Bản Dịch Việt Ngữ: Mi-chê

Mi-chê
1
- Có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng Mi-chê, người Mô-rê-sết, trong thời các vua của Giu-đa là Giô-tham, A-cha, và Ê-xê-chia, về những điều ông nhìn thấy về Sa-ma-ri và Giê-ru-sa-lem.
- Hỡi tất cả các dân, hãy nghe! Hỡi đất và mọi vật trên đất, hãy lắng nghe! Nguyện Chúa, là Đức Giê-hô-va, làm nhân chứng chống lại các ngươi. Nguyện Chúa từ đền thánh của Ngài. 3. Bởi vì kìa, Đức Giê-hô-va đang rời khỏi chỗ của Ngài, và sẽ ngự xuống, đạp trên những nơi cao trên đất. 4. Các núi sẽ tan chảy dưới Ngài như sáp trước lửa; các thung lũng sẽ tuôn rơi như nước đổ xuống vực.
- Tất cả điều này là do sự vi phạm của Gia-cốp và vì tội lỗi của nhà Y-sơ-ra-ên. Sự vi phạm của Gia-cốp là gì? Không phải là Sa-ma-ri hay sao? Những nơi cao của Giu-đa là gì? Không phải tại Giê-ru-sa-lem hay sao?
- Vì vậy, Ta sẽ khiến Sa-ma-ri như một đống hoang tàn, một đám ruộng để trồng nho; và Ta sẽ đổ những đá của nó xuống thung lũng, làm những cái nền bị lộ ra. 7. Tất cả những hình tượng của nó sẽ bị đập bể thành từng mảnh, và tất cả tiền công của nó sẽ bị thiêu bằng lửa. Ta sẽ làm cho tất cả những thần tượng của nó ra hoang tàn; và bởi vì nó đã thu tiền công làm chuyện điếm đĩ cho nên chúng sẽ trả lại tiền công làm chuyện điếm đĩ.
- Vì vậy, tôi sẽ khóc gào và than van, tôi sẽ đi trần trụi; tôi sẽ hú như chó rừng và rên như chim cú mái.
- Do vết thương của nó không thể chữa lành, nó đã lan đến Giu-đa; nó đến tận cửa của dân tôi, đến Giê-ru-sa-lem.
- Các ngươi đừng công bố điều này tại Gát, và cũng đừng than khóc lăn lóc trong tro bụi tại Bết Lê-áp-ra. 11. Dân cư Sa-phi-rơ! Hãy đi trong sự trần truồng xấu hổ của ngươi. Dân cư Xa-a-nan! Đừng than khóc trong những dãy nhà liên kết – nó được dựng lên để nhận các ngươi. 12. Dân cư Ma-rốt mong chờ điều tốt, nhưng tai họa từ Đức Giê-hô-va giáng xuống, đã đến cổng của Giê-ru-sa-lem. 13. Dân cư La-ki! Hãy thắng ngựa vào xe! Ngươi là khởi đầu khiến cho con gái của Si-ôn phạm tội, bởi vì những tội lỗi của Y-sơ-ra-ên đã được tìm thấy trong ngươi. 14. Vì vậy, ngươi hãy tặng quà từ biệt Mô-rê-sết Gát! Các gia tộc của Ạc-xíp đã lừa dối các vua của Y-sơ-ra-ên. 15. Dân cư Ma-rê-sa! Ta sẽ đem một kẻ đến chiếm chỗ của ngươi. Hắn sẽ đến A-đu-lam – vinh quang của Y-sơ-ra-ên.
- Hãy làm trọc đầu và cạo – hãy làm cho đầu trọc của ngươi lớn như của chim kên kên – vì những đứa con mà ngươi yêu dấu, bởi vì chúng sẽ bị lưu đày khỏi các ngươi.
2
- Khốn cho những người lập mưu gian ác,
Và toan tính chuyện độc ác từ trên giường của mình!
Vừa rạng sáng, họ thực hiện điều đó
Bởi vì họ có quyền lực trong tay!
- Họ tham đất ruộng rồi chiếm đoạt bằng bạo lực,
Cũng thu tóm nhà cửa.
Họ ức hiếp người rồi cướp nhà của người đó,
Họ áp bức người rồi chiếm tài sản của người đó.
- Vì vậy, Đức Giê-hô-va phán:
“Kìa, Ta đang lập kế hoạch để giáng họa cùng gia tộc nầy
Để các ngươi không thể cất cổ mình lên được;
Các ngươi cũng không thể bước đi cách kiêu căng
Bởi vì đây là thời hoạn nạn.
- Trong ngày đó, người ta sẽ đàm tiếu về các ngươi;
Và các ngươi sẽ hát một bài ai ca rằng:
‘Chúng ta đã bị tận diệt!
Ngài đã thay đổi sản nghiệp của dân ta,
Làm thể nào Ngài lại cất điều đó khỏi ta!
Lấy đất ruộng của chúng ta chia cho kẻ phản bội.’”
- Vì vậy, trong kỳ hội họp của Đức Giê-hô-va,
Các ngươi sẽ không có một người nào bốc thăm để định đoạt việc phân chia ranh giới.
- Hãy nói với các tiên tri: “Đừng nói tiên tri nữa!”
Để họ đừng nói tiên tri về những điều này;
Để họ không phải quay lại trong sỉ nhục.
- Có phải danh của nhà Gia-cốp bị giới hạn chăng?
Có phải Thần của Đức Giê-hô-va đang làm những điều này sao?”
Có phải lời của Ta chẳng có ích gì cho người sống chính trực hay sao?
- Và rồi, dân của Ta bị đối xử như một kẻ thù.
Các ngươi đã trỗi dậy, lột áo choàng cùng trang phục
Từ những người qua đường – là những người đã tin cậy các ngươi,
Các ngươi hành động giống như những người từ chiến trận trở về.
- Các ngươi đuổi các phụ nữ của dân Ta khỏi những ngôi nhà thân yêu của họ,
Và cất sự vinh quang của Ta khỏi con cái của họ đời đời.
- “Hãy đứng dậy và đi đi! Đây không phải là nơi an nghỉ của các ngươi;
Bởi vì nơi này đã bị ô uế, nó sẽ bị hủy diệt – Vâng! Sẽ bị tận diệt.
- Nếu có kẻ lừa dối đến, rồi nói một lời dối trá rằng:
“Ta sẽ nói tiên tri cho các ngươi về rượu nho và rượu,”
Thì kẻ ấy đúng là người nói ngôn ngữ của dân nầy!
- Hỡi Gia-cốp! Chắc chắn Ta sẽ hội họp tất cả các ngươi lại,
Chắc chắn Ta sẽ thu nhặt phần còn lại của Y-sơ-ra-ên,
Ta sẽ đặt họ với nhau như chiên trong ràn,
Như một bầy ở giữa đồng cỏ của họ;
Họ sẽ trỗi tiếng vang dậy bởi vì có quá đông người.
- Đấng mở đường sẽ lên trước họ;
Họ bung ra, đi qua cổng, rồi đi ra ngoài cổng.
Vua của họ sẽ vượt lên trước mặt họ
Và Đức Giê-hô-va sẽ dẫn đầu.
3
- Ta phán: “Các lãnh đạo của Gia-cốp, và các ngươi – là những bậc cầm quyền của nhà Y-sơ-ra-ên – bây giờ hãy lắng nghe! Các ngươi không biết công lý hay sao?
- Các ngươi là những kẻ ghét điều lành và yêu thích điều ác; các ngươi là những kẻ lột da dân của Ta và lóc thịt khỏi xương của họ –
- Là những kẻ đã ăn thịt dân của Ta, lột da của họ, bẻ gãy những xương của họ, chặt thành nhiều mảnh, như bỏ vào nồi, như thịt trong chảo.”
- Rồi họ sẽ kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va, nhưng Ngài sẽ không nghe họ; thậm chí vào lúc đó, Ngài sẽ giấu mặt Ngài khỏi họ, bởi vì họ đã làm những việc gian ác.
- Vì vậy, Đức Giê-hô-va nói về những tiên tri, là những kẻ làm cho dân của Ta lầm lạc; khi răng của chúng có gì để nhai, chúng hô hào: “Bình an!”; nhưng người nào không cho vật gì vào miệng của chúng, thì chúng chuẩn bị chiến tranh chống lại người đó.
- Vì vậy, các ngươi sẽ có ban đêm mà không có khải tượng; các ngươi sẽ có sự tối tăm mà không có sự tiên đoán nào; mặt trời sẽ lặn trên các tiên tri, và ban ngày sẽ là sự tối tăm cho họ.
- Do đó những bậc tiên kiến sẽ xấu hổ, và những người nhận mặc khải thiên thượng sẽ bối rối. Thật vậy, tất cả đều che môi của họ lại, bởi vì không có câu trả lời nào từ Đức Chúa Trời.
- Nhưng ta được đầy dẫy sức mạnh, cùng với sự công chính và năng quyền, bởi Thần của Đức Giê-hô-va, để công bố cho Gia-cốp biết sự vi phạm của người, và cho Y-sơ-ra-ên biết tội lỗi của nó.
- Các ngươi – những lãnh đạo của nhà Gia-cốp và những bậc cầm quyền của nhà Y-sơ-ra-ên – bây giờ hãy lắng nghe điều nầy: Các ngươi ghét công lý và làm sai lệch tất cả sự bình đẳng.
- Những kẻ xây dựng Si-ôn bằng huyết, và Giê-ru-sa-lem bằng sự gian ác,
- Những bậc lãnh đạo phán xét vì hối lộ, các tư tế dạy dỗ vì được trả công, còn các tiên tri nói tiên tri vì tiền; dầu vậy, họ nương vào Đức Giê-hô-va, và nói rằng: “Không phải Đức Giê-hô-va đang ở giữa chúng ta hay sao? Không có tai vạ nào có thể đến trên chúng ta.”
- Do đó, chính vì các ngươi, Si-ôn sẽ bị cày như ruộng, Giê-ru-sa-lem sẽ trở thành đống đổ nát, và núi của đền thờ sẽ như những ngọn đồi trơ trọi trong rừng!
4
- Trong những ngày về sau, núi của nhà Đức Giê-hô-va sẽ được lập lên trên đỉnh những ngọn núi, – sẽ được tôn cao hơn các đồi – và các dân tộc sẽ đổ dồn về nơi đó.
- Nhiều quốc gia sẽ đến và nói: “Hãy đến! Chúng ta hãy lên núi của Đức Giê-hô-va, và đến nhà của Đức Chúa Trời của Gia-cốp! Ngài sẽ dạy chúng ta những đường hướng của Ngài, và chúng ta sẽ bước đi trong những đường lối của Ngài.” Bởi vì luật pháp sẽ ra từ Si-ôn, và lời của Đức Giê-hô-va đến từ Giê-ru-sa-lem.
- Ngài sẽ phân xử giữa nhiều dân tộc và khiển trách các cường quốc dù ở thật xa – Họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn lưỡi liềm – Nước nầy chẳng giương gươm chống lại nước khác, và họ sẽ không tập trận nữa.
- Mọi người sẽ ngồi dưới cây nho của mình và dưới cây vả của mình; và không ai sẽ làm cho họ sợ hãi, bởi vì miệng Đức Giê-hô-va của các đạo quân đã phán.
- Mọi dân tộc bước theo danh của thần mình, nhưng chúng ta sẽ bước theo danh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta cho đến mãi mãi!
- Đức Giê-hô-va phán: “Trong ngày đó, Ta sẽ gom người què, Ta sẽ tập họp kẻ bị xua đuổi, và những kẻ mà Ta đã làm cho đau khổ.
- Ta sẽ lập người què làm một dân tồn tại, kẻ bị xua đuổi thành một quốc gia cường thịnh, bởi vì Đức Giê-hô-va sẽ cai trị họ trên núi Si-ôn từ bây giờ cho đến mãi mãi.
- Còn ngươi – là ngọn tháp của bầy, là đồn lũy của con gái Si-ôn – quyền lực sẽ đến với ngươi, thậm chí quyền tể trị ngày xưa sẽ đến, là vương quốc của con gái Giê-ru-sa-lem.”
- Nhưng bây giờ tại sao ngươi kêu gào than khóc? Không có vua ở giữa ngươi sao? Mưu sĩ của ngươi đã chết rồi sao? Những đau đớn quặn thắt chụp lấy ngươi như một phụ nữ đang lâm bồn chuyển dạ.
- Hỡi con gái Si-ôn! Hãy đau đớn và lâm bồn chuyển dạ như một phụ nữ quặn thắt khi sinh – Bởi vì bây giờ ngươi sẽ phải đi ra khỏi thành phố, ngươi sẽ ở trong đồng ruộng, và ngươi sẽ đến Ba-by-lôn. Tại đó, ngươi sẽ được giải cứu; tại đó, Đức Giê-hô-va sẽ chuộc ngươi khỏi tay những kẻ thù của ngươi.
- Bấy giờ, nhiều quốc gia họp lại để chống lại ngươi; chúng nói: “Hãy để cho nó bị ô nhơ, và mắt của chúng ta trông chừng Si-ôn!”
- Nhưng họ không biết ý tưởng của Đức Giê-hô-va, họ không hiểu kế hoạch của Ngài, bởi vì Ngài đã nhóm chúng lại như những bó lúa đưa về sân đập lúa.
- Hỡi con gái Si-ôn! Hãy trỗi dậy và giày đạp! Bởi vì Ta sẽ làm cho sừng của ngươi như sắt, Ta sẽ làm cho móng của ngươi như đồng; ngươi sẽ nghiền nát nhiều dân tộc thành nhiều mảnh; và Ta sẽ cống hiến những vật chiếm hữu cho Đức Giê-hô-va, và những tài sản của họ cho Chúa của cả thế giới.”
5
- Hỡi con gái của các đạo quân! Hãy tập họp những đạo quân của ngươi ngay bây giờ – Kẻ thù đã vây hãm chúng ta; chúng lấy một cây gậy đánh trên má của người cai trị của Y-sơ-ra-ên.
- Nhưng ngươi, Bết-lê-hem Ép-ra-ta! Dù ngươi thật nhỏ trong hàng ngàn Giu-đa, nhưng từ nơi ngươi sẽ xuất hiện cho Ta một Đấng Cai Trị Y-sơ-ra-ên. Nguồn gốc của Ngài từ xa xưa – từ vô cực.
- Vì vậy, Ngài sẽ bỏ mặc họ cho đến lúc người phụ nữ chuyển dạ sinh; và rồi kẻ còn sót lại của anh em Ngài sẽ trở về với các con của Y-sơ-ra-ên.
- Ngài sẽ đứng dậy và chăn dắt bầy của Ngài bằng sức mạnh của Đức Giê-hô-va, và họ sẽ ở trong uy danh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Ngài, bởi vì bấy giờ Ngài sẽ trở nên vĩ đại cho đến những tận cùng trái đất.
- Và chính Ngài sẽ là sự bình an.
Khi dân A-sy-ri đến trong đất của chúng ta và khi nó giày đạp trong những cung điện của chúng ta, thì chúng ta sẽ dấy lên bảy người chăn và tám thủ lĩnh để chống lại nó.
- Họ sẽ dùng gươm hủy phá đất A-sy-ri và tại những lối vào của xứ Nim-rốt. Vì vậy Ngài sẽ giải cứu chúng ta khỏi người A-sy-ri khi nó vào đất của chúng ta và giày đạp bờ cõi của chúng ta.
- Và rồi phần sót lại của Gia-cốp ở giữa các dân tộc, giống như sương đến từ Đức Giê-hô-va, như những cơn mưa rào trên cỏ, không vương vấn người nào, cũng không chờ đợi con trai loài người.
- Và phần sót lại của Gia-cốp sẽ ở giữa những người ngoại quốc, giữa nhiều dân tộc, và giống như sư tử ở giữa những thú rừng, như sư tử tơ ở giữa những bầy chiên; là dân mà nếu nó đi qua thì vừa chà đạp và xé ra từng mảnh, không ai giải cứu được.
- Tay của ngươi sẽ giơ lên để chống lại những kẻ chống nghịch ngươi, và tất cả những kẻ thù của ngươi sẽ bị tiêu diệt.
- Đức Giê-hô-va phán: “Điều sẽ xảy ra trong ngày đó, đó là Ta sẽ tiêu diệt ngựa của ngươi khỏi giữa ngươi, và hủy diệt các chiến xa của ngươi.
- Ta sẽ hủy phá các thành trong đất của ngươi và phá đổ mọi đồn lũy của ngươi.
- Ta sẽ hủy diệt những phù thủy khỏi tay ngươi và ngươi sẽ không còn những thầy bói nữa.
- Ta sẽ hủy diệt những hình tượng chạm khắc của các ngươi và trụ tượng khỏi giữa ngươi; ngươi sẽ không còn thờ phượng công trình của tay mình.
- Ta sẽ nhổ những trụ thờ Át-tạt-tê khỏi giữa ngươi và Ta sẽ hủy diệt những thành của ngươi.
- Trong cơn giận dữ và thịnh nộ, Ta sẽ thi hành sự báo trả trên những nước không chịu lắng nghe.”
6
- Bây giờ, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va phán: “Hãy trỗi dậy, trình bày trường hợp của ngươi trước các núi, và làm cho các đồi nghe tiếng của ngươi!
- Hỡi các núi và các nền tảng trường tồn của đất! Hãy nghe lời cáo trạng của Đức Giê-hô-va! Bởi vì Đức Giê-hô-va buộc tội dân của Ngài, và Ngài sẽ tranh luận với Y-sơ-ra-ên.
- “Hỡi dân Ta! Ta đã làm gì cho ngươi? Ta đã làm mệt nhọc ngươi nỗi gì? Hãy biện minh cùng Ta!
- Vì Ta đã đem ngươi ra khỏi đất Ai Cập, Ta đã chuộc ngươi ra khỏi nhà nô lệ, và Ta đã sai Môi-se, A-rôn, Mi-ri-am đến trước các ngươi.
- Hỡi dân Ta! Bây giờ, hãy nhớ lại điều mà Ba-lác, vua Mô-áp đã bày mưu, và lời của Ba-la-am, con trai Bê-ô trả lời với hắn – từ Si-tim đến Ghinh-ganh, để ngươi có thể biết sự công chính của Đức Giê-hô-va!”
- Tôi sẽ đem vật gì đến trước Đức Giê-hô-va, và quỳ lạy chính mình tôi trước Đức Chúa Trời cao cả? Tôi có nên đến trước mặt Ngài với những tế lễ thiêu và với những bò con một tuổi chăng?
- Đức Giê-hô-va có thích hàng ngàn chiên đực, hàng vạn sông dầu sao? Tôi có nên dâng con đầu lòng của tôi vì sự vi phạm của tôi, và dâng bông trái của thân thể tôi vì tội lỗi của linh hồn tôi hay không?
- Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện. Điều mà Đức Giê-hô-va đòi hỏi nơi ngươi không phải là thực hành điều công chính, yêu sự nhân từ, và bước đi cách khiêm cung với Đức Chúa Trời của ngươi hay sao?
- Tiếng của Đức Giê-hô-va đã kêu lên để chống lại thành nầy. Người khôn ngoan sẽ thấy danh của Ngài: “Hãy lắng nghe! Kẻ cầm gậy và người chỉ định nó.
- Có phải trong nhà của kẻ ác có những của cải bất lương, và vật đo lường không đúng đáng kinh tởm hay sao?
- Có thể nào Ta coi là trong sạch cho những cái cân gian dối, và cái bao với những sức nặng lường gạt?
- Bởi vì những kẻ giàu của thành nầy đầy cường bạo, dân cư của nó nói những lời dối trá, và lưỡi của họ đầy sự dối gạt trong miệng của họ.
- Vì vậy, Ta đánh ngươi, làm cho ngươi bị trọng thương, làm cho ngươi hoang tàn bởi vì những tội lỗi của ngươi.
- Ngươi sẽ ăn nhưng không được no; cơn đói vẫn ở giữa ngươi. Ngươi có thể để dành nhưng không giữ được; và điều gì ngươi cứu được thì Ta sẽ phó cho gươm.
- Ngươi sẽ gieo, nhưng không gặt; ngươi sẽ ép ô-liu, nhưng chính ngươi không được xức dầu; ngươi sẽ làm rượu nho ngon, nhưng không được uống rượu nho.
- Vì ngươi đã tuân giữ những luật lệ của Ôm-ri, và thực hành tất cả những công việc của nhà A-háp, ngươi bước đi trong mưu chước chúng; vì thế, Ta khiến ngươi trở nên hoang tàn, dân cư của ngươi sẽ bị chế giễu, và các ngươi sẽ mang lấy nỗi sỉ nhục của dân Ta.
7
- Khốn cho tôi! Bởi vì tôi như những người hái trái vào mùa hạ, và như những người mót nho, kiếm ăn một trái chín đầu tiên mà linh hồn tôi vẫn ao ước.
- Người tin kính đã bị diệt khỏi đất; không còn một người chính trực nào ở giữa loài người. Tất cả bọn họ nằm rình rập để làm đổ máu; mỗi người đều lấy lưới giăng bẫy anh em của mình.
- Chúng thành thạo làm điều ác bằng cả hai tay. Lãnh đạo đòi quà cáp, thẩm phán nhận hối lộ, còn quan lớn thì đầy tham muốn xấu xa, vì vậy chúng cấu kết với nhau.
- Người tốt nhất của chúng giống như chà chuôm; kẻ ngay thẳng nhất của chúng như hàng rào gai nhọn. Ngày của người canh của ngươi và ngày trừng phạt của ngươi đã đến; bây giờ là lúc chúng bối rối.
- Đừng tin cậy bạn; đừng đặt sự tín nhiệm nơi người đồng hành. Hãy canh giữ cửa miệng của ngươi khỏi người phụ nữ đang nằm trong lòng của ngươi.
- Bởi vì con trai sỉ nhục cha, con gái nổi lên nghịch với mẹ của nàng, con dâu nghịch cùng bà gia, và những kẻ thù của một người chính là người nhà của mình.
- Vì vậy, tôi sẽ nhìn xem Đức Giê-hô-va; tôi sẽ trông đợi Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi; Đức Chúa Trời của tôi sẽ nghe tôi.
- Kẻ thù của tôi ơi! Đừng vui mừng vì tôi; dù tôi ngã, tôi sẽ trỗi dậy; dù tôi ngồi trong bóng tối, Đức Giê-hô-va sẽ là ánh sáng của tôi.
- Tôi gánh chịu cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va bởi vì tôi đã phạm tội cùng Ngài; cho đến khi nào Ngài bênh vực trường hợp của tôi, và thực thi công lý cho tôi, Ngài sẽ đem tôi đến ánh sáng, và tôi sẽ thấy sự công chính của Ngài.
- Kẻ thù của tôi sẽ thấy điều ấy, và sẽ bị xấu hổ – bởi vì nó là kẻ đã từng bảo tôi rằng: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ngươi ở đâu?” – Mắt tôi sẽ thấy nó, bây giờ nó sẽ bị chà đạp như bùn ngoài đường.
- Ngày mà tường thành của ngươi được xây dựng, là ngày sắc lệnh sẽ loan đi thật xa và thật rộng.
- Trong ngày đó, họ sẽ đến với ngươi, từ A-sy-ri và các thành của Ai Cập, từ Ai Cập cho đến sông Cái, từ biển nầy cho đến biển kia, và từ núi nầy cho đến núi nọ.
- Nhưng đất sẽ bị hoang tàn bởi vì những người đang sống trong đó, và vì hậu quả về những hành vi của họ.
- Hãy dùng gậy của ngươi, chăn dân của ngươi – tức là bầy thuộc về sản nghiệp của ngươi, là bầy cô độc trong rừng, ở giữa Cạt-mên; hãy cho chúng ăn tại Ba-san và Ga-la-át như trong những ngày xa xưa.
- Như trong những ngày ngươi ra khỏi đất Ai Cập, Ta sẽ bày tỏ cho họ những dấu lạ.
- Các quốc gia sẽ thấy và bị xấu hổ về sức mạnh của họ; họ sẽ đặt tay trên miệng, và tai của họ sẽ bị điếc.
- Họ sẽ liếm bụi như rắn; họ sẽ bò ra khỏi hang của mình như rắn trên đất. Họ sẽ sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta, và khiếp sợ trước mặt Ngài.
- Ai là Đức Chúa Trời giống như Ngài? Là Đấng tha thứ sự gian ác và bỏ qua sự vi phạm của những người còn sót lại của sản nghiệp Ngài. Ngài không giữ lòng giận đến đời đời bởi vì Ngài vui thích sự nhân từ.
- Ngài sẽ thương xót chúng tôi trở lại, thu nhỏ sự gian ác chúng tôi, và ném tất cả tội lỗi của chúng tôi vào những nơi sâu thẳm của biển.
- Ngài sẽ ban chân lý cho Gia-cốp và sự nhân từ cho Áp-ra-ham, là những điều Ngài đã thề hứa với tổ phụ chúng tôi từ những ngày xa xưa.
Kinh Thánh – Bản Dịch Việt Ngữ
© Copyright 2025 Philip Dang
Thư Viện Tin Lành (2025)
www.thuvientinlanh.org
https://x.com/thuvientinlanh
https://www.facebook.com/thuvientinlanh
https://www.facebook.com/bientaptvtl