Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Bản Dịch Việt Ngữ: Giô-ên

Bản Dịch Việt Ngữ: Giô-ên

Giô-ên

1

  1. Lời của Đức Giê-hô-va đến cùng Giô-ên, con trai của Phê-thu-ên:
  2. Các trưởng lão! Hãy nghe điều nầy. Tất cả cư dân trên đất! Hãy lắng tai. Điều nầy có xảy ra trong thời của các ngươi, hoặc thậm chí trong thời của các tổ phụ của các ngươi không? 3. Hãy thuật điều nầy cho các con của các ngươi, để các con của các ngươi thuật lại cho các con của chúng, và các con của chúng sẽ kể lại cho thế hệ kế tiếp: 4. Những gì bọ rầy để lại, cào cào ăn; những gì cào cào để lại, hoàng trùng ăn; những gì hoàng trùng để lại, sâu bướm ăn.
  3. Những kẻ say! Hãy tỉnh dậy và khóc. Tất cả những người uống rượu! Hãy khóc than, bởi vì rượu mới đã bị dứt khỏi miệng của các ngươi! 6. Bởi vì có một dân hùng mạnh và đông vô số, đang tiến vào đất của Ta. Răng của nó là răng sư tử, nanh của nó là nanh của sư tử cái. 7. Nó phá cây nho của Ta, và lột vỏ cây vả của Ta. Nó đã lột sạch trần trụi, rồi quăng đi, cho nên các cành trắng bóc.
  4. Hãy than khóc như một trinh nữ quấn vải tang cho hôn phu của nàng lúc còn trẻ! 9. Những vật hiến tế bằng ngũ cốc và rượu đã bị cắt khỏi nhà của Đức Giê-hô-va. Các tư tế, những người phục vụ Đức Giê-hô-va, than khóc. 10. Đồng ruộng bị bỏ hoang, đất đai sầu thảm; vì bởi ngũ cốc đã bị hủy hoại, rượu mới bị cạn khô, và dầu thì khan hiếm.
  5. Các nông dân! Hãy thẹn thùng. Những người làm nông! Hãy than khóc về lúa mì và lúa mạch; bởi vì mùa thu hoạch ngoài đồng đã mất. 12. Dây nho khô héo, cây vả úa tàn; cây lựu, cây chà là, cây táo cũng vậy, thậm chí tất cả những cây ngoài đồng đều héo úa; bởi vì niềm vui từ con người đang héo tàn!
  6. Các tư tế! Hãy trùm mình và than khóc. Những người phục vụ nơi bàn thờ! Hãy khóc than. Những người phục vụ Đức Chúa Trời của tôi! Hãy phủ phục suốt đêm trong vải thô, bởi vì những vật hiến tế bằng ngũ cốc và rượu đã bị ngăn khỏi nhà của Đức Chúa Trời. 14. Hãy thanh tẩy để kiêng ăn! Hãy công bố sự nhóm họp trọng thể! Hãy tập hợp các trưởng lão và tất cả cư dân trong xứ tại nhà của Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của các ngươi, và hãy kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va!
  7. Ồ! Vì ngày ấy, vì ngày của Đức Giê-hô-va rất gần, và nó sẽ đến như là sự hủy diệt của Đấng Toàn Năng. 16. Không phải ngay trước mắt chúng ta, lương thực, cùng với niềm vui và hân hoan, đã bị cắt khỏi nhà của Đức Chúa Trời của chúng ta hay sao?
  8. Hạt giống đang khô cằn dưới những lớp đất. Các nhà kho tan hoang, những vựa lẫm đổ nát, bởi vì ngũ cốc đã cạn kiệt. 18. Súc vật rên rỉ thảm thương! Những bầy bò thẩn thờ vì không còn đồng cỏ nữa. Vâng, những bầy chiên bị tan lạc.
  9. Lạy Đức Giê-hô-va! Con kêu cầu Ngài bởi vì lửa đã thiêu nuốt những đồng cỏ trong hoang mạc, và ngọn lửa đã đốt cháy mọi cây ngoài đồng. 20. Thú đồng cũng nài xin Ngài, bởi vì những dòng nước đã cạn khô, và lửa đã thiêu nuốt những đồng cỏ trong hoang mạc.

 

2

  1. Hãy thổi tù và trong Si-ôn! Hãy cất tiếng báo động trong núi thánh của Ta, để tất cả cư dân trong xứ phải run sợ, bởi vì ngày của Đức Giê-hô-va đang đến. Ngày ấy đang ở trong tầm tay. 2. Đó là một ngày của tối tăm và u ám, một ngày của mây đen dày đặc! Có một giống dân đông đảo và hùng mạnh, giống như ánh bình minh lan tỏa khắp núi đồi. Trước đây chưa hề có như vậy, và về sau cũng không, thậm chí muôn đời sau cũng không có như vậy. 3. Phía trước chúng, có lửa thiêu nuốt, và sau chúng, có những ngọn lửa cháy bừng. Trước khi chúng đến, đất đai như vườn Ê-đen; và sau khi chúng rời, là một hoang mạc điêu tàn. Chắc chắn không có gì thoát khỏi chúng. 4. Chúng xuất hiện giống như bầy ngựa xuất hiện, bởi vì chúng chạy như ngựa phi. 5. Chúng nhảy trên các đỉnh núi, như tiếng của các xe chiến mã, như tiếng của ngọn lửa thiêu đốt rơm rạ; như một đội quân hùng mạnh sẵn sàng lâm trận. 6. Người ta đau đớn quằn quại trước mặt chúng, mọi gương mặt đều tái đi. 7. Chúng chạy như những dũng sĩ, và trèo tường như các chiến binh; mỗi người tiến thẳng theo đội hình, và chúng không hề sai hàng ngũ. 8. Chúng không xô đẩy nhau, mỗi người tiến theo đội ngũ của mình; mặc dù chúng xông pha giữa những binh khí, chúng không bị cắt. 9. Chúng đổ xô vào thành phố, chúng chạy trên tường, chúng trèo vào nhà, chúng đi vào các cửa sổ như một tên trộm. 10. Trước mặt chúng, đất rúng động, các tầng trời rung chuyển, mặt trời, mặt trăng trở nên tối tăm, và ánh sáng của các ngôi sao suy giảm.
  2. Đức Giê-hô-va ra lệnh trước quân đội của Ngài, bởi vì trại của Ngài rất lớn, bởi vì đấng thực thi lời của Ngài rất mạnh, bởi vì ngày của Đức Giê-hô-va thật lớn và thật đáng kinh sợ, ai có thể chịu nổi?
  3. Đức Giê-hô-va phán: “Vì vậy, bây giờ hãy hết lòng trở về cùng Ta; hãy kiêng ăn, khóc lóc và thảm sầu. 13. Hãy xé lòng các ngươi và đừng xé áo của các ngươi. Hãy trở về với Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của các ngươi, bởi vì Ngài nhân từ và thương xót, chậm giận và giàu sự nhân từ; và Ngài đổi ý không giáng tai họa. 14. Nào ai biết là Ngài sẽ quay đi và đổi ý, rồi để lại phước lành ở phía sau của Ngài, hãy dâng lễ chay và lễ quán cho Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của các ngươi?”
  4. Hãy thổi tù và trong Si-ôn, hãy thiết lập sự kiêng ăn, hãy triệu tập một hội đồng thiêng liêng! 16. Hãy nhóm họp dân chúng, hãy thanh tẩy hội chúng, hãy nhóm họp các trưởng lão, hãy gom những trẻ em và các trẻ thơ còn đang bú! Chú rể hãy ra khỏi phòng mình, và cô dâu hãy ra khỏi phòng trang sức! 17. Các tư tế – là những người phụng sự Đức Giê-hô-va – Hãy khóc giữa vòm cổng và bàn thờ, hãy để cho họ nói: “Đức Giê-hô-va ôi! Hãy thương xót dân của Ngài, đừng để cơ nghiệp Ngài bị sỉ nhục, khiến các dân tộc cai trị họ, tại sao lại để cho những người đó nói giữa các dân rằng: ‘Đức Chúa Trời của chúng nó ở đâu?’”
  5. Đức Giê-hô-va sẽ nổi ghen vì đất của Ngài, và thương xót dân của Ngài. 19. Đức Giê-hô-va sẽ trả lời và phán với dân của Ngài rằng: “Nầy, Ta sẽ ban cho các ngươi ngũ cốc, rượu mới và dầu. Các ngươi sẽ được thỏa thuê những vật đó. Ta sẽ không để cho các ngươi bị sỉ nhục giữa các dân nữa. 20. Nhưng Ta sẽ khiến phương bắc lìa xa các ngươi, đuổi nó vào đất khô hạn và hoang vắng: Mặt của nó hướng vào biển đông, lưng của nó hướng về biển tây. Mùi hôi của nó xông lên, mùi tanh của nó dậy lên.” Bởi vì nó đã làm những việc kinh khủng. 21. Hỡi đất, đừng sợ! Hãy vui mừng hoan hỉ, bởi vì Đức Giê-hô-va đã làm những việc diệu kỳ. 22. Các loài thú đồng! Đừng sợ hãi, bởi vì các đồng cỏ sẽ mọc lên, và cây sẽ ra trái, cây vả và nho kết quả thật sung mãn. 23. Hỡi con dân Si-ôn! Hãy hân hoan trong Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi! Bởi vì Ngài ban mưa đầu mùa cho các ngươi đúng kỳ hạn; và Ngài sẽ khiến mưa đổ xuống cho các ngươi, mưa đầu mùa ngay từ đầu và mưa cuối mùa. 24. Các sân đập lúa sẽ đầy lúa mì, và các thùng sẽ tràn rượu mới và dầu. 25. “Bởi vì Ta sẽ đền bù cho các ngươi những năm bị cắn phá bởi cào cào bao phủ, cào cào bò qua, cào cào gặm nhắm, và cào cào thiêu hủy. là đạo quân lớn của Ta mà Ta đã sai đến giữa các ngươi. 26. Các ngươi sẽ ăn nhiều và được thỏa thuê, và sẽ tôn ngợi danh của Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của các ngươi, là Đấng đã đối xử với các ngươi cách diệu kỳ, và dân của Ta sẽ không bao giờ bị xấu hổ nữa. 27. Rồi các ngươi sẽ biết rằng Ta ở giữa Y-sơ-ra-ên, Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, chẳng có một ai khác. Dân của Ta sẽ không bao giờ bị xấu hổ nữa.”
  6. “Và rồi sau đó, Ta sẽ đổ Thần của Ta trên mọi xác thịt. Các con trai và các con gái của các ngươi sẽ nói tiên tri; những người già của các ngươi sẽ mơ ước những ước mơ, những người trẻ của các ngươi sẽ thấy những khải tượng. 29. Trong những ngày đó, Ta cũng đổ Thần của Ta cả trên những tôi trai và những tớ gái. 30. Ta sẽ bày tỏ những việc kỳ diệu trên trời và dưới đất. Máu, lửa, và những cột khói. 31. Mặt trời sẽ trở nên tối tăm, và mặt trăng như máu trước khi ngày lớn và kinh khiếp của Đức Giê-hô-va sẽ đến.” 32. Bấy giờ, ai khẩn cầu danh của Đức Giê-hô-va đều sẽ được cứu, bởi vì trên núi Si-ôn và trong Giê-ru-sa-lem sẽ có sự giải cứu, như Đức Giê-hô-va đã phán, ở giữa những người còn lại, là những người được Đức Giê-hô-va kêu gọi.

 

3

  1. “Vì nầy, trong những ngày ấy và vào lúc đó, Ta sẽ đem những người bị lưu đày của Giu-đa và Giê-ru-sa-lem trở về, 2. Ta sẽ gom tất cả các nước lại và đem chúng xuống thung lũng Giê-hô-sa-phát; và tại đó, Ta sẽ vì dân của Ta và sản nghiệp của Ta là Y-sơ-ra-ên, mà phán xét chúng, bởi vì chúng đã phân tán dân của Ta giữa các dân tộc; và chúng đã chia cắt đất của Ta; 3. chúng đã bắt thăm về dân của Ta. Chúng đã đổi một bé trai lấy gái mại dâm, và bán một bé gái để lấy rượu cho chúng uống.
  2. Hỡi Ty-rơ và Si-đôn, cùng tất cả duyên hải của Phi-li-tin! Các ngươi có can hệ gì với Ta? Các ngươi sẽ trả đũa Ta hay sao? Nếu các ngươi trả đũa Ta, thì Ta sẽ nhanh chóng và lẹ làng khiến điều mà các ngươi trả đũa đổ lại trên chính đầu của các ngươi. 5. Bởi vì các ngươi đã lấy vàng của Ta và bạc của Ta, rồi đem những vật sở hữu quý giá của Ta vào trong các đền thờ của các ngươi. 6. Các ngươi đã bán các con trai của Giu-đa và các con trai của Giê-ru-sa-lem cho những người Hy-lạp, để các ngươi có thể đem họ xa khỏi biên cương của họ.
  3. Nầy, Ta sẽ khiến họ nổi dậy từ nơi mà các ngươi đã bán họ; và Ta sẽ khiến điều các ngươi báo trả đổ lại trên chính đầu của các ngươi. 8. Ta sẽ bán các con trai và các con gái của các ngươi vào tay dân Giu-đa, và họ sẽ bán chúng cho người Sa-bê, là một dân ở xa.” Đức Giê-hô-va phán vậy.
  4. Hãy công bố điều nầy giữa các dân: Hãy chuẩn bị chiến tranh, hãy động viên các dũng sĩ. Hãy kéo tất cả những chiến binh đến gần. Hãy để họ xông lên! 10. Hãy biến những lưỡi cày của các ngươi thành những lưỡi gươm, và những lưỡi liềm của các ngươi thành những ngọn giáo. Và kẻ yếu hãy nói: “Tôi mạnh!” 11. Tất các dân! Hãy đến, tụ hợp, và gom lại chung quanh. “Đức Giê-hô-va ôi! Xin sai các dũng sĩ của Ngài xuống nơi đó!”
  5. “Các dân hãy dậy, và đi lên thung lũng Giê-hô-sa-phát, vì đó là nơi Ta sẽ ngồi phán xét tất cả các dân tộc chung quanh. 13. Hãy tra lưỡi hái vào, bởi vì mùa gặt đã chín. Hãy đến, đạp nho, bởi vì hầm ép đã đầy, các thùng đã tràn, vì tội ác của họ thật lớn.”
  6. Nhiều người, rất nhiều người trong thung lũng quyết định! Bởi vì ngày của Đức Giê-hô-va đã gần trong thung lũng quyết định. 15. Mặt trời và mặt trăng sẽ trở nên tối tăm, các ngôi sao sẽ thu ánh sáng lại.
  7. Đức Giê-hô-va sẽ trổi tiếng từ Si-ôn, và cất cao giọng của Ngài từ Giê-ru-sa-lem. Các tầng trời và trái đất sẽ rung chuyển. Nhưng Đức Giê-hô-va sẽ là nơi ẩn náu cho dân của Ngài, và là sức mạnh cho con dân Y-sơ-ra-ên.
  8. “Như vậy, các ngươi sẽ biết rằng Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, đang ngự tại Si-ôn, là núi thánh của Ta. Bấy giờ Giê-ru-sa-lem sẽ là nơi thánh, và không có người ngoại quốc nào sẽ đi qua nơi đó nữa.”
  9. Và trong ngày đó, các núi sẽ nhỏ rượu mới, các đồi sẽ tuôn chảy sữa, tất cả các suối của Giu-đa sẽ đầy nước. Một nguồn nước sẽ chảy ra từ nhà của Đức Giê-hô-va, và nhuần tưới thung lũng Si-tim. 19. Ai Cập sẽ trở nên hoang vu, và Ê-đôm là hoang mạc tiêu điều; bởi vì đã bạo ngược với con dân Giu-đa, và chúng đã làm đổ máu vô tội trong đất của mình. 20. Nhưng Giu-đa sẽ tồn tại mãi mãi, và Giê-ru-sa-lem sẽ còn từ đời nầy qua đời kia. 21. Vì Ta sẽ làm sạch nợ máu của họ, mà Ta chưa từng làm sạch, bởi vì Đức Giê-hô-va đang ngự tại Si-ôn.

 

 

Kinh Thánh – Bản Dịch Việt Ngữ
© Copyright 2025 Philip Dang

Thư Viện Tin Lành (2025)
www.thuvientinlanh.org

https://x.com/thuvientinlanh
https://www.facebook.com/thuvientinlanh
https://www.facebook.com/bientaptvtl

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top