đấng các ngươi đang tìm kiếm – sẽ thình lình đến nơi đền thờ của Ngài, và Ngài cũng là Sứ Giả của giao ước, mà trong Ngài các ngươi thỏa vui. Kìa, Ngài đang đến!” Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán vậy.
- Nhưng ai có thể tồn tại trong ngày Ngài đến? Ai có thể đứng lúc Ngài hiện ra? Bởi vì Ngài giống như lửa của thợ luyện kim, như thuốc tẩy của thợ giặt. 3. Ngài sẽ ngồi như thợ luyện kim và như người tinh luyện bạc, Ngài sẽ thanh tẩy các con trai của Lê-vi, làm cho họ tinh ròng như vàng và bạc, để họ có thể dâng cho Đức Giê-hô-va một lễ vật trong sự công chính. 4. Bấy giờ, lễ vật của Giu-đa và Giê-ru-sa-lem sẽ được Đức Giê-hô-va chấp nhận như những ngày xa xưa, như những năm trong quá khứ.
- “Ta sẽ đến gần các ngươi để phán xét, và Ta sẽ là một nhân chứng nhanh chóng chống lại những kẻ làm tà thuật, chống lại những kẻ tà dâm, chống lại những kẻ thề dối, chống lại những kẻ bóc lột tiền công của những người làm thuê, của những người mồ côi, và của những người góa bụa, chống lại những kẻ ngoảnh mặt với người lạ – bởi vì chúng không kính sợ Ta.” Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán vậy.
- “Bởi vì Ta là Đức Giê-hô-va, Ta không thay đổi, cho nên các ngươi là con cháu của Gia-cốp không bị diệt vong. 7. Tuy nhiên, từ thời tổ phụ của các ngươi, các ngươi đã xoay khỏi những luật lệ của Ta, và không tuân giữ chúng. Hãy trở lại cùng Ta thì Ta sẽ trở lại cùng các ngươi.” Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán vậy.
“Nhưng các ngươi nói rằng: “Chúng con sẽ trở lại như thế nào?”
- “Một người có thể ăn trộm của Đức Chúa Trời được sao? Thế mà các ngươi ăn trộm của Ta!” Nhưng các ngươi nói: “Chúng con ăn trộm của Chúa điều gì?” “Trong một phần mười và trong những lễ vật. 9. Các ngươi bị nguyền rủa bởi một lời nguyền rủa, vì các ngươi – cả quốc gia này – đều ăn trộm của Ta. 10. Hãy đem tất cả phần mười vào kho, để có lương thực trong nhà của Ta. Và từ nay, hãy thử Ta điều này – Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán – xem Ta có mở những cửa sổ trên trời cho các ngươi, và đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng! 11. Vì các ngươi, Ta sẽ ngăn cấm loài cắn phá để nó không hủy diệt hoa quả từ đất đai của các ngươi; và không để cho cây nho ngoài đồng của các ngươi không ra trái.” Đức Giê-hô-va phán vậy.
- “Và mọi quốc gia sẽ gọi các ngươi là được phước, bởi vì đất nước các ngươi sẽ là đất nước được yêu thích.” Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán vậy.
- Đức Giê-hô-va phán: “Những lời ngang bướng của các ngươi chống lại Ta.” Nhưng các ngươi nói: “Chúng con có nói gì chống lại Ngài đâu?” 14. Các ngươi đã nói: “Có lợi ích gì để chúng ta tuân giữ mệnh lệnh của Ngài – khiến chúng ta sống như những kẻ than khóc trước mặt Đức Giê-hô-va của các đạo quân? 15. Vì vậy bây giờ, chúng ta gọi những người kiêu hãnh là có phước; những người làm ác vươn lên; họ thậm chí thách thức Đức Chúa Trời và sống tự do!”
- Bấy giờ, những người kính sợ Đức Chúa Trời nói với nhau, và Đức Giê-hô-va để ý và lắng nghe. Vì vậy, có một cuốn sách ghi nhớ được chép trước mặt Ngài cho những người kính sợ Đức Giê-hô-va và những người suy niệm danh của Ngài. 17. Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: “Họ sẽ thuộc về Ta. Trong ngày đó, Ta sẽ làm cho họ trở thành những bửu vật của Ta. Ta sẽ thương xót họ như một người thương xót con trai của mình, là đứa con phục vụ mình. 18. Bấy giờ, các ngươi sẽ phân biệt trở lại giữa người công chính và kẻ gian ác, giữa người phụng sự Đức Chúa Trời và kẻ không phụng sự Ngài.”
4
- Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: “Kìa, ngày ấy đang đến, đang cháy như một lò lửa. Và tất cả kẻ kiêu ngạo – Đúng vậy! Mọi kẻ làm ác – sẽ như rơm rạ. Ngày ấy, là ngày đang đến, sẽ thiêu đốt chúng, chẳng để lại cho chúng hoặc rễ hoặc cành. 2. Nhưng với các ngươi – là những người kính sợ danh Ta – thì mặt trời công chính sẽ mọc lên, trong cánh của Ngài có sự chữa lành. Các ngươi sẽ đi ra và tăng trưởng mập như những bò con được nuôi dưỡng. 3. Các ngươi sẽ giày đạp kẻ ác, bởi vì trong ngày Ta hành động, chúng sẽ như tro bụi dưới bàn chân của các ngươi.” Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán vậy.
- “Hãy nhớ lại luật pháp của Môi-se, đầy tớ của ta, mà Ta đã truyền cho người tại Hô-rếp, cùng với những luật lệ và phán quyết cho toàn thể Y-sơ-ra-ên.”
- “Nầy! Ta sẽ sai Ê-li, đấng tiên tri, đến với các ngươi trước khi ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va đến. 6. Và người sẽ làm cho lòng những người cha trở lại cùng các con, lòng các con trở lại cùng những người cha, kẻo Ta đến và đánh đất nầy với sự nguyền rủa.”
Bản Dịch Đại Chúng
Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: “Kìa, ngày ấy đang đến, đang cháy như một lò lửa. Và tất cả kẻ kiêu ngạo – Đúng vậy! Mọi kẻ làm ác – sẽ như rơm rạ. Ngày ấy, là ngày đang đến, sẽ thiêu đốt chúng, chẳng để lại cho chúng hoặc rễ hoặc cành.”
“Nhưng với các ngươi – là những người kính sợ danh Ta – thì mặt trời công chính sẽ mọc lên, trong cánh của Ngài có sự chữa lành. Các ngươi sẽ đi ra và tăng trưởng mập như những bò con được nuôi dưỡng. Các ngươi sẽ giày đạp kẻ ác, bởi vì trong ngày Ta hành động, chúng sẽ như tro bụi dưới bàn chân của các ngươi.” Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán vậy.
“Hãy nhớ lại luật pháp của Môi-se, đầy tớ của ta, mà Ta đã truyền cho người tại Hô-rếp, cùng với những luật lệ và phán quyết cho toàn thể Y-sơ-ra-ên.”
“Nầy! Ta sẽ sai Tiên tri Ê-li đến với các ngươi trước khi ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va đến. Và người sẽ làm cho lòng những người cha trở lại cùng các con, lòng các con trở lại cùng những người cha, kẻo Ta đến và đánh đất nầy với sự nguyền rủa.”
Kinh Thánh – Bản Dịch Việt Ngữ
© Copyright 2025 Philip Dang
Thư Viện Tin Lành (2025)
www.thuvientinlanh.org
https://x.com/thuvientinlanh
https://www.facebook.com/thuvientinlanh
https://www.facebook.com/bientaptvtl