Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Bản Dịch Việt Ngữ: Ô-sê

Bản Dịch Việt Ngữ: Ô-sê

Ô-sê

1

  1. Đây là lời của Đức Giê-hô-va phán với Ô-sê, con trai Bê-ê-ri, dưới thời các vua Ô-xia, Giô-tham, A-cha, Ê-xê-chia của Giu-đa, và Giê-rô-bô-am, con trai Giô-ách, làm vua của Y-sơ-ra-ên.
  2. Khởi đầu lời của Đức Giê-hô-va truyền cho Ô-sê. Đức Giê-hô-va bảo ông: Hãy đi cưới một người vợ ngoại tình và sinh con cái ngoại tình, bởi vì đất nước nầy phạm tội ngoại tình đang lìa bỏ Đức Giê-hô-va.
  3. Vì vậy, Ô-sê đã cưới Gô-me, con gái của Đíp-la-im; nàng mang thai và sinh cho ông một con trai. 4. Rồi Đức Giê-hô-va phán với ông: Hãy đặt tên nó là Gít-rê-ên – vì chẳng bao lâu nữa Ta sẽ trừng phạt nhà Giê-hu về tội đổ máu tại Gít-rê-ên, và sẽ chấm dứt vương quốc của nhà Y-sơ-ra-ên. 5. Trong ngày đó, Ta sẽ bẻ gãy cung của Y-sơ-ra-ên trong thung lũng Gít-rê-ên.
  4. Nàng lại mang thai và sinh một con gái. Rồi Đức Giê-hô-va phán với Ô-sê: Hãy đặt tên nó là Lô Ru-ha-ma – vì Ta không còn thương xót nhà Y-sơ-ra-ên, Ta sẽ xua đuổi chúng. 7. Nhưng Ta sẽ thương xót nhà Giu-đa và sẽ giải cứu chúng, vì Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng, nhưng sẽ không giải cứu bằng cung, gươm, hay chiến tranh, cũng không dùng ngựa hay kỵ binh.
  5. Sau khi cai sữa Lô Ru-ha-ma, Gô-me lại mang thai và sinh một con trai. 9. Rồi Đức Giê-hô-va phán: Hãy đặt tên nó là Lô Am-mi – bởi vì các ngươi không còn là dân của Ta, và Ta cũng không còn là Đức Chúa Trời của các ngươi.
  6. Nhưng dân số Y-sơ-ra-ên sẽ đông như cát biển, không thể lường, cũng không thể đếm được. Sẽ có lúc, tại chính nơi chúng đã nghe phán: Các ngươi không phải là dân Ta, sẽ lại nghe: Các ngươi là con của Đức Chúa Trời hằng sống. 11. Dân Giu-đa và dân Y-sơ-ra-ên sẽ tụ họp lại cùng nhau và chọn cho mình một lãnh đạo; và chúng sẽ vươn lên từ đất nầy, bởi vì đó là ngày trọng đại của Gít-rê-ên.

 

2

  1. Hãy gọi anh em của các ngươi là dân của Ta, và chị em của các ngươi là những người đáng thương. 2. Hãy buộc tội mẹ của các ngươi, hãy buộc tội nàng bởi vì nàng không còn là vợ của Ta nữa – Ta không phải là chồng của nàng – hãy vứt bỏ vẻ điếm đĩ trên mặt nàng, và những chuyện ngoại tình giữa các ngực của nàng. 3. Nếu không, Ta sẽ lột trần nàng, phơi bày lộ liễu như ngày nàng mới chào đời, làm cho nàng như đồng hoang, như đất khô, để mặc cho nàng khát. 4. Ta sẽ không thương xót con cái của nàng bởi vì chúng là những đứa con của phường điếm đĩ. 5. Thật vậy, mẹ của chúng đã chơi trò điếm đĩ, nàng đã mang thai chúng từ hành động ô nhục. Bởi vì nàng đã nói: Tôi đi theo những tình nhân của tôi – là những người cho tôi bánh, nước, len, vải, dầu, và thức uống.
  2. Do đó, Ta sẽ dựng rào gai ngăn đường của nàng, dựng tường cản nàng để nàng không thể tìm được lối đi.
  3. Nàng sẽ đuổi theo những tình nhân của mình nhưng không theo kịp chúng, nàng sẽ kiếm nhưng không kiếm được. Rồi nàng sẽ nói: Ta sẽ đi và về với người chồng ban đầu, bởi vì hồi đó ta sung sướng hơn bây giờ.
  4. Bởi vì nàng đã không biết rằng chính Ta đã ban lúa, rượu mới, và dầu cho nàng, gia tăng bạc và vàng cho nàng, nhưng chúng đã được dùng cho Ba-anh. 9. Vì vậy, Ta sẽ trở lại lấy đi lúa của Ta trong thời của nó, rượu của Ta trong mùa của nó; lấy lại len và vải của Ta đã che sự trần truồng của nàng. 10. Bây giờ Ta sẽ phơi bày sự xấu hổ của nàng trước mặt các tình nhân của nàng, và không ai cứu được nàng khỏi tay Ta. 11. Ta sẽ chấm dứt mọi cuộc vui của nàng, những yến tiệc, những ngày trăng mới, những ngày sa-bát và tất cả những lễ hội được ấn định. 12. Ta sẽ hủy phá những cây nho và các cây vả của nàng, là những thứ mà nàng đã nói rằng: Đó là tiền công mà các tình nhân đã trả cho tôi. Ta sẽ biến chúng thành rừng hoang, và để các thú vật ngoài đồng ăn nuốt chúng. 13. Ta sẽ trừng phạt nàng về những ngày nàng đã dâng hương cho Ba-anh, đã chưng diện bông tai với châu ngọc trang sức, rồi chạy theo những tình nhân của nàng, còn Ta thì nàng lãng quên!” Đức Giê-hô-va phán vậy.
  5. Vì vậy, nầy, Ta sẽ quyến rũ nàng, đưa nàng vào nơi hoang vắng, nói lời an ủi nàng. 15. Từ nơi đó, Ta sẽ ban cho nàng vườn nho, và thung lũng hoạn nạn sẽ trở thành cánh cửa hi vọng. Tại đó, nàng sẽ đáp lại như trong thời thanh xuân, như trong ngày nàng ra khỏi Ai Cập.
  6. Đức Giê-hô-va phán: Trong ngày đó, ngươi sẽ gọi Ta là chồng của tôi, và sẽ không gọi Ta là chủ của tôi nữa. 17. Bởi vì Ta sẽ cất bỏ tên của các thần Ba-anh khỏi miệng của nàng, và sẽ không còn ai nhắc đến tên của chúng nữa. 18. Trong ngày đó, Ta sẽ lập giao ước với họ, với những thú vật ngoài đồng, với những loài chim trên trời, với những loài bò sát trên đất. Ta sẽ bẻ gãy cung, gươm, và chiến tranh khỏi xứ, làm cho họ được nằm nghỉ bình yên.
  7. Ta sẽ cưới ngươi cho Ta đời đời; đúng vậy, Ta sẽ cưới ngươi cho Ta trong sự công bình và chính trực, trong sự nhân từ và thương xót. 20. Ta sẽ cưới ngươi cho Ta trong sự thành tín; và ngươi sẽ biết Đức Giê-hô-va.
  8. Và rồi đến ngày Ta sẽ đáp lời, Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ phúc đáp cho các tầng trời, chúng sẽ phúc đáp cho đất; 22. đất sẽ phúc đáp bằng lúa mì, rượu mới, và dầu; và chúng sẽ phúc đáp cho Gít-rê-ên. 23. Ta sẽ gieo nàng cho chính Ta trong đất, sẽ tỏ lòng thương xót cho kẻ không được thương xót, và phán với dân không phải là dân Ta rằng ngươi là dân của Ta, và người sẽ trả lời: Ngài là Đức Chúa Trời của con.

 

3

  1. Rồi Đức Giê-hô-va phán cùng tôi: Hãy đi! Hãy yêu trở lại người đàn bà ngoại tình đã từng được tình nhân yêu mến, giống như tình yêu của Đức Giê-hô-va dành cho dòng dõi Y-sơ-ra-ên, mặc dù chúng nó hướng về các thần khác và ưa thích những bánh nho khô.
  2. Vì vậy, tôi đã chuộc nàng trở lại cho tôi với giá mười lăm sê-kheo bạc và một ô-me rưỡi lúa mạch. 3. Rồi tôi bảo nàng: Em sẽ ở với anh lâu dài. Đừng hành nghề mãi dâm và đừng có một người đàn ông nào khác. Anh cũng sẽ đối xử với em như vậy.
  3. Bởi vì trong nhiều ngày, dòng dõi Y-sơ-ra-ên sẽ không có vua, không có lãnh đạo, không có sinh tế, không có cột trụ, không có ê-phót và không có thê-ra-phim. 5. Sau đó dòng dõi Y-sơ-ra-ên sẽ trở lại tìm kiếm Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của họ và của Đa-vít vua của họ. Họ sẽ kính sợ Đức Giê-hô-va và sự nhân từ của Ngài trong những ngày cuối cùng.

 

4

  1. Hỡi con cháu của Y-sơ-ra-ên! Hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va kết tội dân cư trong xứ nầy, bởi vì không có sự trung thành, không có sự nhân từ, cũng không có sự hiểu biết Đức Chúa Trời ở trong xứ; 2. nhưng chỉ có nguyền rủa, dối gạt, giết người, trộm cắp, ngoại tình. Dân chúng dùng bạo lực, gây hết cảnh đổ máu nầy đến cảnh đổ máu khác. 3. Vì vậy, xứ sở thảm sầu, ai cũng kiệt quệ, cả những thú vật ngoài đồng và chim trên trời; và đến cá dưới biển cũng không còn.
  2. Dầu vậy, không có ai tranh biện, cũng không ai quở trách! Bởi vì dân của ngươi giống như những người tranh biện với thầy tế lễ. 5. Vì vậy, ngươi sẽ vấp ngã giữa ban ngày, tiên tri cũng sẽ vấp ngã với ngươi trong ban đêm, và Ta sẽ tiêu diệt mẹ của ngươi. 6. Dân Ta bị tiêu diệt vì thiếu hiểu biết – Do ngươi khước từ sự hiểu biết, cho nên Ta cũng khước từ ngươi khỏi làm thầy tế lễ của Ta; bởi vì ngươi đã quên luật pháp của Đức Chúa Trời của ngươi, cho nên Ta cũng sẽ quên những con cái của ngươi.
  3. Chúng càng đông bao nhiêu, càng phạm tội cùng Ta bấy nhiêu; Ta sẽ biến vinh quang của chúng thành sự hổ nhục. 8. Chúng được nuôi dưỡng nhờ tội lỗi của dân Ta, và đặt lòng của chúng trên tội lỗi của chúng. 9. Và rồi, dân chúng thể nào thầy tế lễ thể ấy, vì vậy Ta sẽ trừng phạt người vì những đường lối của người, và báo trả người tùy theo những việc làm của người. 10. Cho nên chúng sẽ ăn mà không no, chúng làm chuyện điếm đĩ nhưng không gia tăng; bởi vì chúng đã chấm dứt vâng theo Đức Giê-hô-va. 11. Nạn dâm dục, rượu cũ và rượu mới chiếm giữ lòng của chúng.
  4. Dân Ta cầu vấn các tượng gỗ, cây gậy của chúng hướng dẫn họ; bởi vì thói điếm đàng làm cho họ lầm lạc, họ sống điếm đàng xa cách Đức Chúa Trời. 13. Họ dâng sinh tế trên các đỉnh núi, đốt hương trên các đồi, dưới những cây sồi, cây dương, cây thông bởi vì bóng của chúng rất tốt; vì vậy các con gái của các ngươi làm điếm, và các con dâu của các ngươi ngoại tình. 14. Ta sẽ không phạt các con gái của các ngươi khi chúng làm điếm đĩ, hay phạt những con dâu của các ngươi khi phạm tội ngoại tình, bởi vì chính những đàn ông của các ngươi đi lại với phường điếm đĩ, và dâng sinh tế với những gái mại dâm tại miếu thờ; vì vậy một dân tộc thiếu hiểu biết sẽ bị diệt vong.
  5. Hỡi Y-sơ-ra-ên! Dù ngươi có dâm loạn, đừng để Giu-đa phạm tội! Đừng đến Ghinh-ganh, cũng đừng đến Bết A-ven, và đừng nhân danh Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề. 16. Bởi vì Y-sơ-ra-ên bướng bỉnh như một con bò cái tơ bướng bỉnh, có thể nào Đức Giê-hô-va nuôi dưỡng chúng như một con chiên giữa đồng cỏ mênh mông? 17. Ép-ra-im kết hiệp với những thần tượng, hãy để một mình nó nổi loạn! 18. Chúng say sưa, rồi tiếp tục đàng điếm; các lãnh đạo của nó yêu thích sự đê tiện. 19. Gió cuốn chúng vào cánh của mình, và chúng sẽ bị hổ nhục bởi vì những tế lễ của chúng.

 

5

  1. Hỡi các tư tế! Hãy nghe điều nầy. Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên! Hãy chú ý. Hỡi triều đình! Hãy lắng tai. Sự đoán phạt thuộc về các ngươi bởi vì các ngươi đã thành cạm bẫy tại Mích-ba và lưới bủa tại Tha-bô. 2. Những kẻ phản loạn đã lún sâu vào sự tàn sát mặc dù Ta quở trách tất cả bọn chúng.
  2. Ta biết rõ Ép-ra-im, còn Y-sơ-ra-ên không che giấu được Ta. Thật vậy bây giờ Ép-ra-im là kẻ mại dâm, còn Y-sơ-ra-ên đã bị nhuốc nhơ. 4. Hành động của chúng không hướng chúng trở về với Đức Chúa Trời của mình; bởi vì tính gian dâm ở trong chúng, cho nên chúng không nhận biết Đức Giê-hô-va. 5. Sự kiêu ngạo của Y-sơ-ra-ên lộ trên mặt của nó; vì vậy Y-sơ-ra-ên và Ép-ra-im vấp ngã trong tội ác của mình; Giu-đa cùng vấp ngã với chúng.
  3. Cùng với các bầy súc vật của mình, chúng sẽ tìm kiếm Đức Giê-hô-va, nhưng chúng sẽ không gặp Ngài. Ngài đã lánh khỏi chúng. 7. Chúng đã phản bội Đức Giê-hô-va, bởi vì chúng đã sinh ra những đứa con hoang. Bây giờ, ngày trăng mới sẽ nuốt chúng cùng với cơ nghiệp của chúng.
  4. Hãy thổi tù và tại Ghi-bê-a, trổi kèn tại Ra-ma! Hãy báo động tại Bết A-ven! Bên-gia-min! Hãy nhìn phía sau của ngươi! 9. Ép-ra-im sẽ trở nên hoang tàn trong ngày bị quở phạt; Ta loan báo tại giữa các bộ tộc của Y-sơ-ra-ên một việc chắc chắn sẽ xảy ra. 10. Các thủ lĩnh của Giu-đa – là những kẻ lấn ranh giới – sẽ giống như chúng; Ta sẽ trút cơn giận trên chúng như nước. 11. Ép-ra-im bị ức hiếp, bị nghiền nát bởi sự phán xét; bởi vì nó đã vui thích đi theo điều nhuốc nhơ. 12. Vì vậy, Ta giống như con mọt cho Ép-ra-im và sự đục phá cho nhà Giu-đa.
  5. Khi Ép-ra-im thấy bệnh của mình, và Giu-đa thấy vết thương của mình, thì Ép-ra-im qua A-sy-ri, sai người đến với vị vua hùng mạnh; nhưng người không thể chữa cho ngươi, cũng không chữa lành cho vết thương của ngươi. 14. Bởi vì Ta sẽ như một con sư tử cho Ép-ra-im, như một sư tử tơ cho nhà của Giu-đa: Chính Ta sẽ xé nát rồi bỏ đi; Ta sẽ mang theo, và sẽ không ai giải cứu được. 15. Ta sẽ trở về nơi của Ta, cho đến khi chúng nhận biết tội của mình và chúng tìm kiếm mặt Ta. Trong cảnh khốn cùng, chúng sẽ nhiệt thành tìm kiếm Ta.

 

6

  1. Hãy đến! Chúng ta hãy trở về cùng Đức Giê-hô-va. Bởi vì Ngài đã xé ra, nhưng Ngài sẽ chữa lành; Ngài đã đánh, nhưng sẽ bó lại. 2. Sau hai ngày, Ngài sẽ phục hồi chúng ta. Đến ngày thứ ba, Ngài sẽ nâng chúng ta dậy để chúng ta có thể sống trước mặt Ngài. 3. Vì vậy, chúng ta hãy hiểu và hãy theo đuổi sự nhận biết Đức Giê-hô-va. Ngài sẽ tới chắc chắn như bình minh; Ngài sẽ đến với chúng ta như mưa – như mưa đầu thu, như mưa cuối xuân trên đất.
  2. Ta sẽ làm gì cho ngươi, hỡi Ép-ra-im? Ta sẽ làm gì cho ngươi, hỡi Giu-đa? Lòng trung thành của các ngươi dành cho Ta giống như mây buổi sáng, như sương mai chóng tan. 5. Vì vậy, Ta đã đục đẽo chúng bằng các tiên tri, Ta đã đâm thấu chúng bằng những lời từ miệng của Ta, và sự phán xét của Ta dành cho ngươi như ánh sáng tỏa rạng. 6. Bởi vì Ta thích sự nhân từ trung thành hơn sinh tế; và sự nhận biết Đức Chúa Trời hơn tế lễ thiêu.
  3. Tuy nhiên giống như A-đam, chúng đã vi phạm giao ước; và tại đó chúng đã phản bội Ta. 8. Gi-lê-át là thành của những kẻ làm ác – đầy máu. 9. Như bọn cướp rình rập người, cũng vậy băng nhóm của các tư tế cũng giết người trên đường đến Si-chem. Chúng đã phạm tội ác khủng khiếp. 10. Trong nhà Y-sơ-ra-ên, Ta đã thấy một điều ghê tởm; tại đó, Ép-ra-im làm điều dâm loạn, Y-sơ-ra-ên bị nhuốc nhơ. 11. Hỡi Giu-đa, ngươi cũng vậy, mùa gặt đã định cho ngươi khi Ta đem những kẻ lưu đày của dân Ta trở về.

 

7

  1. Khi Ta muốn chữa lành cho Y-sơ-ra-ên thì tội lỗi của Ép-ra-im và sự gian ác của Sa-ma-ri lại lộ ra, bởi vì chúng làm điều gian tà: trộm cắp từ bên trong, và cướp giựt từ bên ngoài. 2. Chúng không suy nghĩ trong lòng rằng Ta nhớ tất cả sự gian ác của chúng, bây giờ những hành vi tái phạm của chúng đang ở trước mặt Ta.
  2. Chúng làm vui lòng vua bằng sự gian ác, làm hài lòng các lãnh đạo bằng sự gian dối. 4. Tất cả bọn chúng đều là những kẻ ngoại tình – như một lò nướng được đốt nóng bởi người làm bánh, chỉ ngừng khơi lửa từ lúc nhồi bột cho đến lúc bột dậy men.
  3. Trong thời có vua, các lãnh đạo đã làm cho người suy yếu vì rượu nồng, để người bắt tay với những kẻ nhạo báng. 6. Bởi vì chúng đã chuẩn bị lòng của mình như một lò nướng, nằm chờ suốt đêm trong khi người thợ làm bánh ngủ, nhưng đến sáng nó cháy bừng bừng. 7. Tất cả bọn chúng đều nóng như lò nướng, thiêu nuốt các thẩm phán của chúng – Tất cả vua của chúng đều sa bại – Không ai trong họ kêu cầu Ta.
  4. Ép-ra-im đã pha trộn với các dân tộc khác. Ép-ra-im là bánh chưa được xoay trở. 9. Những kẻ xa lạ đã nuốt hết sức lực của nó nhưng nó không biết! Tóc đã lốm đốm bạc trên người mà nó không hay. 10. Bản tính kiêu ngạo của Y-sơ-ra-ên lộ rõ trên mặt, dầu vậy chúng vẫn không trở lại cùng Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của mình – và mặc cho tất cả những điều này cũng không tìm kiếm Ngài!
  5. Ép-ra-im giống như một chim bồ câu khờ khạo, thiếu khôn ngoan: Chúng kêu cứu Ai Cập, rồi chạy đến với A-sy-ri. 12. Chúng đi nơi nào, Ta cũng sẽ giăng lưới trên chúng; Ta sẽ làm cho chúng rơi xuống như chim trời. Ta sẽ sửa phạt chúng theo như điều mà hội chúng đã nghe. 13. Khốn nạn cho chúng, bởi vì chúng đã lìa bỏ Ta! Sự hủy hoại giáng trên chúng, bởi vì chúng đã chống lại Ta! Mặc dù Ta đã cứu chuộc chúng, dầu vậy chúng vẫn dối gạt chống nghịch cùng Ta. 14. Chúng không hết lòng kêu cầu Ta khi chúng khóc than trên giường của mình – và chỉ vì lúa và rượu mới, chúng họp nhau để chống lại Ta. 15. Dù chính Ta đã tập luyện và làm cho tay của chúng được vững mạnh, chúng vẫn mưu đồ gian ác chống lại Ta. 16. Chúng không hướng về Đấng Chí Cao. Chúng khác nào một cây cung lệch lạc. Các lãnh đạo của chúng sẽ ngã bởi gươm bởi vì những lời nguyền rủa của chúng. Chúng sẽ trở thành sự đàm tiếu trong đất Ai Cập.

 

8

  1. Hãy đưa kèn lên miệng của ngươi! Kẻ bội nghịch sẽ nhanh như chim ưng kéo đến chống lại nhà của Đức Giê-hô-va; bởi vì chúng đã vi phạm giao ước của Ta và chống lại luật pháp của Ta.
  2. Y-sơ-ra-ên sẽ kêu cầu Ta rằng: Đức Chúa Trời của con! Chúng con nhận biết Ngài!
  3. Y-sơ-ra-ên đã loại bỏ điều lành, kẻ thù sẽ đuổi theo nó. 4. Chúng đã thiết lập các vua, nhưng không bởi Ta; chúng chọn những lãnh đạo, nhưng Ta không biết. Chúng làm cho mình những thần tượng bằng vàng và bạc, để chúng bị hủy diệt. 5. Hỡi Sa-ma-ri! Con bò tơ của ngươi đã bị loại bỏ rồi. Cơn giận của Ta nổi lên cùng chúng. Cho đến bao giờ chúng mới không phạm tội? 6. Con bò tơ của Sa-ma-ri sẽ bị bể thành từng mảnh, bởi vì nó từ Y-sơ-ra-ên mà ra, một người thợ đã tạo ra nó, và nó không phải là Đức Chúa Trời.
  4. Bởi vì chúng đã gieo gió thì phải gặt bão. Lúa không có nụ thì không sinh ra bột; và nếu sinh được thì kẻ xa lạ cũng sẽ ăn nuốt hết. 8. Y-sơ-ra-ên đã bị nuốt. Bây giờ, giữa các dân ngoại, chúng chỉ là một vật vô dụng. 9. Bởi vì giống như một con lừa hoang lang thang một mình, chúng đã lên với A-sy-ri; Ép-ra-im đã bán mình cho những người tình. 10. Thật vậy, dù chúng có bán mình cho các nước. Bây giờ Ta sẽ gom chúng lại, để cho chúng bị thương tổn một chút vì gánh nặng của vua và các lãnh đạo.
  5. Vì chuyện tội lỗi Ép-ra-im có nhiều bàn thờ, đối với nó các bàn thờ là nơi phạm tội lỗi. 12. Ta đã viết cho nó hàng vạn điều trong luật lệ của Ta nhưng nó xem chúng như là điều xa lạ. 13. Dù chúng dâng sinh tế cho Ta, và ăn thịt, nhưng bây giờ Đức Giê-hô-va không chấp nhận chúng. Ngài nhớ lại sự gian ác của chúng và trừng phạt tội lỗi của chúng. Chúng phải trở về Ai Cập. 14. Bởi vì Y-sơ-ra-ên đã quên Đấng Tạo Dựng mình, lo xây dựng các đền đài, Giu-đa gia tăng các thành kiên cố, nhưng Ta sẽ phóng hỏa các thành của nó và sẽ thiêu hủy các đồn lũy của nó.

 

9

  1. Hỡi Y-sơ-ra-ên! Đừng vui mừng hớn hở như các dân tộc khác, bởi vì ngươi đã gian dâm, chống lại Đức Chúa Trời của mình; ngươi đã bán dâm trên mọi sân đập lúa. 2. Sân đập lúa và hầm ép rượu cũng không nuôi nổi chúng, và rượu mới cũng sẽ làm cho chúng thất vọng.
  2. Chúng sẽ không còn ở trong đất của Đức Giê-hô-va, nhưng Ép-ra-im sẽ quay lại Ai Cập, và sẽ ăn những vật ô uế tại A-sy-ri. 4. Chúng sẽ không dâng rượu cho Đức Giê-hô-va; những sinh tế của chúng cũng không đẹp lòng Ngài – giống như bánh của đám tang, tất cả ai ăn đều bị ô uế; bởi vì bánh của chúng chỉ để nuôi sống mình, không được đem vào nhà của Đức Giê-hô-va.
  3. Các ngươi sẽ làm gì trong ngày lễ đã được ấn định của Đức Giê-hô-va? 6. Thật vậy, do bị tàn phá cho nên chúng phải ra đi, Ai Cập sẽ gom chúng lại, và Mem-phi sẽ chôn chúng. Bụi rậm sẽ chiếm hữu những vật dụng bằng bạc quý giá của chúng; gai gốc sẽ loán vào trại của chúng.
  4. Những ngày trừng phạt đã đến! Những ngày báo trả đã tới! Y-sơ-ra-ên biết rõ: Do tội ác dẫy đầy của ngươi và lòng hận thù quá lớn của ngươi, cho nên làm tiên tri là dại dột, làm người thuộc linh là điên khùng. 8. Người canh giữ Ép-ra-im thuộc về Đức Chúa Trời của tôi; nhưng tiên tri bị giăng bẫy như chim trên mọi lối của mình, sự thù hận ở ngay trong nhà của Đức Chúa Trời. 9. Họ chìm sâu trong bại hoại như những ngày của Ghi-bê-a. Ngài sẽ nhớ lại tội ác của chúng, và Ngài sẽ trừng phạt tội lỗi của chúng.
  5. Ta đã gặp Y-sơ-ra-ên như gặp những trái nho trong hoang mạc; Ta đã thấy tổ phụ của các ngươi như những trái đầu của mùa vả đầu tiên. Tuy nhiên, chúng đã đến Ba-anh Phê-ô, hiến mình cho sự ô nhục, và trở nên nhuốc nhơ như vật chúng đã yêu. 11. Vinh quang của Ép-ra-im sẽ bay đi như chim: không còn thụ thai, không còn mang thai, và không còn sinh sản nữa. 12. Thật vậy, dù chúng có nuôi dưỡng con cái, Ta cũng cướp đi cho đến nỗi không còn một người nam nào. Vâng, thật khốn nạn cho chúng khi Ta lìa bỏ chúng. 13. Ta đã thấy Ép-ra-im – như Ty-rơ – được đặt trong một nơi thuận lợi, nhưng nay Ép-ra-im phải đem con cái của mình để nộp cho kẻ sát nhân!
  6. Lạy Đức Giê-hô-va! Xin hãy ban cho chúng! Ngài sẽ ban cho chúng điều gì? Xin ban cho chúng cái dạ sẩy thai và những vú khô sữa!
  7. Tất cả những gian ác của chúng ở tại Ghinh-ganh; tại nơi đó Ta ghét chúng. Do những việc làm gian ác của chúng, Ta sẽ đuổi chúng khỏi nhà của Ta; Ta sẽ không thương chúng nữa. Tất cả các lãnh đạọ của chúng là những kẻ phản bội. 16. Ép-ra-im bị đánh, rễ của chúng khô héo, chúng sẽ không ra trái nữa. Vâng, dù chúng có sinh con, Ta cũng sẽ giết hết những đứa con yêu quý mà chúng đã cưu mang.
  8. Đức Chúa Trời của tôi sẽ từ bỏ chúng bởi vì chúng không nghe lời của Ngài, và chúng sẽ là những kẻ phiêu bạt giữa các nước.

 

10

  1. Y-sơ-ra-ên là một cây nho sum suê, nó sinh trái cho chính mình. Tuy nhiên nó càng sai trái chừng nào, nó càng thêm nhiều bàn thờ chừng nấy; đất nước của nó càng trù phú, nó càng trang hoàng nhiều trụ thờ. 2. Bây giờ, lòng của chúng bị phân chia cho nên chúng bị buộc tội. Chúa sẽ tàn phá những bàn thờ và hủy hoại các trụ thờ của chúng.
  2. Bây giờ, chúng nói: “Chúng ta không có vua bởi vì chúng ta không kính sợ Đức Giê-hô-va, nhưng nếu có vua, vua có thể làm gì cho chúng ta?” 4. Chúng nói những lời thề nguyện giả dối rồi lập giao ước, cho nên sự tranh tụng nẩy nở như cỏ độc trong các luống đất ngoài đồng.
  3. Vì tượng bò tơ của Bết A-ven, dân cư Sa-ma-ri sẽ lo sợ, dân chúng của nó sẽ khóc than về nó, những thầy cúng của nó kêu gào, bởi vì vinh quang của nó đã qua rồi. 6. Nó cũng bị đem qua A-sy-ri để làm quà cho vua Gia-rép. Bấy giờ, Ép-ra-im sẽ xấu hổ, và Y-sơ-ra-ên sẽ bị nhục nhã về mưu toan của mình. 7. Về phần Sa-ma-ri, vua của nó bị cắt bỏ, trôi như một lóng cây trên mặt nước. 8. Những nơi cao của A-ven – tức là tội lỗi của Y-sơ-ra-ên – sẽ bị phá hủy. Gai gốc và bụi rậm sẽ mọc lên trên các bàn thờ của chúng. Bấy giờ, chúng sẽ nói với các núi rằng: Hãy bao phủ chúng tôi; và với các ngọn đồi rằng: Hãy đổ xuống trên chúng tôi!
  4. Hỡi Y-sơ-ra-ên, từ những ngày ở Ghi-bê-a, các ngươi đã phạm tội rồi! Chúng vẫn còn đứng ở đó hay sao! Không phải trận chiến chống lại những con cái của sự gian ác tại Ghi-bê-a đã đuổi kịp chúng rồi hay sao? 10. Ta muốn trừng phạt chúng; các dân tộc sẽ tập hợp để chống lại chúng, Ta gông chúng vì hai tội. 11. Ép-ra-im như một con bò cái tơ đã được huấn luyện, thích đạp lúa; nhưng Ta sẽ đặt một cái ách trên chiếc cổ xinh đẹp của nó. Ép-ra-im sẽ kéo, Giu-đa sẽ cày, và Gia-cốp sẽ bừa đất. 12. Hãy gieo sự công chính cho chính mình, hãy gặt sự nhân từ; hãy vỡ đất mới cho mình! Bởi vì đây là kỳ tìm kiếm Đức Giê-hô-va cho tới khi Ngài đến ban mưa công chính trên các ngươi.
  5. Các ngươi đã cày sự gian ác, gặt sự bất công, ăn trái của sự dối trá. Bởi vì ngươi đã tin cậy nơi đường lối riêng của mình, và số lượng đông đảo những người mạnh mẽ của mình. 14. Vì vậy, sự rối loạn sẽ nẩy sinh trong dân của ngươi: và tất cả các đồn lũy của ngươi sẽ phá hủy, như San-man đã phá hủy Bết Ạt-bên trong ngày chiến trận – lúc những bà mẹ bị giập nát với các con của mình. 15. Điều đó sẽ xảy ra cho các ngươi tại Bê-tên, bởi vì sự gian ác quá lớn của các ngươi. Vừa rạng sáng, vua của Y-sơ-ra-ên sẽ bị hoàn toàn tiêu diệt.

 

11

  1. Khi Y-sơ-ra-ên còn là một đứa trẻ, Ta đã yêu nó; Ta gọi con trai của Ta ra khỏi Ai Cập.
  2. Họ gọi chúng chừng nào, chúng càng lánh xa họ chừng nấy. Chúng đã dâng sinh tế cho Ba-anh và đốt hương cho các tượng chạm.
  3. Ta đã dạy Ép-ra-im bước đi, nắm tay của chúng, nhưng chúng không biết rằng Ta đã chữa lành cho chúng. 4. Ta đã kéo chúng bằng dây nhân từ, bằng dải yêu thương. Ta là người đã cởi ách khỏi cổ của chúng, và đã cúi xuống cho chúng ăn.
  4. Nó sẽ không trở về đất Ai Cập nữa, nhưng người A-sy-ri sẽ làm vua của nó, bởi vì họ đã từ chối ăn năn. 6. Gươm đao sẽ hoành hành trên các thành của nó, hủy phá những khu phố của nó, và hủy diệt những mưu định của nó.
  5. Dân Ta quyết ý từ bỏ Ta. Dù chúng kêu cầu Đấng Chí Cao, nhưng tất cả không một ai tôn cao Ngài.
  6. Hỡi Ép-ra-im! Làm sao Ta có thể từ bỏ ngươi? Hỡi Y-sơ-ra-ên! Làm sao Ta có thể trao ngươi cho kẻ thù? Làm sao Ta có thể đối xử với ngươi như Át-ma! Làm sao Ta có thể đặt để ngươi như Sê-bô-im? Tim Ta rung động trong Ta, và khuấy động sự thương xót của Ta. 9. Ta sẽ không thi hành sự phẫn nộ của Ta; và Ta sẽ không tiêu diệt Ép-ra-im. Bởi vì Ta là Đức Chúa Trời chứ không phải là người; Ta là Đấng Thánh ở giữa ngươi, Ta sẽ không đến trong cơn thịnh nộ.
  7. Chúng sẽ bước theo Đức Giê-hô-va. Ngài gầm thét như sư tử. Khi Ngài gầm thét, các con của Ngài từ phương tây sẽ run rẩy kéo đến. 11. Họ sẽ run rẩy kéo đến như chim từ Ai Cập, như bồ câu từ đất A-sy-ri. Ta sẽ đặt họ trong nhà của họ. Đức Giê-hô-va phán vậy.
  8. Ép-ra-im đã vây quanh Ta bằng những lời giả dối, còn nhà Y-sơ-ra-ên thì dùng sự dối gian; nhưng Giu-đa vẫn còn đi với Ðức Chúa Trời, với Ðấng Thánh thành tín.

 

12

  1. Ép-ra-im nuôi gió, suốt ngày chạy theo gió đông. Nó gia tăng sự gian dối và bạo tàn. Chúng đã lập giao ước với A-sy-ri và đem dầu sang Ai Cập.
  2. Đức Giê-hô-va lên án Giu-đa và trừng phạt Gia-cốp theo những đường lối của người. Ngài sẽ báo trả người theo những việc người làm. 3. Trong bụng mẹ, người đã nắm gót anh của mình, rồi dùng sức lực mà đấu tranh với Đức Chúa Trời. 4. Người vật lộn với thiên sứ và thắng. Người đã khóc và cầu xin ơn thương xót của Ngài. Ngài đã gặp người tại Bê-tên và tại đó Ngài phán với chúng ta.
  3. Ngài là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các đạo quân. Hãy ghi nhớ danh của Ngài là Đức Giê-hô-va. 6. Vì vậy, ngươi hãy trở về với Đức Chúa Trời của ngươi, hãy giữ sự nhân từ cùng sự công chính, và luôn luôn trông đợi Đức Chúa Trời.
  4. Trong tay của Ca-na-an là những cái cân giả dối, nó thích bóc lột. 8. Thật vậy, Ép-ra-im đã nói: Ta thật sự giàu có. Ta đã tự làm giàu cho mình. Trong mọi việc ta đã làm, họ không thể tìm thấy một việc gian ác nào để gọi là tội lỗi.
  5. Nhưng Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ngươi; từ khi ngươi ra khỏi đất Ai Cập, Ta sẽ cho ngươi sống trong các lều trại như trong những ngày lễ đã được ấn định. 10. Ta đã phán bởi các tiên tri; Ta đã ban rất nhiều khải tượng, và qua sự làm chứng của các tiên tri mà ban những ẩn dụ.
  6. Mặc dù những hình tượng tại Ga-la-át là hư không, chúng đã dâng bò đực làm sinh tế tại Ghinh-ganh. Các bàn thờ của chúng không khác gì những đống hoang tàn bên cạnh những luống cày ở ngoài đồng.
  7. Gia-cốp đã chạy trốn sang đất A-ram, Y-sơ-ra-ên đã phục vụ để được vợ, và để được vợ người phải chăn bầy.
  8. Đức Giê-hô-va đã đem Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập bằng một tiên tri, và cũng bởi một tiên tri Ngài bảo tồn nó.
  9. Ép-ra-im đã khơi dậy cơn giận cay đắng cho nên máu của nó sẽ đổ lại trên nó, và Chúa sẽ trả lại sự nhục mạ của nó trên nó.

 

13

  1. Khi Ép-ra-im lên tiếng, người ta run rẩy. Nó đã được tôn cao trong Y-sơ-ra-ên, nhưng vì phạm tội thờ Ba-anh, cho nên nó phải chết.
  2. Bây giờ, chúng phạm tội càng lúc càng nhiều hơn. Bằng tài khéo léo, chúng đã đúc cho mình những hình tượng bằng bạc – những hình tượng là công việc của các nghệ nhân – họ đã nói với tất cả bọn chúng rằng: Những người dâng sinh tế hãy hôn những bò con. 3. Vì vậy, chúng sẽ giống như mây buổi sáng, như sương ban mai chóng tan, như trấu bị thổi khỏi sân đập lúa, và như một làn khói lìa ống khói.
  3. Chính Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ngươi! Từ khi ngươi ra khỏi đất Ai Cập, ngoài trừ Ta, ngươi không biết một Đức Chúa Trời nào khác; không có Cứu Chúa nào khác, ngoại trừ Ta!
  4. Ta đã biết ngươi từ lúc ngươi còn trong hoang mạc, trong vùng đất khô cằn. 6. Nhưng khi chúng có đồng cỏ, chúng được no đủ; khi chúng được no đủ, lòng chúng tự cao; và do đó chúng đã quên Ta.
  5. Vì vậy, đối với chúng, Ta sẽ như một con sư tử; Ta sẽ như một con beo rình rập bên đường. 8. Như một gấu cái bị cướp con, Ta sẽ xé nát sườn của chúng, và nuốt chúng ngay tại chỗ như sư tử. Các thú rừng sẽ xé xác chúng.
  6. Hỡi Y-sơ-ra-ên! Ngươi bị hủy diệt, tuy nhiên sự cứu giúp của ngươi đến từ Ta. 10. Bây giờ vua của ngươi – là người có thể giải cứu ngươi trong tất cả các thành của ngươi – ở đâu? Các thẩm phán – là những người mà ngươi đòi hỏi: “Hãy cho tôi một vua cùng những lãnh đạo” – ở đâu? 11. Trong cơn giận, Ta đã ban cho ngươi một vua; và trong cơn thịnh nộ, Ta đã cất bỏ người.
  7. Sự gian ác của Ép-ra-im được trói lại, và tội lỗi của nó được cất giữ. 13. Cơn đau của một phụ nữ sắp sinh sẽ đến trên nó – nhưng nó là một đứa con không khôn ngoan – bởi vì không nên kéo dài trì hoãn việc những đứa trẻ ra đời.
  8. Ta phải chuộc chúng khỏi quyền lực của âm phủ hay sao? Ta phải cứu chúng khỏi sự chết hay sao? Hỡi sự chết, tai họa của ngươi ở đâu? Hỡi âm phủ, sự hủy diệt của ngươi ở đâu? Sự thương xót bị che khuất khỏi mắt của Ta.
  9. Dù Ép-ra-im có kết quả giữa những anh em của mình, một ngọn gió đông – tức là ngọn gió của Đức Giê-hô-va từ hoang mạc – sẽ đến, nó sẽ làm cạn suối và làm khô các nguồn nước, và nó sẽ cướp đi mọi bảo vật giá trị và được yêu thích.
  10. Sa-ma-ri sẽ mang tội của nó, bởi vì nó đã nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời của mình. Chúng sẽ gục ngã bởi gươm; các con nhỏ của chúng sẽ bị đập nát thành từng mảnh, và những phụ nữ mang thai của chúng sẽ bị mổ bụng.

 

14

  1. Hỡi Y-sơ-ra-ên! Hãy trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ngươi, bởi vì tội lỗi của ngươi đã làm cho ngươi vấp ngã. 2. Hãy mang theo những lời nói và trở lại cùng Đức Giê-hô-va. Hãy thưa với Ngài rằng: Xin cất bỏ tất cả tội ác của chúng con và đón nhận chúng con bằng tình thương, để chúng con có thể dâng sinh tế bằng môi miệng của chúng con. 3. A-sy-ri sẽ không thể giải cứu chúng con. Chúng con sẽ không cưỡi ngựa chiến nữa, và chúng con không gọi sản phẩm do tay mình làm ra là thần của chúng con nữa, bởi vì chỉ trong Ngài những kẻ không có cha mới nhận được sự thương xót!
  2. Ta sẽ chữa lành sự bội nghịch của chúng. Ta sẽ yêu thương chúng vô điều kiện bởi vì cơn giận của Ta đã xây khỏi chúng. 5. Ta sẽ như sương cho Y-sơ-ra-ên. Nó sẽ trổ hoa như huệ và đâm rễ dài như cây bạch tùng Li-ban. 6. Những cành của nó vươn thật xa, vẻ đẹp của nó như cây ô-liu, và hương của nó như cây bạch tùng Li-ban. 7. Những người sống dưới bóng của nó sẽ trở về. Họ sẽ hồi sinh như lúa và trổ hoa như nho. Mùi hương của chúng như rượu của Li-ban.
  3. Ép-ra-im! Ta phải làm gì nữa với những thần tượng? Chính Ta đã nghe và đã đoái xem ngươi. Ta là một cây bách xanh tươi; ở trong Ta, ngươi sẽ kết quả.
  4. Ai là người khôn ngoan, hãy hiểu những điều nầy? Ai là người thông sáng, hãy biết những điều nầy? Bởi vì các đường lối của Đức Giê-hô-va là đúng, những người công chính sẽ bước đi trong đó, còn những kẻ phạm tội thì vấp ngã trong đó.

Kinh Thánh – Bản Dịch Việt Ngữ
© Copyright 2025 Philip Dang

Thư Viện Tin Lành (2025)
www.thuvientinlanh.org

https://x.com/thuvientinlanh
https://www.facebook.com/thuvientinlanh
https://www.facebook.com/bientaptvtl

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top