Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Bản Dịch Việt Ngữ: Xa-cha-ri

Bản Dịch Việt Ngữ: Xa-cha-ri

Xa-cha-ri

 

 

1

  1. Vào tháng tám, năm thứ hai của triều Đa-ri-út, có lời Đức Giê-hô-va truyền cho Tiên tri Xa-cha-ri, con trai của Ba-ra-chi, là con trai của Y-đô, rằng:
  2. “Đức Giê-hô-va rất giận tổ phụ của các ngươi – Ngài rất giận. 3. Vì vậy, ngươi hãy nói với họ rằng Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: ‘Hãy trở lại cùng Ta.’ Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: ‘Rồi Ta sẽ trở lại với các ngươi.’” Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán.
  3. “Đừng như tổ phụ các ngươi, là những người đã được các tiên tri thời trước loan báo rằng: ‘Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: Bây giờ, các ngươi hãy lìa bỏ những đường lối gian ác và những việc làm gian ác của các ngươi.’ Nhưng họ không lắng nghe, cũng không chú ý đến Ta. Đức Giê-hô-va phán.”
  4. “Tổ phụ của các ngươi và các tiên tri ở đâu? Họ có sống mãi mãi hay không? 6. Nhưng những lời của Ta và luật lệ mà Ta truyền cho các đầy tớ của Ta, là các tiên tri, không phải đã ứng nghiệm trên tổ phụ của các ngươi hay sao? Họ đã quay về, và nói rằng: ‘Mọi điều Đức Giê-hô-va của các đạo quân đã phán về việc Ngài sẽ làm cho chúng tôi tùy theo những đường lối và những việc làm của chúng tôi, và Ngài đã làm đúng như vậy.’”
  5. Vào ngày hai mươi bốn, tháng mười một, là tháng Sê-bát, năm thứ hai của triều Đa-ri-út, có lời Đức Giê-hô-va truyền cho Tiên tri Xa-cha-ri, con trai Ba-ra-chi, là con trai của Y-đô.
  6. Ban đêm, tôi thấy: Kìa, có một người cưỡi ngựa đỏ; người đứng giữa những cây sim trong một nơi thấp; phía sau người có nhiều ngựa đỏ, ngựa nâu, và ngựa bạch.
  7. “Thưa chúa, những điều nầy có ý nghĩa gì?”

Vị thiên sứ đang nói với tôi, bảo tôi: “Ta sẽ tỏ cho ngươi biết những điều nầy có ý nghĩa gì.”

  1. Người đang đứng giữa những cây sim, đã trả lời, và nói: “Đây là những người Đức Giê-hô-va sai đi tuần hành khắp đất.”
  2. Họ đã trả lời với vị Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đang đứng giữa những cây sim rằng: “Chúng tôi đã đi qua đi lại khắp đất. Kìa, cả trái đất đều bình tịnh và yên ổn.”
  3. Sau đó, Thiên sứ của Đức Giê-hô-va nói: “Lạy Đức Giê-hô-va của các đạo quân! Ngài sẽ không thương xót Giê-ru-sa-lem và các thành của Giu-đa cho đến bao giờ? Ngài đã nổi giận với chúng bảy mươi năm.”
  4. Đức Giê-hô-va đáp lại vị thiên sứ đang nói chuyện với tôi bằng những lời tốt đẹp, những lời an ủi. 14. Vì vậy, vị thiên sứ đang nói chuyện với tôi, bảo tôi: “Hãy công bố rằng Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: Ta ghen tức. Ta rất ghen tức về Giê-ru-sa-lem và Si-ôn. 15. Ta thật tức giận. Ta rất tức giận các nước đang an nhàn; bởi vì Ta chỉ giận dân của Ta một ít, mà chúng đã gây thêm tai họa vào.”
  5. Vì vậy, Đức Giê-hô-va phán: “Ta sẽ trở lại Giê-ru-sa-lem với lòng thương xót. Nhà của Ta sẽ được xây lại tại đó, và dây chuẩn mực sẽ giăng trên Giê-ru-sa-lem. Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán.”
  6. Hãy công bố thêm rằng Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: “Một lần nữa các thành của Ta sẽ phát triển sung túc. Một lần nữa, Đức Giê-hô-va sẽ an ủi Si-ôn và chọn Giê-ru-sa-lem.”
  7. Sau đó, tôi ngước mắt lên nhìn: Kìa, có bốn cái sừng. 19. Tôi hỏi thiên sứ đang nói chuyện với tôi: “Những vật nầy có nghĩa gì?” Thiên sứ trả lời tôi: “Đó là những sừng đã làm tan tác Giu-đa, Y-sơ-ra-ên và thành Giê-ru-sa-lem.”
  8. Kế đến, Đức Giê-hô-va cho tôi thấy bốn người thợ rèn. 21. Tôi hỏi: “Những người nầy đến để làm gì?” Ngài đáp: “Những sừng nầy đã làm tan tác Giu-đa, đến nỗi không ai ngóc đầu lên được. Nhưng những người nầy đã đến để làm cho chúng kinh hãi, và triệt hạ các sừng của ngoại bang đã cất sừng khắp đất Giu-đa tạo nên sự tan tác.”

 

2

  1. Tôi ngước mắt lên nhìn: Kìa! Có một người cầm dây đo trong tay. 2. Tôi hỏi: “Người sắp đi đâu vậy?” Người ấy đáp: “Đi đo Giê-ru-sa-lem để xem chiều rộng và chiều dài của nó là bao nhiêu.”
  2. Rồi vị thiên sứ, là người đã nói chuyện với tôi, đi ra, một thiên sứ khác đến gặp người, 4. rồi nói với người: “Hãy chạy đến nói với thanh niên nầy rằng: Giê-ru-sa-lem sẽ không có tường thành bởi vì có rất đông người và súc vật sống tại đó. 5. Bởi vì Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ là bức tường bằng lửa bao quanh thành, và Ta sẽ là vinh quang ngự giữa thành.”
  3. Đức Giê-hô-va phán: “Hãy đứng dậy! Hãy đứng dậy! Hãy chạy trốn khỏi đất phương bắc, bởi vì Ta đã rải các ngươi như gió bốn phương trời. Đức Giê-hô-va phán vậy. 7. Hỡi Si-ôn! Hãy đứng dậy! Những kẻ đang sống với các con gái của Ba-by-lôn! Hãy trốn thoát! 8. Bởi vì Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán như vậy sau khi Ngài đã bày tỏ vinh quang cho các nước đã cướp bóc các ngươi, bởi vì ai đụng đến các ngươi tức là đụng đến con ngươi của mắt Ngài. 9. Chắc chắn Ta sẽ vung tay chống lại chúng, và chúng sẽ trở thành vật bị cướp bởi những nô lệ của mình.”

Bấy giờ, các ngươi sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va vạn quân đã sai tôi đến.

  1. Đức Giê-hô-va phán: “Hỡi con gái Si-ôn, hãy ca hát và vui mừng! Bởi vì kìa, Ta đang đến và sẽ ở giữa các ngươi. 11. Trong ngày đó, nhiều nước sẽ quy phục Đức Giê-hô-va và trở nên dân của Ta, và Ta sẽ ở giữa các ngươi.”

Bấy giờ, các ngươi sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va của các đạo quân đã sai tôi đến cùng các ngươi.

  1. Đức Giê-hô-va sẽ nhận Giu-đa làm sản nghiệp của Ngài trong đất thánh, và sẽ chọn Giê-ru-sa-lem trở lại.
  2. Tất cả loài xác thịt! Hãy im lặng trước mặt Đức Giê-hô-va bởi vì Ngài đã thức dậy từ nơi ngự thánh của Ngài.

 

3

  1. Người cho tôi thấy Thượng tế Giê-hô-sua đang đứng trước mặt Thiên sứ của Đức Giê-hô-va, và Sa-tan đang đứng bên phải của ông để tố cáo ông.
  2. Đức Giê-hô-va nói với Sa-tan: “Hỡi Sa-tan, Đức Giê-hô-va quở trách ngươi! Đức Giê-hô-va – Đấng đã chọn Giê-ru-sa-lem – quở trách ngươi! Không phải người nầy là một que củi vừa được kéo ra khỏi lửa hay sao?”
  3. Lúc đó, Giê-hô-sua đang mặc trang phục nhơ bẩn đứng trước mặt của vị thiên sứ. 4. Người nói với các vị đang đứng trước mặt mình rằng: “Hãy cởi những trang phục nhơ bẩn ra khỏi người.”

Rồi người nói với Giê-hô-sua: “Hãy xem! Ta đã cất bỏ tội ác khỏi ngươi, và Ta sẽ mặc cho ngươi lễ phục sang trọng.”

  1. Lúc ấy, tôi nói: “Xin hãy đội khăn choàng sạch trên đầu của người nữa.” Vì vậy, họ đội một khăn choàng sạch, và mặc trang phục cho người.

Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đứng tại đó. 6. Thiên sứ Đức Giê-hô-va nhắc nhở Giê-hô-sua rằng: 7. “Đức Giê-hô-va của các đạo quân đã phán như thế nầy: Nếu ngươi bước đi trong những đường lối của Ta, và tuân giữ mạng lệnh của Ta, thì ngươi sẽ điều hành nhà của Ta và quản trị khuôn viên của Ta; rồi Ta sẽ ban cho ngươi nhiều chỗ để đi lại giữa những người đang đứng tại đây.”

  1. “Bây giờ, Thượng tế Giê-hô-sua! Ngươi, và các đồng sự đang ngồi trước mặt ngươi, hãy lắng nghe! Bởi vì họ là một dấu hiệu báo trước cho nhiều người rằng Ta sẽ cho đầy tớ của Ta, là Chồi Non, xuất hiện. 9. Kìa, hòn đá mà Ta đặt trước mặt Giê-hô-sua, trên hòn đá có bảy con mắt. Ta sẽ khắc chữ trên đó và sẽ cất sự gian ác khỏi đất nầy chỉ trong một ngày. Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán vậy.”
  2. Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: “Vào ngày đó, mỗi người sẽ mời người lân cận của mình đến ngồi dưới cây nho và cây vả của mình.”

 

4

  1. Thiên sứ, là người đã nói chuyện với tôi, đã trở lại đánh thức tôi – còn tôi thì như một người vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ. 2. Người hỏi tôi: “Ngươi thấy gì?”

Tôi đáp: “Tôi thấy một chân đèn tất cả bằng vàng với một cái chén ở phần trên; có bảy ngọn đèn ở trên đỉnh, và bảy ống dẫn cho bảy ngọn đèn. 3. Hai cây ô-liu đứng bên cạnh: một cây ở bên phải của chén và một cây ở bên trái của nó.”

  1. Tôi hỏi vị thiên sứ đã nói chuyện với tôi rằng: “Thưa chúa! Những vật nầy biểu tượng cho điều gì?”
  2. Vị thiên sứ, đã nói chuyện với tôi, hỏi tôi: “Ngươi không biết những điều nầy hay sao?”

Tôi đáp: “Thưa chúa! Không.”

  1. Người trả lời với tôi rằng: “Đây là lời của Đức Giê-hô-va phán cho Xô-rô-ba-bên: Không phải bởi quyền thế, cũng không phải bởi năng lực, nhưng bởi Thần của Ta. Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán vậy. 7. Hỡi ngọn núi lớn kia! Ngươi là ai? Trước mặt Xô-rô-ba-bên ngươi sẽ thành bình nguyên. Người sẽ đem tảng đá móng ra giữa những tiếng reo hò: Phước hạnh! Phước hạnh!”
  2. Thêm vào đó, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: 9. “Tay của Xô-rô-ba-bên đã lập nền của đền thờ nầy, rồi tay của người cũng sẽ hoàn thành nó. Các ngươi sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va của các đạo quân đã sai ta đến với các ngươi. 10. Bởi vì ai đã xem thường lúc những việc này còn nhỏ, sẽ vui mừng và thấy dây chuẩn mực trong tay của Xô-rô-ba-bên. Bảy ngọn đèn là những con mắt của Đức Giê-hô-va đang dò xét khắp cả đất.”
  3. Tôi hỏi người: “Hai cây ô-liu ở bên phải và bên trái của chân đèn biểu tượng cho điều gì?” 12. Tôi hỏi người lần thứ hai rằng: “Hai nhánh ô-liu đang nhỏ vào chổ chứa qua hai ống dẫn bằng vàng biểu tượng cho điều gì?”
  4. Người hỏi tôi rằng: “Ngươi không biết những điều nầy hay sao?”

Tôi đáp: “Thưa chúa! Không.”

  1. Thiên sứ nói: “Đó là hai đấng được xức dầu, đang đứng bên cạnh Chúa của cả trái đất.”

 

5

  1. Tôi lại ngước mắt lên nhìn, và thấy có một cuốn sách đang bay. 2. Người nói với tôi: “Ngươi thấy gì?” Tôi đáp: “Tôi thấy một cuốn sách đang bay, chiều dài khoảng hai mươi cu-bít, chiều rộng khoảng mười cu-bít.”
  2. Rồi người nói với tôi: “Đây là sự nguyền rủa được truyền ra khắp mặt đất. Chiếu theo một mặt của cuốn sách, tất cả những người trộm cắp sẽ bị loại ra; và chiếu theo mặt kia của cuốn sách, tất cả những người thề dối sẽ bị loại ra.”
  3. Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán rằng: “Ta sẽ sai nó đi ra, nó sẽ vào nhà của kẻ trộm và vào nhà của kẻ dùng danh của Ta mà thề dối. Nó sẽ ở lại trong nhà kẻ đó, và sẽ thiêu hủy nhà đó, cả gỗ lẫn đá.”
  4. Thiên sứ – là người đã nói với tôi – đi ra và bảo tôi: “Bây giờ, hãy ngước mắt lên và xem: Vật gì đang ra đây?”
  5. Tôi hỏi: “Vật gì vậy?” Người nói: “Vật đang đi ra là một ê-pha.” Người nói: “Khắp cả trái đất tương tự như vật nầy.”
  6. Kìa, có một cái nắp tròn bằng chì được nhấc lên, và có một phụ nữ ngồi trong ê-pha.
  7. Sau đó người nói: “Phụ nữ nầy tượng trưng cho tội ác.”

Rồi người đã đẩy bà vào giữa ê-pha, và đậy nắp chì trên miệng của nó.

  1. Tôi ngước mắt lên nhìn và thấy có hai phụ nữ đang đến, với gió trong cánh của họ – bởi vì cánh của họ giống như cánh cò. Họ nhấc ê-pha lên giữa đất và trời.
  2. Tôi hỏi với thiên sứ, là người đang nói chuyện với tôi: “Họ đem ê-pha đi đâu vậy?”
  3. Người nói với tôi: “Để xây nhà cho nó trong xứ Si-nê-a. Khi đã xây xong, nó sẽ được đặt tại đó, trên một cái bệ.”

 

6

  1. Tôi quay lại, ngước mắt lên, nhìn, và kìa có bốn xe chiến mã đi ra từ giữa hai hòn núi. Những ngọn núi là những ngọn núi bằng đồng. 2. Những ngựa đỏ với xe chiến mã thứ nhất; những ngựa hồng với xe chiến mã thứ nhì; 3. những ngựa bạch với xe chiến mã thứ ba; những ngựa đốm mạnh khỏe với xe chiến mã thứ tư.
  2. Tôi hỏi thiên sứ đang nói chuyện với tôi: “Thưa chúa, những điều này là gì?”
  3. Thiên sứ đáp: “Đó là bốn thần linh trên trời đi ra từ chỗ của họ trước Chúa của toàn cả trái đất. 6. Xe chiến mã với những ngựa ô tiến về phương bắc, xe chiến mã với những ngựa bạch theo sau chúng, và xe chiến mã với những ngựa đốm tiến về phương nam.”
  4. Những con ngựa mạnh mẽ đã kéo ra và nôn nóng tuần hành cả đất. Rồi người nói với chúng: “Hãy đi tuần hành khắp của đất.” Vì vậy, chúng tuần hành khắp cả đất.
  5. Sau đó, người gọi tôi, rồi nói với tôi: “Hãy xem, những con ngựa tiến về phương bắc đã làm dịu tâm thần của ta về phương bắc.”
  6. Có lời của Đức Giê-hô-va phán với tôi: 10. “Hãy nhận bạc và vàng từ những người bị lưu đày là Hiên-đai, Tô-bi-gia, và Giê-đa-gia. Cùng trong ngày, ngươi hãy đến nhà của Giô-si-a, con trai của Sô-phô-ni, nơi họ vừa từ Ba-by-lôn trở về. 11. Ngươi hãy lấy bạc và vàng làm một mão miện, rồi đặt trên đầu của Giê-hô-sua, con trai của Giô-xa-đác, là Thượng tế. 12. Hãy nói với người rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Nầy, có một người có danh hiệu là Chồi, người sẽ nẩy lộc từ chỗ của mình, và người ấy sẽ xây cất đền thờ của Đức Giê-hô-va. 13. Vâng! Người sẽ xây cất đền thờ của Đức Giê-hô-va, người sẽ được vinh quang, ngồi cai trị trên ngôi của mình; và người cũng làm tư tế trên ngôi của mình – và sẽ có sự hòa hợp giữa hai chức vị. 14. Mão miện sẽ được giữ lại trong đền thờ của Đức Giê-hô-va như là vật tưởng niệm Hê-lem, Tô-bi-gia, Giê-đa-gia và Hên, con trai của Sô-phô-ni.”
  7. Những người từ xa sẽ đến và xây dựng đền thờ của Đức Giê-hô-va; và các ngươi sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va của các đạo quân đã sai ta đến với các ngươi. Những điều nầy sẽ xảy ra nếu các ngươi cẩn thận vâng theo tiếng của Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của các ngươi.

 

7

  1. Đến năm thứ tư của triều vua Đa-ri-út, vào ngày bốn tháng chín, tức là tháng Kít-lêu, có lời của Đức Giê-hô-va phán với Xa-cha-ri. 2. Lúc đó dân Bê-tên cử Sa-rết-se và Rê-ghem Mê-léc, cùng một số người của ông, đến khẩn cầu Đức Giê-hô-va. 3. Ông hỏi các tư tế trong đền thờ của Đức Giê-hô-va của các đạo quân và các tiên tri rằng: “Tôi có nên khóc lóc và kiêng cử trong tháng thứ năm như vẫn thường làm trong nhiều năm nay hay không?”
  2. Sau đó có lời Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán cùng tôi rằng: 5. “Hãy nói với toàn dân trong xứ và với các tư tế rằng: Khi các ngươi kiêng cử và than khóc vào tháng năm và tháng bảy suốt bảy mươi năm nay, có phải các ngươi kiêng cử vì chính Ta hay không? 6. Khi các ngươi ăn uống, không phải các ngươi đã vì chính mình mà ăn và vì chính mình mà uống hay sao? 7. Không phải những lời của Đức Giê-hô-va đã công bố bởi các tiên tri thời xưa, vào lúc Giê-ru-sa-lem và các thành phụ cận còn dân cư thịnh vượng, và miền nam cùng những vùng đất thấp có dân cư ngụ hay sao?”
  3. Và rồi có lời của Đức Giê-hô-va phán với Xa-cha-ri: 9. “Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: Hãy cư xử chân thật và công chính; hãy bày tỏ sự nhân từ và thương xót với mỗi anh em của mình. 10. Đừng áp bức kẻ mồ côi, người góa bụa, người xa lạ, hay người nghèo. Không một ai mưu tính điều ác trong lòng để hại anh em của mình. 11. Tuy nhiên, chúng đã không để ý, nhún vai bỏ đi, và khép tai của chúng để không nghe. 12. Chúng đã làm cho lòng của mình cứng như đá để không nghe luật pháp và những lời mà Đức Giê-hô-va của các đạo quân đã truyền phán bởi Thần của Ngài qua các tiên tri thời xưa. Vì vậy, cơn thịnh nộ rất lớn đã đến từ Đức Giê-hô-va của các đạo quân.”
  4. Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: “Khi Ta gọi, chúng không chịu nghe, cho nên khi chúng kêu cầu, Ta cũng không nghe; 14. nhưng Ta đã làm tan tác chúng như bị một cơn gió lốc cuốn đến những quốc gia mà chúng chưa từng biết. Đất đai bỏ lại phía sau bị hoang tàn đến nỗi không còn ai qua lại, bởi vì chúng đã làm cho vùng đất xinh đẹp bị điêu tàn.”

 

8

  1. Lại có lời của Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán như thế nầy: 2. “Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: Vì Si-ôn, Ta ghen dữ dội; Ta ghen cuồng nhiệt vì nàng.”
  2. Đức Giê-hô-va phán: “Ta sẽ trở lại với Si-ôn và sẽ ngự giữa Giê-ru-sa-lem. Giê-ru-sa-lem sẽ được gọi là thành phố Chân Thật, và núi của Đức Giê-hô-va của các đạo quân sẽ được gọi là Núi Thánh.”
  3. Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: “Những ông cụ và những bà cụ sẽ ngồi nghỉ trên các đường phố của Giê-ru-sa-lem, mỗi người đều cầm gậy nơi tay của mình bởi vì đã cao tuổi. 5. Các đường phố của thành phố sẽ đầy những bé trai và bé gái vui chơi trên các đường phố.”
  4. Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: “Trong những ngày đó, nếu có điều nào lạ lùng dưới mắt của dân chúng còn sót lại, thì điều đó có lạ lùng gì dưới mắt Ta hay sao? Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán vậy.”
  5. Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: “Nầy, Ta sẽ cứu dân của Ta từ vùng đất phương đông và vùng đất phương tây. 8. Ta sẽ đem họ trở về, và họ sẽ cư ngụ giữa Giê-ru-sa-lem. Họ sẽ là dân của Ta; còn Ta, Ta sẽ là Đức Chúa Trời của họ trong chân lý và công chính.”
  6. Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: “Hãy làm cho tay của các ngươi được mạnh mẽ! Trong những ngày nầy, các ngươi là những người nghe những lời từ miệng của các tiên tri trong thời mà nền nhà của Đức Giê-hô-va của các đạo quân được thiết lập để đền thờ có thể được xây dựng. 10. Bởi vì trước những ngày đó, không có tiền công cho người, hay tiền thuê cho súc vật; và vì kẻ thù của mình, người ta đi ra hay đi vào đều không được bình an, bởi vì Ta đã khiến mọi người nghịch cùng người lân cận của mình. 11. Nhưng bây giờ Ta sẽ không đối xử với những người còn lại của dân tộc nầy như trước nữa. Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán vậy.”
  7. “Do hạt giống thịnh vượng, cây nho sẽ sinh trái, đất sẽ gia tăng hoa lợi, và các tầng trời sẽ đổ sương. Ta sẽ cho những người còn sót lại của dân tộc nầy được hưởng tất cả những điều nầy. 13. Hỡi nhà Giu-đa và nhà Y-sơ-ra-ên! Các ngươi đã trở thành lời nguyền rủa trong các nước thể nào, thì Ta sẽ giải cứu các ngươi và các ngươi sẽ trở thành một phước hạnh. Đừng sợ hãi! Hãy làm cho những tay của mình được mạnh mẽ!”
  8. Bởi vì Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: “Như Ta đã quyết định giáng tai họa cho các ngươi vào lúc tổ phụ của các ngươi làm Ta nổi giận – Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán – và Ta đã không dịu bớt, 15. thì trong những ngày này, Ta đã quyết định làm điều tốt cho Giê-ru-sa-lem và cho nhà Giu-đa. Đừng sợ hãi! 16. Đây là những điều các ngươi phải làm: Mỗi người hãy nói lời chân thật với người lân cận của mình. Tại cổng thành, hãy xét xử chân thật, công chính và thuận hòa. 17. Không một ai toan tính điều ác trong lòng để làm hại người lân cận của mình. Đừng yêu thích việc thề nguyện giả dối – bởi vì Ta ghét tất cả những điều đó. Đức Giê-hô-va phán vậy.”
  9. Và rồi có lời của Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán cùng tôi rằng: 19. “Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: Những kỳ kiêng cữ vào tháng tư, tháng năm, tháng bảy, và tháng mười sẽ trở thành những ngày lễ vui mừng, hoan lạc, và tươi vui cho nhà Giu-đa. Vì vậy hãy yêu mến sự chân thật và bình an.”
  10. Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: “Nhiều dân tộc và dân cư của nhiều thành phố sẽ đến; 21. và dân cư của thành phố nầy sẽ đến nói với dân của thành phố khác rằng: Chúng ta hãy đến cầu xin Đức Giê-hô-va, và tìm kiếm Đức Giê-hô-va của các đạo quân – Tôi cũng sẽ đi.”
  11. Như vậy, nhiều dân tộc và các quốc gia hùng mạnh sẽ đến tìm kiếm Đức Giê-hô-va của các đạo quân tại Giê-ru-sa-lem, để nài xin ơn của Đức Giê-hô-va. 23. Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: “Trong những ngày đó, sẽ có mười người từ mỗi thứ tiếng của các dân tộc sẽ nắm vạt áo của một người Do Thái, và nói rằng: Xin cho chúng tôi đi với các anh, bởi vì chúng tôi có nghe rằng Đức Giê-hô-va ở với các anh.”

 

9

  1. Đây là sứ điệp của Đức Giê-hô-va chống lại vùng đất Ha-đơ-rắc, và Đa-mách là nơi tọa lạc của nó. Mắt của mọi người và mọi chi tộc của Y-sơ-ra-ên đều hướng về Đức Giê-hô-va.
  2. Và Ha-mát, giáp ranh với Ty-rơ và Si-đôn, mặc dù chúng rất khôn ngoan. 3. Dù Ty-rơ đã xây cho mình một đồn lũy, chất chứa bạc nhiều như bụi đất, và vàng như bùn ngoài đường. 4. Kìa, Đức Giê-hô-va sẽ tước đoạt hết tài sản của nó, hủy hoại sức mạnh hàng hải của nó, và nó sẽ bị lửa thiêu hủy.
  3. Ách-ca-lôn sẽ nhìn thấy và sợ hãi; Ga-xa sẽ quằn quại đau đớn; kỳ vọng của Éc-rôn bị khô hạn; vua của Ga-xa sẽ bị tiêu diệt; và Ách-ca-lôn sẽ không có dân cư. 6. Một giống dân tạp sẽ cư ngụ tại Ách-đốt; Ta sẽ cắt bỏ niềm kiêu hãnh của người Phi-li-tin. 7. Ta sẽ lấy máu khỏi miệng của nó, và những vật ô nhơ khỏi răng của nó; nhưng nó sẽ còn lại, nó thuộc về Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài sẽ như một lãnh đạo của Giu-đa, còn Éc-rôn sẽ như một người Giê-bu-sít.
  4. Ta sẽ đóng trại quanh nhà của Ta, bởi vì có một đạo quân, bởi vì có người đi qua đi lại. Không một kẻ áp bức nào sẽ giày đạp họ nữa, bởi vì bây giờ Ta để mắt trông coi họ.
  5. Hỡi con gái Si-ôn, hãy vui mừng! Hỡi con gái Giê-ru-sa-lem, hãy reo vang! Kìa, Vua của ngươi đang đến với ngươi; Ngài là Đấng Công Chính và Cứu Chuộc, khiêm nhu cưỡi lừa – một con lừa tơ, là con của một con lừa. 10. Ta sẽ diệt trừ xe chiến mã khỏi Ép-ra-im, ngựa khỏi Giê-ru-sa-lem, và cung dành cho chiến trận; rồi Ngài sẽ công bố sự hòa bình cho các nước; quyền cai trị của Ngài sẽ trải rộng từ biển nầy đến biển kia, từ sông cho đến tận cùng của đất.
  6. Về phần ngươi, bởi vì huyết trong giao ước của Ta với ngươi, cho nên Ta sẽ trả tự do cho những kẻ bị giam cầm của ngươi ra khỏi hố cạn nước. 12. Hỡi những kẻ bị giam cầm vẫn còn hy vọng! Hãy trở về đồn lũy! Chính hôm nay, Ta công bố rằng Ta sẽ bồi hoàn gấp đôi cho các ngươi. 13. Ta sẽ uốn Giu-đa như một cái cung, và đặt Ép-ra-im như mũi tên của nó. Hỡi Si-ôn, các con trai của ngươi đã trỗi dậy. Các con trai của ngươi chống lại Hy-lạp, và làm cho ngươi như một lưỡi gươm của dũng sĩ.
  7. Và rồi Đức Giê-hô-va sẽ xuất hiện trên họ; mũi tên của Ngài sẽ phóng ra như tia chớp; và Chúa, là Đức Giê-hô-va, sẽ thổi kèn, rồi Ngài tiến tới như một trận cuồng phong từ phương nam. 15. Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ bảo vệ họ. Họ sẽ thiêu hủy và chinh phục bằng những trành ném đá. Họ sẽ uống và làm huyên náo như say rượu, rồi họ sẽ được đổ đầy như những cái bát, như các góc của bàn thờ.
  8. Trong ngày đó, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ sẽ giải cứu họ, như một bầy của dân Ngài; họ – như những viên đá quý trên mão miện – sẽ sáng lấp lánh trong đất của Ngài. 17. Bởi vì thật phước hạnh biết bao, thật đẹp đẽ biết bao! Thóc lúa và rượu mới sẽ bồi bổ cho các thanh niên thanh nữ.

 

10

  1. Hãy cầu xin Đức Giê-hô-va ban mưa cuối mùa. Đức Giê-hô-va sẽ tạo những đám mây với sấm chớp, và Ngài sẽ ban mưa rào cho họ để mọi người có rau cỏ ngoài đồng.
  2. Do các thần tượng nói điều ảo tưởng, các thầy bói dối gạt về khải tượng, thuật những chiêm bao giả dối, và nói lời an ủi hư không; do đó dân chúng bị trở hướng, họ khốn khổ bởi vì không có người chăn.
  3. Cơn giận của Ta bừng lên chống lại những người chăn chiên và Ta sẽ trừng phạt các lãnh đạo. Đức Giê-hô-va của các đạo quân sẽ thăm viếng bầy của Ngài, tức là nhà Giu-đa, và sẽ khiến họ như ngựa hoàng gia trong chiến trận.
  4. Vầng đá góc nhà sẽ xuất phát từ người, mấu chốt sẽ xuất phát từ người, cung nỏ chiến trận sẽ xuất phát từ người, và từ người, mọi lãnh đạo sẽ đến với nhau. 5. Họ sẽ như những dũng sĩ trong chiến trận, giày đạp quân thù như bùn ngoài đường. Họ sẽ chiến đấu, bởi vì Đức Giê-hô-va ở với họ, và những kỵ binh sẽ bị nhục nhã.
  5. Ta sẽ làm cho nhà Giu-đa trở nên hùng mạnh, và Ta sẽ giải cứu nhà Giô-sép. Ta sẽ đem chúng trở về bởi vì Ta thương xót chúng – và chúng sẽ như chưa từng bị Ta từ bỏ; bởi vì Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng, và Ta sẽ lắng nghe chúng.
  6. Ép-ra-im sẽ như một dũng sĩ; lòng của chúng hưng phấn như có rượu; con cái của chúng sẽ thấy và vui mừng; lòng của chúng hân hoan trong Đức Giê-hô-va. 8. Ta sẽ huýt sáo tập trung chúng lại, bởi vì Ta sẽ cứu chuộc chúng; và rồi chúng sẽ gia tăng như chúng đã từng gia tăng. 9. Ta sẽ gieo chúng giữa các dân tộc; từ những xứ sở xa xôi, chúng sẽ nhớ đến Ta; chúng sẽ sống với các con cái của mình, và chúng sẽ trở về. 10. Ta sẽ đem chúng trở về từ đất Ai Cập, tập hợp chúng lại từ A-sy-ri; Ta sẽ đem chúng vào đất Gi-lê-át và Li-ban, cho đến khi không còn chỗ cho chúng nữa.
  7. Người sẽ vượt qua biển khổ, đánh tan sóng biển; sẽ làm khô cạn tất cả những chỗ sâu của sông Nin, sẽ hạ gục niềm kiêu hãnh của A-sy-ri, và sẽ cất bỏ cây phủ việt của Ai Cập.
  8. Ta sẽ làm cho chúng mạnh mẽ trong Đức Giê-hô-va, và chúng sẽ bước đi trong danh của Ngài. Đức Giê-hô-va phán vậy.

 

11

  1. Hỡi Li-ban! Hãy mở các cửa cho lửa thiêu hủy những cây bá hương của ngươi! 2. Hỡi cây tùng! Hãy than khóc bởi vì cây bá hương đã ngã rồi – sự tráng lệ đã bị hủy hoại. Hỡi cây sồi của Ba-san! Hãy khóc than bởi vì rừng rậm đã bị triệt hạ. 3. Có tiếng than khóc của những người chăn chiên bởi vì sự huy hoàng của họ chỉ còn là những tàn tích. Có tiếng gầm của những sư tử tơ bởi vì niềm kiêu hãnh của Giô-đanh chỉ còn là sự điêu tàn.
  2. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán: “Hãy nuôi bầy chiên để làm thịt. 5. Những người mua chúng để giết chúng không thấy mình có tội; những người bán thì nói rằng: Ca ngợi Đức Giê-hô-va, bởi vì tôi được giàu; còn những người chăn của chúng thì không thương xót chúng.”
  3. Đức Giê-hô-va phán: “Vì Ta chẳng tiếc dân cư của xứ! Thật vậy, Ta sẽ phó mỗi người vào tay của người lân cận mình và vào tay vua của mình. Chúng sẽ đánh phá xứ, và Ta sẽ không giải cứu một ai khỏi tay của chúng.”
  4. Vì vậy, tôi đã chăn một bầy sắp bị làm thịt – một bầy chiên thật khốn khổ. Tôi dùng hai cây gậy: một cây gọi là Ân Huệ, một cây gọi là Kết Hiệp để chăn bầy. 8. Trong một tháng, tôi loại bỏ ba người chăn, bởi vì linh hồn tôi ghê tởm họ, và linh hồn của họ cũng chán ghét tôi. 9. Rồi tôi nói: “Ta sẽ không chăn các ngươi nữa. Con nào chết, cứ chết; con nào mất, cứ mất; những con còn lại cứ ăn thịt lẫn nhau.” 10. Rồi tôi cầm cây gậy Ân Huệ, bẻ gãy làm hai, để hủy bỏ giao ước mà tôi đã lập với tất cả các dân tộc; 11. vì vậy giao ước đã bị hủy bỏ ngay hôm đó, và những con vật khốn khổ trong bầy đang theo dõi tôi biết rằng đó là lời của Đức Giê-hô-va.
  5. Tôi nói với họ: “Nếu các ngươi đồng ý thì hãy trả công cho tôi, nếu không thì thôi.” Vì vậy, họ đã cân và trả công cho tôi ba chục miếng bạc
  6. Đức Giê-hô-va phán với tôi: “Hãy lấy số bạc mà chúng đã đánh giá Ta ném vào bình gốm!”

Vì vậy tôi đã lấy ba chục miếng bạc mà ném vào bình gốm trong nhà của Đức Giê-hô-va.

  1. Rồi tôi bẻ cây gậy thứ hai, là cây gậy Kết Hiệp, để phá bỏ tình anh em giữa Giu-đa và Y-sơ-ra-ên.
  2. Sau đó, Đức Giê-hô-va phán với tôi: “Hãy lấy cho chính ngươi dụng cụ của kẻ chăn dại dột. 16. Bởi vì nầy, Ta sẽ dấy lên trong xứ một kẻ chăn chiên chẳng quan tâm đến chiên bị lạc mất, không đi tìm những chiên thơ, không chữa lành cho chiên bị thương tích, không chăm sóc cho chiên vẫn còn đứng được, nhưng ăn thịt chiên mập béo và xé cả móng của nó. 17. Khốn cho kẻ chăn vô dụng, là kẻ đã lìa bỏ bầy! Gươm sẽ đâm vào cánh tay và con mắt phải của nó! Tay của nó sẽ bị khô héo hoàn toàn, và mắt phải của nó sẽ bị mù.”

 

12

  1. Lời của Đức Giê-hô-va về Y-sơ-ra-ên.

Đức Giê-hô-va – là Đấng giương các tầng trời, đặt nền móng của trái đất, và tạo sinh khí trong loài người – phán như vầy: 2. “Nầy, Ta sẽ khiến Giê-ru-sa-lem thành một cái chén làm cho các dân tộc chung quanh choáng váng khi họ chống lại Giu-đa và vây hãm Giê-ru-sa-lem. 3. Trong ngày đó, Ta sẽ làm cho Giê-ru-sa-lem thành một tảng đá nặng nề cho tất cả các dân tộc; ai muốn cất bỏ nó sẽ bị thương tích; và mọi nước trên đất sẽ họp nhau chống lại nó.”

  1. Đức Giê-hô-va phán: “Trong ngày đó, Ta sẽ đánh, làm cho mọi con ngựa phải rối loạn và người cưỡi ngựa phải điên cuồng. Nhưng Ta sẽ canh giữ nhà Giu-đa trong khi Ta đánh mọi ngựa chiến của các dân tộc bằng sự mù lòa. 5. Sau đó, các lãnh đạo của Giu-đa sẽ nói trong lòng rằng: Sức mạnh của dân cư Giê-ru-sa-lem là Đức Giê-hô-va của các đạo quân, là Đức Chúa Trời của mình.”
  2. “Trong ngày đó, Ta sẽ làm cho các lãnh đạo của Giu-đa giống như một lò lửa ở giữa một đống củi, như một ngọn đuốc cháy giữa những bó lúa; họ sẽ thiêu hủy tất cả các dân tộc chung quanh, cả bên phải lẫn bên trái. Nhưng Giê-ru-sa-lem vẫn có dân cư ngụ trong chỗ của mình tại Giê-ru-sa-lem.”
  3. “Đức Giê-hô-va sẽ giải cứu các trại của Giu-đa trước để vinh quang của nhà Đa-vít và vinh quang của cư dân Giê-ru-sa-lem không trội hơn vinh quang của Giu-đa. 8. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ bảo vệ cư dân Giê-ru-sa-lem. Lúc đó, người yếu nhất trong họ sẽ như Đa-vít; nhà Đa-vít sẽ giống như Đức Chúa Trời có thiên sứ của Đức Giê-hô-va đi trước họ. 9. Vào ngày ấy, Ta sẽ truy tìm để hủy diệt tất cả các nước chống lại Giê-ru-sa-lem.”
  4. “Ta sẽ đổ Thần ân điển và nài xin trên nhà Đa-vít và trên cư dân của Giê-ru-sa-lem, và họ sẽ nhìn xem Ta là Đấng mà chúng đã đâm, rồi chúng sẽ than khóc Ngài như người ta than khóc đứa con một, và sẽ thương tiếc Ngài như người ta thương tiếc con đầu lòng.”
  5. “Trong ngày đó, sẽ có sự than khóc thảm thiết tại Giê-ru-sa-lem như sự than khóc của Ha-đát Rim-môn trong đồng bằng Mê-ghi-đô. 12. Xứ sở sẽ than khóc, từng gia tộc riêng rẽ: gia tộc của nhà Đa-vít riêng, và vợ của họ riêng; gia tộc của nhà Na-than riêng, và vợ của họ riêng; 13. gia tộc của nhà Lê-vi riêng, và vợ của họ riêng; gia tộc Si-mê-i riêng, và vợ của họ riêng; 14. tất cả các gia tộc còn lại, mỗi gia tộc đều riêng biệt, và vợ của họ riêng.”

 

13

  1. Trong ngày đó, sẽ có một dòng suối mở ra để thanh tẩy tội lỗi cho nhà Đa-vít và dân cư Giê-ru-sa-lem.
  2. Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: “Trong ngày đó, Ta sẽ xóa sạch tên của những thần tượng khỏi xứ, người ta sẽ không còn nhắc đến nữa; và Ta cũng sẽ trục xuất các tiên tri và uế linh khỏi xứ. 3. Lúc đó, nếu có ai còn nói tiên tri thì cha và mẹ nó, là người đã sinh ra nó, sẽ nói với nó rằng: Mầy sẽ không được sống nữa, vì mầy dám nhân danh Đức Giê-hô-va mà nói điều gian dối. Rồi cha mẹ, là người đã sinh ra nó, sẽ đâm nó khi nó nói tiên tri.”
  3. Trong ngày đó, mọi tiên tri sẽ xấu hổ về khải tượng của mình; họ sẽ không còn mặc áo choàng bằng lông để nói tiên tri cách gian dối nữa. 5. Nhưng họ sẽ nói rằng: “Tôi không phải là tiên tri mà chỉ là một nông dân, làm việc như một nông dân, là người đã làm nông từ nhỏ.” 6. Nếu có ai hỏi: “Những vết thương giữa hai cánh tay anh là vì sao?” Người đó sẽ đáp: “Đó là những vết thương tôi đã bị trong nhà những người bạn của tôi.”
  4. Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: “Hỡi gươm, hãy nổi dậy đánh kẻ chăn của Ta, và đánh người liên hệ với Ta. Hãy đánh kẻ chăn để bầy bị tản lạc; Ta cũng sẽ trở tay với những con nhỏ.”
  5. Đức Giê-hô-va phán: “Lúc đó cả xứ, hai phần ba sẽ bị cắt bỏ, nhưng một phần ba sẽ được để lại. 9. Ta sẽ đưa một phần ba ấy vào lửa, Ta sẽ luyện chúng như luyện bạc, thử chúng như thử vàng. Chúng sẽ kêu cầu danh Ta và Ta sẽ nhậm lời chúng. Ta sẽ nói rằng: Chúng là dân của Ta. Và chúng sẽ nói: Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của chúng tôi.”

 

14

  1. Nầy, ngày của Đức Giê-hô-va sắp đến, lúc những vật bị cướp của ngươi sẽ được phân chia ở giữa ngươi. 2. Bởi vì Ta sẽ tập hợp mọi nước lại giao chiến với Giê-ru-sa-lem. Thành sẽ bị chiếm, nhà cửa sẽ bị cướp đoạt, phụ nữ sẽ bị cưỡng hiếp; một nửa dân thành sẽ bị lưu đày, nhưng số dân còn lại sẽ không bị dứt bỏ khỏi thành.
  2. Rồi Đức Giê-hô-va sẽ tiến ra giao chiến với các nước đó như Ngài đã giao chiến trong thời chiến tranh. 4. Trong ngày đó, chân của Ngài sẽ đứng trên núi Ô-liu, đối diện phía đông của Giê-ru-sa-lem. Núi Ô-liu sẽ bị chẻ ra làm đôi tạo nên một thung lũng rất lớn từ đông sang tây; phân nửa lớn của ngọn núi dời qua hướng bắc và phân nửa kia dời qua hướng nam. 5. Các ngươi sẽ chạy trốn nhờ thung lũng của những ngọn núi, bởi vì thung lũng của những ngọn núi sẽ chạy dài đến Át-san. Vâng, các ngươi sẽ chạy trốn như đã chạy trốn khỏi cơn động đất trong thời Ô-xia, vua của Giu-đa. Khi đó, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tôi sẽ đến cùng với tất cả các thánh của Ngài.
  3. Trong ngày đó, sẽ không có ánh sáng nữa, những vầng sáng sẽ mờ nhạt. 7. Đó sẽ là một ngày đặc biệt mà Đức Giê-hô-va biết rõ: Không phải ban ngày cũng không phải ban đêm – bởi vì buổi tối vẫn sẽ có ánh sáng.
  4. Vào ngày đó, nước sống sẽ chảy ra từ Giê-ru-sa-lem, một nửa chảy về biển đông, một nửa chảy về biển tây, chảy suốt trong mùa hạ lẫn mùa đông.
  5. Đức Giê-hô-va sẽ làm vua khắp đất. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ là Đấng duy nhất, và danh Ngài cũng sẽ là danh duy nhất.
  6. Cả xứ sẽ trở nên đồng bằng từ Ghê-ba cho đến Rim-môn, về phía nam của Giê-ru-sa-lem. Thành sẽ được nâng lên tại chỗ của mình, từ cổng Bên-gia-min cho đến cổng thứ nhất và cổng góc, và từ tháp Ha-na-nê-ên cho đến hầm ép rượu của vua. 11. Người ta sẽ sống tại đó, thành sẽ chẳng bao giờ bị tàn phá nữa, và Giê-ru-sa-lem sẽ là nơi cư ngụ an toàn.
  7. Đây là tai họa mà Đức Giê-hô-va sẽ giáng cho mọi dân tộc đã tranh chiến chống lại Giê-ru-sa-lem: Thịt của chúng sẽ tan nát khi chúng vẫn còn đứng trên chân của mình; mắt của chúng sẽ tan nát trong hốc mắt của chúng, và lưỡi sẽ tan nát ngay trong miệng của chúng.
  8. Trong ngày đó, sẽ có sự hoảng loạn rất lớn từ Đức Giê-hô-va giáng giữa họ; ai nấy trong chúng sẽ nắm tay kẻ lân cận mình, và giang tay của mình để chống lại tay của kẻ lân cận mình.
  9. Và rồi Giu-đa sẽ chiến đấu tại Giê-ru-sa-lem, và sẽ thu tóm tài sản của tất cả các nước chung quanh, gồm vàng, bạc và rất nhiều trang phục. 15. Tai họa trên cũng giáng xuống ngựa, la, lạc đà, lừa; tất cả thú vật trong doanh trại sẽ chịu tai họa như vậy.
  10. Sau đó, tất cả những kẻ còn sót lại trong mọi nước đã tiến đánh Giê-ru-sa-lem sẽ lên đó hàng năm để thờ phượng Vua là Đức Giê-hô-va của các đạo quân, và giữ lễ Lều Tạm.
  11. Khi đó, gia tộc nào trên đất không lên Giê-ru-sa-lem để thờ lạy trước mặt Vua là Đức Giê-hô-va của các đạo quân thì sẽ không có mưa cho chúng. 18. Nếu gia tộc của Ai Cập không lên và không tham dự thì không có mưa cho chúng, và chúng phải chịu tai họa mà Đức Giê-hô-va đã dùng để phạt các nước không lên giữ lễ Lều Tạm. 19. Đó là hình phạt cho Ai Cập và cho các nước không đến để giữ lễ Lều Tạm.
  12. Trong ngày đó, trên các chuông ngựa sẽ có khắc hàng chữ: “THÁNH CHO ĐỨC GIÊ-HÔ-VA!” Những nồi trong nhà của Đức Giê-hô-va sẽ giống như những chậu trước bàn thờ. 21. Tất cả nồi ở Giê-ru-sa-lem và Giu-đa sẽ là thánh cho Đức Giê-hô-va của các đạo quân. Mọi người đến dâng sinh tế sẽ đến lấy nồi mà nấu. Trong ngày đó, sẽ không còn có một người Ca-na-an nào trong nhà của Đức Giê-hô-va của các đạo quân.

 

Kinh Thánh – Bản Dịch Việt Ngữ
© Copyright 2025 Philip Dang

Thư Viện Tin Lành (2025)
www.thuvientinlanh.org

https://x.com/thuvientinlanh
https://www.facebook.com/thuvientinlanh
https://www.facebook.com/bientaptvtl

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top