Bản Dịch Việt Ngữ: Ai Ca

Ai Ca
1
- Ôi! một thành phố vốn đầy người, giờ đây ngồi cô quạnh; vốn nổi bậc giữa các quốc gia, giờ đây giống như một góa phụ; vốn là một công nương giữa các tỉnh lỵ, giờ đây trở thành một kẻ nô tỳ. 2. Nàng đã khóc lóc cay đắng suốt đêm, lệ của nàng tràn trên đôi má. Tất cả những tình nhân của nàng, không một người nào đến an ủi; tất cả những bạn bè của nàng đã phản bội nàng, và họ đã trở thành những kẻ thù của nàng.
- Giu-đa đã bị lưu đày, phải chịu đau đớn và lao dịch nặng nề. Nàng sống giữa các dân tộc nhưng nàng không tìm được sự an nghỉ. Tất cả những kẻ bách hại nàng đã bắt nàng trong hoàn cảnh thật cay nghiệt. 4. Đường phố của Si-ôn thật tang tóc, bởi vì không còn ai đến để dự những ngày lễ hội. Tất cả các cổng của thành đều hoang vu. Các tư tế của thành thở than, các trinh nữ của thành bị đau khổ, còn thành thì ở trong sự đắng cay. 5. Các đối thủ của nàng đã trở thành chủ nhân, các kẻ thù của nàng được thịnh vượng, bởi vì Đức Giê-hô-va đã làm cho nàng khốn khổ vì những tội lỗi của nàng quá nhiều. Các con cái của nàng đã bị bắt đi lưu đày trước mặt kẻ thù. 6. Tất cả sự huy hoàng đã rời khỏi con gái của Si-ôn. Các lãnh đạo của thành giống như nai, không tìm được đồng cỏ, không còn sức lực để chạy trốn trước những kẻ săn đuổi. 7. Trong những ngày khốn khổ và lưu lạc, Giê-ru-sa-lem đã nhớ lại tất cả những điều quý giá mà nàng đã có từ thời xa xưa. Và rồi khi dân của nàng rơi vào tay của kẻ thù, không một ai tiếp cứu nàng, các kẻ thù nhìn thấy nàng, chế nhạo sự sa bại của nàng!
- Giê-ru-sa-lem đã phạm tội nặng nề cho nên nàng đã bị lột hết. Tất cả những người từng tôn trọng nàng giờ đây khinh miệt nàng, bởi vì họ thấy nàng trần truồng. Vâng! Nàng đã thở dài, rồi quay mặt. 9. Sự nhơ bẩn của nàng lưu lại trên những cái váy của nàng. Nàng đã không suy nghĩ đến kết cuộc cho nên nàng đã bị sa bại thật kinh hoàng. Nàng không còn người nào an ủi!
“Ôi Đức Giê-hô-va! Xin đoái xem sự đau khổ của con, bởi vì kẻ thù đã được tôn cao!”
- Kẻ thù đã giang tay cướp sạch mọi thứ thỏa vui của nàng, bởi vì chính nàng đã nhìn thấy các dân tiến vào đền thánh; mà họ là những người Ngài đã truyền: “Không được vào hội của Ngài.” 11. Toàn thể dân cư của nàng đã thở dài, họ tìm kiếm bánh, họ đã trao đi những thứ quí giá của mình để có thức ăn, để giữ được sinh mạng.
“Đức Giê-hô-va ôi! Xin Ngài nhìn thấy và đoái xem, bởi vì con bị khinh miệt.”
12 Hỡi tất cả những người đi qua! Không có gì làm bạn xúc động hay sao? Hãy nhìn và xem! Có nỗi sầu đau nào như những sầu đau của tôi – là điều đã được mang đến cho tôi, là điều mà Đức Giê-hô-va đã thực hiện, trong ngày Ngài bừng bừng nổi giận. 13. Từ trên cao, Ngài đã giáng lửa xuống xương cốt của tôi, và lửa đã thiêu đốt chúng. Ngài đã giăng lưới dưới chân của tôi, Ngài làm cho tôi quay trở lại, Ngài đã khiến tôi bị cô quạnh và bị kiệt quệ trọn cả ngày. 14. Cái ách vì những tội lỗi của tôi đã bị buộc chặt bởi tay của Ngài. Nó đã xiết chặt trên cổ của tôi. Ngài đã làm cho sức lực của tôi suy mòn. Chúa đã phó tôi vào trong tay của những kẻ mà tôi không thể chống cự. 15. Chúa đã giày đạp dưới chân tất cả những dũng sĩ của tôi. Ngài đã triệu tập một hội nghị để chống lại tôi, để nghiền nát những thanh niên của tôi. Chúa đã giày đạp – như đạp trong lò ép rượu – các trinh nữ của Giu-đa. 16. Chính vì những điều này mà tôi khóc. Mắt của tôi, mắt của tôi tuôn trào lệ, bởi vì Đấng an ủi tôi, là Đấng đã từng phục hồi sự sống của tôi, đã lìa xa khỏi tôi. Các con của tôi bị cô quạnh, bởi vì kẻ thù đã đắc thắng.
- Si-ôn đã đưa tay của nàng ra nhưng không ai an ủi nàng. Đức Giê-hô-va đã truyền về Gia-cốp rằng các lân bang của người trở thành những kẻ thù của người. Giê-ru-sa-lem đã trở thành một vật ô uế ở giữa họ.
- Đức Giê-hô-va là công chính, bởi vì tôi đã chống lại mạng lệnh của Ngài. Hỡi tất cả các dân tộc! Hãy lắng nghe! Hãy nhìn xem nỗi đau khổ của tôi! Các thanh niên và các trinh nữ của tôi đã bị đem đi lưu đày. 19. Tôi đã gọi những tình nhân của tôi, nhưng họ đã lừa dối tôi. Các tư tế và những trưởng lão của tôi đã trút hơi thở cuối cùng của họ tại trong thành, trong khi họ tìm kiếm thức ăn để lưu giữ mạng sống của họ.
- Chúa ôi! Xin đoái xem vì con đang ở trong cảnh khốn cùng. Linh hồn của con bị bối rối, lòng của con bị rối loạn ở trong con, bởi vì con đã phản loạn quá nhiều. Bên ngoài, gươm đao cướp đoạt, còn trong nhà thì giống như tử thần. 21. Họ nghe con than thở, nhưng không ai đến an ủi con. Tất cả những kẻ thù của con đã nghe về hoạn nạn của con, họ đã mừng rỡ vì Ngài đã làm điều đó. Xin Ngài thực hiện ngày mà Ngài đã công bố, để họ cũng trở nên giống như con. 22. Xin tất cả sự gian ác của họ lộ ra trước mặt Ngài, để rồi Ngài sẽ làm cho họ như Ngài đã làm cho con. Bởi vì tất cả những tội lỗi của con, cho nên sự than thở của con quá nhiều và tấm lòng của con bị kiệt quệ.
2
- Ôi! Vì sao Chúa bao phủ con gái của Si-ôn với đám mây giận dữ của Ngài? Ngài đã ném sự tráng lệ của Y-sơ-ra-ên từ trời xuống đất. Trong ngày thịnh nộ, Ngài không nhớ đến bệ chân của Ngài. 2. Chúa đã nuốt những nơi cư trú của Gia-cốp không chút thương xót. Trong cơn giận của Ngài, Ngài đã làm sụp đổ các đồn lũy của con gái Giu-đa; Ngài đã triệt hạ chúng sát đất. Ngài đã làm ô nhục cả vương quốc lẫn những lãnh đạo của nó. 3. Trong cơn giận phừng phừng, Ngài đã chặt mọi sừng của Y-sơ-ra-ên. Trước khi quân thù tấn công, Ngài đã rút tay phải của Ngài lại. Ngài đã thiêu đốt Gia-cốp như ngọn lửa hừng, thiêu hủy mọi thứ chung quanh. 4. Ngài đã giương cung bằng tay phải của Ngài. Ngài đã đứng – giống như một kẻ thù, như một địch thủ – Ngài đã giết tất cả tùy theo mắt của Ngài. Ngài đã trút giận ra như đổ lửa trên trại của con gái Si-ôn.
- Chúa giống như kẻ thù, Ngài đã nuốt Y-sơ-ra-ên: Ngài đã nuốt mọi đền đài dinh thự của nó, Ngài đã triệt hạ những đồn lũy kiên cố của nó, rồi gia tăng sầu đau cùng tang tóc cho con gái của Giu-đa. 6. Ngài đã dùng bạo lực với Đền Tạm của Ngài: Khiến nó như một khu vườn, Ngài đã triệt hạ nơi hội họp của Ngài. Đức Giê-hô-va đã làm cho những ngày lễ hội và những ngày sa-bát tại Si-ôn bị quên lãng. Trong cơn phẫn nộ bừng bừng của Ngài, Ngài đã truất bỏ vua và tư tế. 7. Đức Giê-hô-va đã khước từ bàn thờ của Ngài, Ngài đã từ bỏ Nơi Thánh của Ngài, Ngài đã phó thành quách cung điện của nó vào tay của quân thù. Chúng nó đã reo hò trong nhà của Đức Giê-hô-va như trong ngày lễ hội.
- Đức Giê-hô-va đã quyết định phá hủy tường thành của con gái Si-ôn. Ngài đã giăng dây đo, Ngài không rút tay Ngài khỏi sự tiêu diệt. Vì vậy, Ngài khiến cho tường và lũy sầu thảm, chúng đã cùng tàn tạ với nhau. 9. Các cổng của thành bị lún vào trong đất. Ngài đã phá tung và bẻ gãy các then cài của thành. Vua và các lãnh đạo bị lưu đày giữa các nước. Luật pháp không còn. Các tiên tri không có khải tượng từ Đức Giê-hô-va. 10. Các trưởng lão của con gái Si-ôn lặng lẽ ngồi trên đất; họ mặc vải thô và rải bụi trên đầu. Các trinh nữ Giê-ru-sa-lem cúi đầu sát đất. 11. Mắt tôi tuôn tràn giọt lệ, lòng dạ tôi rối bời. Mật của tôi đổ ra trên đất bởi vì sự hủy diệt con gái của dân tộc tôi, bởi vì trẻ em và trẻ sơ sinh ngất xỉu giữa những đường phố. 12. Chúng nói với mẹ của chúng: “Thức ăn và rượu ở đâu?” Chúng ngất đi như người bị thương trên các con đường trong thành phố, rồi chúng trút bỏ mạng sống ngay trong lòng mẹ của mình.
- Con gái Giê-ru-sa-lem ôi! Ta sẽ an ủi ngươi thể nào? Ta có thể so sánh điều gì với ngươi? Các trinh nữ Si-ôn! Ta phải ví sánh với ngươi với điều gì để ta có thể an ủi ngươi? Sự thương tổn của ngươi như biển cả, ai có thể chữa lành cho ngươi được? 14. Các tiên tri của ngươi đã cho ngươi thấy những khải tượng giả dối và lừa gạt. Họ chẳng vạch trần tội lỗi của ngươi để đem ngươi trở về từ chốn lưu đày. Nhưng chỉ cho ngươi thấy những lời tiên tri dối trá và lầm lạc.
- Tất cả những người qua lại đã vỗ tay, huýt sáo, lắc đầu của họ với ngươi ngay tại nơi con gái của Giê-ru-sa-lem, rằng: “Đây có phải là thành phố mà người ta gọi là: ‘Vẻ đẹp toàn hảo và niềm vui của cả trái đất’ hay không?” 16. Tất cả những kẻ thù của ngươi đã mở miệng chống lại ngươi. Chúng huýt sáo, nghiến răng, rồi chúng nói: “Chúng ta đã tiêu diệt nó! Đây chính là ngày mà chúng ta mong đợi, chúng ta đã đạt được rồi, và đã nhìn thấy rồi!”
- Đức Giê-hô-va đã làm xong điều Ngài đã hoạch định, Ngài đã hoàn thành lời của Ngài, như Ngài đã truyền từ những ngày xa xưa. Ngài đã lật đổ chẳng chút thương xót. Ngài đã làm cho kẻ thù ngươi vui mừng hơn ngươi. Ngài đã nâng cao sừng của kẻ thù ngươi.
- Hỡi tường thành của Si-ôn! Lòng dân của ngươi đã kêu cầu cùng Chúa. Hãy để cho nước mắt tuôn chảy như dòng sông cả ngày lẫn đêm, không khi nào ngưng, cũng đừng để con ngươi của mắt ngươi được yên nghỉ! 19. Ban đêm, hãy thức dậy kêu cầu vào đầu của mỗi canh khuya! Hãy trút đổ lòng ngươi ra như nước trước mặt Chúa. Hãy giơ tay hướng về Ngài vì mạng sống của các con của ngươi, là những đứa đã ngất đi vì bị đói tại đầu của mọi đường phố.
- Đức Giê-hô-va ôi! Hãy nhìn và đoái xem! Ngài đã đối xử với ai như thế nầy? Lẽ nào các phụ nữ phải ăn những đứa con ruột thịt của mình, tức là những đứa trẻ mà họ đã từng âu yếm? Các tư tế và tiên tri có nên bị giết trong Nơi Thánh của Chúa hay không? 21. Trẻ và già nằm dài trên đường phố, thanh niên và thiếu nữ đều ngã gục vì gươm. Ngài đã giết họ trong ngày thịnh nộ. Ngài đã tàn diệt họ không chút thương xót. 22. Ngài đã gom lại bao nhiêu nỗi kinh hoàng của con từ mọi phía. Như trong ngày yến tiệc trong ngày nổi giận của Đức Giê-hô-va, không một ai trốn thoát hoặc sống sót. Những kẻ mà con đã sinh ra và nuôi dưỡng đều bị những kẻ thù của con tiêu diệt.
3
- Con là người đã chứng kiến những tai họa bởi cây roi thịnh nộ của Ngài. 2. Ngài đã dẫn dắt con, nhưng khiến con đi trong tối tăm – không có ánh sáng. 3. Thật vậy, suốt ngày Ngài đưa tay hành hạ con, hết lần này đến lần khác. 4. Ngài làm cho da thịt của con cằn cỗi, rồi bẻ gãy những xương cốt của con. 5. Ngài bao vây con, đã bao bọc con bằng sự cay đắng và sầu khổ. 6. Ngài đã đặt con trong chốn tối tăm – như một người đã chết tự bao giờ. 7. Ngài đã đặt con bên trong rào chắn để con không thoát ra. Ngài làm cho xiềng xích của con thật nặng nề. 8. Dù cho con có khóc lóc và kêu van, Ngài đã dập tắt lời cầu nguyện của con.
- Ngài lấy đá chận những lối đi của con, khiến những đường lối của con bị xiêu vẹo. 10. Ngài giống như con gấu rình rập con, như sư tử phục kích, 11. Ngài khiến con bị lạc đường, rồi xé con thành từng mảnh, và Ngài khiến con điêu tàn. 12. Ngài đã giương cung của Ngài, rồi dựng con lên, như là một mục tiêu cho mũi tên. 13. Ngài khiến những mũi tên trong gùi của Ngài xuyên vào các bắp thịt của con. 14. Con đã trở thành trò cười cho dân tộc của con – là bài hát chế giễu của họ suốt cả ngày. 15. Ngài đã đổ đầy sự cay đắng cho con, Ngài khiến con uống sự thống khổ. 16. Ngài đã dùng đá sỏi để bẻ răng của con, rồi lấp con trong tro bụi. 17. Ngài đem linh hồn của con xa cách khỏi sự bình an, khiến con quên mất sự thịnh vượng. 18. Con đã nói rằng: “Sức lực của ta và niềm hy vọng của ta từ Đức Giê-hô-va đã tiêu tàn.”
- Xin nhớ đến tai họa và nỗi truân chuyên của con, cùng với sự thống khổ và cay đắng. 20. Linh hồn của con vẫn còn nhớ, và đã khiến con chùng xuống. 21. Con hồi tưởng lại điều này trong tâm trí của con, vì vậy con có hy vọng. 22. Nhờ sự nhân từ của Đức Giê-hô-va mà chúng con không bị tiêu diệt, bởi vì sự thương xót của Ngài không hề sai trật. 23. Sự thành tín của Ngài thật lớn, và luôn luôn tươi mới lại vào mỗi buổi sáng. 24. Con đã nói với linh hồn của con: “Đức Giê-hô-va là phần của ta, cho nên ta hy vọng nơi Ngài.”
- Đức Giê-hô-va nhân từ với những người trông đợi Ngài, với những linh hồn tìm kiếm Ngài. 26. Hy vọng và yên lặng trông chờ sự cứu rỗi của Đức Giê-hô-va là điều tốt. 27. Một người mang ách trong thời thanh xuân của mình là điều tốt, 28. để người phải ngồi một mình và biết yên lặng, bởi vì Chúa đã đặt điều đó trên người, 29. để miệng của người trong bụi đất – nhưng vẫn có thể hy vọng, 30. dù cho người đó phải đưa má cho người ta vả, và bị đầy dẫy sự sỉ nhục.
- Nhưng Chúa sẽ không từ bỏ mãi mãi. 32. Mặc dù Ngài đã gây đau buồn, nhưng Ngài sẽ bày tỏ nhiều thương xót theo lòng nhân từ vô lượng của Ngài. 33. Bởi vì tự Ngài không gây đau đớn hoặc đem sầu khổ cho con của loài người, 34. không giày đạp dưới gót chân, tất cả những tù nhân trong xứ, 35. không khước từ công lý của một người trước mặt Đấng Chí Cao, 36. hay lật ngược chứng cớ của một người – Chúa không chấp nhận như vậy.
- Ai đã ra lệnh cho điều gì xảy ra, nếu không phải là bởi Chúa phán truyền? 38. Không phải từ miệng của Đấng Chí Cao mà tai họa và phước lành đã được thực hiện hay sao? 39. Tại sao một người còn sống lại phàn nàn về hình phạt dành cho tội lỗi của mình? 40. Chúng ta hãy tìm kiếm và xét lại những đường lối của mình, và trở về cùng Đức Giê-hô-va. 41. Chúng ta hãy đưa những cánh tay và hướng lòng của chúng ta lên cùng Đức Chúa Trời ở trên trời: 42. “Chúng con đã phạm tội và bội nghịch cho nên Ngài chưa tha thứ! 43. Ngài đã phủ đầy thịnh nộ và đuổi theo chúng con. Ngài đã sát hại không thương xót. 44. Ngài đã che phủ Ngài bằng một đám mây để lời cầu nguyện không xuyên qua được. 45. Ngài đã biến chúng con thành rác rến, thành vật phế thải ở giữa các dân tộc. 46. Tất cả những kẻ thù của chúng con đều há miệng của chúng để chống lại chúng con. 47. Sự sợ hãi và cạm bẫy đã đem đến cho chúng con cảnh hoang tàn và đổ nát.
- Nước mắt của con chảy như những dòng sông bởi vì sự tiêu diệt con gái của dân con. 49. Nước mắt của con chảy không dứt, không ngưng, 50. cho đến khi Đức Giê-hô-va từ trời nhìn xuống và đoái xem. 51. Mắt của con khiến linh hồn con đau khổ, bởi vì tất cả các thiếu nữ trong thành của con. 52. Những kẻ thù của chúng con, không có lý do, đã săn đuổi con như chim. 53. Họ muốn hủy diệt cuộc sống của con trong hầm hố, và ném đá con. 54. Nước ngập lên đầu của con cho nên con nói: “Ta sẽ chết mất!”
- Đức Giê-hô-va ôi! Từ tận cùng đáy hố, con kêu cầu danh Ngài. 56. Xin Ngài nghe tiếng của con. Xin Ngài đừng bịt tai khỏi tiếng thở than của con, khỏi lời kêu cứu của con. 57. Ngài đã đến bên con trong ngày con kêu cầu Ngài, và đã phán: ‘Đừng sợ!’ 58. Chúa ôi! Ngài đã bênh vực trường hợp của linh hồn con và Ngài đã cứu chuộc mạng sống của con.
- Đức Giê-hô-va ôi! Ngài đã thấy con bị đối xử bất công. Xin hãy phân xử trường hợp của con! 60. Ngài đã thấy tất cả sự thù địch của họ, tất cả âm mưu của họ chống lại con.
- Đức Giê-hô-va ôi! Ngài đã nghe mọi lời sỉ nhục của họ, tất cả âm mưu của họ chống lại con. 62. Môi của những kẻ thù của con và những lời thì thầm của họ chống lại con suốt ngày. 63. Hãy nhìn xem họ ngồi xuống, rồi họ đứng dậy, và con là bài hát chế giễu của họ.
- Đức Giê-hô-va ôi! Xin báo trả họ theo công việc của tay họ. 65. Xin cho lòng của họ bị che khuất. Xin hãy giáng lời nguyền rủa của Ngài trên họ. 66. Trong cơn giận của Ngài, hãy truy đuổi và tiêu diệt họ khỏi bầu trời của Đức Giê-hô-va.
4
- Ôi! Thời hoàng kim đã phai tàn, vàng ròng đã biến đổi. Đá của nơi thánh đã bị rải rác tại đầu của mọi đường phố. 2. Các con trai ưu tú của Si-ôn, vốn quý như vàng ròng, bây giờ họ bị xem như những bình đất, là tạo vật từ tay của các thợ gốm. 3. Ngay cả những chó rừng còn đưa vú cho con bú, nhưng các thiếu nữ của dân tôi thì hung dữ như những đà điểu trong hoang mạc. 4. Lưỡi của trẻ thơ còn bú dính vào vòm họng bởi vì khát. Trẻ em xin bánh nhưng chẳng ai bẻ bánh để cho chúng. 5. Những người từng nếm cao lương mỹ vị, bây giờ bơ vơ ngoài đường phố. Những kẻ lớn lên trong nhung lụa, bây giờ ôm một đống tro. 6. Hình phạt dành cho tội lỗi của các con gái của dân tôi là lớn hơn hình phạt dành cho tội lỗi của Sô-đôm, là nơi đã sụp đổ trong phút chốc không một bàn tay cứu giúp.
- Những người được tuyển chọn của thành phố từng sáng hơn tuyết và trắng hơn sữa. Da thịt của họ hồng hào hơn hồng ngọc, sắc diện của họ như lam ngọc, nhưng bây giờ thì sắc diện của họ đen hơn lọ, không ai nhận ra họ ngoài đường phố, họ chỉ còn da bọc xương và khô như một khúc gỗ. 9. Những kẻ chết vì gươm còn tốt hơn những người chết vì đói. Họ đã chết dần mòn trong đau đớn bởi vì thiếu hoa lợi của đồng ruộng. 10. Những cánh tay của các bà mẹ thương yêu đã nấu thịt con của chính mình, biến chúng thành thức ăn cho họ vào lúc mà các con gái của dân tộc tôi bị suy tàn.
- Đức Giê-hô-va đã làm trọn cơn giận dữ của Ngài, Ngài đã trút đổ cơn thịnh nộ của Ngài. Ngài đã nhen lửa tại Si-ôn, và thiêu rụi nền của nó. 12. Các vua trên đất và những cư dân trên thế gian không thể tin rằng kẻ chống đối và quân thù có thể tiến vào các cổng thành của Giê-ru-sa-lem. 13. Chính vì tội lỗi của các tiên tri của thành, và những gian ác của các tư tế của thành, là những kẻ đã làm đổ máu người công chính ngay ở giữa thành. 14. Họ đã lưu lạc trong những đường phố như người mù. Họ đã làm ô nhơ chính mình với máu đến nỗi không ai dám đụng đến trang phục của họ. 15. Người ta đã thét với họ: “Hãy đi đi! Đồ ô uế! Hãy đi đi! Hãy đi đi! Đừng đụng đến chúng ta!” Khi họ chạy trốn và lưu lạc, dân chúng trong các nước đã nói: “Chúng nó không được trú ngụ ở đây.”
- Đức Giê-hô-va đã làm tản lạc họ khỏi mặt của Ngài. Ngài không đoái xem đến họ nữa. Người ta không còn tôn trọng các tư tế, cũng không dành đặc ân cho các trưởng lão. 17. Mắt của chúng tôi mòn mỏi, trông chờ sự cứu giúp trong vô vọng. Trong sự trông chờ của mình, chúng tôi vẫn còn ngóng đợi bởi vì không một nước nào có thể cứu chúng tôi. 18. Họ theo dõi bước chân của chúng tôi để chúng tôi không thể bước trên những đường phố của mình. Kết cuộc của chúng tôi đã gần, ngày của chúng tôi đã hết, bởi vì sự kết thúc của chúng tôi đã đến!
- Những kẻ rượt đuổi theo chúng tôi nhanh hơn những chim phượng hoàng ở trên trời. Chúng truy đuổi chúng tôi trên các núi, và rình rập chờ đợi chúng tôi trong hoang mạc. 20. Người chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va, là hơi thở của chúng tôi, đã mắc vào những hầm bẫy của chúng. Đó là người mà chúng tôi nói: “Dưới bóng của người, chúng ta sẽ sống giữa các quốc gia.”
- Các con gái của Ê-đôm! Là những người cư ngụ trong đất Út-xơ, hãy hớn hở và vui mừng! Nhưng cái chén cũng sẽ đến trên ngươi, rồi ngươi cũng sẽ say sưa và làm cho chính mình bị lõa lồ. 22. Các con gái của Si-ôn! Hình phạt dành cho tội lỗi của ngươi đã trọn, Ngài sẽ không đưa ngươi vào chốn lưu đày nữa! Các con gái của Ê-đôm! Ngài sẽ trừng phạt sự gian ác của các ngươi, và Ngài sẽ vạch trần tội lỗi của các ngươi!
5
- Đức Giê-hô-va ôi! Xin nhớ lại những gì đã giáng trên chúng con. Xin đoái xem sự sỉ nhục của chúng con. 2. Sản nghiệp của chúng con đã bị chuyển giao cho dân ngoại, nhà cửa của chúng con đã thuộc về những người xa lạ. 3. Chúng con bị mồ côi cha, là những kẻ bơ vơ, và mẹ của chúng con giống như những góa phụ. 4. Chúng con phải trả tiền cho nước chúng con uống, và mua củi với với giá cao. 5. Họ đã rượt theo sát gót của chúng con. Chúng con lao động và không được nghỉ. 6. Chúng con ngửa tay với người Ai Cập và người A-sy-ri, để được thỏa lòng với miếng bánh.
- Tổ phụ của chúng con đã phạm tội và không còn nữa, nhưng chúng con phải gánh chịu những tội lỗi của họ. 8. Các tôi đòi đang cai trị chúng con, không ai giải cứu chúng con khỏi tay của chúng. 9. Chúng con liều mạng để có bánh ăn, bất chấp gươm đao trong hoang mạc. 10. Da của chúng con nóng như lò nướng bởi vì nạn đói thiêu đốt.
- Chúng nó cưỡng hiếp các phụ nữ tại Si-ôn và những trinh nữ trong các thành của Giu-đa. 12. Các lãnh đạo đã bị treo lên bởi tay của chúng, thể diện của các trưởng lão không còn được kính trọng. 13. Các thanh niên bị giữ tại những cối xay, các thiếu niên phải lảo đảo dưới gánh củi. 14. Các trưởng lão ngừng hội họp tại cổng thành, và các thanh niên không còn âm nhạc nữa. 15. Niềm vui trong lòng của chúng con đã chấm dứt, cuộc khiêu vũ của chúng con đã đổi thành tang chế. 16. Mão miện đã rơi khỏi đầu của chúng con. Thật khốn khổ cho chúng con, bởi vì chúng con đã phạm tội! 17. Vì vậy, lòng của chúng con bị cạn kiệt, và do đó mắt của chúng con bị lu mờ, 18. bởi vì núi Si-ôn đã bị hoang tàn, với những chồn cáo lảng vảng chung quanh đó.
- Đức Giê-hô-va ôi! Ngài trị vì đời đời, ngôi Ngài tồn tại từ thế hệ nầy sang thế hệ khác. 20. Vì sao Ngài quên chúng con mãi mãi, và lìa bỏ chúng con lâu dài như vậy? 21. Đức Giê-hô-va ôi! Xin khiến chúng con quay lại cùng Ngài để chúng con được phục hồi. Xin làm mới lại những ngày của chúng con như thời xa xưa; 22. trừ khi Ngài đã cương quyết từ bỏ chúng con và vô cùng giận chúng con.
Kinh Thánh – Bản Dịch Việt Ngữ
© Copyright 2025 Philip Dang
Thư Viện Tin Lành (2025)
www.thuvientinlanh.org
https://x.com/thuvientinlanh
https://www.facebook.com/thuvientinlanh
https://www.facebook.com/bientaptvtl