Bản Dịch Việt Ngữ: Thi Thiên

Thi Thiên
1
- Phước cho người nào không theo mưu kế của những kẻ gian ác, không đứng trong đường của những người tội lỗi, không ngồi trong chỗ của những kẻ nhạo báng; 2. nhưng niềm vui của người đó là ở trong luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp của Ngài ngày và đêm. 3. Người đó sẽ như cây trồng gần dòng nước, sinh hoa quả đúng mùa, lá chẳng hề tàn héo, mọi việc người làm đều thịnh vượng.
- Tuy nhiên, những người gian ác sẽ không được như vậy. Họ giống như rơm rác, bị gió thổi bay đi. 5. Vì vậy, những kẻ gian ác sẽ không đứng nổi trong ngày phán xét; các tội nhân sẽ không được ở trong hội những người công chính; 6. bởi vì Đức Giê-hô-va biết đường lối của những người công chính, nhưng đường lối của những kẻ gian ác sẽ bị diệt vong.
2
- Vì sao các nước náo loạn? Và các dân mưu tính chuyện hư không? 2. Các vua thế gian nổi dậy, các lãnh tụ bàn thảo với nhau, chống lại Đức Giê-hô-va và chống lại Đấng Được Xức Dầu của Ngài. 3. “Chúng ta hãy bẻ những cái ách của họ, và vứt bỏ những trói buộc của họ khỏi chúng ta.”
- Đấng ngự trên trời sẽ cười, Chúa sẽ chế nhạo chúng. 5. Rồi Chúa sẽ phán với chúng trong cơn thạnh nộ của Ngài, và khiến chúng kinh hãi trong cơn giận dữ của Ngài: 6. “Thật vậy, chính Ta đã lập Vua của Ta trên Si-ôn, là núi thánh của Ta.”
- Ta sẽ công bố sắc chỉ. Đức Giê-hô-va phán với tôi rằng: “Con là Con của Ta; ngày nay Ta đã sanh Con. 8. Hãy cầu xin Ta, Ta sẽ ban các nước cho Con làm cơ nghiệp, và những nơi tận cùng trái đất làm tài sản của Con. 9. Con sẽ đập vỡ chúng bằng một cây gậy sắt, và đập nát chúng như đồ gốm.”
- Vì vậy, hỡi các vua, hãy khôn ngoan! Hỡi các thẩm phán của thế gian, hãy nghe lời cảnh báo! 11. Hãy phục vụ Đức Giê-hô-va với sự kính sợ, vui mừng, và run rẩy. 12. Hãy hôn Con, kẻo Ngài nổi giận và các ngươi sẽ bị hủy diệt trong đường lối của mình, bởi vì cơn thịnh nộ của Ngài sắp nổi lên. Phước cho những ai nương náu mình nơi Ngài!
3
Thi Thiên của Ða-vít sáng tác khi ông chạy trốn Áp-sa-lôm, con trai của ông
- Đức Giê-hô-va ôi! Nhiểu người nổi lên chống lại con. Những kẻ gây khó khăn cho con gia tăng biết chừng nào. 2. Nhiều người nói về con rằng: “Đức Chúa Trời không giải cứu nó đâu!” (Sê-la).
- Nhưng Đức Giê-hô-va ôi! Ngài là cái khiên của con, là vinh quang của con, và là Đấng nâng đầu con ngước lên.
- Tôi cất tiếng kêu cầu Đức Giê-hô-va; từ núi thánh của Ngài, Ngài lắng nghe tôi. (Sê-la).
- Tôi nằm xuống, rồi ngủ, và thức dậy, vì Đức Giê-hô-va nâng đỡ tôi. 6. Tôi sẽ không sợ hàng vạn người vây quanh chống lại tôi.
- Đức Giê-hô-va ôi! Xin trỗi dậy. Đức Chúa Trời của con! Xin giải cứu con. Vì Ngài đã đánh vào gò má mọi kẻ thù của con và bẻ gãy răng của những kẻ hung ác.
- Nguyện sự cứu rỗi đến từ Đức Giê-hô-va. Nguyện phước hạnh của Ngài tuôn đổ trên dân của Ngài. (Sê-la).
4
Thơ của Ða-vít – Cho trưởng ban nhạc – Dùng cho các nhạc cụ bằng dây
- Lạy Đức Chúa Trời công chính của con! Xin lắng nghe khi con kêu cầu. Xin Ngài lắng nghe lời cầu nguyện của con, thương xót con, và cất đi nỗi phiền muộn của con.
- Hỡi các con của loài người, các ngươi muốn biến vinh quang của ta thành sỉ nhục cho đến khi nào? Tại sao các ngươi yêu mến điều hư không và tìm kiếm sự giả dối? (Sê-la)
- Nhưng hãy biết rằng Đức Giê-hô-va đã biệt riêng người tin kính cho Ngài. Khi ta kêu cầu, Đức Giê-hô-va lắng nghe lúc ta kêu cầu Ngài.
- Hãy run sợ và đừng phạm tội; khi nằm trên giường hãy suy ngẫm trong lòng, và lặng yên. (Sê-la)
- Hãy dâng sự công chính làm sinh tế, và tin cậy nơi Đức Giê-hô-va.
- Nhiều người nói: “Ai sẽ tỏ cho chúng ta điều tốt lành?” Lạy Đức Giê-hô-va! Xin tỏa sáng mặt Ngài trên chúng con! 7. Ngài đã đặt niềm vui vào lòng con, nhiều hơn cả lúc bội thu lúa mì và rượu nho. 8. Con sẽ nằm và ngủ bình yên; bởi vì Đức Giê-hô-va, chỉ có một mình Ngài làm cho con được an toàn.
5
Thơ của Ða-vít – Cho trưởng ban nhạc – Dùng với ống sáo
- Đức Giê-hô-va ôi! Xin lắng tai nghe lời của con, xin xem xét lời thầm nguyện của con. 2. Lạy Vua của con, là Đức Chúa Trời của con! Xin nghe tiếng kêu van của con, vì con cầu nguyện cùng Ngài. 3. Đức Giê-hô-va ôi! Buổi sáng xin nghe tiếng của con, buổi sáng con hướng về Ngài và trông đợi.
- Vì Ngài không phải là Ðức Chúa Trời ưa thích điều ác, kẻ ác cũng không sống nổi với Ngài. 5. Kẻ kiêu ngạo sẽ không đứng nổi trong cái nhìn của Ngài; Ngài ghét tất cả những kẻ làm ác. 6. Ngài tiêu diệt những kẻ nói dối; Đức Giê-hô-va gớm ghiếc những kẻ dối gạt và làm đổ máu. 7. Nhưng con – nhờ lòng thương xót dồi dào của Ngài – con sẽ vào trong nhà của Ngài; con sẽ hướng về đền thánh của Ngài thờ phượng Ngài với lòng kính sợ.
- Đức Giê-hô-va ôi! Vì những kẻ thù nghịch của con, xin dẫn con đi trong sự công chính của Ngài, xin làm cho đường lối của Ngài bằng phẳng trước mặt con. 9. Bởi vì miệng của chúng không đáng tin cậy, bên trong của chúng đầy sự hủy diệt, họng của chúng như mồ mả mở ra, lưỡi của chúng nói lời dua nịnh. 10. Đức Chúa Trời ôi! Xin buộc tội chúng! Hãy làm cho chúng sa bại trong mưu chước của chúng, xin đuổi chúng đi vì tội ác quá nhiều, vì chúng đã nổi loạn chống lại Ngài.
- Nhưng tất cả những người để lòng tin cậy Ngài sẽ vui mừng, họ sẽ hoan ca mãi mãi, bởi vì Ngài bảo vệ họ, để những người yêu mến danh Ngài sẽ được vui thỏa trong Ngài. 12. Bởi vì Ngài sẽ ban phước cho người công chính. Đức Giê-hô-va sẽ lấy ơn của Ngài bao phủ người như một cái khiên.
6
Thơ của Ða-vít – Cho trưởng ban nhạc – Dùng với đàn dây – Cho đàn thụ cầm tám dây
- Đức Giê-hô-va ôi! Xin đừng khiển trách con trong khi Ngài nổi giận; xin đừng trừng phạt con trong cơn thịnh nộ của Ngài.
- Đức Giê-hô-va ôi! Xin thương xót con vì con yếu đuối. Đức Giê-hô-va ôi! Xin chữa lành cho con vì xương cốt con mỏi mòn.
- Linh hồn con quá mỏi mòn; còn Ngài – Đức Giê-hô-va ôi! Còn Ngài, cho đến khi nào?
- Đức Giê-hô-va ôi! Xin trở lại và giải cứu con. Xin cứu con vì lòng nhân từ của Ngài.
- Bởi vì trong cõi chết, không ai nhớ đến Ngài, trong phần mộ ai sẽ cảm tạ Ngài?
- Con kiệt sức vì than thở, suốt đêm con trăn trở trên giường, con làm cho chõng của con ướt đẫm với những giọt lệ của con.
- Mắt con hoen mờ vì buồn thảm, nó trở nên cằn cỗi vì những kẻ thù của con.
- Tất cả những kẻ làm ác! Hãy lìa khỏi ta, vì Đức Giê-hô-va đã nghe tiếng khóc than của ta.
- Đức Giê-hô-va đã nghe lời cầu xin của tôi. Đức Giê-hô-va nhậm lời cầu nguyện của tôi.
- Tất cả những kẻ thù của tôi sẽ bị hổ thẹn và khủng hoảng. Chúng sẽ phải thối lui và bị nhục nhã thình lình.
7
Bài suy niệm của Ða-vít – Ca ngợi Chúa về Cút, một người Bên-gia-min
- Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của con! Con đặt niềm tin cậy của con nơi Ngài. Xin cứu con khỏi những kẻ hãm hại con, và giải thoát con. 2. Đừng để chúng, giống như sư tử, xé con ra từng mảnh, không ai giải cứu.
- Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của con! Nếu con đã làm điều nầy: Nếu có điều bất chính nào nơi tay của con, 4. nếu con đã lấy ác báo trả cho người sống hòa bình với con, hay con đoạt lấy của cải của kẻ thù con một cách vô cớ, 5, nguyện kẻ thù của con truy đuổi con, bắt kịp con, hãy để hắn giày đạp mạng sống con dưới đất, rồi chôn vùi danh dự của con trong tro bụi. (Sê-la)
- Đức Giê-hô-va ôi! Xin hãy nổi thạnh nộ và đứng dậy. Xin Ngài nổi lên chống lại cơn cuồng nộ của kẻ thù con. Xin hãy đứng lên vì cớ con mà thi hành sự đoán phạt của Ngài. 7. Để các dân tộc tụ họp chung quanh Ngài; vì sự an nguy của họ, Ngài sẽ từ trên cao trở lại. 8. Đức Giê-hô-va sẽ xét xử các dân tộc. Đức Giê-hô-va ôi! Xin xét xử con theo sự công chính của con, và theo sự chính trực trong con. 9. Nguyện sự gian ác của những kẻ xấu bị kết thúc, nhưng người công chính được vững lập, bởi vì Đức Chúa Trời công chính xem xét cả tâm trí và tấm lòng. 10. Ðức Chúa Trời là thuẫn khiên của con, là Ðấng cứu giúp những người có lòng ngay thật.
- Đức Chúa Trời là vị thẩm phán công minh, và mỗi ngày Đức Chúa Trời nổi giận với kẻ ác. 12. Nếu hắn không hối cải, Ngài sẽ mài gươm, Ngài giương cung sẵn sàng. 13. Ngài chuẩn bị vũ khí chết người dành cho hắn. Ngài làm những mũi tên lửa cháy hừng hực.
- Hãy nhìn kẻ cưu mang tội lỗi, hoài thai hiểm độc, rồi sinh ra sự gian dối. 15. Hắn đào hầm, đào hố, nhưng lại té xuống hố đã đào. 16. Tội ác của hắn đổ lại trên đầu hắn, và sự bạo tàn của hắn giáng trên đầu của hắn.
- Con sẽ cảm tạ Đức Giê-hô-va về sự công chính của Ngài, và ca tụng danh Đức Giê-hô-va là Đấng Chí Cao.
8
Thơ của Ða-vít – Cho trưởng ban nhạc – Theo điệu Ghi-tít
- Đức Giê-hô-va là Chúa của chúng con! Danh Ngài oai nghi khắp cả trái đất! Ngài đặt vinh quang của Ngài trên các tầng trời!
- Vì cớ những kẻ thù của Ngài, Ngài ban sức mạnh từ miệng của trẻ em và trẻ thơ đang bú, làm nín lặng kẻ chống cự và kẻ thù địch Ngài.
- Khi con suy gẫm về các tầng trời, là các công việc của những ngón tay Ngài, mặt trăng và các ngôi sao mà Ngài đã dựng; 4. loài người là gì mà Ngài nhớ đến? Con loài người là chi mà Ngài chăm sóc nó? 5. Ngài làm cho người kém hơn Đức Chúa Trời một chút, ban cho người vinh quang và tôn trọng. 6. Ngài khiến người cai trị những công việc của tay Ngài, Ngài đặt tất cả ở dưới chân người, 7. tất cả chiên và bò, cả những thú rừng, 8. chim trời, cá biển, và những vật bơi lội trong các thủy lộ.
- Đức Giê-hô-va là Chúa của chúng con! Danh Ngài oai nghi khắp cả trái đất!
9
Thơ của Ða-vít – Cho trưởng ban nhạc – Theo điệu Mút La-bên
- Đức Giê-hô-va ôi! Con sẽ tôn ngợi Ngài với cả tấm lòng của con. Con sẽ thuật lại tất cả những việc diệu kỳ của Ngài. 2. Lạy Đấng Chí Cao! Con sẽ vui vẻ và hớn hở trong Ngài. Con sẽ ca tụng danh của Ngài.
- Khi những kẻ thù của con quay trở lại, chúng sẽ gục ngã và bị tiêu diệt trước mặt Ngài, 4. bởi vì Ngài bênh vực quyền lợi và duyên cớ của con, Ngài ngự trên ngôi phán xét trong sự công minh. 5. Ngài quở trách các nước, Ngài hủy diệt kẻ ác, Ngài xóa tên chúng đời đời vĩnh viễn. 6. Kẻ thù đã bị hủy diệt đời đời, Ngài hủy diệt các thành của chúng, thậm chí ký ức về chúng cũng bị tiêu diệt.
- Nhưng Đức Giê-hô-va tồn tại đời đời; Ngài thiết lập ngôi Ngài để phán xét. 8. Ngài sẽ phán xét thế giới theo sự công chính, Ngài xét xử các dân trong sự công bằng. 9. Đức Giê-hô-va là nơi nương náu vững vàng cho người bị áp bức, là nơi nương náu vững vàng trong lúc gian truân. 10. Những người biết danh Ngài sẽ tin cậy Ngài, bởi vì Đức Giê-hô-va không từ bỏ người nào tìm kiếm Ngài.
- Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va, là Đấng ngự tại Si-ôn! Hãy truyền rao những công việc của Ngài ở giữa các dân. 12. Bởi vì Ðấng báo thù những kẻ gây đổ máu đã nhớ đến những người khốn cùng, Ngài không quên tiếng kêu cầu của họ. 13. Đức Giê-hô-va ôi! Xin thương xót con. Xin đoái xem nỗi khổ đau của con đến từ những kẻ ghét con. Xin Ngài đem con lên khỏi cổng của sự chết, 14. để con thuật lại mọi lời ca ngợi Chúa, và tại các cổng thành của dân cư Si-ôn, con sẽ vui mừng trong sự giải cứu của Ngài. 15. Các dân đã sa vào hố mà họ đã làm, chân của họ mắc vào lưới mà họ đã giăng. 16. Đức Giê-hô-va đã bày tỏ chính Ngài: Ngài đã thực hành công lý, kẻ ác bị mắc vào bẫy mà chính tay họ đã làm. (Hãy suy gẫm – Sê-la)
- Kẻ ác và tất cả các dân quên Đức Chúa Trời sẽ đi vào âm phủ. 18. Người thiếu thốn sẽ không bị bỏ quên luôn luôn, và niềm hy vọng của những người nghèo khổ sẽ không bị hư mất mãi mãi. 19. Đức Giê-hô-va ôi! Xin hãy trỗi dậy! Đừng để con người thắng thế. Xin phán xét các dân trước mặt Ngài. 20. Đức Giê-hô-va ôi! Hãy làm cho họ sợ hãi, để các dân biết rằng họ chỉ là loài người. (Sê-la).
10
- Đức Giê-hô-va ôi! Tại sao Ngài vẫn đứng xa? Trong lúc gian truân, vì sao Ngài ẩn mình?
- Kẻ ác kiêu căng bách hại người khốn cùng; nguyện chúng bị sa vào các mưu chước do chúng tạo ra. 3. Bởi vì kẻ ác khoe khoang về dục vọng trong lòng của chúng, cầu chúc cho kẻ tham lam từ bỏ Đức Giê-hô-va. 4. Kẻ ác vênh mặt kiêu căng không tìm kiếm Đức Chúa Trời, trong mọi suy tư của hắn không hề có Đức Chúa Trời. 5. Đường lối của hắn luôn luôn thịnh vượng – Sự phán xét của Chúa cao hơn tầm nhìn của hắn – Hắn chế giễu tất cả những kẻ thù của mình. 6. Hắn nói trong lòng rằng: “Ta sẽ không bị rúng động, đời đời ta sẽ không bao giờ gặp tai họa.” 7. Miệng của hắn đầy lời nguyền rủa, giả dối và đe dọa, bên dưới lưỡi của hắn là sự hiểm độc và gian ác. 8. Hắn ngồi mai phục trong các xóm làng, từ nơi ẩn núp hắn giết người vô tội, mắt hắn kín đáo theo dõi những người bất hạnh. 9. Hắn nằm chờ đợi trong nơi kín đáo như sư tử trong hang, hắn nằm chờ đợi để bắt người khốn cùng; hắn kéo người nghèo khổ vào cạm bẫy để bắt họ. 10. Hắn vồ xuống, kẻ khốn cùng ngã quỵ, bị khuất phục bởi sức mạnh của hắn. 11. Hắn nói trong lòng rằng: “Đức Chúa Trời quên rồi! Ngài đã ẩn mặt và sẽ không bao giờ thấy việc nầy đâu.”
- Đức Giê-hô-va ôi! Xin hãy trỗi dậy. Đức Chúa Trời ôi! Xin giơ tay của Ngài lên. Xin đừng quên người khốn cùng. 13. Kẻ ác khinh thường Đức Chúa Trời cho đến bao giờ? Hắn nói trong lòng rằng: “Ngài sẽ không bao giờ tra xét?” 14. Nhưng Ngài đã thấy hết, bởi vì Ngài đã ghi nhận những tội ác và những khổ đau, để chính tay Ngài sẽ báo trả. Ngài là Ðấng giúp đỡ kẻ mồ côi. Người cô thế phó thác mình cho Ngài. 15. Xin bẻ gãy cánh tay của kẻ dữ và kẻ gian ác, xin truy cứu những việc gian ác của họ cho đến khi không còn điều nào.
- Đức Giê-hô-va là Vua đến đời đời vô cùng! Các dân ngoại sẽ bị tiêu diệt khỏi đất của Ngài. 17. Đức Giê-hô-va ôi! Ngài đã lắng nghe ước vọng của những người khiêm nhu, Ngài làm cho họ được vững lòng, và Ngài nghiêng tai Ngài nghe họ. 18. Ngài thực hiện công lý cho kẻ mồ côi và người bị áp bức, để con người ra từ bụi đất sẽ không thể áp bức nữa.
11
Thơ của Ða-vít – Cho trưởng ban nhạc
- Ta nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va! Sao các ngươi nói cùng linh hồn ta rằng: “Chim kia! Hãy trốn, hãy trốn vào núi của ngươi; 2. bởi vì hãy nhìn xem, kẻ ác đang giương cung, tra tên vào dây, từ trong bóng tối bắn vào người có lòng ngay thẳng. 3. Nếu các nền tảng bị phá hủy, người công chính có thể làm gì?”
- Đức Giê-hô-va ngự trong đền thánh của Ngài, ngôi của Đức Giê-hô-va ở trên trời, mắt Ngài nhìn xem, mí mắt Ngài dò xét dòng dõi loài người. 5. Đức Giê-hô-va dò xét người công chính cùng kẻ gian ác, và lòng Ngài ghét kẻ thích bạo lực. 6. Ngài sẽ giáng các cạm bẫy như mưa trên những kẻ gian ác; lửa hừng, diêm sinh, và gió cháy hừng hực sẽ là phần trong chén của chúng.
- Bởi vì Đức Giê-hô-va là công chính, Ngài yêu công lý. Các ngươi hãy nhìn đi! Người chính trực sẽ nhìn thấy mặt Ngài.
12
Thơ của Ða-vít – Cho trưởng ban nhạc – Dùng với đàn thụ cầm tám dây
- Đức Giê-hô-va ôi! Xin hãy cứu giúp, bởi vì người tin kính không còn, những người trung tín đang biến mất giữa dòng giống loài người.
- Người ta dùng lời dối trá nói với mọi người thân cận của mình, họ nói những lời dua nịnh và hai lòng. 3. Nguyện Đức Giê-hô-va cắt bỏ tất cả những môi dua nịnh và những lưỡi nói các lời kiêu ngạo. 4. Tức là những kẻ nói rằng: Chúng ta sẽ thắng nhờ miệng lưỡi. Môi miệng của chúng ta là của chúng ta, có ai làm chủ chúng ta?
- Đức Giê-hô-va phán: “Bởi vì những người nghèo khổ bị áp bức, và những người thiếu thốn kêu van, bây giờ Ta sẽ trỗi dậy, Ta sẽ đặt người nơi an toàn, là nơi người mong muốn.”
- Lời hứa của Đức Giê-hô-va là lời thanh sạch, giống như bạc đã được luyện trong lò lửa, tinh luyện đến bảy lần. 7. Đức Giê-hô-va ôi! Ngài sẽ gìn giữ họ và bảo tồn họ khỏi thế hệ nầy.
- Khi những điều đồi bại được tôn cao giữa các con loài người, kẻ ác đi nghênh ngang khắp nơi.
13
Thơ của Ða-vít – Cho trưởng ban nhạc
- Đức Giê-hô-va ôi! Ngài cứ mãi quên con cho đến bao giờ? Ngài ẩn mặt với con cho đến khi nào? 2. Mỗi ngày con bị dằn vặt trong tâm hồn, tự hỏi nỗi đau trong lòng mình phải kéo dài cho đến bao giờ? Kẻ thù của con sẽ được trỗi hơn con cho đến khi nào?
- Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của con! Xin xem xét và lắng nghe con. Xin cho mắt của con được sáng, đừng để con phải ngủ vùi trong sự chết. 4. Đừng để kẻ thù của con nói rằng “Ta đã thắng hơn nó”, và những kẻ gây khó khăn cho con sẽ mừng rỡ khi con bị rúng động.
- Nhưng con tin cậy nơi tình thương của Ngài. Lòng con vui mừng trong sự giải cứu của Ngài. 6. Con sẽ ca ngợi Đức Giê-hô-va, bởi vì Ngài đã ban phước thật dồi dào cho con.
14
Thơ của Ða-vít – Cho trưởng ban nhạc
- Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: “Không có Đức Chúa Trời.” Chúng đồi bại, làm những việc kinh tởm, không có một người nào làm điều lành.
- Từ trên trời Đức Giê-hô-va nhìn xuống con loài người, xem có ai khôn ngoan, tìm kiếm Đức Chúa Trời. 3. Tất cả đều quay sang một bên, cùng nhau trở nên đồi bại, không ai làm điều lành, dù một người cũng không.
- Tất cả những kẻ làm ác không có tri thức hay sao? Chúng ăn nuốt dân Ta như ăn bánh, và không bao giờ kêu cầu Đức Giê-hô-va. 5. Chúng phải kinh hoàng khiếp sợ vì chuyện đó, bởi vì Đức Chúa Trời bênh vực dòng dõi người công chính. 6. Các ngươi đã làm hổ nhục dự tính của người nghèo, nhưng Đức Giê-hô-va là nơi nương náu của họ. 7. Ôi, ước gì sự giải cứu Y-sơ-ra-ên đến từ Si-ôn! Khi Đức Giê-hô-va đem những người lưu đày của dân Ngài trở về. Nguyện Gia-cốp vui mừng và Y-sơ-ra-ên hân hoan.
15
Thơ của Ða-vít
- Đức Giê-hô-va ôi! Ai sẽ được ngụ trong đền tạm của Ngài? Ai sẽ được ở trên núi thánh của Ngài?
- Đó là người bước đi ngay thẳng, làm điều công chính, và nói lời chân thật từ trong lòng của mình. 3. Người không dùng lưỡi mình để vu khống, không làm hại bạn hữu mình, và không gây sỉ nhục cho người lân cận mình. 4. Người khinh thường kẻ gian ác, nhưng tôn trọng người nào kính sợ Đức Giê-hô-va. Người tôn trọng sự hứa nguyện của mình, cho dù bị tổn hại cho mình, vẫn không thay đổi. 5. Người không cho vay tiền để lấy lời, không nhận hối lộ để làm hại người vô tội. Người nào làm những điều như vậy sẽ không bao giờ bị rúng động.
16
Bài thơ được viết bởi Ða-vít
- Đức Chúa Trời ôi! Xin bảo tồn con, vì con nương náu mình nơi Ngài. 2. Con đã thưa với Đức Giê-hô-va rằng: “Ngài là Chúa của con! Ngoài Ngài ra, con không có phước hạnh nào khác. 3. Còn về những thánh nhân trên đất nầy, họ là những con người vĩ đại, con thích tất cả họ; nhưng ai chạy theo một thần khác thì nỗi sầu đau của người đó sẽ gia tăng bội phần; con sẽ không dâng lễ quán bằng huyết cho họ, hay tôn ngợi danh của họ trên môi của con.”
- Đức Giê-hô-va là phần của sản nghiệp và cũng là phần trong chén của con; Ngài nắm giữ cơ nghiệp của con. 6. Các ranh giới của con đã được đặt đúng vào những nơi con ưa thích. Thật vậy, con đang có một cơ nghiệp tốt đẹp.
- Con sẽ chúc tụng Đức Giê-hô-va là Đấng khuyên bảo con và cũng hướng dẫn lòng con trong ban đêm. 8. Con luôn đặt Đức Giê-hô-va trước mặt con. Vì Ngài đang ở bên phải của con, cho nên con sẽ không bị rúng động. 9. Do đó lòng của con sẽ vui vẻ, tinh thần của con phấn khởi, thân xác của con cũng được nghỉ ngơi trong an toàn. 10. Bởi vì Ngài sẽ không bỏ linh hồn của con trong âm phủ, cũng không để cho Đấng Thánh của Ngài thấy sự hư nát. 11. Ngài sẽ chỉ cho con con đường của sự sống; trong sự hiện diện của Ngài có đầy dẫy niềm vui; ở bên phải Ngài được hạnh phúc vô cùng.
17
Bài cầu nguyện của Ða-vít
- Đức Giê-hô-va ôi! Xin lắng nghe lời công chính. Xin chú ý đến tiếng kêu cầu của con. Xin lắng tai nghe lời cầu nguyện của con, là lời không đến từ môi giả dối. 2. Nguyện duyên cớ của con được đến trước mặt Ngài, nguyện mắt của Ngài nhìn thấy sự ngay thẳng: 3. Ngài đã thử lòng con, Ngài đã quan sát con trong ban đêm, Ngài đã thử luyện con và không tìm thấy gì.
Con đã quyết định rằng miệng của con sẽ không phạm tội. 4. Còn về những chuyện của loài người, nhờ lời từ môi của Ngài, con đã gìn giữ mình khỏi đường lối của kẻ hung tàn. 5. Con đã giữ các bước chân của con trong đường lối của Ngài, để chân của con không trợt ngã.
- Ðức Chúa Trời ôi! Con kêu cầu Ngài, bởi vì Ngài sẽ trả lời con. Xin nghiêng tai hướng về con và nghe lời của con. 7. Xin bày tỏ lòng thương xót diệu kỳ của Ngài, giải cứu những kẻ ẩn náu mình nơi tay hữu của Ngài thoát khỏi những kẻ thù của họ. 8. Xin gìn giữ con như con ngươi của mắt Ngài, xin giấu con dưới bóng của cánh Ngài, 9. khỏi những kẻ hung ác đang áp bức con, những kẻ tử thù đang vây quanh con. 10. Lòng của chúng khép kín lại như bị mỡ bao trùm, miệng của chúng nói toàn những lời kiêu ngạo. 11. Chúng vây phủ chung quanh những bước của chúng con, mắt của chúng canh chừng để vồ con xuống đất, 11. giống như sư tử dõi theo mồi, như sư tử tơ rình rập trong nơi kín đáo.
- Đức Giê-hô-va ôi! Xin hãy trỗi dậy, hãy đối diện, và đánh hạ chúng! Xin dùng gươm của Ngài giải cứu linh hồn con khỏi kẻ ác.
- Đức Giê-hô-va ôi! Xin dùng tay của Ngài giải cứu con khỏi loài người, khỏi loài người của thế giới nầy, mà phần của họ là ở trong đời nầy. Nguyện lòng của họ đầy dẫy những điều mà Ngài dành cho họ, các con của họ cũng đầy dẫy như vậy, và phần còn lại dành cho các cháu của họ.
- Nhưng con sẽ thấy mặt Ngài trong sự công chính; khi con thức dậy, con sẽ thỏa nguyện được nhìn thấy Ngài.
18
Gởi cho Trưởng Ban Nhạc – Thơ của Ða-vít, tôi tớ của Đức Giê-hô-va – Ông đã thưa với Đức Giê-hô-va những lời này trong ngày Đức Giê-hô-va giải cứu ông khỏi tay tất cả những kẻ thù của ông và khỏi tay của Sau-lơ. Ông đã thưa rằng:
- Đức Giê-hô-va ôi! Ngài là năng lực của con – Con yêu mến Ngài. 2. Đức Giê-hô-va là vầng đá của con, là đồn lũy của con, và là Đấng giải cứu con. Đức Chúa Trời ôi! Ngài là vầng đá của con – Con nương náu nơi Ngài. Ngài là thuẫn khiên của con, là sừng cứu rỗi của con, và là thành trì của con. 3. Đức Giê-hô-va xứng đáng được tôn ngợi. Con kêu cầu Ngài, và rồi được giải cứu khỏi những kẻ thù của con.
- Các dây của sự chết vây quanh con, những dòng nước hủy diệt đã làm con kinh hãi. 5. Các dây của Âm Phủ vây quanh con, những cạm bẫy chết chóc giăng bắt con. 6. Trong cơn gian truân, con cầu khẩn Đức Giê-hô-va, và đã kêu cầu cùng Đức Chúa Trời của con. Từ đền của Ngài, Ngài đã nghe tiếng của con, và lời kêu cầu của con đã thấu đến tai của Ngài.
- Và rồi, đất rúng động và rung chuyển; các nền tảng của núi đồi chấn động và lung lay – Bởi vì Ngài đã nổi giận: 8. Khói bốc lên từ mũi của Ngài, lửa hủy diệt từ miệng Ngài làm than cháy rực. 9. Ngài nghiêng các tầng trời và ngự xuống; mây đen dày đặt ở dưới chân của Ngài. 10. Ngài cưỡi chê-ru-bim, rồi bay, Ngài lượn trên những cánh của gió. 11. Ngài đặt bóng tối che kín chung quanh Ngài; màn trướng chung quanh Ngài là những đám mây dày đặt, đen sậm, và đầy nước. 12. Từ hào quang rực rỡ ở phía trước Ngài, mưa đá và các than rực lửa đã xuyên qua những đám mây mù mịt. 13. Đức Giê-hô-va nổi sấm sét trên các tầng trời; Ðấng Tối Cao cất tiếng của Ngài, thì có mưa đá và các than rực lửa. 14. Ngài bắn những mũi tên, rồi phân tán chúng ra, chớp nhoáng rất nhiều, nhưng Ngài định hướng cho chúng. 15. Đức Giê-hô-va ôi! Lúc Ngài quở trách, khi Ngài nhảy mũi hắt hơi, các đáy biển hiển lộ ra, các nền tảng của địa cầu được bày tỏ.
- Từ trên cao Ngài vươn xuống, nắm lấy con, kéo con ra khỏi những dòng nước nguy hiểm. 17. Ngài giải cứu con khỏi kẻ thù hùng mạnh, và những kẻ ghét con bởi vì chúng mạnh hơn con. 18. Trong ngày hoạn nạn, chúng tấn công con, nhưng Đức Giê-hô-va đã ủng hộ con. 19. Ngài đem con đến nơi khoảng khoát, Ngài giải cứu con bởi vì Ngài yêu thích con.
- Đức Giê-hô-va đã ban thưởng cho con theo sự công chính của con, Ngài đã đền bù cho con theo sự trong sạch của tay con. 21. Bởi vì con đã tuân theo đường lối của Đức Giê-hô-va, không làm điều ác mà lìa bỏ Đức Chúa Trời của con. 22. Bởi vì các mạng lệnh của Ngài hằng ở trước mặt con, và các luật lệ của Ngài con không bao giờ từ bỏ. 23. Con không có gì đáng trách với Ngài. Con đã giữ mình cho khỏi phạm tội. 24. Vì vậy, Đức Giê-hô-va đã đền bù cho con tùy theo sự công chính của con, theo sự thánh sạch của tay con trong cách nhìn của Ngài.
- Ai trung tín, Ngài sẽ tỏ mình thành tín. Ai trọn vẹn, Ngài sẽ tỏ mình toàn vẹn. 26. Ai thanh sạch, Ngài sẽ tỏ mình thanh sạch. Ai mưu mẹo, Ngài sẽ tỏ mình khôn ngoan. 27. Bởi vì Ngài giải cứu người khiêm nhường, nhưng triệt hạ kẻ có mắt tự cao. 28. Bởi vì Ngài thắp sáng đèn của con, Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của con, đã chiếu sáng nơi tăm tối của con. 29. Vì nhờ Ngài, con có thể xông qua một đạo quân; nhờ Ðức Chúa Trời của con, con có thể vượt qua thành lũy.
- Về phần Đức Chúa Trời, đường lối của Ngài là toàn hảo, lời của Đức Giê-hô-va đã được tinh luyện, Ngài là thuẫn khiên cho tất cả những ai tin cậy nơi Ngài. 31. Bởi vì ai là Đức Chúa Trời – ngoại trừ Đức Giê-hô-va? Ai là vầng đá – ngoài Đức Chúa Trời của chúng ta? 32. Đức Chúa Trời đã trang bị cho con sức mạnh, và làm cho đường lối của con toàn vẹn. 33. Ngài làm cho chân của con nhanh nhẹn như nai, và đặt con vững vàng trên những nơi cao. 34. Ngài luyện tay của con để chiến đấu, để cánh tay của con có thể giương nổi cung đồng. 35. Ngài đã ban cho con chiếc thuẫn khiên cứu rỗi của Ngài, tay phải của Ngài nâng đỡ con, và sự nhân ái của Ngài làm con được tôn trọng. 36. Ngài đã mở rộng đường lối dưới chân của con để chân con không trượt ngã.
- Con rượt đuổi những kẻ thù của con rồi bắt kịp chúng, con không quay trở lại cho đến khi chúng bị tiêu diệt. 38. Con đập tan chúng, để chúng không thể trỗi dậy, chúng ngã gục dưới chân của con. 39. Ngài đã trang bị cho con sức mạnh để ra trận, Ngài triệt hạ những kẻ nổi lên chống lại con khiến chúng suy phục con. 40. Ngài đã làm cho các kẻ thù của con đưa lưng về phía con, để con hủy diệt những kẻ ghét con. 41. Chúng kêu cầu nhưng không ai giải cứu – cầu khẩn cả Đức Giê-hô-va, nhưng Ngài chẳng đáp lời. 42. Con đã nghiền nát chúng như bụi trước gió, con đã vất chúng ra như bùn đổ ngoài đường.
- Ngài đã giải cứu con khỏi những tranh tụng với dân chúng, Ngài đã lập con làm đầu các nước; một dân tộc không hề biết con, đã phục vụ con. 44. Ngay khi họ nghe nói về con, họ liền vâng phục; những người ngoại quốc suy phục con. 45. Những người ngoại quốc kinh hãi, từ nơi trú ẩn họ run rẩy kéo ra.
- Đức Giê-hô-va hằng sống là Vầng Đá đáng chúc tôn của con! Nguyện Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi con được tôn cao. 47. Ðức Chúa Trời đã báo thù cho con và làm cho các dân tộc quy phục con. 48. Ngài đã giải cứu con khỏi những kẻ thù của con, Ngài cũng nâng con cao hơn kẻ chống lại con, và đã giải cứu con khỏi kẻ hung tàn. 49. Vì vậy, Đức Giê-hô-va ôi! Con sẽ tôn ngợi Ngài và ca ngợi danh Ngài ở giữa các dân. 50. Ngài đã ban sự giải cứu lớn lao cho người mà Ngài lập làm vua, và bày tỏ sự thương xót đối với người mà Ngài đã xức dầu, tức là với Ða-vít, và dòng dõi của người cho đến đời đời.
19
Thơ của Ða-vít – Cho Trưởng Ban Nhạc
- Các tầng trời rao truyền vinh quang của Đức Chúa Trời, bầu trời thể hiện công việc tay Ngài làm. 2. Ngày này qua ngày khác, rao truyền sứ điệp; đêm nọ đến đêm kia, giải bày tri thức. 3. Không dùng diễn thuyết, không dùng ngôn từ, tiếng của chúng không ai nghe, 4. nhưng sứ điệp của chúng đã loan truyền khắp đất, và lời của chúng đã vang đến tận cùng của địa cầu. Ngài đã sắp đặt một chỗ tạm thời cho mặt trời ở trong chúng. 5. Mặt trời như tân lang ra khỏi loan phòng, như một lực sĩ vui thích chạy đua. 6. Mặt trời mọc lên từ phương trời nầy, chạy vòng đến phương trời kia, không có gì tránh khỏi hơi nóng của nó được.
- Luật pháp của Đức Giê-hô-va là toàn hảo, làm cho linh hồn được hồi phục; lời chứng của Đức Giê-hô-va là chắc chắn, khiến một người tầm thường trở nên khôn ngoan. 8. Luật lệ của Đức Giê-hô-va là chính trực, làm cho lòng vui mừng; điều răn của Đức Giê-hô-va là tinh khiết, làm cho mắt được khai sáng. 9. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là trong sạch, tồn tại đến đời đời; các mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va là chân thật, tất cả đều công chính.
- Những điều đó quý hơn vàng, thật vậy quý hơn vàng ròng, và ngọt hơn mật – những giọt mật nhỏ từ tàng ong. 11. Hơn thế nữa, tôi tớ của Ngài đã được giáo huấn bởi những điều đó, và người nào tuân giữ những điều đó sẽ được trọng thưởng. 12. Có ai hiểu hết những lỗi lầm của mình? Xin tha thứ cho con những tội còn kín giấu. 13. Cũng xin gìn giữ tôi tớ Ngài khỏi sự cố ý phạm tội, xin đừng để chúng tể trị con, để con sẽ không có gì đáng trách và không phạm tội nặng.
- Đức Giê-hô-va, là Đấng Cứu Chuộc, và là Vầng Đá của con! Nguyện lời nói của miệng con và sự suy ngẫm của lòng con được chấp nhận trước mặt Ngài!
20
Thơ của Ða-vít – Cho Trưởng Ban Nhạc
- Nguyện Đức Giê-hô-va đáp lời bạn trong ngày gian truân. Nguyện danh Đức Chúa Trời của Gia-cốp bảo vệ bạn. 2. Nguyện Ngài ban sự cứu giúp cho bạn từ nơi thánh, và sự hỗ trợ bạn đến từ Si-ôn. 3. Nguyện Ngài nhớ đến tất cả lễ vật bạn dâng, và các tế lễ thiêu của bạn được chấp nhận. (Sê-la)
- Nguyện Ngài ban cho bạn điều lòng bạn ước ao, và hoàn thành tất cả những dự tính của bạn. 5. Chúng tôi sẽ reo vui vì bạn được giải cứu, và sẽ giương cao ngọn cờ lên nhân danh Đức Chúa Trời của chúng ta. Nguyện Đức Giê-hô-va hoàn thành mọi điều bạn khẩn cầu.
- Bây giờ tôi biết Đức Giê-hô-va giải cứu người được xức dầu của Ngài; từ nơi thánh trên trời, Ngài sẽ đáp lời người, giải cứu người bằng quyền năng của tay phải Ngài. 7. Những người nầy nhờ cậy vào chiến xa, những người kia nhờ cậy vào chiến mã, nhưng chúng tôi nhờ cậy danh của Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của chúng tôi. 8. Họ sẽ quỵ xuống và ngã nhào, nhưng chúng tôi sẽ trỗi dậy và đứng thẳng lên.
- Đức Giê-hô-va ôi, xin cứu giúp! Nguyện Vua nhậm lời của chúng con trong ngày chúng con kêu cầu.
21
Thơ của Ða-vít – Cho Trưởng Ban Nhạc
- Đức Giê-hô-va ôi! Nhờ sức mạnh của Ngài, vua được vui mừng; nhờ sự giải cứu của Ngài, người hoan hỉ biết bao! 2. Ngài đã ban cho người điều lòng người ao ước, và không giữ lại điều gì môi người cầu xin. (Sê-la)
- Bởi vì Ngài đã tiếp đón người bằng những phước hạnh tốt lành, Ngài đã đội trên đầu người một vương miện bằng vàng ròng. 4. Người cầu xin Ngài mạng sống, Ngài ban cho người sự trường thọ lâu dài. 5. Nhờ sự cứu rỗi của Ngài, người được vinh quang rất lớn, Ngài đã ban cho người sự tôn trọng và oai nghi. 6. Bởi vì Ngài đã ban phước hạnh cho người mãi mãi, Ngài làm cho người được vui thỏa tột cùng trong sự hiện diện của Ngài. 7. Bởi vì vua tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, nhờ sự nhân từ của Đấng Chí Cao, người sẽ không rúng động.
- Tay của Ngài sẽ bắt tất cả quân thù của Ngài, tay phải của Ngài sẽ tóm lấy những kẻ ghét Ngài. 9. Trong cơn giận, Ngài sẽ làm cho chúng như một lò lửa hừng; trong cơn thịnh nộ, Đức Giê-hô-va sẽ nuốt chúng và lửa sẽ thiêu đốt chúng. 10. Ngài sẽ hủy diệt con cháu của chúng khỏi mặt đất, và dòng dõi của chúng khỏi dòng giống loài người. 11. Dù chúng có toan tính dùng mưu độc ác để chống lại Ngài, chúng cũng không thể thực hiện được. 12. Bởi vì khi Ngài giương cung nhắm vào mặt của chúng, Ngài sẽ làm cho chúng quay lưng bỏ chạy.
- Đức Giê-hô-va ôi! Nguyện Ngài được tôn cao trong sức mạnh của Ngài. Chúng con sẽ ca hát và chúc tụng quyền năng của Ngài.
22
Thơ của Ða-vít – Cho Trưởng Ban Nhạc
- Đức Chúa Trời của con ôi! Đức Chúa Trời của con ôi! Sao Ngài lìa bỏ con? Sao Ngài lánh xa không giúp đỡ con và không nghe lời kêu van của con? 2. Ðức Chúa Trời của con ôi! Ban ngày con kêu cầu, nhưng Ngài không trả lời; ban đêm con cũng không hề yên lặng.
- Nhưng Ngài là Ðấng Thánh đang ngự trị trong sự ca ngợi của Y-sơ-ra-ên. 4. Tổ phụ của chúng con đã nhờ cậy Ngài, họ đã nhờ cậy Ngài và đã được giải cứu. 5. Họ đã kêu cầu Ngài, rồi đã được giải cứu; họ đã tin cậy Ngài, và họ đã không bị thất vọng.
- Nhưng con là sâu bọ – không phải là loài người – con bị người ta sỉ nhục và bị thiên hạ khinh khi. 7. Tất cả nhưng ai trông thấy con đều mỉa mai. Họ trề môi, lắc đầu, rồi nói rằng: 8. “Nó tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, hãy để Ngài cứu nó. Hãy để Ngài giải cứu nó, vì Ngài yêu thích nó!”
- Nhưng Ngài là Đấng đã đem con ra khỏi lòng mẹ của con, Ngài đã khiến con tin cậy từ lúc còn trên ngực của mẹ con. 10. Từ lúc sinh ra, con đã được giao phó cho Ngài; kể từ khi con lọt khỏi lòng mẹ, Ngài đã là Ðức Chúa Trời của con. 11. Xin đừng xa lánh con, bởi vì sự gian truân gần kề và không ai cứu giúp.
- Nhiều bò đực bao quanh con, những bò đực hung bạo của Ba-san đã vây lấy con. 13. Chúng hả miệng rộng như sư tử đang gầm thét hăm he con. 14. Con bị tuôn đổ ra như nước, tất cả xương cốt của con đều rã rời, trái tim của con giống như sáp, tan chảy từ bên trong của con. 15. Còn sức lực của con thì khô như một mảnh gốm, lưỡi con dính lủng lẳng với xương hàm, Ngài đã đặt con vào chốn tro bụi của tử vong. 16. Bởi vì những con chó bao vây con, một lũ hung ác vây bọc con, chúng đâm thủng tay và chân của con. 17. Con có thể đếm tất cả những xương của con, chúng nhìn chăm chú vào con. 18. Chúng chia nhau trang phục của con, rồi bắt thăm lấy áo choàng của con.
- Đức Giê-hô-va ôi! Xin đừng xa cách con. Đấng quyền năng của con! Xin mau đến giúp con. 20. Xin giải cứu con khỏi gươm, và sinh mạng của con khỏi quyền lực của loài chó. 21. Ngài đã nhậm lời của con, đã cứu con khỏi hàm sư tử, và khỏi các sừng của những bò hoang.
- Con sẽ công bố danh của Ngài cho những anh em của con, và ca ngợi Ngài ở giữa hội chúng. 23. Hỡi những người kính sợ Đức Giê-hô-va, hãy ca ngợi Ngài. Hỡi tất cả con cháu của Gia-cốp, hãy tôn vinh Ngài. Hỡi tất cả dòng dõi Y-sơ-ra-ên, hãy kính sợ Ngài. 24. Bởi vì Ngài không xem thường hoặc ghê tởm cảnh đau thương của người bị thương đau, Ngài không ẩn mặt Ngài khỏi người, nhưng khi người kêu cầu, Ngài đã lắng nghe người.
- Lời ca ngợi của con tại giữa một hội chúng rất lớn là thuộc về Ngài. Con sẽ trả xong sự hứa nguyện của con trước mặt những người kính sợ Ngài. 26. Những người nghèo sẽ ăn và được thỏa thuê, những người tìm kiếm Đức Giê-hô-va sẽ tôn ngợi Ngài, nguyện tấm lòng của các anh chị em sẽ sống mãi mãi.
- Khắp cùng trái đất sẽ tưởng nhớ rồi trở về cùng Đức Giê-hô-va; mọi gia tộc của muôn dân sẽ thờ phượng trước mặt Ngài. 28. Bởi vì vương quốc thuộc về Đức Giê-hô-va, Ngài đang trị vì các nước. 29. Tất cả những người giàu có trên đất sẽ ăn uống và thờ phượng; tất cả những kẻ đi vào tro bụi sẽ quỳ lạy trước mặt Ngài, kể cả những linh hồn không thể bảo tồn sinh mạng của mình. 30. Những kẻ hậu sinh sẽ phục vụ Ngài, và thuật về Chúa cho thế hệ mai sau. 31. Họ sẽ đến và rao truyền sự công chính của Ngài cho những người sẽ được sinh ra rằng: Ngài đã làm như vậy.
23
Thơ của Ða-vít
- Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi: Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. 2. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi những đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến bên bờ những dòng nước bình tịnh. 3. Ngài phục hồi lại linh hồn tôi, Ngài dẫn tôi vào các lối công chính vì cớ danh của Ngài.
- Do đó dầu cho con phải đi qua một thung lũng có bóng của tử thần, con sẽ không sợ một tai họa nào, bởi vì Ngài ở với con, cây trượng và cây gậy của Ngài an ủi con. 5. Ngài dọn bàn trước mặt con trong sự hiện diện của những kẻ thù của con, Ngài xức dầu cho đầu của con, chén con đầy tràn.
- Thật vậy, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi trọn cả đời tôi; tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va mãi mãi.
24
Thơ của Ða-vít
- Trái đất và tất cả mọi vật trong đó, thế giới và những người cư ngụ trong đó, đều thuộc về Đức Giê-hô-va. 2. Bởi vì Ngài đã thiết lập nó trên biển cả, và đặt nền của nó trên những dòng nước.
- Ai có thể lên núi của Đức Giê-hô-va? Ai có thể đứng nổi trong nơi thánh của Ngài? 4. Đó là người có tay trong sạch và lòng thanh khiết, không hướng linh hồn mình vào chuyện hư không, cũng không thề nguyện giả dối. 5. Người đó sẽ nhận được phước từ Đức Giê-hô-va, và sự công chính từ Đức Chúa Trời – là Đấng Cứu Rỗi mình. 6. Đây là dòng dõi của những người tìm kiếm Đức Giê-hô-va, tức là những người tìm kiếm mặt Đức Chúa Trời của Gia-cốp. (Sê-la)
- Hỡi các cổng, hãy ngất đầu lên! Hỡi các cổng đời đời, hãy ngất cao lên! Ðể Vua vinh hiển sẽ vào. 8. Vua vinh hiển nầy là ai? Ngài là Đức Giê-hô-va đại quyền đại năng, Đức Giê-hô-va hùng mạnh trong chiến trận.
- Hỡi các cổng, hãy ngất đầu lên! Hỡi các cổng đời đời, hãy ngất cao lên! Ðể Vua vinh hiển sẽ vào. 10. Vua vinh hiển nầy là ai? Ngài là Đức Giê-hô-va của các đạo quân, chính Ngài là Vua vinh hiển. (Sê-la).
25
Thơ của Ða-vít
- Đức Giê-hô-va ôi! Con hướng linh hồn con về Ngài. 2. Ðức Chúa Trời của con ôi! Con tin cậy Ngài. Xin đừng để cho con bị hổ thẹn. Xin đừng để kẻ thù của con thắng hơn con. 3. Thật vậy, tất cả những người trông đợi Ngài, không một ai bị hổ thẹn, nhưng hãy để những kẻ gian trá vô cớ bị hổ thẹn.
- Đức Giê-hô-va ôi! Xin cho con biết đường lối của Ngài, xin dạy con các nẻo đường Ngài. 5. Xin hướng dẫn con trong chân lý của Ngài, và dạy dỗ con. Bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi con, con trông đợi Ngài suốt cả ngày. 6. Đức Giê-hô-va ôi! Xin nhớ lại sự thương xót và tình yêu của Ngài, bởi vì chúng đã có từ ngàn xưa. 7. Xin đừng nhớ các tội lỗi và những vi phạm của con ở tuổi thanh xuân. Đức Giê-hô-va ôi, xin hãy nhớ đến con tùy theo sự thương xót và lòng nhân từ của Ngài.
- Đức Giê-hô-va là chính trực và tốt lành, vì vậy Ngài chỉ dạy đường lối cho những người có tội. 9. Ngài dẫn dắt người khiêm nhường trong sự chính trực, chỉ dạy cho người khiêm nhường đường lối của Ngài. 10. Tất cả các đường lối của Đức Giê-hô-va đều là nhân từ và chân thật cho những ai gìn giữ giao ước và chứng ngôn của Ngài. 11. Đức Giê-hô-va ôi! Vì cớ danh Ngài, xin tha thứ cho con, bởi vì tội của con rất nặng.
- Ai là người kính sợ Đức Giê-hô-va? Ngài sẽ chỉ dạy cho người con đường người phải chọn. 13. Chính người sẽ sống sung mãn, và dòng dõi người sẽ thừa hưởng đất đai. 14. Sự mật thiết của Đức Giê-hô-va dành cho người kính sợ Ngài, và Ngài tỏ cho người đó biết giao ước của Ngài.
- Mắt con luôn hướng về Đức Giê-hô-va, vì Ngài sẽ gỡ chân con ra khỏi lưới bẫy. 16. Xin đoái xem con và thương xót con, bởi vì con cô đơn và khốn khổ. 17. Xin giải cứu con khỏi muộn phiền của con, bởi vì những bối rối nơi lòng con quá nhiều. 18. Xin xem xét sự đau đớn và hoạn nạn của con. Xin tha thứ tất cả những tội lỗi của con. 19. Xin hãy xem những kẻ thù của con, chúng quá nhiều; chúng ghen ghét và hung bạo với con. 20. Xin gìn giữ và giải cứu con, đừng để cho con phải hổ thẹn, bởi vì con nương náu mình nơi Ngài. 21. Nguyện Đấng chính trực và ngay thẳng bảo vệ con, vì con trông đợi Ngài. 22. Đức Chúa Trời ôi! Xin giải cứu Y-sơ-ra-ên ra khỏi mọi gian truân.
26
Thơ của Ða-vít
- Đức Giê-hô-va ôi! Xin biện minh cho con, bởi vì con đã bước đi trong sự liêm chính. Con đã tin cậy Đức Giê-hô-va không hề dời đổi.
- Đức Giê-hô-va ôi! Xin tra xét con và thử thách con, xin dò xét lòng dạ và tâm trí của con.
- Bởi vì tình thương của Ngài ở trước mặt con, cho nên con đã bước đi trong chân lý của Ngài. 4. Con không ngồi chung với những kẻ gian dối, và cũng không đi với những người đạo đức giả. 5. Con ghét sự hội hiệp của những kẻ bất lương, con sẽ không ngồi chung với những kẻ gian tà. 6. Đức Giê-hô-va ôi! Con sẽ rửa tay trong sự vô tội, và con sẽ quanh quẩn bên bàn thờ của Ngài, 7. để con có thể cất tiếng tạ ơn và loan truyền tất cả những công việc diệu kỳ của Ngài.
- Đức Giê-hô-va ôi! Con yêu mến nhà của Ngài, là nơi Ngài ngự, là nơi hiện diện vinh quang của Ngài. 9. Xin đừng cất linh hồn con chung với những người tội lỗi, hoặc lấy mạng con chung với những kẻ khát máu; 10. là những kẻ có âm mưu hiểm độc trong tay, và tay phải của họ đầy những hối lộ.
- Nhưng con, con sẽ bước đi trong sự liêm chính. Xin giải cứu con và thương xót con. 12. Chân con đứng trên nơi bằng phẳng, và con sẽ tôn ngợi Đức Giê-hô-va trong các hội chúng.
27
Thơ của Ða-vít
- Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi của tôi! Tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là thành trì của mạng sống tôi! Tôi sẽ kinh hãi ai? 2. Lúc những kẻ ác xông đến chống tôi, những kẻ thù và những kẻ địch đến ăn nuốt thịt tôi, chúng đã vấp ngã và té nhào. 3. Dù một đạo quân bao vây tôi, lòng tôi sẽ không sợ. Dù có một cuộc chiến tranh nổi dậy chống tôi, lòng tôi vẫn vững tin nơi Ngài.
- Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều và sẽ tìm kiếm điều ấy. Đó là tôi muốn trọn đời tôi được ở trong nhà của Đức Giê-hô-va, để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va, và được cầu hỏi trong đền của Ngài. 5. Vì trong ngày hoạn nạn, Ngài sẽ giấu tôi trong lều của Ngài, Ngài sẽ che giấu tôi trong nơi kín đáo của trại Ngài. Ngài đặt tôi lên trên một vầng đá. 6. Bây giờ, đầu tôi sẽ ngước cao hơn những kẻ thù vây quanh tôi. Tôi sẽ dâng tế lễ trong trại của Ngài, là tế lễ bằng lời reo vui. Tôi sẽ hát và ca ngợi Đức Giê-hô-va.
- Đức Giê-hô-va ôi! Xin nghe tiếng của con; khi con kêu cầu, xin thương xót con và đáp lời con. 8. Khi Ngài phán: “Hãy tìm kiếm mặt Ta”, thì lòng con thưa cùng Ngài rằng: “Đức Giê-hô-va ôi! Con sẽ tìm kiếm mặt Ngài.” 9. Xin đừng lánh mặt Ngài khỏi con, xin đừng xua đuổi con khi Ngài nổi giận, Ngài là sự cứu giúp của con. Ðức Chúa Trời – Ðấng Giải Cứu của con! Xin đừng lìa con hay bỏ con. 10. Khi cha mẹ của con bỏ con, thì Đức Giê-hô-va tiếp nhận con.
- Vì những kẻ thù của con, Đức Giê-hô-va ôi, xin dạy con đường lối của Ngài, xin dẫn con vào các lối bằng phẳng. 12. Xin đừng để con rơi vào ý đồ của những kẻ thù ghét con, bởi vì chúng dấy lên những lời chứng dối để hại con, chúng thở ra toàn hơi hướng hung bạo.
- Tôi tin chắc sẽ thấy sự tốt lành của Đức Giê-hô-va trong đất người sống. 14. Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va! Hãy mạnh mẽ và can đảm! Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va!
28
Thơ của Ða-vít
- Đức Giê-hô-va ôi! Con cầu khẩn Ngài. Vầng Ðá của con! Xin đừng yên lặng với con. Bởi vì nếu Ngài yên lặng với con, con trở nên giống như kẻ đang đi xuống phần mộ. 2. Xin lắng nghe tiếng khẩn cầu của con khi con van xin Ngài, lúc con giơ tay của con hướng về Đền Thánh của Ngài. 3. Xin đừng đem con đi cùng với những kẻ gian ác, và với những kẻ làm việc tội lỗi, là những kẻ nói năng hòa nhã với người lân cận, nhưng trong lòng chứa đầy âm mưu hiểm độc. 4. Xin báo trả chúng tùy theo công việc và hành vi gian ác của chúng. Xin báo trả chúng tùy theo công việc mà tay chúng đã làm. Hãy trả cho chúng cách xứng đáng. 5. Bởi vì chúng không nhận biết các công việc của Đức Giê-hô-va và công trình của tay Ngài, Ngài sẽ hủy diệt chúng, và không phát triển chúng.
- Hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va, bởi vì Ngài đã nghe tiếng cầu khẩn của tôi. 7. Đức Giê-hô-va là sức mạnh và là thuẫn khiên của tôi! Lòng tôi đã tin cậy Ngài và tôi đã được cứu giúp. Vì vậy, lòng tôi hân hoan và tôi sẽ dùng bài hát mà tôn ngợi Ngài.
- Đức Giê-hô-va là sức mạnh của dân Ngài, là thành trì cứu rỗi cho người được xức dầu của Ngài. 9. Xin hãy cứu dân Ngài và ban phước cho cơ nghiệp của Ngài. Hãy chăn dắt và nâng đỡ họ đời đời.
29
Thơ của Ða-vít
- Hỡi các con của Đức Chúa Trời! Hãy quy phục Đức Giê-hô-va. Hãy quy vinh hiển và quyền năng cho Đức Giê-hô-va. 2. Hãy quy vinh hiển cho Đức Giê-hô-va xứng đáng với danh của Ngài. Hãy thờ phượng Đức Giê-hô-va bằng trang phục thánh khiết.
- Tiếng của Đức Giê-hô-va vang dội trên những dòng nước, Đức Chúa Trời vinh quang nổi sấm sét, Đức Giê-hô-va ở trên các đại dương. 4. Tiếng của Đức Giê-hô-va thật hùng mạnh, tiếng của Đức Giê-hô-va thật oai nghiêm. 5. Tiếng của Đức Giê-hô-va làm gãy những cây bá hương. Thật vậy, Đức Giê-hô-va làm tan tác những cây bá hương của Li-ban thành từng mảnh. 6. Ngài khiến Li-ban nhảy nhổm như bò con, và Si-ri-ôn nhảy dựng như bò tơ rừng. 7. Tiếng của Đức Giê-hô-va phát ra những lằn lửa. 8. Tiếng của Đức Giê-hô-va rúng động đồng hoang, Đức Giê-hô-va làm rúng động đồng hoang của Ca-đe. 9. Tiếng của Đức Giê-hô-va làm nai cái sẩy con, làm rừng cây trụi lá, khiến mọi người reo lên rằng “Thật vinh hiển!” tại trong đền của Ngài.
- Đức Giê-hô-va đã ngự trên cơn hồng thủy. Thật vậy, Đức Giê-hô-va đang ngự trị làm vua đến đời đời. 11. Đức Giê-hô-va sẽ ban sức mạnh cho dân của Ngài. Đức Giê-hô-va sẽ ban phước hạnh bình an cho dân của Ngài.
30
Thơ của Ða-vít – Bài ca trong lễ cung hiến ngôi nhà
- Đức Giê-hô-va ôi! Con tôn ngợi Ngài vì Ngài nâng con lên, không để cho những kẻ thù của con vui mừng vì cớ con. 2. Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của con! Con cầu xin với Ngài và Ngài đã chữa lành cho con. 3. Đức Giê-hô-va ôi! Ngài đã đem linh hồn con ra khỏi âm phủ, và giữ gìn mạng sống của con để con khỏi xuống chốn huyệt sâu.
- Hãy tôn ngợi Đức Giê-hô-va! Hỡi những người thánh của Ngài, hãy cảm tạ và tưởng nhớ danh thánh của Ngài. 5. Vì cơn giận của Ngài chỉ trong chốc lát, nhưng ân huệ của Ngài có trọn cả đời. Sự khóc lóc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng liền có sự vui mừng. Sự than khóc tạm trú qua đêm, nhưng niềm vui sẽ đến vào lúc bình minh.
- Về phần con, trong khi được thịnh vượng, con nói rằng: “Ta sẽ không bao giờ bị rúng động.” 7. Đức Giê-hô-va ôi! Nhờ ân huệ của Ngài, con đã được đứng vững như một ngọn núi; nhưng khi Ngài ẩn mặt thì con kinh hoàng.
- Đức Giê-hô-va ôi! Con đã kêu cầu cùng Ngài. Đức Giê-hô-va ôi! Con đã nài xin với Ngài: 9. “Làm đổ huyết con thì có lợi ích gì? Khiến con xuống huyệt sâu để bụi tro sẽ ca ngợi Ngài sao? Nó sẽ công bố sự thành tín của Ngài hay sao? 10. Đức Giê-hô-va ôi! Xin hãy lắng nghe và thương xót con. Đức Giê-hô-va ôi! Xin làm Đấng cứu giúp của con.”
- Ngài đã đổi sự sầu thảm của con thành điệu nhảy múa; Ngài cỡi bỏ áo tang cho con rồi thắt chặt con với sự vui mừng. 12. Để linh hồn con không nín lặng nhưng ca ngợi Ngài. Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của con! Con sẽ cảm tạ Ngài mãi mãi.
31
Thơ của Ða-vít – Cho Trưởng Ban Nhạc
- Đức Giê-hô-va ôi! Con nương náu nơi Ngài, xin đừng để con bị hổ thẹn. Vì đức công chính của Ngài, xin giải cứu con. 2. Xin nghiêng tai về phía con, xin vội vàng giải cứu con, xin làm vầng đá kiên cố che chở con, xin làm đồn lũy bảo vệ con. 3. Bởi vì Ngài chính là vầng đá và là đồn lũy của con, vì cớ danh của Ngài, xin dẫn dắt và hướng dẫn con. 4. Xin cứu con ra khỏi cạm bẫy mà họ đã gài cho con, bởi vì Ngài là sức mạnh của con. 5. Con phó thác linh hồn của con trong tay Ngài.
Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chân thật, Ngài đã cứu chuộc con. 6. Con ghét người thờ phượng các hình tượng hư không, nhưng con tin cậy nơi Đức Giê-hô-va. 7. Con sẽ vui mừng và hân hoan trong tình thương của Ngài, bởi vì Ngài đã đoái xem nỗi sầu khổ của con, Ngài đã thấu hiểu những đau khổ trong linh hồn của con, 8. Ngài đã không trao con vào tay kẻ thù của con, nhưng Ngài đã đặt chân con vào nơi rộng rãi.
- Đức Giê-hô-va ôi! Xin thương xót con vì con đang gặp gian truân. Mắt của con, linh hồn của con, và thân thể của con hao mòn vì sầu khổ, 10. bởi vì cuộc đời của con bị tiêu phí cho sầu khổ, tuổi tác của con thất bại trong tiếng thở dài, bởi vì tội lỗi của con, sức lực và xương cốt của con bị hao mòn. 11. Con là điều ô nhục ở giữa tất cả các kẻ thù của con, đặc biệt bị ghê tởm bởi những người lân cận của con, những người quen biết con thấy con bên ngoài, liền bỏ chạy khỏi con. 12. Con bị quên lãng giống như kẻ đã chết rồi, con giống như cái bình đã vỡ – không được nhớ đến. 13. Vì con đã nghe lời vu khống của nhiều người, nên nỗi kinh hoàng vây khắp phía; chúng đã bàn luận với nhau chống lại con, chúng đã lập mưu cất lấy mạng sống con.
- Nhưng Đức Giê-hô-va, con tin cậy nơi Ngài, con nói: “Ngài là Đức Chúa Trời của con!” 15. Thời hạn của con ở trong tay của Ngài. Xin giải cứu con khỏi tay những kẻ thù của con và những kẻ bắt bớ con. 16. Xin tỏa sáng mặt Ngài trên tôi tớ của Ngài, xin giải cứu con vì sự nhân từ của Ngài.
- Đức Giê-hô-va ôi! Xin đừng để cho con bị hổ thẹn, bởi vì con đã cầu khẩn với Ngài. Nguyện kẻ ác phải xấu hổ và phải nín lặng nơi âm phủ! 18. Hãy làm câm lặng những môi nói sự đối trá, những điều xấc xược kiêu căng và khinh miệt, chống lại người công chính. 19. Sự nhân từ của Ngài, mà Ngài đã dành cho những người kính sợ Ngài và chuẩn bị cho những ai nương náu mình nơi Ngài trước mặt con cái loài người, thật lớn là dường nào! 20. Ngài che giấu họ khỏi những âm mưu đen tối của loài người trong nơi kín mật trước thánh nhan của Ngài; Ngài giữ họ cách bí mật trong trại của Ngài để tránh khỏi những lưỡi gây xung đột.
- Tôn ngợi Đức Giê-hô-va, bởi vì trong thành kiên cố Ngài đã tỏ sự nhân từ lạ lùng đối với con; 22. bởi vì trong lúc hoảng hốt con đã nói rằng: “Con bị tiêu diệt trước mắt Ngài.” Nhưng khi con kêu cầu cùng Ngài, Ngài đã nghe tiếng thỉnh cầu của con.
- Hãy yêu mến Đức Giê-hô-va, hỡi các thánh đồ của Ngài! Bởi vì Đức Giê-hô-va bảo vệ những người trung tín, và Ngài báo trả thật đầy đủ cho những kẻ kiêu ngạo. 24. Tất cả những người trông đợi Đức Giê-hô-va, hãy can đảm và mạnh mẽ trong lòng!
32
Thơ của Ða-vít – Thể loại suy niệm
- Phước cho người được tha thứ vi phạm, được khỏa lấp tội lỗi. 2. Phước cho người nào Đức Giê-hô-va không quy tội ác, và trong lòng không có sự gian dối.
- Khi con cố nín lặng, các xương cốt con hao mòn vì con rên rỉ trọn cả ngày; 4. bởi vì ngày và đêm, tay Ngài đè nặng trên con, sức sống con trở nên cạn kiệt như lúc khô hạn mùa hè. (Sê-la)
- Con đã thú tội của con cùng Ngài, con không che giấu sự gian ác của con. Con đã thưa rằng: “Con sẽ xưng những vi phạm của con với Đức Giê-hô-va, và Ngài sẽ tha thứ sự vi phạm trong tội lỗi của con.” (Sê-la)
- Vì vậy, mọi người tin kính sẽ cầu nguyện cùng Ngài khi họ tìm được Ngài – chắc chắn khi những dòng nước lụt lớn lao ập đến, chúng sẽ không đến gần họ. 7. Ngài là nơi trú ẩn của con; Ngài gìn giữ con khỏi hoạn nạn; Ngài vây quanh con bằng những bài ca giải cứu. (Sê-la)
- Ta sẽ hướng dẫn cho con, dạy cho con con đường mà con phải đi; mắt của Ta sẽ soi dẫn con. 9. Ðừng giống như ngựa, hay giống như la, là loài không thông sáng, phải dùng hàm khớp và dây cương để kiềm chế miệng của nó. Nếu không, chúng sẽ không đến gần con.
- Kẻ ác có nhiều nỗi đau đớn nhưng ai tin cậy Đức Giê-hô-va thì sự nhân từ sẽ bảo bọc người đó. 11. Hỡi những người công chính, hãy vui vẻ và hân hoan trong Đức Giê-hô-va! Hỡi những người có lòng ngay thẳng, hãy reo mừng!
33
- Những người công chính! Hãy hân hoan nơi Đức Giê-hô-va. Nguyện sự tôn ngợi sẽ đến từ những người ngay thẳng. 2. Hãy dùng hạc cầm cảm tạ Đức Giê-hô-va. Hãy dùng đàn mười dây tấu lên những giai điệu cho Ngài! 3. Hãy hát cho Ngài một bài ca mới. Hãy đàn cách điêu luyện và lớn tiếng. 4. Bởi vì lời của Đức Giê-hô-va là đúng, và mọi công việc của Ngài đều thành tín. 5. Ngài yêu sự công chính và điều chính trực; sự nhân từ của Đức Giê-hô-va tràn đầy khắp cả đất. 6. Các tầng trời được làm nên bởi lời của Đức Giê-hô-va; nhờ hơi thở của miệng Ngài, các thiên thể hiện hữu. 7. Ngài gom nước biển lại thành một khối; Ngài chứa nước trong các vực sâu.
- Cả trái đất hãy kính sợ Đức Giê-hô-va; tất cả cư dân trên thế gian, hãy đứng dậy tôn kính Ngài. 9. Bởi vì Ngài đã phán thì được thực hiện; Ngài đã truyền, thì được vững lập. 10. Đức Giê-hô-va làm vô hiệu hóa ý định của các nước, Ngài khiến kế hoạch của các dân ra hư không. 11. Ý định của Đức Giê-hô-va được vững lập đến đời đời; các kế hoạch của lòng Ngài tồn tại cho tất cả các thế hệ. 12. Thật là phước hạnh cho quốc gia nào có Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của mình, và dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp của Ngài.
- Từ trên trời Đức Giê-hô-va nhìn, Ngài thấy tất cả dòng giống của loài người. 14. Từ nơi Ngài ngự, Ngài quan sát mọi người trên đất. 15. Ngài là Đấng đã thiết kế lòng dạ của mọi người, Ngài hiểu rõ tất cả những việc họ làm. 16. Không có vua nào được cứu nhờ có quân đội đông đúc; không có chiến sĩ dũng cảm nào được cứu nhờ sức mạnh. 17. Nhờ cậy ngựa để được an toàn là vô ích, sức mạnh của nó cũng không cứu được ai.
- Kìa mắt của Đức Giê-hô-va đoái xem những người kính sợ Ngài, và trên những người hy vọng nơi lòng nhân từ của Ngài, 19. để cứu linh hồn của họ khỏi chết, và bảo tồn mạng sống của họ trong nạn đói. 20. Linh hồn chúng tôi trông đợi Đức Giê-hô-va; Ngài là sự cứu giúp của chúng tôi và là thuẩn khiên của chúng tôi. 21. Lòng chúng tôi sẽ hân hoan ở trong Ngài, bởi vì chúng tôi đã tin cậy nơi Danh Thánh của Ngài.
- Đức Giê-hô-va ôi! Nguyện sự thương xót của Ngài giáng trên chúng con, như chúng con đã hy vọng nơi Ngài.
34
Thơ của Ða-vít – Lúc ông giả điên trước A-bi-mê-léc, rồi bị xua đuổi, và đã bỏ đi.
- Tôi sẽ chúc tụng Đức Giê-hô-va luôn luôn, sự tôn ngợi Ngài luôn ở nơi miệng tôi. 2. Linh hồn tôi hãnh diện trong Đức Giê-hô-va, những người khiêm hạ sẽ nghe và vui mừng. 3. Hãy cùng tôi tôn kính Đức Giê-hô-va, chúng ta hãy cùng nhau tôn cao danh của Ngài.
- Tôi đã cầu khẩn Đức Giê-hô-va, Ngài đã lắng nghe và giải cứu tôi khỏi tất cả những nỗi kinh hoàng. 5. Những người ngưỡng trông Chúa đã được chiếu sáng, mặt họ chẳng bao giờ bị hổ thẹn. 6. Kẻ khốn cùng nầy đã kêu cầu, Đức Giê-hô-va đã lắng nghe, giải cứu người khỏi mọi gian truân. 7. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đóng trại chung quanh những người kính sợ Ngài, và giải cứu họ.
- Hãy nếm thử và nhận biết Đức Giê-hô-va tốt đẹp dường nào! Phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài! 9. Hỡi các thánh đồ của Ngài! Hãy kính sợ Đức Giê-hô-va bởi vì người kính sợ Ngài sẽ chẳng thiếu thốn gì. 10. Sư tử tơ có thể thiếu thốn và đói, nhưng người nào tìm cầu Đức Giê-hô-va sẽ không thiếu bất kỳ điều tốt lành nào. 11. Hỡi các con, hãy đến và nghe ta. Ta sẽ dạy cho các con biết sự kính sợ Đức Giê-hô-va. 12. Ai là người yêu thích cuộc sống, thích trường thọ, để thấy phước lành. 13. Hãy giữ lưỡi mình khỏi lời độc ác và môi mình khỏi sự gian dối. 14. Hãy lánh điều dữ, làm điều lành, hãy tìm kiếm và theo đuổi hòa bình.
- Mắt của Đức Giê-hô-va đoái xem người công chính; tai của Ngài lắng nghe tiếng kêu cầu của họ. 16. Mặt của Đức Giê-hô-va chống lại kẻ làm ác, xóa sạch ký ức của họ khỏi mặt đất. 17. Nhiều người đã kêu cầu, Đức Giê-hô-va lắng nghe, và Ngài giải cứu họ khỏi mọi gian truân. 18. Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng tan vỡ, và Ngài cứu vớt người có tâm hồn ăn năn.
- Người công chính gặp nhiều tai họa, nhưng Đức Giê-hô-va giải cứu người thoát khỏi tất cả những điều đó. 20. Ngài canh giữ tất cả những xương cốt của người, không để một cái nào bị gãy. 21. Việc gian ác sẽ giết kẻ ác, những kẻ ghét người công chính sẽ bị định tội. 22. Đức Giê-hô-va chuộc lại linh hồn của những người phục vụ Ngài; không một người nào nương náu mình nơi Ngài sẽ bị định tội.
35
Thơ của Ða-vít
- Đức Giê-hô-va ôi! Xin tranh luận với kẻ tranh luận cùng con. Xin chiến đấu với kẻ chiến đấu chống lại con. 2. Xin hãy cầm khiên và mộc, hãy trỗi dậy giúp đỡ con. 3. Xin hãy rút lao và rìu chống lại những kẻ săn đuổi con. Hãy nói với linh hồn con rằng: Ta là sự cứu rỗi của con. 4. Nguyện những kẻ tìm hại mạng sống con bị hổ thẹn và bị sỉ nhục; những kẻ âm mưu hại con phải thối lui và hổ nhục. 5. Nguyện chúng giống như trấu bị gió đùa đi, và cầu xin thiên sứ của Đức Giê-hô-va đánh đuổi chúng. 6. Nguyện đường lối của chúng bị tối tăm và trơn trợt, và cầu xin thiên sứ của Đức Giê-hô-va săn đuổi chúng. 7. Bởi vì chúng đã âm thầm giăng bẫy để bắt con cách vô cớ, và chúng cũng đào hầm để hại con vô cớ. 8. Nguyện sự hủy diệt bất ngờ giáng trên chúng, để chúng sa vào lưới mà chính chúng đã giăng. Nguyện chúng rơi vào chỗ hủy diệt.
- Linh hồn con sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, vui mừng trong sự cứu rỗi của Ngài. 10. Các xương cốt con sẽ nói: “Đức Giê-hô-va ôi! Có ai giống như Ngài? Ngài giải cứu người yếu đuối khỏi kẻ mạnh bạo hơn; Ngài cứu người khốn cùng và người thiếu thốn khỏi những kẻ đang bóc lột họ.”
- Các nhân chứng hung bạo đã nổi lên, họ tra hỏi con những điều con không biết. 12. Họ lấy dữ trả lành, làm cho linh hồn của con đau khổ. 13. Về phần con, khi họ đau ốm, chính con khiêm cung mặc vải gai kiêng ăn cầu nguyện trong lòng của con để họ được hồi phục. 14. Con cư xử như một người bạn, như một người anh em; con đã sấp mình xuống than khóc thảm thiết như một người mẹ. 15. Nhưng khi con vấp ngã, họ họp lại vui mừng; những kẻ tấn công con đã họp lại để chống con mà con không biết; họ đã không ngừng cấu xé con. 16. Cùng với những kẻ vô liêm sỉ, họ nghiến răng đay nghiến con.
- Chúa ôi! Ngài cứ nhìn cho đến bao giờ? Xin giải cứu mạng sống con khỏi sự tàn hại của họ, tức là khỏi những sư tử. 18. Con sẽ cảm tạ Ngài trong một hội chúng lớn. Con sẽ tôn ngợi Ngài ở giữa một đoàn dân đông. 19. Xin đừng để những kẻ thù của con vui mừng trên con, cũng đừng để những kẻ vô cớ ghét con cách sai lầm có thể nháy mắt. 20. Bởi vì họ không nói lời hòa bình, nhưng họ đã đặt ra những lời gian dối để chống lại những người yên hòa ở trên đất. 21. Họ mở miệng thật lớn chống lại con, nói rằng: “A ha! A ha! Mắt của chúng ta đã thấy!”
- Đức Giê-hô-va ôi! Ngài đã nhìn thấy, xin Ngài đừng yên lặng nữa. Chúa ôi! Xin Ngài đừng xa cách con. 23. Đức Chúa Trời của con, Chúa của con! Xin thức dậy và đứng lên để bênh vực duyên cớ của con. 24. Đức Giê-hô-va ôi! Xin bênh vực con theo lẽ công chính của Ngài. Đức Chúa Trời của con! Xin đừng để họ vui mừng vì con. 25. Xin đừng để họ nói trong lòng rằng: “A ha! Chúng ta đã đạt điều mình mong muốn.” Cũng đừng để họ nói: “Chúng ta đã nuốt lấy nó rồi!” 26. Nguyện những kẻ tụ tập nhau lại ăn mừng khi con gặp hoạn nạn sẽ bị xấu hổ và nhục nhã. Nguyện những kẻ lên mặt chống lại con sẽ mặc lấy sự sỉ nhục và xấu hổ. 27. Nguyện những người đã vui mừng về sự công chính của con sẽ reo vui và hớn hở. Nguyện họ tiếp tục nói: “Đức Giê-hô-va thật vĩ đại! Ngài vui thích về sự thịnh vượng của đầy tớ Ngài.” 28. Lưỡi con sẽ nói và tôn ngợi đức công chính của Ngài trọn cả ngày.
36
Thơ của Ða-vít, tôi tớ của Đức Giê-hô-va – Cho Trưởng Ban Nhạc
- Tội lỗi rêu rao trong lòng kẻ ác rằng không có sự kính sợ Đức Chúa Trời ở trước mắt hắn. 2. Bởi vì hắn tự kiêu ngạo trong chính mắt của mình rằng cho đến khi nào mới có người tìm ra tội của hắn, cho đến khi nào mới có người ghét hắn. 3. Những lời nói từ miệng hắn là độc ác và gian dối. Hắn không còn hành động khôn ngoan và lương thiện. 4. Hắn toan tính mưu ác từ trên giường, đặt để chính mình vào con đường không lương thiện, không hề ghê tởm chuyện độc ác.
- Đức Giê-hô-va ôi! Tình thương của Ngài rộng lớn như bầu trời; đức thành tín của Ngài bàng bạc như những vầng mây; 6. sự công chính của Ngài hùng vĩ như những ngọn núi; sự phán xét của Ngài sâu sắc như vực sâu. Đức Giê-hô-va! Ngài bảo tồn loài người và thú vật. 7. Ðức Chúa Trời ôi! Tình thương của Ngài thật quý báu thay! Con cái loài người nương náu mình dưới bóng của cánh Ngài. 8. Họ thỏa nguyện với sự sung mãn của nhà Ngài, và thỏa thích vì được uống từ dòng sông phước hạnh của Ngài. 9. Bởi vì nguồn sự sống ở nơi Ngài, và nhờ ánh sáng Ngài mà chúng con thấy ánh sáng.
- Xin tiếp tục ban tình thương của Ngài cho những người biết Ngài, và sự công chính của Ngài cho những người có lòng ngay thẳng. 11. Xin đừng để chân của kẻ kiêu ngạo theo kịp con, cũng đừng cho tay của kẻ gian ác xua đuổi con. 12. Kìa, những kẻ gian ác đã sa ngã, chúng bị triệt hạ và không thể nào trỗi dậy.
37
Thơ của Ða-vít
- Đừng phiền muộn vì những kẻ làm ác, cũng đừng ganh tị với những kẻ làm chuyện gian tà. 2. Bởi vì không bao lâu nữa họ sẽ bị triệt hạ như cỏ, và phải tàn héo như rau xanh.
- Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va và làm điều lành. Hãy ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. 4. Hãy vui thỏa trong Đức Giê-hô-va, và rồi Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng ngươi ao ước. 5. Hãy phó thác đường lối của mình cho Đức Giê-hô-va và tin cậy nơi Ngài, và Ngài sẽ làm thành điều đó. 6. Ngài sẽ khiến cho sự công chính của ngươi lộ ra như ánh sáng, và công lý của ngươi sáng tỏ như ban trưa.
- Hãy an nghỉ trong Đức Giê-hô-va và kiên nhẫn chờ đợi Ngài. Đừng phiền muộn vì những người khác được may mắn trong những đường lối của họ, hoặc vì họ đã thực hiện được những mưu ác. 8. Hãy ngưng giận dữ và từ bỏ sự phẫn nộ; đừng phiền muộn – bởi vì nó chỉ gây tổn hại. 9. Vì những kẻ ác sẽ bị triệt hạ, nhưng những người trông đợi Đức Giê-hô-va sẽ được thừa hưởng đất. 10. Chẳng bao lâu, kẻ ác sẽ không còn; dù ngươi có tìm tận chỗ của hắn, cũng không còn nữa. 11. Tuy nhiên người khiêm nhu sẽ hưởng được đất, và sẽ vui thỏa trong sự bình an thịnh vượng.
- Kẻ ác lập mưu hại người công chính, và nghiến răng đay nghiến người. 13. Nhưng Chúa cười với hắn bởi vì Ngài thấy thời hạn của hắn đang đến. 14. Kẻ ác rút gươm và giương cung để triệt hạ người nghèo khổ và thiếu thốn, để giết hại những người cư xử chính trực. 15. Tuy nhiên gươm của chúng sẽ đâm vào lòng của chúng, và cung của chúng sẽ bị bẻ gãy.
- Người công chính dù có ít, vẫn tốt hơn nhiều kẻ gian ác giàu có. 17. Bởi vì cánh tay của kẻ ác sẽ bị gãy, nhưng Đức Giê-hô-va nâng đỡ người công chính. 18. Đức Giê-hô-va biết số ngày của người chính trực, và cơ nghiệp họ sẽ tồn tại mãi mãi. 19. Họ sẽ không bị xấu hổ trong thời tai họa, và trong lúc có những nạn đói, họ vẫn được no nê. 20. Tuy nhiên kẻ ác sẽ bị diệt vong, các kẻ thù của Đức Giê-hô-va sẽ biến mất, giống như vẻ đẹp của đồng cỏ, chúng sẽ tiêu biến như một làn khói. 21. Kẻ ác vay mượn mà không hoàn trả, còn người công chính thì bày tỏ tình thương và ban cho.
- Bởi vì những người được Ngài ban phước sẽ thừa hưởng đất – còn những người bị Ngài nguyền rủa sẽ bị diệt vong – 23. Các bước của người được Đức Giê-hô-va thiết lập, Ngài ưa thích đường lối của người. 24. Dù người bị ngã, cũng không nằm sải dài, bởi vì Đức Giê-hô-va nâng đỡ bằng tay của Ngài. 25. Từ lúc còn trẻ, đến nay tôi đã già, tôi chưa thấy một người công chính nào bị bỏ, hay dòng dõi của người phải đi xin bánh; 26. nhưng họ luôn luôn làm ơn và cho vay – Dòng dõi của người thật được phước.
- Hãy tránh điều ác và làm điều thiện để ngươi được sống mãi. 28. Bởi vì Đức Giê-hô-va yêu công lý, không từ bỏ các thánh đồ của Ngài. Họ sẽ được gìn giữ đời đời, nhưng dòng dõi của kẻ ác sẽ bị diệt vong. 29. Người công chính sẽ thừa hưởng đất, và họ sẽ ở trong đó mãi mãi. 30. Miệng của người công chính nói lời khôn ngoan, lưỡi của người đó nói điều chính trực. 31. Luật pháp của Ðức Chúa Trời ở trong lòng người, không một bước chân nào của người bị trượt. 32. Kẻ ác rình rập người công chính và tìm cách giết người ấy. 33. Đức Giê-hô-va không bỏ mặc người trong tay hắn, cũng không để người bị kết tội khi bị đem ra phán xét. 34. Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va và vâng giữ đường lối của Ngài. Ngài sẽ nâng ngươi lên để hưởng được đất, và khi kẻ ác bị hủy diệt thì ngươi sẽ thấy.
- Tôi từng thấy một kẻ ác có thế lực rất lớn, bành trướng như một cây xanh mọc tại xứ sở của mình. 36. Nhưng rồi hắn chết đi, kìa, hắn không còn nữa! Tôi đã cố tình tìm kiếm hắn, nhưng không thể gặp. 37. Nhưng hãy lưu ý người liêm khiết và quan sát người chính trực, bởi vì tương lai của người là bình an thịnh vượng. 38. Còn những kẻ phạm tội sẽ bị hủy diệt chung với nhau – tương lai của kẻ ác là diệt vong. 39. Tuy nhiên sự cứu rỗi của người công chính đến từ Đức Giê-hô-va, Ngài là thành lũy của họ trong lúc gian truân. 40. Đức Giê-hô-va sẽ giúp đỡ họ và giải cứu họ; Ngài sẽ giải thoát họ và cứu họ khỏi tay kẻ ác, bởi vì họ nương náu nơi Ngài.
38
Thơ của Ða-vít – Thể loại suy niệm
- Đức Giê-hô-va ôi! Xin đừng khiển trách con trong cơn giận của Ngài. Xin đừng sửa phạt con trong cơn thịnh nộ của Ngài. 2. Bởi vì những mũi tên của Ngài đã xuyên thấu vào con, và tay của Ngài đang đè nặng trên con. 3. Do cơn giận của Ngài, thân thể con không có chỗ nào lành; vì những tội lỗi của con, các xương cốt của con không được mạnh khỏe. 4. Bởi vì những tội ác của con đã vượt quá đầu của con, và chúng giống như một gánh nặng đang đè nặng trên con. 5. Do sự dại đột của con, những vết thương của con bị nung mủ và hôi thối. 6. Con bị đau đớn quá nhiều đến nỗi phải khòm xuống, con phải bước đi trong sự than khóc trọn cả ngày. 7. Các thắt lưng của con bị đau nhức phát sốt, không một bắp thịt nào của con được lành mạnh. 8. Con kiệt quệ và rã rời, con rên la thảm thiết vì những thống khổ trong lòng.
- Chúa ôi! Tất cả mong ước của con đều ở trước mặt Ngài, lời thở than của con không giấu được với Ngài. 10. Lòng con bồn chồn, sức lực của con đã lìa bỏ con, thậm chí ánh sáng của mắt con cũng không ở lại với con. 11. Khi con bị sửa phạt, những người con yêu thương và các bạn bè của con liền xa lánh con; những thân quyến của con đứng cánh xa. 12. Những kẻ muốn giết con đã gài bẫy để hại mạng sống của con; những người muốn hại con luôn nói chuyện hủy diệt, và toan tính việc dối gạt suốt cả ngày. 13. Tuy nhiên con giống như một người điếc không nghe, như một người câm không mở miệng. 14. Thật vậy, con giống như một người không biết nghe, như một người có miệng không biết đối đáp một lời nào.
- Bởi vì Đức Giê-hô-va ôi! Con trông cậy nơi Ngài. Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của con! Chúa sẽ lắng nghe con. 16. Vì con đã nói: “Xin đừng để chúng mừng rỡ vì cớ con. Xin đừng để chúng lên mình khi chân con vấp ngã.” 17. Bởi vì con sắp ngã, và nỗi sầu khổ của con luôn ở trước mặt con. 18. Bởi vì con xưng nhận những sai phạm của con; con buồn rầu vì tội lỗi của con. 19. Còn các kẻ thù của con vẫn sống và khỏe mạnh, những kẻ ghét con vô cớ vẫn gia tăng. 20. Những kẻ lấy ác trả thiện, họ là những kẻ chống đối con, bởi vì con theo điều thiện. 21. Đức Giê-hô-va ôi! Xin đừng lìa bỏ con. Đức Chúa Trời của con ôi! Xin đừng xa cách con. 22. Lạy Chúa, là Ðấng Giải Cứu của con! Xin mau mau giúp đỡ con.
39
Thơ của Ða-vít – Cho Trưởng Ban Nhạc – Giê-đu-thun
- Con đã nói: “Con sẽ gìn giữ đường lối của con để con không phạm tội bằng lưỡi của mình. Lúc kẻ ác còn ở trước mặt con, con sẽ dùng khớp giữ chặt miệng của mình. 2. Con đã câm nín và yên lặng, con đã trấn an bằng điều lành, và rồi nỗi sầu khổ của con bị khuấy động. 3. Trong khi con thì thầm ở trong lòng, lửa thiêu đốt trong con, lòng con nóng nảy, nên lưỡi của con đã nói: 4. “Đức Giê-hô-va ôi! Xin cho con biết kết cuộc của mình, số đo những ngày của con được bao lâu, để con có thể biết đời con mong manh là thế nào. 5. Thật vậy, Ngài đã tạo dựng những ngày của đời con chỉ là vài gang tấc, năm tháng của con không ra gì ở trước mặt Ngài. Đúng vậy, chỗ đứng của mỗi một người giống như là một hơi thở. (Sê-la)
- Thật vậy, mỗi người đang bước đi như một cái bóng, ai nấy đều bôn ba vô vọng, người ta chất chứa của cải nhưng chẳng biết ai sẽ thu lấy.
- Chúa ôi! Con trông mong vào điều gì bây giờ? Niềm hy vọng của con là ở nơi Ngài! 8. Xin giải cứu con khỏi những sai phạm của con. Xin đừng để con làm chuyện gièm pha của kẻ khờ dại. 9. Con đã nín lặng không mở miệng ra, bởi vì Ngài đã làm như vậy. 10. Xin cất khỏi con sự trừng phạt của Ngài vì Ngài vung tay thì con bị tiêu diệt. 11. Khi Ngài quở trách và trừng phạt người có tội, Ngài khiến những khát vọng tốt đẹp của người biến mất như một con bướm. Thật vậy, mỗi người giống như là một hơi thở.
- Đức Giê-hô-va ôi! Xin lắng nghe lời cầu nguyện của con; xin lắng tai nghe tiếng kêu cầu của con; xin đừng yên lặng với nước mắt của con, xem con như là một người xa lạ với Ngài – một kẻ lữ hành như tất cả các tổ phụ của con. 13. Xin quay ánh mắt Ngài khỏi con để con được phục hồi trước khi con ra đi và rồi không còn nữa.
40
Thơ của Ða-vít – Cho Trưởng Ban Nhạc
- Tôi đã kiên nhẫn trông đợi Đức Giê-hô-va, và Ngài đã nghiêng qua, để nghe tiếng kêu cầu của tôi. 2. Ngài đã đem tôi ra khỏi vực sâu kinh khiếp – là chốn sình lầy, Ngài đã đặt chân tôi trên một vầng đá, và thiết lập vững vàng những bước chân của tôi. 3. Ngài đã đặt nơi miệng tôi một bài ca mới, để tôn ngợi Ðức Chúa Trời của chúng ta. Nhiều người sẽ nhìn thấy, rồi kính sợ, và tin cậy Đức Giê-hô-va.
- Phước cho người nào đặt sự tin cậy của mình nơi Đức Giê-hô-va, không tôn trọng kẻ kiêu ngạo, hoặc hướng về những kẻ gian dối.
- Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con! Ngài đã thực hiện quá nhiều việc diệu kỳ, những hoạch định của Ngài dành cho chúng con không thể đếm được – nếu con muốn công bố và nói về Ngài, những điều đó thật quá nhiều để có thể liệt kê.
- Ngài không thích sinh tế và lễ vật – Ngài đã mở các lỗ tai của con: Ngài không đòi hỏi tế lễ thiêu hay tế lễ chuộc tội. 7. Sau đó con đã nói: “Nầy, con đã đến! Quyển sách đã chép về con. 8. Ðức Chúa Trời của con ôi! Con rất vui làm theo ý của Ngài, luật pháp của Ngài ở trong lòng con.”
- Con đã công bố tin vui về sự công chính giữa một hội chúng rất đông. Thật vậy, con không thể cầm giữ môi miệng của mình. Đức Giê-hô-va ôi! Ngài biết điều đó. 10. Con đã không che giấu sự công chính của Ngài trong lòng của con; con đã công bố sự công chính và sự cứu rỗi của Ngài; con đã không giấu tình thương và chân lý của Ngài khỏi một hội chúng đông đảo.
- Đức Giê-hô-va ôi! Xin đừng rút lại tình thương của Ngài đối với con. Nguyện tình thương và chân lý của Ngài tiếp tục gìn giữ con. 12. Bởi vì vô số tai họa đang vây quanh con; những tội lỗi của con đã tràn ngập con, khiến con không thể ngước lên được; chúng nhiều hơn tóc trên đầu của con, nên lòng con rã rời.
- Đức Giê-hô-va ôi! Xin vui lòng giải cứu con. Đức Giê-hô-va ôi! Xin mau mau giúp đỡ con. 14. Nguyện những kẻ cùng nhau tìm cách hủy diệt mạng sống con bị rối loạn và hổ thẹn. Nguyện những kẻ muốn hại con phải thối lui và nhục nhã. 15. Nguyện những kẻ đã nói với con “A-ha! A-ha!” bị tán đởm vì hổ nhục. 16. Nguyện tất cả những người tìm kiếm Ngài được vui mừng và hoan lạc ở trong Ngài. Nguyện những người yêu mến sự cứu rỗi của Ngài tiếp tục nói rằng: “Đức Giê-hô-va thật đáng tôn vinh!” 17. Con đang bị khốn cùng và thiếu thốn, xin Chúa nhớ đến con. Ngài là Đấng giải cứu và là Đấng giúp đỡ của con. Đức Chúa Trời của con ôi! Xin đừng chậm trễ.
41
Thơ của Ða-vít – Cho Trưởng Ban Nhạc
- Phước cho người nào đoái thương kẻ khốn cùng – Trong ngày tai họa, Đức Giê-hô-va sẽ giải cứu người. 2. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ và bảo tồn mạng sống của người, người sẽ được phước trên đất, và người sẽ không bị nộp theo ý của những kẻ thù nghịch mình. 3. Khi người bị bệnh nằm trên giường, Đức Giê-hô-va sẽ làm cho người khỏe mạnh; Ngài sẽ nâng đỡ người trên giường bệnh.
- Con đã nói: “Đức Giê-hô-va ôi! Xin thương xót con. Xin chữa lành cho con vì con đã phạm tội với Ngài.” 5. Các kẻ thù của con đã nói những lời độc ác về con: “Chừng nào nó sẽ chết? Khi nào danh của nó bị tiêu diệt?” 6. Nếu ai đến gặp con, hắn nói những lời dối trá; lòng hắn chứa đầy sự gian ác, rồi đi ra bêu riếu khắp nơi.
- Tất cả những kẻ ghét con đã thì thầm chống lại con; chúng đã âm mưu làm hại con. 8. Chúng nói: “Một chứng bệnh tàn độc đã vướng vào hắn, hắn sẽ nằm xuống, và không đứng dậy được nữa.” 9. Ngay cả bạn thân của con, người mà con tin cậy, là người đã ăn bánh của con, cũng đã trở gót chống lại con.
- Đức Giê-hô-va ôi! Xin thương xót con và nâng đỡ con, để con có thể báo trả chúng. 11. Nhờ đó, con sẽ biết rằng Ngài vẫn còn hài lòng về con, vì kẻ thù của con không thắng hơn con. 12. Về phần con, xin Ngài giữ con trong sự chính trực của con, xin đặt con ở trước thánh nhan Ngài mãi mãi.
- Chúc tụng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đời đời cho đến đời đời! A-men! A-men!
42
Cho Trưởng Ban Nhạc – Cho các con cháu của Cô-rê – Thể loại suy niệm
- Đức Chúa Trời ôi! Linh hồn con mong đợi Ngài như con nai mong đợi những khe nước. 2. Linh hồn con khao khát Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hằng sống. Khi nào con mới được đến trình diện trước Đức Chúa Trời? 3. Suốt ngày họ liên tục hỏi con “Đức Chúa Trời của ngươi ở đâu” thì nước mắt trở thành thức ăn cho con cả ngày và đêm. 4. Khi con nhớ lại những điều này thì linh hồn con tan vỡ từ bên trong, bởi vì con thường đi với một đoàn người rất đông, đã bước với họ đến nhà của Ðức Chúa Trời trong tiếng reo vui và ca ngợi, và cùng với một đoàn người rất đông giữ lễ.
- Hỡi linh hồn ta! Tại sao ngươi suy sụp và bất an trong ta? Hãy hy vọng nơi Đức Chúa Trời! Ta sẽ còn tôn ngợi Ngài nữa, bởi vì nhờ thể diện của Ngài mà ta được giải cứu.
- Đức Chúa Trời của con ôi! Linh hồn của con đang suy sụp ở trong con, vì vậy con tưởng nhớ đến Ngài. Từ đất Giô-đanh, đến Hẹt-môn, và đồi Mít-sê-a, 7. vực thẳm gọi vực thẳm trong tiếng ào ào từ những thác nước của Ngài, cùng với tất cả các lượn sóng và ba đào của Ngài đã tràn ngập trên con. 8. Nhưng lời cầu nguyện cùng Ðức Chúa Trời của sinh mạng con đó là: Nguyện Đức Giê-hô-va ban sự nhân từ của Ngài vào ban ngày và bài ca của Ngài vào ban đêm cho con. 9. Con sẽ thưa với Đức Chúa Trời là Vầng Đá của con rằng: “Vì sao Ngài quên con? Tại sao con phải than khóc bởi sự áp bức của kẻ thù?” 10. Xương cốt con như bị bẻ gãy khi những kẻ thù chế giễu con, họ nói cùng con suốt cả ngày rằng: Đức Chúa Trời của ngươi ở đâu?
- Hỡi linh hồn ta! Tại sao ngươi suy sụp và bất an trong ta? Hãy hy vọng nơi Đức Chúa Trời! Ta sẽ còn tôn ngợi Ngài nữa, bởi vì nhờ thể diện của Ngài mà ta được giải cứu.
43
- Đức Chúa Trời ôi! Xin biện minh cho con và bênh vực lý lẽ của con để con chống lại với một dân không kính sợ Ngài. Xin giải cứu con khỏi kẻ dối gạt và gian ác. 2. Bởi vì Đức Chúa Trời ôi, Ngài là nơi nương náu của con! Tại sao Ngài từ bỏ con? Tại sao con phải bị sầu thảm vì sự áp bức của kẻ thù?
- Xin ban ánh sáng và chân lý của Ngài để chúng hướng dẫn con. Nguyện chúng đưa dẫn con đến núi thánh và nơi ngự của Ngài. 4. Để con đến với bàn thờ của Đức Chúa Trời, đến với Đức Chúa Trời là niềm vui bất tận của con. Lạy Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời của con! Con sẽ gẩy hạc cầm mà ca ngợi Ngài.
- Hỡi linh hồn ta! Tại sao ngươi suy sụp và bất an trong ta? Hãy hy vọng nơi Đức Chúa Trời! Ta sẽ còn tôn ngợi Ngài nữa, bởi vì nhờ thể diện của Ngài mà ta được giải cứu.
44
Cho Trưởng Ban Nhạc – Cho các con cháu của Cô-rê – Thể loại suy niệm
- Ðức Chúa Trời ôi! Tai của chúng con có nghe tổ phụ của chúng con thuật lại cho chúng con những việc Ngài đã làm trong thời của họ. Vào thời xa xưa, 2. Ngài đã dùng chính tay của Ngài xua đuổi các dân, Ngài đã làm cho các dân đau khổ, rồi đuổi họ ra, nhưng Ngài đã trồng tổ phụ của chúng con. 3. Bởi vì không phải nhờ vào gươm mà họ chiếm được xứ, cũng không phải nhờ vào cánh tay của mình mà họ được cứu, nhưng nhờ vào tay phải của Ngài, nhờ cánh tay của Ngài, và nhờ ánh sáng của mặt Ngài – Bởi vì Ngài yêu thích họ.
- Ðức Chúa Trời của con ôi! Ngài là Vua của con. Ngài đã ban những chiến thắng cho Gia-cốp. 5. Nhờ Ngài, chúng con sẽ đẩy lui quân thù. Nhờ danh Ngài, chúng con sẽ chà đạp những kẻ nổi lên chống lại chúng con. 6. Bởi vì con không cậy vào cung của mình, hay gươm của mình đế cứu chính mình. 7. Nhưng Ngài đã cứu chúng con khỏi những kẻ thù của chúng con, những kẻ ghét chúng con đã bị hổ thẹn. 8. Trong Ðức Chúa Trời, chúng con được hãnh diện suốt ngày, chúng con sẽ ca ngợi danh Ngài mãi mãi.
- Nhưng Ngài đã lìa bỏ chúng con, để chúng con bị sỉ nhục, và Ngài không còn ra trận với quân đội của chúng con nữa. 10. Ngài khiến chúng con đưa lưng cho kẻ thù, và những kẻ ghét chúng con đã cướp giựt cho họ. 11. Ngài đã từ bỏ chúng con, như chiên bị đem làm thịt, bị tản lạc giữa các nước. 12. Ngài đã bán dân của Ngài không cần gì hết, và chẳng giàu nhờ bán họ. 13. Ngài làm cho chúng con thành nỗi ô nhục cho những người láng giềng, bị chế nhạo và khinh bỉ bởi những người chung quanh. 14. Ngài làm cho chúng con như tục ngữ ở giữa các nước, bị lắc đầu giữa các dân. 15. Tất cả những hổ nhục đang tiếp diễn trước mặt con, sự xấu hổ đã phủ trùm mặt con, 16. bởi vì tiếng của những kẻ mắng nhiếc và sỉ nhục, vì kẻ thù địch và kẻ báo thù.
- Tất cả những điều nầy đã xảy đến cho chúng con, dầu vậy chúng con thề không quên Ngài, cũng không phản bội giao ước của Ngài. 18. Lòng của chúng con không quay đi, hay bước của chúng con lìa bỏ những đường lối của Ngài. 19. Nhưng Ngài đã nghiền nát chúng con trong chỗ của chó rừng, và vây phủ chúng con trong bóng của sự chết.
- Nếu chúng con có quên danh Đức Chúa Trời của chúng con, hoặc giơ tay hướng về một thần xa lạ, 21. Đức Chúa Trời sẽ không tìm thấy điều nầy hay sao, bởi vì Ngài biết những bí mật trong lòng. 22. Dầu vậy, chúng con vẫn bị giết suốt ngày vì cớ Ngài, chúng con như chiên bị đem làm thịt. 23. Chúa ôi! Xin thức dậy! Sao Ngài vẫn ngủ? Xin trỗi dậy! Xin đừng từ bỏ chúng con mãi mãi! 24. Sao Ngài giấu mặt, quên sự đau khổ và áp bức của chúng con? 25. Vì linh hồn chúng con đã hạ thấp tới bụi tro, thân thể chúng con bám tới đất, 26. xin trỗi dậy và cứu chúng con, xin hãy cứu chuộc chúng con vì sự nhân từ của Ngài.
45
Cho Trưởng Ban Nhạc – Điệu hoa huệ – Cho các con cháu của Cô-rê – Thể loại suy niệm
- Lòng tôi tuôn tràn những lời tao nhã của một bài tình ca. Tôi ngâm tác phẩm nầy cho vua. Lưỡi tôi như ngòi bút của một văn sĩ thành thạo. 2. Ngài đẹp hơn tất cả các con trai của loài người. Môi Ngài tràn đầy ân sủng, vì vậy, Đức Chúa Trời ban phước cho Ngài mãi mãi.
- Hỡi Đấng Quyền Năng! Hãy nịt gươm vào bên hông của Ngài, cùng với sự huy hoàng và oai nghi! 4. Và rồi trong sự oai nghi của Ngài, hãy rong đuổi tiến lên vì sự chân thật, khiêm nhu, và công chính – Tay phải của Ngài sẽ thực hiện những việc diệu kỳ. 5. Các mũi tên của Ngài thật bén nhọn xuyên thấu vào tim những kẻ thù của vua. Các dân tộc phủ phục bên dưới Ngài.
- Đức Chúa Trời ôi! Ngôi Ngài tồn tại đời đời mãi mãi – vương trượng của vương quốc Ngài là vương trượng của sự công chính. 7. Ngài yêu sự công chính và ghét điều gian ác, vì vậy Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời của Ngài, đã xức dầu vui mừng cho Ngài nhiều hơn những người đồng hành. 8. Trang phục của Ngài tỏa mùi mộc dược, trầm hương, và nhục quế. Từ các cung điện bằng ngà của Ngài vang lên những hạc cầm vui vẻ. 9. Các công chúa của các vua là những thiếu nữ quý phái của Ngài, bên phải Ngài là hoàng hậu trang sức bằng vàng Ô-phia.
- Hỡi con gái, hãy lắng nghe, hãy nghiêng tai và suy gẫm. Hãy quên dân tộc của con và nhà cha của con, 11. để đức vua sẽ yêu thích vẻ đẹp của con – Bởi vì Ngài là chúa của con, con hãy sấp mình xuống trước Ngài. 12. Và rồi con gái của Ty-rơ sẽ đem quà tặng đến; những người giầu có trong dân sẽ tìm kiếm ân huệ nơi con.
- Con gái của vua thật lộng lẫy trong cung điện, trang phục của nàng được dệt bằng vàng. 14. Nàng đến chầu đức vua nàng trong những trang phục lộng lẫy; các trinh nữ theo hầu nàng cũng được gặp Ngài. 15. Trong niềm hân hoan vui mừng, họ sẽ được dẫn vào trong cung vua.
- Các con trai của Ngài sẽ kế vị tổ tiên, Ngài sẽ lập họ làm những vương hầu trên khắp đất. 17. Tôi sẽ làm cho danh của Ngài được ghi nhớ từ thế hệ này sang thế hệ khác, để các dân ca ngợi Ngài đời đời mãi mãi.
46
Cho Trưởng Ban Nhạc – Một bài thơ của con cháu Cô-rê – Theo điệu A-la-mốt
- Đức Chúa Trời là nơi nương náu và là sức mạnh của chúng ta. Ngài giúp đỡ ngay vào lúc gian truân. 2. Vì vậy, chúng ta không khiếp sợ, dù cho đất có dời đổi, và núi non bị quăng vào giữa biển; 3. dù nước gầm thét sôi sục, dù núi non rung chuyển nổi dậy. (Sê-la)
- Có một con sông mà các dòng chảy của nó làm vui thành của Đức Chúa Trời – là nơi ngự thánh của Đấng Chí Cao. 5. Ðức Chúa Trời ngự ở giữa thành, thành sẽ không bị rúng động; Ðức Chúa Trời sẽ phù hộ thành ngay từ lúc bình minh. 6. Các dân nổi dậy, các nước chuyển dịch; Ngài đằng hắng một tiếng, đất liền tan chảy.
- Đức Giê-hô-va của các đạo quân ở cùng chúng ta; Đức Chúa Trời của Gia-cốp là nơi nương náu của chúng ta. (Sê-la)
- Hãy đến và nhìn xem những công việc của Đức Giê-hô-va, là Ðấng đã làm cho trái đất hoang tàn. 9. Ngài chấm dứt chiến tranh trên cả trái đất; Ngài bẻ gãy cung, chặt giáo làm hai; Ngài đốt cháy các chiến xa trong lửa. 10. Hãy yên lặng và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời; Ta sẽ được tôn cao trong các nước. Ta sẽ được tôn cao trên khắp đất.
- Đức Giê-hô-va của các đạo quân ở cùng chúng ta; Đức Chúa Trời của Gia-cốp là nơi nương náu của chúng ta. (Sê-la)
47
Cho Trưởng Ban Nhạc – Thơ của con cháu Cô-rê
- Tất cả các dân tộc! Hãy vỗ tay. Hãy lớn tiếng tôn ngợi Ðức Chúa Trời. 2. Bởi vì Đức Giê-hô-va Chí Cao thật đáng kính sợ. Ngài là Vua vĩ đại trên toàn trái đất. 3. Ngài làm cho các dân bị khuất phục dưới chúng tôi, và đặt các quốc gia ở dưới chân chúng tôi. 4. Ngài chọn sản nghiệp cho chúng tôi, làm niềm hãnh diện của Gia-cốp mà Ngài yêu mến. (Sê-la)
- Đức Chúa Trời ngự lên giữa tiếng reo mừng. Đức Giê-hô-va ngự lên trong tiếng kèn vang dậy. 6. Hãy ca ngợi, hãy ca ngợi Ðức Chúa Trời. Hãy ca ngợi, hãy ca ngợi Vua của chúng ta. 7. Bởi vì Đức Chúa Trời là Vua của cả trái đất, hãy ca ngợi Ngài bằng sự khôn ngoan. 8. Ðức Chúa Trời ngự trên ngôi thánh của Ngài. Ðức Chúa Trời cai trị các nước. 9. Các lãnh đạo của các dân họp nhau lại để làm dân của Ðức Chúa Trời của Áp-ra-ham, bởi vì những sự bảo vệ trái đất đều thuộc về Ðức Chúa Trời. Ngài được tôn chí cao!
48
Một bài ca – một bài thơ của con cháu Cô-rê
- Đức Giê-hô-va thật vĩ đại! Ngài thật vĩ đại để được tôn ngợi tại trong thành của Đức Chúa Trời của chúng ta, tại trong núi thánh của Ngài.
- Núi Si-ôn xinh đẹp thật cao, là niềm vui của cả trái đất – nằm về phía bắc của thành phố của vị Vua vĩ đại. 3. Đức Chúa Trời ngự tại đó và Ngài được biết chính là sự chở che của thành. 4. Hãy xem, các vua đã họp lại để cùng nhau tấn công thành; 5. họ thấy thành, họ sững sờ, họ kinh hãi, rồi họ vội vàng tháo chạy. 6. Nỗi kinh hoàng trùm lấy họ; họ đau đớn như một phụ nữ sắp sanh. 7. Ngài đánh tan họ như ngọn gió đông đánh vỡ những chiếc tàu của Ta-rê-si. 8. Chúng ta đã nghe nói thể nào thì chúng ta đã thấy thể ấy trong thành của Đức Giê-hô-va của các đạo quân, tức là trong thành của Ðức Chúa Trời của chúng ta – Ðức Chúa Trời sẽ giữ vững thành thật lâu dài. (Sê-la)
- Ðức Chúa Trời ôi! Chúng con suy gẫm về tình yêu của Ngài tại trong đền thờ của Ngài. 10. Đức Chúa Trời ôi! Danh của Ngài thể nào thì sự ca ngợi Ngài vươn đến những nơi tận cùng của trái đất cũng như vậy – tay phải của Ngài đầy sự công chính. 11. Nguyện núi Si-ôn hân hoan, nguyện các con gái của Giu-đa vui mừng vì sự phán xét của Ngài. 12. Hãy đi ra, rồi đi vòng quanh Si-ôn. Hãy đếm các tháp canh của nó. 13. Hãy đánh dấu những thành lũy! Hãy nhớ những cung điện của nó, để các ngươi có thể thuật lại cho thế hệ kế tiếp. 14. Bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời của chúng ta! Chính Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta mãi mãi.
49
Cho Trưởng Ban Nhạc – Thơ của con cháu Cô-rê
- Tất cả các dân tộc, hãy nghe điều này! Hỡi toàn thể dân cư trên thế giới, hãy lắng tai! 2. Bất luận là người hạ lưu hay thượng lưu, người giàu cũng như người nghèo. 3. Miệng tôi sẽ nói lời khôn ngoan; sự suy ngẫm của lòng tôi là thông sáng. 4. Tôi sẽ lắng tai nghe châm ngôn; tôi sẽ dùng đàn hạc mà giải câu đố.
- Tại sao tôi phải sợ hãi trong ngày tai họa, vào lúc sự gian ác của những kẻ muốn lật đổ tôi vây quanh tôi? 6. Chúng tin cậy nơi tài sản của mình, khoe khoang về sự giàu có dư dật của mình. 7. Không ai có thể dùng phương tiện gì để chuộc lại anh em của mình, hay dâng cho Ðức Chúa Trời điều gì để chuộc mạng người đó. 8. Bởi vì giá chuộc linh hồn của những người đó rất đắt, đến đời đời cũng không trả hết, 9. để một người có thể được sống đời đời, và sẽ không thấy vực sâu.
- Bởi vì người ta thấy kẻ khôn ngoan chết; kẻ khờ dại và ngu ngốc cũng bị diệt vong, rồi để lại tài sản của mình cho kẻ khác. 11. Họ suy nghĩ trong lòng rằng những ngôi nhà của họ sẽ còn mãi mãi, và những chỗ ở của họ sẽ lưu truyền cho tất cả các thế hệ, họ dùng tên của họ đặt tên cho đất. 12. Loài người dù có vinh hoa cũng không còn mãi, và giống như loài thú phải diệt vong.
- Đây là đường lối của những kẻ ngu dại, và của những hậu thế chấp nhận lời của họ. (Sê-la) 14. Họ bị chỉ định phải xuống âm phủ; giống như chiên, họ sẽ được Tử Thần chăn dắt. Ban mai, những người ngay thẳng sẽ tể trị họ. Tại âm phủ, hình thể của họ sẽ bị thiêu hủy khác xa với lúc họ còn sống. 15. Nhưng Ðức Chúa Trời sẽ cứu chuộc linh hồn của tôi khỏi quyền lực của âm phủ, bởi vì Ngài sẽ tiếp nhận tôi. (Sê-la)
- Đừng sợ khi một người trở nên giàu có, khi vinh quang của nhà người đó gia tăng. 17. Bởi vì khi chết, người đó không đem gì theo được, vinh quang cũng không theo người đó đi xuống. 18. Dù lúc còn sống, người đó kể mình là được phước, được người ta ca ngợi khi chính người đó được thịnh vượng. 19. Người đó sẽ đến gặp thế hệ các tổ tiên của mình; họ sẽ không bao giờ thấy ánh sáng nữa. 20. Một người được vinh hoa mà không hiểu biết, thì giống như loài thú bị diệt vong.
50
Thơ của A-sáp
- Ðấng Toàn Năng, là Ðức Chúa Trời, là Đức Giê-hô-va đã lên tiếng. Ngài triệu tập cả đất, từ hướng mặt trời mọc cho đến hướng mặt trời lặn. 2. Từ Si-ôn tốt đẹp toàn hảo, Đức Chúa Trời đã tỏa rạng hào quang. 3. Ðức Chúa Trời của chúng ta sẽ đến và Ngài sẽ không im lặng. Lửa cháy hừng hực phía trước Ngài, cuồng phong bão tố quay cuồng chung quanh Ngài. 4. Ngài sẽ gọi các tầng trời từ trên cao đến trái đất, để phán xét dân của Ngài: 5. “Hãy tụ họp những người kính sợ Ta lại cùng Ta, tức là những người đã lập giao ước với Ta bằng sinh tế.” 6. Nguyện các tầng trời rao truyền sự công chính của Ngài, bởi vì chính Đức Chúa Trời là Vị Thẩm Phán. (Sê-la)
- “Hỡi dân của Ta! Hãy lắng nghe vì Ta sẽ phán. Hỡi Y-sơ-ra-ên! Ta sẽ làm chứng chống lại ngươi. Ta là Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời của ngươi. 8. Ta không quở trách ngươi vì những sinh tế, hay những tế lễ thiêu vẫn tiếp diễn trước mặt Ta. 9. Ta sẽ không nhận bò đực từ nhà của ngươi hay dê đực từ chuồng của ngươi, 10. bởi vì tất cả thú rừng đều thuộc về Ta, những bầy súc vật trên hằng ngàn núi đồi cũng vậy. 11. Ta biết tất cả những chim trên núi, các thú hoang ngoài đồng đều thuộc về Ta. 12. Nếu Ta đói, Ta không cần nói cho các ngươi biết, bởi vì thế gian và tất cả những vật ở trong đó đều thuộc về Ta. 13. Ta có cần phải ăn thịt bò đực hay uống huyết của dê đực hay sao? 14. Hãy dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời bằng lời cảm tạ, và hãy hoàn tất những lời hứa nguyện của ngươi cho Đấng Chí Cao. 15. Trong ngày gian truân, hãy kêu cầu Ta. Ta sẽ giải cứu ngươi và ngươi sẽ tôn vinh Ta.
- Nhưng đối với kẻ gian ác, Ðức Chúa Trời phán: “Ngươi có tư cách gì mà nói đến luật lệ của Ta, và dùng miệng của mình để nhắc đến giao ước của Ta? 17. Ngươi ghét sự hướng dẫn, và đã vứt bỏ những lời Ta phán ra phía sau ngươi. 18. Khi ngươi thấy kẻ ăn trộm thì đồng tình với hắn, ngươi dự phần với những kẻ ngoại tình. 19. Miệng của ngươi buông ra những lời độc ác, lưỡi của ngươi gắn chặt với sự dối gạt. 20. Ngươi ngồi nói hành anh em của ngươi, vu khống con trai của mẹ ngươi. 21. Ngươi đã làm những điều này nhưng Ta im lặng. Ngươi tưởng rằng Ta cũng giống như ngươi, nhưng Ta sẽ quở trách ngươi, phơi bày những điều đó ra trước mắt ngươi.
- Các ngươi, là những kẻ quên Đức Chúa Trời, hãy suy gẫm điều này ngay bây giờ, đừng để Ta phải xé các ngươi ra từng mảnh và không một ai được giải cứu. 23. Nhưng người nào dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ta, giữ vững đường lối ngay thẳng, Ta sẽ bày tỏ sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
51
Cho Trưởng Ban Nhạc – Thơ của Ða-vít – Viết lúc Tiên Tri Na-than đến gặp ông, sau khi ông đã đến cùng Bát-sê-ba
- Đức Chúa Trời ôi! Xin thương xót con tùy theo tình thương của Ngài. Xin xóa những vi phạm của con tùy theo sự nhân từ của Ngài. 2. Xin rửa con thật sạch khỏi sự gian ác của con, và thanh tẩy con khỏi tội lỗi của con. 3. Bởi vì con nhận biết các vi phạm của con; tội lỗi của con luôn ở trước mặt con. 4. Con đã phạm tội cùng Ngài, chỉ với một mình Ngài. Con đã làm điều ác trước mặt Ngài; vì vậy Ngài công chính khi phán quyết, và chính đáng khi xét xử.
- Hãy xem, con đã gian ác từ khi được sinh ra; con đã tội lỗi từ khi được hoài thai trong lòng mẹ. 6. Hãy xem, Ngài muốn sự chân thật từ bên trong; Ngài đã làm cho con thấu hiểu sự khôn ngoan tại trong nơi sâu thẳm. 7. Xin dùng nhánh bài hương thanh lọc con, để con được sạch; xin hãy tẩy rửa con, để con trở nên trắng hơn tuyết. 8. Xin cho con nghe được tiếng hớn hở và reo vui. Xin cho những xương cốt mà Ngài đã bẻ gãy được hoan lạc. 9. Xin Ngài ngoảnh mặt khỏi những tội lỗi của con, và bôi xóa tất cả những gian ác của con.
- Đức Chúa Trời ôi! Xin dựng nên trong con một tấm lòng trong sạch, và làm mới lại trong con một tâm linh ngay thẳng. 11. Xin đừng đuổi con xa khỏi mặt Ngài; xin đừng cất Thánh Linh của Ngài khỏi con. 12. Xin phục hồi cho con niềm vui về sự cứu rỗi của Ngài, và lấy tinh thần khoan dung mà nâng đỡ con. 13. Ðể con sẽ dạy cho những người vi phạm biết đường lối của Ngài, và tội nhân sẽ trở về cùng Ngài.
- Đức Chúa Trời ôi! Xin giải cứu con khỏi tội làm đổ huyết. Đức Chúa Trời cứu rỗi của con! Lưỡi con sẽ ca ngợi sự công chính của Ngài. 15. Chúa ôi! Xin mở các môi của con thì miệng của con sẽ truyền ra sự tôn ngợi Ngài. 16. Bởi vì Ngài không vui thích sinh tế, nếu không con đã dâng. Ngài cũng không thích tế lễ thiêu. 17. Sinh tế đẹp lòng Đức Chúa Trời đó là một tâm linh tan vỡ. Đức Chúa Trời ôi! Ngài không xem thường một tấm lòng ăn năn tan vỡ.
- Bởi ân huệ tốt đẹp của Ngài, nguyện Ngài làm điều tốt cho Si-ôn. Nguyện các bức tường của Giê-ru-sa-lem được xây dựng. 19. Và rồi Ngài sẽ vui lòng về các tế lễ công chính, tức là tế lễ thiêu và tế lễ toàn thiêu. Và rồi những bò đực sẽ được dâng trên bàn thờ của Ngài.
52
Cho Trưởng Ban Nhạc – Thơ của Ða-vít – Thể loại suy niệm – Cảm tác khi Ðô-ê người Ê-đôm đến nói với Sau-lơ rằng Ða-vít đã vào nhà của A-hi-mê-léc
- Hỡi kẻ cường bạo! Sao ngươi khoe khoang về điều ác? Sự nhân từ của Đức Chúa Trời vẫn còn mãi mãi. 2. Lưỡi của ngươi mưu toan chuyện hủy diệt, bén nhọn như dao cạo để làm điều gian dối. 3. Ngươi yêu chuộng điều ác hơn là điều thiện, thích gian dối hơn nói lời ngay thẳng. (Sê-la)
- Hỡi lưỡi dối trá! Ngươi yêu thích tất cả những lời tàn hại. 5. Cũng vậy, Ðức Chúa Trời sẽ tiêu diệt ngươi vĩnh viễn. Ngài sẽ dứt bỏ ngươi, Ngài sẽ nhổ ngươi ra khỏi chỗ ở của ngươi, Ngài sẽ bứng ngươi ra khỏi đất của những người sống. (Sê-la)
- Nhưng những người công chính sẽ thấy và kính sợ. Họ sẽ cười ngươi và nói: 7. “Đó là kẻ đã không nhờ cậy Đức Chúa Trời làm nơi bảo vệ cho mình, nhưng đã tin cậy vào sự giàu có dư dật, và làm cho mình vững mạnh bằng điều gian ác.”
- Còn con thì giống như một cây ô-liu xanh tươi trong nhà của Đức Chúa Trời. Con tin cậy nơi sự thương xót của Ðức Chúa Trời cho đến đời đời mãi mãi. 9. Con sẽ cảm tạ Ngài cho đến đời đời về những việc Ngài đã làm. Con sẽ đặt hy vọng của con vào danh của Ngài, bởi vì thật là tốt đẹp được ở trong sự hiện diện của những người kính sợ Ngài.
53
Huấn ca của Ða-vít – Cho trưởng ban nhạc – Theo điệu Ma-ha-lát
- Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: “Không có Đức Chúa Trời.” Chúng đồi bại, làm những việc kinh tởm, không có một người nào làm điều lành.
- Từ trên trời Đức Giê-hô-va nhìn xuống con loài người, xem có ai khôn ngoan, tìm kiếm Đức Chúa Trời. 3. Tất cả đều quay sang một bên, cùng nhau trở nên đồi bại, không ai làm điều lành, dù một người cũng không.
- Tất cả những kẻ làm ác không có tri thức hay sao? Chúng ăn nuốt dân Ta như ăn bánh, và không bao giờ kêu cầu Đức Giê-hô-va.
- Tại nơi chưa từng biết sợ, chúng đã kinh hoàng khiếp sợ, bởi vì Đức Chúa Trời phân tán xương cốt của kẻ vây hãm ngươi. Ngươi sẽ làm chúng hổ nhục bởi vì Đức Chúa Trời đã loại bỏ chúng. 6. Ồ! Sự giải cứu Y-sơ-ra-ên đến từ Si-ôn! Khi Đức Giê-hô-va phục hồi những người lưu đày của Ngài. Nguyện Gia-cốp vui mừng và Y-sơ-ra-ên hân hoan.
54
Cho Trưởng Ban Nhạc – Dùng với nhạc khí bằng dây – Thể suy niệm – Đa-vít cảm tác khi dân Xíp đến báo với Sau-lơ rằng không phải Ða-vít đang trốn ở giữa chúng tôi hay sao?
- Đức Chúa Trời ôi! Xin cứu con bằng uy danh của Ngài. Xin minh oan cho con bằng quyền năng của Ngài. 2. Ðức Chúa Trời ôi! Xin lắng nghe lời cầu nguyện của con. Xin nghiêng tai nghe những lời nói của miệng con. 3. Bởi vì những kẻ xa lạ đã nổi lên chống lại con; những kẻ hung bạo đã tìm cách hại mạng sống con. Chúng không đặt để Đức Chúa Trời ở trước mặt chúng. (Sê-la)
- Kìa! Ðức Chúa Trời là Ðấng giúp đỡ con. Chúa là Ðấng gìn giữ mạng sống của con. 5. Ngài sẽ báo trả kẻ thù của con về tội ác của chúng. Xin hủy diệt chúng theo sự thành tín của Ngài.
- Đức Giê-hô-va ôi! Con sẽ dâng của lễ lạc ý cho Ngài. Con sẽ tôn ngợi danh của Ngài vì điều đó là tốt lành. 7. Bởi vì Ngài đã giải cứu con khỏi tất cả những hoạn nạn, và cho mắt của con được nhìn thấy những gì con mong ước xảy ra cho những kẻ thù của con.
55
Cho Trưởng Ban Nhạc – Dùng với nhạc khí bằng dây – Thơ của Ða-vít – Thể suy niệm
- Ðức Chúa Trời ôi! Xin nghiêng tai nghe lời cầu nguyện của con, xin đừng ẩn mặt Ngài khỏi lời thỉnh cầu của con, 2. xin chú ý đến con và nghe con. Con đang bối rối, thở than và quẫn trí, 3. bởi vì giọng điệu của kẻ thù, bởi vì sự áp bức của kẻ ác, vì họ đang trút đổ hoạn nạn trên con, và trong cơn giận dữ họ thù ghét con.
- Từ trong nội tâm, tấm lòng của con đau đớn vô cùng, nỗi kinh hoàng của sự chết đã phủ chụp trên con. 5. Sự kinh hãi và run sợ đã đến với con, nỗi kinh hoàng đã tràn ngập con. 6. Vì vậy con đã nói: “Ôi! Ước gì con có những cánh như chim bồ câu, con sẽ bay thật xa để được yên ổn! 7. Thật vậy, chẳng thà con đi thật xa và ở lại trong hoang mạc. (Sê-la) 8. Con vội vàng tìm lối thoát để tránh xa cuồng phong bão tố.
- Chúa ôi! Xin làm rối loạn chúng và làm cho tiếng nói của chúng bị xáo trộn, bởi vì con thấy bạo lực và xung đột ở trong thành. 10. Ngày và đêm chúng đi vòng quanh trên tường thành, còn sự độc ác và xấu xa thì ở giữa thành. 11. Sự hủy hoại ở trong đó, sự áp bức và lừa gạt không hề dứt trên các đường phố.
- Bởi vì không phải là kẻ thù nào đã sỉ nhục ta, nếu vậy ta có thể chịu được; cũng không phải là kẻ ghét ta nổi lên chống lại ta, nếu như thế ta đã lẫn tránh hắn. 13. Nhưng chính ngươi, là người bằng với ta, người đồng hành quen biết của ta. 14. Chúng ta đã từng tương giao mật thiết với nhau, cùng đi trong đoàn người náo nhiệt đến nhà của Ðức Chúa Trời.
- Nguyện sự chết thình lình giáng trên chúng. Nguyện chúng phải xuống Âm Phủ ngay lúc còn đang sống, bởi vì sự gian ác đang ở giữa chúng, tại trong chỗ ở của chúng.
- Nhưng tôi kêu cầu cùng Đức Chúa Trời, và Đức Giê-hô-va sẽ cứu tôi. 17. Buổi chiều, buổi sáng, và buổi trưa, tôi sẽ cầu nguyện, kêu xin, và Ngài sẽ nghe tiếng của tôi. 18. Ngài sẽ giải cứu linh hồn tôi an toàn ra khỏi chiến trận, vì có nhiều người chống lại tôi. 19. Đức Chúa Trời – là Đấng hằng ngự trị từ ngàn xưa – sẽ nghe và báo trả chúng, là những kẻ chẳng chịu thay đổi và cũng chẳng kính sợ Ðức Chúa Trời. (Sê-la)
- Người nào đưa tay chống lại người sống hòa bình với mình, là người bội ước. 21. Miệng của người đó trơn như mỡ, nhưng trong lòng là chiến tranh – Lời nói của người êm dịu hơn dầu, nhưng chúng là những lưỡi gươm đã tuốt sẵn.
- Hãy trao gánh nặng của ngươi cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng đỡ ngươi. Ngài sẽ không bao giờ để cho người công chính bị rúng động.
- Nhưng Ngài, là Ðức Chúa Trời, Ngài sẽ quăng chúng xuống vực sâu hủy diệt – những kẻ khát máu và phản bội sẽ không sống được phân nửa số ngày của chúng – nhưng con, con sẽ cứ tin cậy Ngài.
56
Cho Trưởng Ban Nhạc – Theo điệu Bồ Câu Yên Lặng Tại Cây Sồi Ở Phương Xa – Thơ của Ða-vít – Cảm tác khi dân Phi-li-tin bắt ông tại Gát
- Ðức Chúa Trời ôi! Xin thương xót con, bởi vì người ta muốn nuốt chửng con. Mọi người suốt ngày cứ gây sự và hà hiếp con. 2. Lạy Đấng Chí Cao! Những kẻ thù của con giày đạp con suốt cả ngày, bởi có quá nhiều người chống lại con. 3. Khi con sợ hãi, con tin cậy nơi Ngài. 4. Trong Đức Chúa Trời, con sẽ ca ngợi Ngài. Trong Đức Chúa Trời, con đặt niềm tin nơi lời của Ngài. Con sẽ không sợ hãi! Loài xác thịt làm gì được con? 5. Suốt ngày họ cứ xuyên tạc lời của con, họ luôn luôn nghĩ chuyện ác để hại con. 6. Họ họp nhau, kín đáo theo dõi những bước chân của con, họ mai phục tìm hại mạng sống của con. 7. Gian ác như vậy mà họ được thoát khỏi hình phạt hay sao? Đức Chúa Trời ôi! Xin nổi giận mà đánh hạ các dân.
- Ngài đếm những bước lang thang thẫn thờ của con, Ngài chứa nước mắt của con trong ve của Ngài. – Những điều đó không có trong sách của Ngài hay sao? 9. Khi con kêu cầu, các kẻ thù của con sẽ thối lui. Con biết điều đó bởi vì Đức Chúa Trời bênh vực con. 10. Trong Ðức Chúa Trời, con sẽ ca ngợi lời của Ngài. Trong Đức Giê-hô-va, con sẽ ca ngợi lời của Ngài. 11. Con đặt niềm tin nơi Đức Chúa Trời. Con sẽ không sợ hãi. Loài người làm gì được con? 12. Ðức Chúa Trời ôi! Con sẽ dâng lời tạ ơn Ngài về những lời hứa mà Ngài đã dành cho con. 13. Vì Ngài đã giải cứu linh hồn của con khỏi sự chết, gìn giữ chân con khỏi vấp ngã, để con có thể bước đi trước mặt Đức Chúa Trời trong ánh sáng của sự sống.
57
Cho Trưởng Ban Nhạc – Theo điệu Xin Ðừng Hủy Diệt – Thơ của Ða-vít – Cảm tác trong ngày ông chạy trốn Sau-lơ và ẩn núp trong hang núi
- Ðức Chúa Trời ôi! Xin thương xót con, xin thương xót con, bởi vì linh hồn con tin cậy nơi Ngài. Con sẽ nương náu dưới bóng của cánh Ngài cho đến khi những tai họa trôi qua. 2. Con sẽ kêu cầu cùng Đức Chúa Trời – là Đấng Chí Cao – cùng Đức Chúa Trời là Đấng đã làm mọi điều cho con. 3. Từ trời Ngài sẽ sai đến để cứu con. Ngài sẽ quở trách kẻ chà đạp con. (Sê-la) Đức Chúa Trời sẽ ban tình thương và sự thành tín của Ngài.
- Linh hồn con đang ở giữa những sư tử, con đang nằm giữa những kẻ thiêu hủy – là các con trai của loài người mà răng của họ như những mũi tên, những mũi giáo, còn lưỡi của họ thì bén như một thanh gươm. 5. Đức Chúa Trời ôi! Nguyện Ngài được tôn cao trên khắp các tầng trời! Nguyện vinh hiển của Ngài trỗi cao trên khắp cả trái đất!. 6. Họ đã giăng lưới để gài các bước chân của con, để linh hồn con bị ngã xuống. Họ đã đào hầm ở phía trước của con, nhưng họ đã bị sa vào ngay giữa nơi đó! (Sê-la)
- Đức Chúa Trời ôi! Lòng con kiên định, lòng con kiên định. Con sẽ hát và ca ngợi Ngài! 8. Niềm tự hào của ta ơi, hãy trỗi dậy! Đàn hạc và đàn lia, hãy trỗi lên! Ta sẽ trỗi dậy lúc bình minh. 9. Chúa ôi! Con sẽ cảm tạ Ngài ở giữa các dân tộc, con sẽ hát tôn ngợi Ngài ở giữa các quốc gia, 10. bởi vì tình thương của Ngài cao đến tận trời, đức thành tín của Ngài vượt quá các tầng mây. 11. Ðức Chúa Trời ôi! Nguyện Ngài được tôn cao trên khắp các tầng trời! Nguyện vinh hiển của Ngài luôn trỗi cao trên khắp cả trái đất!
58
Thơ của Ða-vít – Cho Trưởng Ban Nhạc – Theo điệu Ðừng Hủy Diệt
- Hỡi các con trai của loài người! Khi im lặng, các ngươi có thể nói lên sự công chính được sao? Các ngươi có thể phán xét công minh hay sao? 2. Không đâu! Lòng của các ngươi toan tính điều gian ác, tay của các ngươi cân nhắc những chuyện tàn bạo trên đất.
- Kẻ ác sai lầm từ trong tử cung, chúng sai lạc từ khi lọt lòng mẹ, vừa biết nói, chúng đã nói dối. 4. Nọc độc của chúng như nọc độc của rắn. Chúng như rắn hổ mang đóng kín tai lại, 5. vì vậy chúng không nghe được tiếng của người dụ rắn, cho dù người dụ rắn có tạo ra âm thanh quyến rũ như thế nào.
- Ðức Chúa Trời ôi! Xin bẻ gãy những răng trong miệng của chúng. Đức Giê-hô-va ôi! Xin bẻ gãy những răng nanh của các sư tử tơ. 7. Nguyện chúng nó bị đùa đi như nước chảy. Khi người nào nạp tên để giương cung, nguyện những mũi tên bị gãy thành từng mảnh. 8. Nguyện hắn như ốc sên bị tiêu biến lúc đang bò đi; như một bào thai của một phụ nữ bị sẩy không hề thấy mặt trời!
- Trước khi những cái nồi của các ngươi cảm nhận được sức nóng của củi gai, Ngài đã quét sạch các ngươi cho dù còn xanh hay còn đang cháy.
- Người công chính sẽ vui mừng khi thấy sự báo thù, người sẽ rửa chân của mình trong máu của kẻ ác. 11. Do đó nhiều người sẽ nói: “Chắc chắn có phần thưởng cho người công chính! Chắc chắn Đức Chúa Trời đang xét xử trên đất.”
59
Cho Trưởng Ban Nhạc – Theo điệu Xin Ðừng Hủy Diệt – Thơ của Ða-vít – Cảm tác khi Sau-lơ sai thủ hạ đến canh nhà để giết ông
- Đức Chúa Trời của con ôi! Xin giải cứu con khỏi những kẻ thù của con. Xin bảo vệ con khỏi những kẻ nổi lên chống lại con. 2. Xin giải thoát con khỏi những kẻ làm ác, và cứu con khỏi những kẻ khát máu. 3. Kìa, chúng phục kích để hại mạng sống của con. Đức Giê-hô-va ôi! Những kẻ hung bạo họp nhau để chống lại con, mặc dù không phải vì sự vi phạm hay là vì tội lỗi của con. 4. Dù con không có lỗi gì, nhưng chúng đã xông đến và chuẩn bị tấn công con. Xin Ngài đoái xem, và xin hãy trỗi dậy cứu con. 5. Vì vậy Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các đạo quân, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên! Xin hãy trỗi dậy để trừng phạt các nước. Xin Ngài đừng thương xót những kẻ gian ác bội phản. (Sê-la) 6. Tối đến, chúng quay trở lại, tru như chó, rồi đi vòng quanh thành. 7. Thật vậy miệng của chúng tuôn ra những lời mắng chửi; môi của chúng như những thanh gươm, bởi vì chúng nói rằng: “Có ai nghe đâu?” 8. Nhưng Ngài là Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ cười chúng nó, Ngài chế diễu tất cả các nước.
- Vì sức mạnh của nó, cho nên con trông đợi Ngài, bởi vì Đức Chúa Trời là sự bảo vệ của con. 10. Đức Chúa Trời thành tín của con sẽ đến với con. Ðức Chúa Trời sẽ cho con thấy rõ số phận của kẻ thù con. 11. Lạy Chúa, là thuẩn khiên của chúng con! Xin đừng hủy diệt chúng ngay, kẻo dân tộc của con sẽ quên. Xin dùng quyền năng của Ngài làm cho chúng bị tan lạc rồi triệt hạ chúng. 12. Do tội của miệng chúng và những lời của môi chúng, chúng đã thề nguyền và gian dối, nguyện sự kiêu hãnh của chúng bị cắt bỏ. 13. Xin Ngài nổi giận mà tiêu diệt chúng. Xin tiêu diệt để chúng không còn nữa, để những người tại những nơi tận cùng của trái đất biết rằng Ðức Chúa Trời đang trị vì trong Gia-cốp. (Sê-la)
- Tối đến, chúng trở lại, tru như chó, rồi đi vòng quanh thành. 15. Chúng đi lên đi xuống để kiếm thức ăn, và nếu không được thỏa mãn thì chúng gầm gừ. 16. Nhưng về phần con, con sẽ ca ngợi quyền năng của Ngài. Buổi sáng, con sẽ lớn tiếng ca ngợi ơn thương xót của Ngài, bởi vì Ngài là Đấng che chở con và là nơi nương náu của con trong ngày hoạn nạn. 17. Sức Mạnh của con ôi! Con sẽ ca ngợi Ngài, bởi vì Đức Chúa Trời là Đấng che chở con, và là Đức Chúa Trời yêu thương con.
60
Cho Trưởng Ban Nhạc – Điệu Hoa Huệ Của Giao Ước – Giáo huấn ca của Ða-vít – Cảm tác khi ông giao chiến với A-ram Na-ha-ra-im và A-ram Xô-ba, lúc Giô-áp trở lại đánh bại mười hai ngàn người Ê-đôm tại Thung Lũng Muối
- Đức Chúa Trời ôi! Ngài đã từ bỏ chúng con, đã đập vỡ chúng con, đã nổi giận cùng chúng con, nhưng xin Ngài hãy phục hồi chúng con. 2. Ngài đã làm cho đất rúng động và nứt ra, nhưng cầu xin Ngài sửa lại những chỗ nứt bởi vì nó đang lung lay. 3. Ngài đã làm cho dân Ngài chịu cảnh gian nan, đã cho chúng con uống một thứ rượu làm cho xây xẩm. 4. Ngài đã ban cho những người kính sợ Ngài một ngọn cờ để vì cớ chân lý mà nó được giương lên. (Sê-la)
- Xin lắng nghe con! Xin dùng tay phải của Ngài cứu những người yêu mến của Ngài để họ được giải thoát.
- Đức Chúa Trời đã phán từ nơi thánh của Ngài: Ta sẽ chiến thắng. Ta sẽ phân chia Si-chem và đo đạc thung lũng Su-cốt. 7. Ga-la-át là của Ta; Ma-na-se là của Ta; Ép-ra-im là mão miện của đầu Ta; Giu-đa là vương trượng của Ta. 8. Mô-áp là cái chậu rửa ráy của Ta; Ta ném giày của Ta trên Ê-đôm; và Phi-li-tin reo mừng vì cớ Ta.”
- Ai sẽ đem con vào một thành kiên cố? Ai sẽ đưa con đến Ê-đôm? 10. Ðức Chúa Trời ôi! Không lẽ Ngài từ bỏ chúng con hay sao? Ðức Chúa Trời ôi! Ngài sẽ không cùng đi với quân đội của chúng con nữa hay sao? 11. Xin giúp chúng con chống lại kẻ thù, bởi vì sự cứu giúp của người phàm là vô ích. 12. Nhờ Đức Chúa Trời, chúng con sẽ hành động dũng cảm, bởi vì chính Ngài sẽ giày đạp những kẻ thù của chúng con.
61
Cho Trưởng Ban Nhạc – Dùng với nhạc khí bằng dây – Thơ của Ða-vít
- Ðức Chúa Trời ôi! Xin nghe tiếng kêu cầu của con. Xin lắng nghe lời cầu nguyện của con. 2. Khi lòng con bị bối rối, từ tận cùng trái đất, con kêu cầu cùng Ngài. Xin dẫn con đến một vầng đá cao hơn con. 3. Bởi vì Ngài là nơi ẩn náu của con, một pháo tháp vững chắc để chống lại quân thù. 4. Con sẽ ở trong trại của Ngài mãi mãi. Con sẽ nương náu dưới cánh của Ngài. (Sê-la)
- Ðức Chúa Trời ôi! Vì Ngài đã nghe lời hứa nguyện của con, Ngài đã ban cho con cơ nghiệp dành cho những người kính sợ danh Ngài. 6. Ngài sẽ gia tăng tuổi thọ cho vua, những năm của người kéo dài từ thế hệ này sang thế hệ khác. 7. Nguyện người sẽ ở trước mặt Ðức Chúa Trời mãi mãi, xin gìn giữ người trong tình thương và chân lý. 8. Để con có thể thực hiện những lời hứa nguyện của con đã ngày này sang ngày khác, và con sẽ ca ngợi Đức Chúa Trời mãi mãi.
62
Cho Trưởng Ban Nhạc – Giê-đu-thun – Thơ của Ða-vít
- Thật vậy, linh hồn tôi được an tịnh nơi Đức Chúa Trời; sự cứu rỗi tôi đến từ Ngài.
- Chỉ một mình Ngài là vầng đá, là sự cứu rỗi, và là nơi bảo vệ của tôi, tôi sẽ không bị rúng động nhiều.
- Các ngươi cứ tấn công một người cho đến bao giờ? Tất cả các ngươi định sát hại người – như một bức tường nghiêng, như một hàng rào sắp ngã. 4. Chúng chỉ bàn mưu triệt hạ địa vị cao của người. Chúng vui thích sự giả dối: Miệng thì chúc phước nhưng bên trong lại nguyền rủa. (Sê-la)
- Linh hồn của ta! Hãy yên lặng chờ đợi duy chỉ nơi Ðức Chúa Trời, bởi vì niềm hy vọng của ta đặt nơi Ngài.
- Chỉ một mình Ngài là vầng đá, là sự cứu rỗi, và là nơi bảo vệ của tôi, tôi sẽ không bị rúng động nhiều.
- Sự cứu rỗi và vinh quang của ta ở nơi Đức Chúa Trời. Ngài là vầng đá của ta, là sức mạnh của ta, là nơi ẩn náu của ta. 8. Hỡi dân ta! Hãy luôn luôn tin cậy Ngài. Hãy dốc đổ lòng của các ngươi ra trước mặt Ngài, bởi vì Đức Chúa Trời là nơi nương náu của chúng ta. (Sê-la)
- Thật vậy, loài người dù thấp hèn, dù cao trọng chỉ như một hơi thở – đem họ đặt lên cân, tất cả nhẹ hơn hơi thở. 10. Đừng tin cậy vào bạo lực, cũng đừng hy vọng hão huyền vào của trộm cướp, dù có gia tăng, cũng đừng để lòng vào đó.
- Đức Chúa Trời phán chỉ một lần, con có nghe điều nầy hai lần, rằng: Quyền năng thuộc về Đức Chúa Trời. 12. Lạy Chúa! Sự thương xót thuộc về Ngài, bởi vì Ngài sẽ báo trả mỗi người tùy theo những gì họ làm.
63
Thơ của Ða-vít – Cảm tác khi ông ở trong vùng hoang mạc của Giu-đê
- Ðức Chúa Trời ôi! Ngài là Ðức Chúa Trời của con. Con nôn nả tìm kiếm Ngài, linh hồn con khao khát Ngài, thân thể con mong mỏi Ngài như một nơi khô khan cạn kiệt khao khát nước. 2. Vì vậy con đã tìm kiếm Ngài trong nơi thánh để được thấy quyền năng và vinh hiển của Ngài. 3. Môi của con sẽ ca ngợi Ngài, bởi vì tình thương của Ngài quý hơn mạng sống. 4. Vì vậy chừng nào con còn sống, con sẽ ca ngợi Ngài; con sẽ giơ tay của con lên vì danh của Ngài. 5. Linh hồn con sẽ được thỏa thuê như được ăn tủy xương và vật thực béo bổ; môi miệng của con sẽ vui vẻ ca ngợi Ngài.
- Khi còn trên giường, con nhớ đến Ngài, con suy gẫm về Ngài trọn những canh đêm. 7. Vì Ngài đã giúp đỡ con, cho nên dưới bóng cánh Ngài con sẽ ca hát vui vẻ. 8. Linh hồn con bám chặt vào Ngài; tay phải của Ngài nâng đỡ con.
- Những kẻ tìm hại mạng sống của con sẽ đi vào những nơi ở bên dưới của trái đất. 10. Họ sẽ bị giết bởi gươm, và bị làm mồi cho chó rừng. 11. Nhưng vua sẽ vui mừng trong Đức Chúa Trời. Tất cả những người nhân danh Ngài mà hứa nguyện sẽ được vinh quang, bởi vì Ngài sẽ làm câm miệng những kẻ nói dối.
64
Cho Trưởng Ban Nhạc – Thơ của Ða-vít
- Ðức Chúa Trời ôi! Xin nghe tiếng thở than của con. Xin bảo vệ mạng sống của con khỏi sự đe dọa của kẻ thù. 2. Xin giấu con khỏi âm mưu bí mật của những kẻ gian ác, khỏi sự nổi loạn của những kẻ làm điều độc ác – 3. là những kẻ đã mài bén lưỡi của họ như gươm, và bắn những mũi tên là những lời hiểm độc. 4. Từ nơi ẩn núp, chúng bắn người vô tội, chúng bắn thình lình mà không sợ hãi gì. 5. Chúng đã củng cố chính mình bằng những lời gian ác, bàn tính cách bí mật để gài bẫy, và chúng nói rằng: Ai có thể thấy chúng ta? 6. Chúng toan tính những điều ác và nghĩ rằng: “Chúng ta đã hoàn thành một kế hoạch toàn hảo”. Tư tưởng và lòng dạ của con người thật là hiểm ác.
- Nhưng Ðức Chúa Trời sẽ bắn tên vào chúng; thình lình chúng sẽ bị trọng thương. 8. Ngài sẽ làm cho chúng vấp ngã, lưỡi của chúng sẽ chống lại chúng, tất cả những người nhìn thấy chúng đều lánh xa.
- Và rồi tất cả mọi người sẽ kính sợ, họ sẽ rao truyền công việc của Đức Chúa Trời, và suy gẫm sự sâu nhiệm của việc Ngài đã làm. 10. Người công chính sẽ hân hoan trong Đức Giê-hô-va và nương náu mình nơi Ngài. Mọi người có lòng ngay thẳng đều sẽ được hãnh diện.
65
Cho Trưởng Ban Nhạc – Thơ của Ða-vít
- Ðức Chúa Trời ôi! Tại Si-ôn, sự ca ngợi đang chờ đợi Ngài, sự hứa nguyện sẽ được thực hiện với Ngài. 2. Đấng lắng nghe lời cầu nguyện ôi! Mọi loài xác thịt đều sẽ đến với Ngài. 3. Những hành động gian ác và những vi phạm đã thắng hơn con, nhưng Ngài đã tha thứ những điều đó. 4. Thật phước hạnh cho người được Ngài chọn và được đến gần Ngài, được ở trong các sân của Ngài! Chúng con sẽ được thỏa mãn bởi những vật tốt trong nhà của Ngài, là đền thánh của Ngài.
- Đức Chúa Trời là Đấng Cứu Chuộc của chúng con! Ngài sẽ trả lời chúng con bằng sự công chính qua những việc diệu kỳ. Ngài là sự tin cậy của mọi người ở tận cùng trái đất cũng như tại những vùng biển xa xôi. 6. Ngài đã dựng nên những ngọn núi bằng quyền năng của Ngài, và trang bị với uy lực. 7. Ngài dẹp yên tiếng gào thét của biển, tiếng ầm ầm của sóng, cùng sự náo động của các dân. 8. Những người ở những nơi cực kỳ xa xôi thấy các dấu lạ của Ngài đều kính sợ. Ngài làm rạng đông và hoàng hôn xuất hiện trong sự vui mừng.
- Ngài đến thăm trái đất và nhuần tưới nó. Ngài làm cho nó được phì nhiêu. Dòng sông của Đức Chúa Trời tràn đầy nước. Ngài chuẩn bị gieo lúa nên Ngài sắp đặt nó như vậy. 10. Ngài tưới các luống cày. Ngài ban bằng những mô đất. Ngài làm cho nó mềm ra bằng những trận mưa. Ngài ban phước cho sự tăng trưởng của nó. 11. Ngài ban niềm hãnh diện cho cả năm bằng sự tốt lành của Ngài. Những lối đi của Ngài đượm nhuần màu mỡ. 13. Các đồng cỏ tràn ngập những bầy gia súc, và các thung lũng đầy dẫy ngũ cốc. Người ta reo vui và họ cũng hát xướng.
66
Cho Trưởng Ban Nhạc – Một ca khúc – Một Thi Thiên
- Hỡi cả trái đất! Hãy reo vang mừng Đức Chúa Trời. 2. Hãy hát vang tôn kính danh Ngài. Hãy tôn vinh ca ngợi Ngài. 3. Hãy thưa với Đức Chúa Trời rằng: “Những công việc của Ngài thật diệu kỳ làm sao! Vì quyền năng vĩ đại của Ngài, những kẻ thù của Ngài sẽ quy phục Ngài. 4. Cả trái đất sẽ thờ phượng Ngài và ca ngợi Ngài. Họ sẽ hát tôn vinh danh Ngài.” (Sê-la)
- Hãy đến và chiêm ngưỡng công việc kỳ diệu của Đức Chúa Trời mà Ngài đã làm cho các con cái loài người. 6. Ngài biến biển trở thành đất khô; khiến người ta đi bộ qua sông. Hãy vui mừng trong Ngài vì điều đó. 7. Ngài cai trị đời đời bằng quyền năng của Ngài, mắt Ngài xem xét các nước, cho nên những kẻ phản nghịch đừng có tự cao. (Sê-la)
- Hỡi các dân! Hãy chúc tụng Đức Chúa Trời của chúng ta! Hãy làm cho lời ca ngợi Ngài được nghe thấy. 9. Bởi vì Ngài đang giữ gìn mạng sống của chúng ta, Ngài không để cho chân của chúng ta trợt ngã. 10. Vì Đức Chúa Trời ôi! Ngài đã thử luyện chúng con. Ngài đã rèn luyện chúng con như luyện bạc. 11. Ngài đem chúng con vào bẫy lưới, đặt gánh nặng trên lưng của chúng con, 12. Ngài khiến người ta cỡi trên đầu của chúng con. Chúng con đã trải qua lửa, qua nước, nhưng rồi Ngài đã đem chúng con ra khỏi để được phong phú sung túc.
- Con sẽ vào nhà Ngài với những của lễ thiêu. Con sẽ trả xong cho Ngài những điều con hứa nguyện, 14. những điều mà môi con đã thốt lên và miệng con đã nói ra trong lúc con đang ở trong hoạn nạn. 15. Con sẽ dâng những thú vật mập béo với mùi thơm của những chiên đực làm tế lễ thiêu cho Ngài. Con sẽ dâng các bò đực và các dê đực. (Sê-la)
- Hỡi tất cả những người kính sợ Đức Chúa Trời! Hãy đến và nghe. Tôi sẽ thuật lại điều Ngài đã làm cho linh hồn tôi. 17. Miệng tôi đã kêu cầu Ngài, nhưng rồi lưỡi tôi đã tôn vinh Ngài. 18. Nếu lòng tôi hướng về tội ác, Chúa sẽ không lắng nghe tôi, 19. nhưng thật sự Đức Chúa Trời đã lắng nghe, Ngài đã chú ý đến lời cầu nguyện của tôi. 20. Chúc tụng Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài đã không khước từ lời cầu nguyện của tôi, cũng không từ bỏ sự thương xót của Ngài dành cho tôi.
67
Cho Trưởng Ban Nhạc – Bài thơ và bài hát được dùng với nhạc khí bằng dây
- Đức Chúa Trời ôi! Xin thương xót chúng con, ban phước cho chúng con, và chiếu sáng mặt Ngài trên chúng con. (Sê-la) 2. Nguyện đường lối của Ngài được biết trên đất, và sự cứu rỗi của Ngài được biết giữa các nước.
- Ðức Chúa Trời ôi! Nguyện các dân tộc ca ngợi Ngài. Nguyện tất cả các dân tộc ca ngợi Ngài. 4. Nguyện các nước sẽ vui mừng và hân hoan ca hát, bởi vì Ngài sẽ xét đoán các dân theo công lý, và trị vì các quốc gia trên đất. (Sê-la)
- Ðức Chúa Trời ôi! Nguyện các dân tộc ca ngợi Ngài. Nguyện tất cả các dân tộc ca ngợi Ngài.
- Đất sẽ gia tăng hoa lợi. Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời của chúng tôi, sẽ ban phước cho chúng tôi. 7. Đức Chúa Trời ban phước cho chúng tôi và mọi người ở những nơi tận cùng của trái đất sẽ kính sợ Ngài.
68
Cho Trưởng Ban Nhạc – Thơ của Ða-vít – Một ca khúc
- Đức Chúa Trời ôi! Xin hãy trỗi dậy làm tan tác những kẻ thù của Ngài. Xin khiến những kẻ ghét Ngài phải tháo chạy trước mặt Ngài. 2. Như khói bị tan biến thể nào, xin hãy xua tan chúng cũng như vậy; như sáp bị tan chảy trước lửa thể nào, nguyện những kẻ ác cũng bị hủy diệt trước mặt Đức Chúa Trời như vậy.
- Nhưng người công chính sẽ vui mừng, họ sẽ hân hoan trước mặt Đức Chúa Trời, họ sẽ hớn hở vui mừng. 4. Hãy ca tụng Đức Chúa Trời! Hãy ca ngợi danh của Ngài! Hãy tôn ngợi Đấng đang cỡi trên các tầng mây: Danh Ngài là Đức Giê-hô-va. Hãy hân hoan ở trước mặt Ngài.
- Đức Chúa Trời ngự trong nơi thánh của Ngài – Ngài là Cha của kẻ mồ côi và là Đấng binh vực những người góa bụa. 6. Đức Chúa Trời sắp đặt cho kẻ cô đơn có gia đình, Ngài dẫn những người bị cầm tù đến chỗ thịnh vượng, nhưng những kẻ phản nghịch phải ở trong đất khô cằn.
- Đức Chúa Trời ôi! Khi Ngài đi trước dân của Ngài, khi Ngài đi ngang qua hoang mạc – (Sê-la) – 8. thì đất rúng động, các tầng trời đã hạ xuống trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời đã hiện diện tại Si-nai, và là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.
- Đức Chúa Trời ôi! Ngài đã ban mưa thật dồi dào trên sản nghiệp của Ngài, khi nó mỏi mòn thì Ngài đã làm cho nó được vững lập. 10. Dân của Ngài cư ngụ tại đó. Đức Chúa Trời ôi! Vì lòng nhân từ của Ngài, Ngài đã chu cấp cho những người nghèo thiếu.
- Chúa lên tiếng, có một đoàn rất đông đã công bố sứ điệp rằng: 12. “Các vua của các đạo quân đã bỏ chạy, họ bỏ chạy rồi! Phụ nữ còn lại ở tại nhà cũng được chia chiến lợi phẩm. 13. Dù các ngươi đang nằm giữa những chuồng chiên, cũng được những cánh bồ câu dát bạc và bộ lông bằng hoàng kim, 14. khi Đấng Toàn Năng làm tan tác các vua tại đó giống như tuyết tại Sanh-môn.”
- Núi Ba-san là núi của Ðức Chúa Trời. Núi Ba-san là núi có nhiều đỉnh. 16. Hỡi các núi có nhiều đỉnh, tại sao các ngươi ganh tị? Ðức Chúa Trời thích ngự tại núi nầy. Thật vậy, Đức Giê-hô-va sẽ ngự tại đó đến đời đời. 17. Các xe chiến mã của Đức Chúa Trời có hằng chục ngàn, hằng ngàn của hàng ngàn. Đức Chúa Trời ngự ở giữa chúng tại Si-nai, là nơi thánh.
- Ngài thăng lên nơi cao, Ngài dẫn theo đoàn người đã bị lưu đày. Ngài nhận lễ vật từ nhiều người, thậm chí từ những kẻ phản nghịch. Giê-hô-va Đức Chúa Trời ở với họ.
- Chúc tụng Chúa, là Đấng đã mang lấy gánh nặng của chúng ta từ ngày nầy sang ngày khác, cùng Đức Chúa Trời, là sự cứu rỗi của chúng ta. (Sê-la)
- Ðức Chúa Trời của chúng ta là Ðức Chúa Trời giải cứu. Chính nhờ Đức Giê-hô-va, là Chúa, mà nhiều người được giải thoát khỏi sự chết. 21. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ đập đầu kẻ thù của Ngài, và giày đạp đầu tóc của kẻ cứ miệt mài trong tội ác.
- Từ Ba-san, Chúa đã phán: “Ta sẽ đem họ trở về. Ta sẽ đem họ trở về từ những vực sâu của biển. 23. Để chân của các ngươi giẫm trên máu, và lưỡi của những con chó của các ngươi cũng có phần trong huyết của những kẻ thù của các ngươi.”
- Đức Chúa Trời ôi! Họ đã thấy cuộc diễn hành của Ngài, là cuộc diễn hành của Đức Chúa Trời – là Vua của chúng con – vào trong nơi thánh. 25. Những người ca hát đi trước, những kẻ đánh đàn theo sau, và ở giữa họ là những thiếu nữ sử dụng nhạc cụ đánh nhịp. 26. “Hãy chúc tụng Đức Chúa Trời trong các hội chúng! Đức Giê-hô-va là nguồn cội của Y-sơ-ra-ên!” 27. Có Bên-gia-min, chi tộc nhỏ nhất, dẫn đầu; các lãnh đạo của Giu-đa, các lãnh đạo của Xê-bu-lôn, và các lãnh đạo của Nép-ta-li cùng đi.
- Ðức Chúa Trời ôi! Xin sử dụng quyền năng của Ngài. Ðức Chúa Trời ôi! Xin thể hiện sức mạnh của Ngài – như Ngài đã từng làm cho chúng con. 29. Bởi vì các vua sẽ đem những lễ vật dâng cho Ngài trong đền thờ của Ngài tại Giê-ru-sa-lem. 30. Xin quở trách những thú hoang sống trong lau sậy, những đàn bò đực với những bò con của các dân. Hãy làm tan tác kẻ khuất phục tiền bạc và những kẻ ham thích chiến tranh. 31. Các sứ giả từ Ai Cập sẽ đến – Cút sẽ vội vàng đưa tay hướng về Đức Chúa Trời.
- Các vương quốc trên đất! Hãy ca ngợi Đức Chúa Trời. Hãy ca ngợi Chúa! (Sê-la)
- Ngài là Ðấng ngự trên nơi chí cao của các tầng trời, là Đấng đã có từ xa xưa, Ngài lên tiếng – tiếng của Ngài đầy uy lực.
- Nguyện quyền năng thuộc về Đức Chúa Trời, sự oai nghi của Ngài ngự trên Y-sơ-ra-ên, và quyền năng của Ngài ở trong các tầng trời.
- Ðức Chúa Trời ôi! Ngài đáng kính sợ hơn các nơi thánh của Ngài. Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã ban sức mạnh và quyền lực cho dân của Ngài. Hãy tôn ngợi Ðức Chúa Trời!
69
Cho Trưởng Ban Nhạc – Theo điệu Hoa Huệ – Thơ của Ða-vít
- Đức Chúa Trời ôi! Xin cứu con, bởi vì nước đã ngập đến cổ con. 2. Con đang bị lún sâu trong một vũng lầy, không có chỗ tựa; con đang ở trong vùng nước sâu, và dòng nước đang cuốn trôi con. 3. Con đã mỏi mòn kêu cứu, họng khô, mắt mờ, trông đợi Đức Chúa Trời của con. 4. Những kẻ ghét con vô cớ nhiều hơn tóc trên đầu của con. Những kẻ muốn tiêu diệt con quá mạnh! Những kẻ thù của con đã cáo gian khiến con phải bồi thường cho những gì con không lấy.
- Ðức Chúa Trời ôi! Ngài đã biết sự dại dột của con. Những tội lỗi của con không giấu được Ngài. 6. Lạy Chúa là Đức Giê-hô-va của các đạo quân! Nguyện những người trông đợi Ngài không bị hổ thẹn vì cớ con. Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên ôi! Nguyện những người tìm kiếm Ngài không bị sỉ nhục vì con. 7. Con đã gánh chịu nhục nhã vì Ngài, sự hổ thẹn đang phủ trùm mặt của con. 8. Con trở nên một kẻ xa lạ với các anh em của con, một người không quen biết với những con trai của mẹ con. 9. Bởi vì lòng nhiệt thành về nhà của Ngài đã thiêu đốt con; những sỉ nhục của những kẻ sỉ nhục Ngài đã trút đổ trên con. 10. Lúc con khóc và kiêng ăn, linh hồn của con bị mỉa mai. 11. Khi con mặc vải bao gai, con trở thành đề tài giễu cợt của họ. 12. Những người ngồi nơi cổng thành đàm tiếu về con, con là những lời hát diễu cợt của những kẻ say rượu.
- Về phần con, Đức Giê-hô-va ôi, con cầu nguyện với Ngài. Ðức Chúa Trời ôi! Đến thời điểm thích hợp, trong tình thương lớn lao của Ngài, Ngài sẽ đáp lời con bằng sự giải cứu chắc thật của Ngài. 14. Xin cứu con khỏi vũng bùn, đừng để con bị lún – để con được giải thoát khỏi những kẻ ghét con, và khỏi những dòng nước sâu. 15. Nguyện những dòng nước lụt không cuốn trôi con, hố sâu không nuốt lấy con, và vực sâu không khép lại cầm giữ con trong miệng của nó. 16. Đức Giê-hô-va ôi! Xin hãy đáp lời con. Vì tình thương tốt lành của Ngài, theo sự thương xót dư dật của Ngài, xin quay lại với con. 17. Xin đừng giấu mặt Ngài với tôi tớ của Ngài. Xin mau mau đáp lời cầu nguyện của con, vì con đang ở trong hoạn nạn. 18. Xin đến gần linh hồn của con, cứu chuộc con. Bởi vì những kẻ thù của con, xin giải cứu con. 19. Ngài biết sự khinh miệt, xấu hổ, và sỉ nhục của con. Tất cả những kẻ thù của con đều đang ở trước mặt Ngài.
- Nỗi sỉ nhục làm lòng con tan nát và trĩu nặng. Con mong được cảm thông nhưng không có, con tìm người an ủi nhưng không gặp. 21. Họ trao mật đắng làm thức ăn cho con, và cho con uống giấm khi con khát.
- Nguyện bàn tiệc trước mặt chúng nó là một cái bẫy, sự an toàn thạnh vượng là một âm mưu. 23. Nguyện mắt của chúng bị tối, không thể thấy, và hông của chúng run rẩy liên tục. 24. Xin trút cơn thịnh nộ của Ngài trên chúng, để chúng đón nhận sự nóng giận của Ngài. 25. Nguyện chỗ ở của chúng bị hoang tàn, không một ai còn sống trong trại của chúng nữa. 26. Bởi vì chúng bách hại người bị Chúa đánh, và đàm tiếu về nỗi đau của người mà Chúa đã làm bị thương. 27. Tội lỗi chất chồng trên tội lỗi. Nguyện chúng không được vào trong sự công chính của Ngài. 28. Nguyện chúng bị xóa tên khỏi sách sự sống, và không có tên trong danh sách những người công chính.
- Còn con là người bị khốn cùng và sầu khổ, Ðức Chúa Trời ôi, nguyện ơn cứu rỗi của Ngài đặt để con trên nơi cao. 30. Con sẽ ca ngợi danh của Đức Chúa Trời bằng một bài ca và tôn ngợi Ngài với sự cảm tạ. 31. Điều đó sẽ đẹp lòng Đức Giê-hô-va hơn một con bò đực, hay một con bò tót có sừng và móng. 32. Những người khiêm nhường sẽ thấy điều đó và vui mừng, còn các bạn là những người tìm kiếm Đức Chúa Trời, nguyện lòng các bạn tràn đầy sức sống. 33. Bởi vì Đức Giê-hô-va lắng nghe những người bần hàn, và không xem thường những người bị tù của Ngài. 34. Nguyện trời, đất, biển, và mọi sinh vật trong đó đều ca ngợi Ngài. 35. Vì Đức Chúa Trời sẽ giải cứu Si-ôn, và xây lại các thành của Giu-đa. Con dân Ngài sẽ sở hữu và sống tại đó. 36. Dòng dõi những đầy tớ của Ngài sẽ thừa hưởng nó, và người nào yêu mến danh Ngài sẽ trú ngụ nơi đó.
70
Cho Trưởng Ban Nhạc – Thơ của Ða-vít – Thể loại hoài niệm
- Đức Chúa Trời ôi! Xin mau mau giải cứu con. Đức Giê-hô-va ôi! Xin mau mau giúp đỡ con.
- Nguyện những kẻ tìm hại mạng sống con sẽ bị hổ thẹn và bối rối. Nguyện những kẻ mong con bị tàn rụi sẽ thối lui và nhục nhã. 3. Nguyện những kẻ nói: “Ha ha! Ha ha!” phải thối lui bởi vì hổ thẹn.
- Nguyện những ai tìm kiếm Ngài sẽ vui vẻ và mừng rỡ ở trong Ngài. Nguyện tất cả những ai yêu mến sự cứu rỗi của Ngài sẽ tiếp tục nói: “Ðức Chúa Trời thật vĩ đại!”
- Nhưng con đang bị khốn cùng và thiếu thốn, Đức Chúa Trời ôi, xin mau đến với con. Ngài là Đấng giúp đỡ con và là Đấng giải cứu con. Đức Giê-hô-va ôi! Xin đừng chậm trễ.
71
- Đức Giê-hô-va ôi! Con nương náu nơi Ngài. Xin đừng bao giờ để con bị hổ thẹn. 2. Vì đức công chính của Ngài, xin giải cứu con để con được giải thoát, xin nghiêng tai nghe con và giải cứu con. 3. Xin làm vầng đá trú ẩn của con để con tiếp tục được đến an nghỉ tại đó. Bởi vì Ngài là vầng đá và là thành lũy của con, xin Ngài truyền lệnh giải cứu con.
- Ðức Chúa Trời của con ôi! Xin giải cứu con khỏi tay của kẻ ác, khỏi tay của kẻ bất chính và bạo tàn. 5. Bởi vì Chúa ôi! Ngài là hy vọng của con. Đức Giê-hô-va ôi! Ngài là niềm tin cậy của con từ thuở đầu đời, 6. bởi vì con đã nương tựa nơi Ngài từ khi được sinh ra, Ngài là Đấng đã cưu mang con từ lúc lọt lòng mẹ, con sẽ tiếp tục ca ngợi Ngài.
- Con đã trở thành sự kinh ngạc cho nhiều người, bởi vì Ngài là nơi nương dựa vững chắc của con. 8. Nguyện suốt cả ngày, miệng con tràn đầy lời ca ngợi sự vinh quang của Ngài. 9. Xin đừng từ bỏ con trong lúc già nua, xin đừng lìa khỏi con khi sức lực của con không còn nữa. 10. Bởi vì những kẻ thù của con đang nói những lời chống lại con, những kẻ rình rập mạng sống của con đang âm mưu với nhau. 11. Chúng nói rằng: “Ðức Chúa Trời đã lìa bỏ nó. Hãy đuổi theo và bắt nó, bởi vì không ai giải cứu nó.”
- Ðức Chúa Trời ôi! Xin đừng xa cách con. Ðức Chúa Trời của con ôi! Xin mau mau đến giúp đỡ con! 13. Nguyện những kẻ thù của con bị hổ thẹn và tiêu diệt, nguyện những kẻ tìm hại mạng sống của con bị bao phủ bằng sự sỉ nhục và xấu hổ.
- Nhưng con sẽ tiếp tục hy vọng và sẽ ca ngợi Chúa càng nhiều hơn. 15. Miệng con sẽ nói về sự công chính của Ngài, về ơn cứu rỗi của Ngài suốt cả ngày, bởi vì con không biết được những giới hạn. 16. Con sẽ bước đi trong quyền năng của Đức Chúa Trời. Đức Giê-hô va ôi! Con sẽ nhắc đến đức công chính của Ngài – chỉ những gì thuộc về Ngài mà thôi.
- Ðức Chúa Trời ôi! Ngài đã dạy con từ thuở đầu đời, và cho đến bây giờ con vẫn còn công bố những công việc diệu kỳ của Ngài, 18. cho đến khi già cả bạc đầu – Xin đừng lìa bỏ con cho đến khi con thuật lại cho thế hệ kế tiếp về quyền năng của Ngài, để mọi người đến với quyền năng của Ngài.
- Ðức Chúa Trời ôi! Sự công chính của Ngài thật quá cao! Ðức Chúa Trời ôi! Ngài đã làm những việc lạ lùng. Có ai giống như Ngài? 20. Ngài là Đấng đã tỏ cho con nhiều gian truân và phiền muộn, nhưng rồi lại làm cho con sống lại, lại nâng con lên từ những vực sâu của đất. 21. Ngài gia tăng sự tôn trọng cho con, và an ủi con đủ mọi hướng.
- Ðức Chúa Trời của con ôi! Con sẽ dùng đàn lia ca ngợi sự thành tín của Ngài. Lạy Chúa, là Ðấng Thánh của Y-sơ-ra-ên! Con sẽ ca ngợi Ngài với đàn hạc. 23. Môi con sẽ reo mừng khi con tôn ngợi Ngài, bởi vì Ngài đã cứu chuộc linh hồn của con. 24. Lưỡi con cũng sẽ nói ra sự công chính của Ngài suốt cả ngày, bởi vì những kẻ tìm hại con đã bị làm cho xấu hổ và sỉ nhục.
72
Thơ của Sa-lô-môn
- Ðức Chúa Trời ôi! Xin ban công lý của Ngài cho vua, và sự công chính của Ngài cho con của vua. 2. Để người sẽ phán xét dân của Ngài trong sự công chính, và xét xử người khốn cùng trong sự công bằng. 3. Nguyện những ngọn núi đem lại sự thái bình, và những ngọn đồi đem lại sự công chính cho dân chúng. 4. Nguyện người sẽ đem lại sự công bằng cho những người nghèo khổ trong dân, cứu giúp con cái của những người khốn cùng, và đập tan kẻ áp bức.
- Suốt mọi thế hệ, chừng nào mặt trời và mặt trăng vẫn còn tồn tại, người ta sẽ kính sợ Ngài. 6. Nguyện người ngự xuống như mưa rơi trên bãi cỏ đã bị cắt, như những trận mưa rào tưới nước trên đất. 7. Nguyện người công chính sẽ được hưng thịnh trong thời đại của người, sự thái bình và sung túc sẽ kéo dài cho đến khi mặt trăng không còn nữa.
- Nguyện người sẽ cai trị từ biển nầy cho đến biển kia, từ sông cái cho đến những nơi tận cùng của trái đất. 9. Nguyện những người sống trong nơi hoang dã sẽ phủ phục trước mặt người, và các kẻ thù của người sẽ liếm bụi đất. 10. Nguyện các vua ở Ta-rê-si và các hải đảo sẽ triều cống người, các vua ở Sê-ba và Se-ba sẽ dâng lễ vật cho người. 11. Nguyện tất cả các vua sẽ sấp mình xuống trước mặt người, và mọi nước sẽ phục vụ người.
- Bởi vì người sẽ cứu giúp kẻ thiếu thốn khi họ kêu cầu, cùng cứu giúp kẻ nghèo khó và kẻ không được ai giúp đỡ. 13. Người sẽ thương xót kẻ nghèo khổ và thiếu thốn, giải cứu mạng sống của người cùng khốn. 14. Người sẽ cứu chuộc mạng sống của họ khỏi sự áp bức và bạo lực; máu của họ là quý trọng trong nhãn quan của người. 15. Nguyện người được sống mãi, nguyện vàng Sa-ba sẽ được dâng cho người. Nguyện hằng ngày người ta cầu nguyện và chúc phước cho người.
- Nguyện đất đai sẽ dư dật ngũ cốc, các đỉnh núi sẽ phủ đầy hoa quả như tại Li-ban, và dân cư trong các thành phố sẽ phát đạt như cỏ ở trên đất. 17. Nguyện danh của người được trường tồn mãi mãi, mặt trời còn tồn tại bao lâu thì danh người tiếp tục tồn tại bấy lâu. Người ta sẽ nhờ người mà được phước, và mọi dân tộc sẽ chúc tụng người.
- Chúc tụng Giê-hô-va Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, là Đấng duy nhất làm những việc diệu kỳ! 19. Danh vinh hiển của Ngài xứng đáng được ca tụng đời đời. Nguyện khắp đất đầy dẫy vinh quang của Ngài. A-men! A-men!
- Những lời cầu nguyện của Ða-vít, con trai của Giê-se, kết thúc.
73
Thơ của A-sáp
- Đức Chúa Trời thật tốt lành đối với Y-sơ-ra-ên, tức là những người có lòng trong sạch. 2. Tuy nhiên về phần con, những bước đi của con đã bị trợt và chân của con suýt vấp ngã. 3. Bởi vì khi con thấy kẻ ác được hưng thịnh, con đã ganh tị với kẻ kiêu ngạo. 4. Bởi vì chúng nó không bị đau đớn khi qua đời, thân thể của chúng vẫn mập mạnh. 5. Chúng không gặp hoạn nạn như những người khác, cũng không gặp tai họa như nhiều người. 6. Vì vậy, sự kiêu ngạo trở thành dây chuyền trang điểm cho cổ của chúng, và bạo lực là trang phục che chở cho chúng. 7. Mắt của chúng lộ ra tham vọng, lòng của chúng đầy dẫy sự ham muốn. 8. Chúng nhạo báng, nói những lời độc ác, nói năng cách kiêu kỳ, và đe dọa. 9. Chúng sắp đặt miệng của mình để chống lại thiên thượng, và môi của chúng ngạo nghễ khắp thế gian.
- Vì vậy, dân chúng quay lại đây, uống hết nước mà chúng đưa ra. 11. Chúng nói: Làm sao Đức Chúa Trời biết được? Đấng Chí Cao nào có biết gì? 12. Hãy nhìn xem! Những kẻ gian ác luôn được thoải mái, và họ càng giàu có hơn. 13. Thật uổng công cho con cứ giữ lòng trong sạch, và rửa tay của con trong sự vô tội. 14. Bởi vì mỗi buổi sáng con bị trừng phạt, và suốt ngày con bị tai họa.
- Nếu con có nói: “Con sẽ nói như vậy.” Kìa, con đã không trung thực với thế hệ con dân của Ngài. 16. Khi con suy ngẫm để hiểu rõ điều này, điều đó thật khó nhọc cho con, 17. cho đến khi con vào trong đền thánh của Ðức Chúa Trời, thì con mới hiểu được sự cuối cùng của chúng. 18. Thật vậy, Ngài đã đặt chúng tại những nơi trơn trợt, để chúng rơi vào chốn hủy diệt. 19. Kìa, chúng bị tiêu diệt trong khoảnh khắc, và bị kết liễu trong sự kinh hãi tột cùng. 20. Giống như một người tỉnh dậy khỏi cơn mơ, Chúa ôi, khi Ngài thức dậy, Ngài sẽ quên hình ảnh của chúng.
- Vì vậy lòng con đã cay đắng, tâm trí của con đã hoang mang. 22. Con đã dại dột và thiếu hiểu biết, con giống như một con vật trước mặt Ngài. 23. Dầu vậy, con tiếp tục ở với Ngài; Ngài nắm lấy tay phải của con. 24. Ngài sẽ dùng sự khuyên dạy để hướng dẫn con, và sau đó tiếp nhận con trong vinh quang.
- Trên trời, con không có ai, ngoài Ngài; dưới đất, con chẳng mong ước ai, ngoài Ngài. 26. Tâm hồn và thể xác của con có thể tàn tạ, nhưng Đức Chúa Trời là sức mạnh của lòng con và là phần cơ nghiệp của con đến đời đời. 27. Thật vậy, những kẻ xa cách Ngài sẽ bị hư mất; Ngài sẽ tiêu diệt những kẻ bất trung với Ngài. 28. Nhưng thật phước hạnh cho con để được đến gần với Đức Chúa Trời. Con chọn Chúa, là Đức Giê-hô-va, làm nơi nương náu của con, để con có thể thuật lại tất cả những công việc của Ngài.
74
Bài suy niệm của A-sáp
- Đức Chúa Trời ôi! Ngài từ bỏ chúng con mãi mãi hay sao? Vì sao cơn giận của Ngài bừng lên với bầy chiên trong đồng cỏ của Ngài? 2. Xin hãy nhớ lại hội chúng của Ngài mà Ngài đã mua chuộc từ xa xưa, chi tộc của sản nghiệp Ngài mà Ngài đã cứu chuộc, và núi Si-ôn là nơi Ngài đã ngự. 3. Xin hãy nhấc chân Ngài đến những nơi đổ nát hoàn toàn, là nơi những kẻ thù đã phá hủy mọi vật trong đền thánh. 4. Những kẻ chống nghịch Ngài đang hò hét và giương cờ của chúng trong nơi nhóm họp của Ngài. 5. Chúng giống như những người cầm rìu giơ lên để chặt những cây trong rừng rậm. 6. Giờ đây, những vật chạm trổ đã bị chúng đập phá bằng rìu và búa. 7. Chúng đã đốt đền thánh của Ngài triệt hạ thành bình địa, và làm ô uế nơi ngự của danh Ngài. 8. Chúng nói trong lòng rằng: “Chúng ta hãy tận diệt tất cả bọn chúng!” – Chúng đã thiêu đốt tất cả những nơi nhóm họp của Đức Chúa Trời ở trong xứ. 9. Chúng con chẳng còn thấy những cờ hiệu của mình, cũng không còn một tiên tri nào nữa, cũng không ai trong chúng con biết việc này sẽ kéo dài bao lâu? 10. Đức Chúa Trời ôi! Kẻ chống đối sẽ chế giễu cho đến khi nào? Kẻ thù sẽ xúc phạm danh Ngài mãi mãi hay sao? 11. Vì sao Ngài rút tay của Ngài lại, dù là tay phải của Ngài? Xin hãy giang tay ra khỏi lòng và hủy diệt chúng nó.
- Bởi vì từ xưa đến nay, Ðức Chúa Trời, là Vua của con, Ngài đang thực hiện ơn cứu rỗi khắp cả trái đất. 13. Ngài đã dùng quyền năng của Ngài phân rẽ biển ra, và đập bể đầu những quái vật dưới nước. 14. Ngài đã đập nát những cái đầu của Lê-vi-a-than, rồi ban nó làm thức ăn cho những người sống trong nơi hoang dã. 15. Ngài khai nguồn, mở suối. Ngài làm khô cạn những dòng sông đang chảy. 16. Ban ngày thuộc về Ngài, ban đêm cũng thuộc về Ngài. Ngài đã thiết lập mặt trời và những tinh tú. 17. Ngài ấn định tất cả những ranh giới trên đất. Ngài đã lập nên mùa hè và mùa đông.
- Đức Giê-hô-va ôi! Xin hãy nhớ kẻ thù đã phỉ báng, và dân tộc ngu dại này đã xúc phạm danh của Ngài. 19. Xin đừng trao mạng sống chim bồ câu của Ngài cho loài dã thú, xin đừng quên mạng sống những kẻ cùng khốn của Ngài đến đời đời. 20. Xin hãy nhớ lại giao ước – bởi vì những nơi tối tăm trên đất đầy dẫy những sự bạo tàn. 21. Xin đừng để những kẻ bị áp bức trở về trong ô nhục, nhưng hãy để những người nghèo khó và khốn khổ ca ngợi danh Ngài.
- Ðức Chúa Trời ôi! Xin hãy trỗi dậy và binh vực duyên cớ của Ngài. Xin nhớ lại bọn ngu dại hằng ngày chế nhạo Ngài như thế nào. 23. Xin đừng quên giọng nói của những kẻ thù nghịch Ngài, chúng cứ tiếp tục gia tăng gào thét chống lại Ngài.
75
Cho Trưởng Ban Nhạc – Theo điệu Xin Ðừng Hủy Phá – Thơ của A-sáp – Một ca khúc
- Ðức Chúa Trời ôi! Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con tạ ơn Ngài vì danh Ngài ở gần. Chúng con rao truyền những công việc diệu kỳ của Ngài.
- “Khi đến thời điểm mà Ta đã định, chính Ta sẽ xét xử cách công minh. 3. Khi đất và mọi vật ở trong nó bị lay động, chính Ta giữ vững những trụ cột của nó. (Sê-la) 4. Ta đã phán với những kẻ kiêu ngạo rằng: Đừng cư xử cách kiêu ngạo, và với những kẻ gian ác: Đừng ngước sừng của các ngươi lên, đừng ngước sừng của các ngươi lên cao, đừng cứng cổ mà nói.”
- Bởi vì sự thăng tiến không đến từ phương đông, từ phương tây, hay là từ phương nam, nhưng là từ Ðức Chúa Trời, Ngài là Ðấng Xét Xử, Ngài hạ người nầy xuống và nhấc người kia lên. 8. Bởi vì trong tay của Đức Giê-hô-va có một cái chén đầy rượu pha đỏ hồng, và khi Ngài rót nó, chắc chắn tất cả những kẻ gian ác trên đất sẽ uống cạn hết những cặn bã của nó.
- Nhưng chính tôi sẽ rao truyền và ca ngợi Đức Chúa Trời của Gia-cốp mãi mãi. 10. Ngài sẽ chặt tất cả những sừng của kẻ ác, còn sừng của người công chính sẽ được nâng cao.
76
Cho Trưởng Ban Nhạc – Dùng với nhạc khí bằng dây – Thơ của A-sáp – Một ca khúc
- Tại Giu-đa, người ta nhận biết Ðức Chúa Trời, danh Ngài thật cao trọng tại Y-sơ-ra-ên. 2. Ðền tạm của Ngài tại Sa-lem, nơi ngự của Ngài tại Si-ôn. 3. Ngài đã bẻ gãy những cung, tên, thuẩn khiên, gươm đao, và vũ khí chiến tranh tại đó. (Sê-la)
- Ngài rực rỡ oai nghi trên những ngọn núi đầy chiến lợi phẩm. 5. Những kẻ gan dạ đã bị tước đoạt sạch sẽ, tâm trí họ chìm sâu vào giấc ngủ mê, không một người mạnh dạn nào nhấc nổi cánh tay của mình. 6. Ðức Chúa Trời của Gia-cốp ôi! Khi Ngài quở trách, cả ngựa lẫn người cỡi xe ngựa đều ngủ say như chết.
- Ngài thật đáng kính sợ! Ai có thể đứng nổi trước mặt Ngài khi Ngài nổi giận? 8. Từ trời cao Ngài công bố phán quyết. Đất run sợ và lặng im 9. lúc Đức Chúa Trời đứng dậy phán xét để giải cứu tất cả những kẻ khốn cùng trên đất. (Sê-la)
- Thật vậy, cơn thạnh nộ trên loài người làm tôn vinh Ngài, và phần thạnh nộ còn lại thì Ngài giữ lại với Ngài.
- Hãy khấn nguyện và hoàn thành lời khấn nguyện với Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Mọi người ở chung quanh Ngài! Hãy dâng lễ vật cho Ðấng đáng được kính sợ. 12. Ngài đã triệt hạ sự kiêu ngạo của các lãnh đạo, khiến các vua trên đất kính sợ Ngài.
77
Cho Trưởng Ban Nhạc – Giê-đu-thun – Thơ của A-sáp
- Tôi cất tiếng kêu cầu cùng Ðức Chúa Trời; tiếng kêu cầu của tôi hướng về Ðức Chúa Trời để Ngài lắng nghe tôi. 2. Trong ngày gian truân tôi tìm kiếm Chúa, tay tôi không ngớt hướng về Ngài suốt cả đêm, tâm hồn tôi khước từ được an ủi, 3. tôi nhớ đến Đức Chúa Trời, tâm linh tôi mỏi mòn, bồn chồn, và than thở. 4. Ngài giữ cho mí mắt của tôi mở ra; tôi quá bối rối không thể nói nên lời.
- Tôi nhớ lại thuở xưa, những năm về trước. 6. Ban đêm tôi nhớ lại bài ca của tôi; tôi suy gẫm trong lòng và suy xét trong tâm linh của mình: 7. “Không lẽ Chúa sẽ từ bỏ mình mãi mãi hay sao? Ngài không bao giờ ban ơn nữa hay sao? 8. Không lẽ tình thương đời của Ngài đã chấm dứt, và những lời hứa đời đời của Ngài đã thất bại rồi? 9. Hay là Đức Chúa Trời đã quên ban ơn, hoặc là trong lúc nóng giận Ngài đã khép chặt lòng thương xót?” (Sê-la)
- Và rồi tôi nói trong sự xót xa về những năm đã nhờ vào cánh tay phải của Đấng Chí Cao. 11. “Con sẽ nhớ lại những công việc của Đức Giê-hô-va. Thật vậy, con sẽ nhớ đến những việc diệu kỳ của Ngài trong thuở xa xưa; 12. con sẽ suy gẫm về tất cả những công việc của Ngài và chiêm nghiệm về những việc diệu kỳ của Ngài. 13. Đức Chúa Trời ôi! Đường lối của Ngài là thánh! Có Thần nào vĩ đại như Đức Chúa Trời? 14. Ngài là Ðức Chúa Trời, là Ðấng đã làm những công việc diệu kỳ. Ngài đã bày tỏ quyền năng của Ngài cho các dân tộc, 15. Ngài đã dùng tay cứu chuộc dân của Ngài, tức là dòng dõi của Gia-cốp và Giô-sép. (Sê-la)
- Ðức Chúa Trời ôi! Khi các dòng nước thấy Ngài, khi các dòng nước thấy Ngài, chúng đều kinh hãi, các vực sâu cũng run rẩy. 17. Những đám mây tuôn đổ nước, bầu trời rền vang tiếng, những mũi tên của Ngài lóe sáng. 18. Tiếng sấm của Ngài quyện trong gió lốc, những tia chớp thắp sáng thế gian, đất rung chuyển và lay động. 19. Đường của Ngài xuyên qua biển cả, lối của Ngài giữa những dòng nước mênh mông, những dấu chân của Ngài không thể dò biết được. 20. Ngài đã dẫn dắt dân Ngài như một bầy gia súc bởi tay của Môi-se và A-rôn.
78
Giáo huấn ca – Thơ của A-sáp
- Hỡi dân tộc của tôi! Hãy lắng tai nghe những lời khuyên của tôi. Hãy nghiêng tai nghe lời từ miệng của tôi. 2. Tôi sẽ mở miệng nói ngụ ngôn, giãi bày những huyền nhiệm từ thời xa xưa, 3. tức là những điều mà những tổ phụ của chúng ta đã thuật lại cho chúng ta, và chúng tôi đã nghe và biết. 4. Chúng tôi sẽ không che giấu những điều này với con cháu của chúng ta, nhưng thuật lại cho thế hệ sắp đến những điều đáng ca ngợi về Đức Giê-hô-va, về quyền năng của Ngài, và những việc diệu kỳ mà Ngài đã làm. 5. Bởi vì Ngài đã thiết lập lời xác chứng với Gia-cốp, đã ban luật pháp cho Y-sơ-ra-ên, và Ngài đã truyền lệnh cho các tổ phụ của chúng ta phải dạy lại cho con cháu của họ, 6. để thế hệ sắp đến – tức là những con cháu sẽ được sinh ra – sẽ biết những điều đó, và rồi chúng sẽ truyền lại cho con cháu của chúng. 7. Để chúng cũng đặt niềm tin cậy của chúng nơi Ðức Chúa Trời, không quên những công việc của Ðức Chúa Trời, nhưng tuân giữ những điều răn của Ngài; 8. để chúng không giống như tổ tiên của chúng – là một thế hệ ương ngạnh và phản nghịch, một thế hệ không có lòng kiên định, và không có tinh thần trung tín với Đức Chúa Trời.
- Con cháu của Ép-ra-im là những xạ thủ được trang bị với những mũi tên, nhưng họ đã quay lưng lại trong ngày chiến trận. 10. Họ đã không gìn giữ giao ước của Đức Chúa Trời, khước từ tuân theo luật pháp của Ngài. 11. Họ đã quên những việc mà Ngài đã làm và những phép lạ mà Ngài đã bày tỏ cho họ. 12. Ngài đã làm những việc diệu kỳ trước mặt tổ tiên của họ trong xứ Ai Cập tại đồng bằng Xô-an. 13. Ngài đã rẽ biển cho họ đi qua và khiến nước dồn lại thành đống. 14. Ban ngày Ngài dẫn dắt họ bằng một đám mây, rồi suốt cả đêm Ngài soi sáng họ bằng lửa. 15. Ngài đã chẻ vầng đá trong hoang mạc, ban cho họ nước thật dư dật được tuôn ra từ những vực sâu. 16. Ngài tạo những dòng suối từ vầng đá, khiến nước tuôn chảy như những dòng sông.
- Dầu vậy, họ vẫn cứ phạm tội với Ngài, phản nghịch cùng Đấng Chí Cao trong hoang mạc. 18. Trong lòng của họ, họ đã thử Ðức Chúa Trời bằng cách đòi hỏi thức ăn theo sở thích của mình. 19. Họ nói nghịch lại Đức Chúa Trời rằng: “Đức Chúa Trời có thể dọn bàn đãi tiệc trong hoang mạc được hay sao? 20. Hãy xem, mặc dầu Ngài đã đập vầng đá cho nước phun ra trở thành những dòng suối tuôn chảy, liệu Ngài có thể ban bánh và cung cấp thịt cho dân của Ngài được sao?”
- Vì vậy, Đức Giê-hô-va đã nghe và nổi giận; một ngọn lửa đã bùng lên chống lại Gia-cốp, một cơn giận đã nổi lên nghịch lại Y-sơ-ra-ên, 22. bởi vì họ không tin Ðức Chúa Trời và không tin cậy nơi sự giải cứu của Ngài. 23. Ngài đã truyền cho các tầng mây trên cao và các cửa trên trời mở ra, 24. Ngài đổ mưa ma-na xuống cho họ ăn và ban ngũ cốc từ trời cho họ. 25. Loài người đã được ăn thức ăn của thiên sứ, và Ngài đã ban cho họ thực phẩm thật dồi dào. 26. Ngài khiến gió đông trên trời thổi lên, dùng quyền năng của Ngài đem gió nam đến. 27. Ngài đổ cơn mưa thịt trên họ nhiều như bụi, chim bay đến nhiều như cát biển; 28. Ngài làm cho chúng sa xuống giữa những căn trại của họ, chung quanh nơi họ ở. 29. Vì vậy họ đã ăn no nê, Ngài cho họ thỏa thuê điều họ thèm muốn. 30. Nhưng trước khi họ thỏa mãn sự thèm muốn của mình, đang khi thức ăn vẫn còn trong miệng của họ, 31. cơn giận của Đức Chúa Trời đã nổi lên cùng họ; Ngài giết những kẻ mập mạnh nhất của họ, và đánh hạ những người trai trẻ của Y-sơ-ra-ên. 32. Dù cho có điều nầy, họ vẫn phạm tội, vẫn không tin những việc quyền năng của Ngài. 33. Vì vậy Ngài đã kết thúc những ngày của đời họ trong hư ảo, và những năm của họ trong kinh hoàng.
- Lúc Ngài hủy diệt họ thì họ mới tìm cầu Ngài, họ trở lại rồi nhiệt thành tìm kiếm Đức Chúa Trời. 35. Họ nhớ lại rằng Đức Chúa Trời là vầng đá của họ, là Đức Chúa Trời Chí Cao, là Đấng Cứu Chuộc của họ. 36. Dầu vậy họ chỉ lấy miệng tâng bốc Ngài, dùng lưỡi dối gạt Ngài, 37. bởi vì lòng của họ không kiên định với Ngài, cũng không trung tín với giao ước của Ngài. 38. Nhưng do lòng thương xót, Ngài đã tha thứ tội ác của họ và không hủy diệt họ. Nhiều lần Ngài đã kiềm chế cơn giận và đã không nổi cơn thịnh nộ, 39. Ngài nhớ lại rằng họ chỉ là loài xác thịt, là một hơi thở thoáng qua, rồi không bao giờ trở lại.
- Biết bao lần họ đã phản loạn cùng Ngài trong hoang mạc và làm buồn lòng Ngài giữa chốn hoang vu! 41. Họ cứ tái diễn việc thử thách Đức Chúa Trời, làm tổn thương Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên. 42. Họ không nhớ đến quyền năng của Ngài trong ngày Ngài đã giải cứu họ khỏi kẻ thù – 43. là lúc Ngài thực hiện những phép lạ của Ngài tại Ai Cập và những việc diệu kỳ của Ngài trong đồng bằng Xô-an; đã biến những dòng sông, những dòng suối thành máu không thể uống được. 45. Ngài đã sai ruồi mòng đến tàn hại chúng, và ếch nhái đến phá hoại chúng. 46. Ngài đã ban mùa màng của chúng cho cào cào, và ban công sức lao động của chúng cho châu chấu. 47. Ngài đã hủy phá vườn nho của chúng bằng mưa đá và những cây vả bằng băng giá. 48. Ngài đã giáng mưa đá trên các bầy bò của chúng và sấm sét trên những bầy gia súc của chúng. 49. Ngài đã trút trên chúng lửa giận, sự thịnh nộ, sự phẫn nộ, và hoạn nạn bằng cách sai đến những thiên sứ hủy diệt. 50. Ngài đãm ở đường cho cơn giận Ngài, không dung thứ linh hồn của chúng khỏi chết nhưng phó mạng sống của chúng cho dịch lệ, 51. hủy diệt tất cả những con đầu lòng của Ai Cập, tức là sinh lực đầu tiên trong các trại của Cham – 52. Nhưng Ngài đã dẫn dân của Ngài ra đi như một bầy chiên. Ngài dẫn dắt họ như một bầy gia súc trong hoang mạc. 53. Ngài đã dẫn dắt họ an toàn, không sợ hãi, vì Ngài đã nhận chìm những kẻ thù của họ dưới biển.
- Và rồi Ngài mang họ đến ranh giới tại nơi thánh của Ngài, là ngọn núi này mà tay phải của Ngài đã tạo dựng. 55. Ngài đã xua đuổi các dân tộc trước mặt họ, đã bắt thăm phân chia sản nghiệp, và cho các chi tộc Y-sơ-ra-ên định cư trong trại của họ. 56. Dầy vậy, họ vẫn thử thách và phản nghịch cùng Đức Chúa Trời Chí Cao, không tuân giữ những quy ước của Ngài. 57. Nhưng họ đã tráo trở và bất trung như tổ phụ của họ, họ chuyển hướng như cây cung phản trắc. 58. Họ đã chọc giận Ngài bằng các đền miếu tại những nơi cao, để Ngài ghen tức bằng những hình tượng điêu khắc. 59. Nghe vậy, Đức Chúa Trời đã nổi giận, bắt buộc phải từ bỏ Y-sơ-ra-ên. 60. Ngài đã lìa bỏ đền tạm tại Si-lô, tức là căn trại mà Ngài đã đặt ở giữa loài người; 61. thay vì dùng quyền năng, Ngài đã để họ bị bắt lưu đày; thay vì thể hiện vinh quang, Ngài đã phó họ vào tay kẻ thù. 62. Ngài đã phó dân của Ngài cho gươm đao, và tức giận với dân thuộc về Ngài. 63. Lửa thiêu hủy những chàng trai của họ, còn những cô gái của họ đã không được cưới gả. 64. Các tư tế của họ gục ngã vì gươm, mà các góa phụ của họ không thể than khóc.
- Nhưng rồi Chúa đã thức dậy như Ngài vừa ngủ say, Ngài thét vang như một chiến binh có rượu. 66. Ngài đã đánh quân thù thối lui, Ngài đã giáng trên chúng sự sỉ nhục đời đời. 67. Hơn nữa, Ngài đã từ bỏ trại của Giô-sép, không chọn chi tộc Ép-ra-im, 68. nhưng chọn chi tộc Giu-đa. Ngài yêu mến núi Si-ôn. 69. Ngài đã xây đền thánh của Ngài như trời cao, như quả đất mà Ngài đã thiết lập đời đời. 70. Ngài cũng chọn Đa-vít làm đầy tớ của Ngài, Ngài đem ông ra khỏi những chuồng chiên; 71. Ngài đem ông ra khỏi nơi chăm sóc chiên thơ, để ông chăn dắt Gia-cốp, là dân của Ngài, và Y-sơ-ra-ên, là sản nghiệp của Ngài.
79
Thơ của A-sáp
- Đức Chúa Trời ôi! Các dân ngoại đã xông vào sản nghiệp của Ngài, làm ô uế đền thánh của Ngài, và làm cho Giê-ru-sa-lem trở thành một nơi đổ nát. 2. Chúng đã ban thây của những người phục vụ Ngài làm thức ăn cho những chim trên trời, và xác các thánh đồ của Ngài cho những thú hoang trên đất. 3. Chúng làm đổ huyết họ như nước khắp Giê-ru-sa-lem, không ai chôn cất họ. 4. Chúng con trở thành sự sỉ nhục cho những người lân cận chúng con, và là sự nhạo báng và chê cười cho những người ở chung quanh chúng con. 5. Đức Giê-hô-va ôi! Cho đến chừng nào? Ngài sẽ giận mãi mãi sao? Sự ghen tức của Ngài cứ cháy như lửa hay sao? 6. Xin trút cơn giận của Ngài trên các dân không nhận biết Ngài, và trên những thể chế không cầu khẩn danh Ngài, 7. vì chúng đã ăn nuốt Gia-cốp, và làm cho chỗ ở của người thành chỗ hoang tàn.
- Xin đừng nhớ đến những tội lỗi của tổ tiên chúng con mà phạt chúng con. Xin mau chóng đến với chúng con bằng sự thương xót của Ngài, bởi vì chúng con đã sa bại. 9. Ðức Chúa Trời, là Ðấng Giải Cứu của chúng con! Xin cứu giúp chúng con vì vinh hiển của danh Ngài! Xin giải thoát chúng con và tha thứ tội lỗi của chúng con vì cớ danh Ngài! 10. Vì sao các dân nói rằng: “Đức Chúa Trời của chúng nó ở đâu?” Xin hãy báo thù về huyết của những người phục vụ Ngài đã bị đổ ra, ngay trước mắt chúng con để các dân đều biết. 11. Nguyện lời thở than của những người bị giam cầm thấu đến trước mặt Ngài. Xin bảo tồn những người bị định phải chết, theo quyền năng lớn lao của Ngài. 12. Lạy Chúa! Xin hãy báo trả gấp bảy lần vào lòng các lân bang của chúng con về những sỉ nhục mà chúng đã làm cho Ngài. 13. Ðể chúng con, là dân của Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài, sẽ cảm tạ Ngài mãi mãi, để chúng con sẽ công bố sự ca ngợi Ngài cho mọi thế hệ.
80
Cho Trưởng Ban Nhạc – Theo điệu Hoa Huệ của Giao Ước – Thơ của A-sáp
- Lạy Đấng chăn giữ Y-sơ-ra-ên, là Đấng hướng dẫn dòng dõi Giô-sép như một bầy chiên – Xin hãy lắng tai! Đấng ngự trên các Chê-ru-bim ôi – Xin hãy chiếu sáng! 2. Xin bày tỏ quyền năng của Ngài trước Ép-ra-im, Bên-gia-min và Ma-na-se! Xin hãy đến và giải cứu chúng con. 3. Ðức Chúa Trời ôi! Xin phục hồi chúng con. Xin tỏa sáng mặt Ngài để chúng con được cứu.
- Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các đạo quân – Ngài còn giận dữ với lời cầu nguyện của dân Ngài cho đến bao giờ? 5. Ngài đã cho họ ăn bánh từ những giọt lệ và uống đầy nước mắt. 6. Ngài đã làm cho chúng con thành đề tài tranh luận cho những người lân cận chúng con; và làm trò cười giữa vòng những kẻ thù của chúng con. 7. Ðức Chúa Trời của các đạo quân – Xin hãy phục hồi chúng con! Xin tỏa sáng mặt Ngài để chúng con được cứu.
- Ngài đã đem cây nho ra khỏi Ai Cập, Ngài đã xua đuổi các dân tộc đi, và rồi đã trồng nó. 9. Ngài đã chuẩn bị cho nó, để rễ của nó mọc thật sâu, và rồi loan ra cả xứ. 10. Những ngọn núi phủ bóng của nó và các nhánh của nó như những cây bá hương vững mạnh. 11. Các cành của nó vươn ra đến tận biển, và những chồi của nó vươn theo những dòng sông. 12. Nhưng vì sao Ngài lại phá hủy những hàng rào của nó, để tất cả những người qua lại lặt bẻ nó? 13. Những con heo rừng đã bức gốc của nó và các thú rừng ăn nuốt nó.
- Ðức Chúa Trời của các đạo quân ôi – Xin hãy trở lại! Chúng con nài xin Ngài từ trời nhìn xuống, đoái xem, và thăm viếng cây nho nầy, 15. là chồi mà tay phải của Ngài đã trồng, là đứa con mà Ngài đã gây dựng cho chính mình. 16. Nó đã bị lửa đốt, bị chặt, bị hủy diệt vì sự nghiêm trách của mặt Ngài. 17. Nguyện tay Ngài phù hộ trên người thuộc về tay phải của Ngài, trên con người mà Ngài đã làm vững mạnh cho Ngài. 18. Để rồi chúng con sẽ không bao giờ lìa bỏ Ngài. Xin cho chúng con được sống lại, để chúng con sẽ cầu khẩn danh Ngài. 19. Ðức Chúa Trời của các đạo quân! Xin phục hồi chúng con. Xin tỏa sáng mặt Ngài để chúng con được cứu.
81
Cho Trưởng Ban Nhạc – Theo điệu Ghi-tít – Thơ của A-sáp
- Hãy cất tiếng ca ngợi Ðức Chúa Trời – là sức mạnh của chúng ta. Hãy lớn tiếng vui vẻ ca tụng Ðức Chúa Trời của Gia-cốp. 2. Hãy trỗi nhạc, đánh trống, hòa tấu hạc cầm với thụ cầm. 3. Hãy thổi kèn vào ngày trăng mới, ngày trăng tròn, vào những ngày lễ của chúng ta. 4. Vì đây là một luật lệ cho Y-sơ-ra-ên, một mạng lệnh từ Ðức Chúa Trời của Gia-cốp. 5. Đây là lời xác chứng cam kết mà Ngài đã thiết lập với Giô-sép khi Ngài đã trải qua đất Ai Cập. Tôi đã nghe một giọng nói mà tôi không hiểu: 6. “Ta đã cất gánh nặng khỏi vai của ngươi; tay của ngươi được thoát khỏi những cái giỏ nặng nề. 7. Trong cơn gian truân, ngươi đã kêu cầu, và Ta đã giải cứu ngươi. Từ nơi huyền bí của sấm sét, Ta đã đáp lời ngươi. Ta đã thử thách ngươi tại những dòng nước Mê-ri-ba.” (Sê-la)
- Hỡi dân Ta! Hãy lắng nghe. Hỡi Y-sơ-ra-ên! Ta khuyến cáo ngươi, ước gì ngươi lắng nghe Ta. 9. Đừng có một thần lạ nào ở giữa các ngươi, cũng đừng thờ lạy một thần ngoại quốc nào. 10. Ta là Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của ngươi, là Đấng đã đem ngươi ra khỏi đất Ai Cập. Hãy mở rộng miệng của ngươi để Ta sẽ đút đầy.
- Nhưng dân của Ta đã không chú ý đến lời của Ta. Y-sơ-ra-ên đã không cần Ta. 12. Vì vậy Ta để chúng nó đi theo lòng ương ngạnh của chúng nó, trong những toan tính của chúng nó. 13. Ôi! Ước gì dân Ta chịu nghe Ta, ước gì Y-sơ-ra-ên bước đi trong đường lối của Ta, 14. thì Ta sẽ sớm khuất phục những kẻ thù của chúng và đưa tay của Ta chống lại những kẻ chống lại chúng.
- Những kẻ ghét Đức Giê-hô-va giả vờ suy phục Ngài, số phận của họ còn mãi mãi. 16. Lẽ ra Ta đã chu cấp cho ngươi bằng lúa mì tốt nhất, Ta đã cho ngươi được thỏa thuê mật ong lấy ra từ vầng đá.
82
Thơ của A-sáp
- Đức Chúa Trời ngự trong nơi hội họp thiêng liêng, Ngài xử đoán các thần.
- “Các ngươi xét xử bất công và thiên vị kẻ ác cho đến khi nào? (Sê-la) 3. Hãy bênh vực người nghèo khổ và kẻ mồ côi. Hãy xét xử công minh cho người thiếu thốn và kẻ khốn cùng. 4. Hãy giải cứu người yếu đuối và người khốn khổ. Hãy cứu họ khỏi tay kẻ ác. 5. Họ không biết, cũng không hiểu. Họ bước đi trong sự tối tăm. Tất cả những nền tảng của trái đất đều không ổn định. 6. Ta đã nói: Các ngươi là các thần. Tất cả các ngươi đều là con của Ðấng Tối Cao. 7. Dầu vậy, các ngươi sẽ chết như mọi người và sẽ ngã xuống như những lãnh đạo.”
- Đức Chúa Trời ôi! Xin hãy trỗi dậy và phán xét thế gian, bởi vì tất cả các dân tộc đều là cơ nghiệp của Ngài.
83
Thơ của A-sáp
- Đức Chúa Trời ôi! Xin đừng im lặng. Xin đừng bình thản. Đức Chúa Trời ôi! Xin đừng bất động. 2. Bởi vì, hãy nhìn xem, những kẻ thù của Ngài đang nổi loạn, và những kẻ ghét Ngài đã ngẩng đầu lên. 3. Chúng đã âm mưu làm hại dân của Ngài, và đã bàn tính với nhau chống lại những người trân quí của Ngài. 4. Chúng nói: “Chúng ta hãy đến tiêu diệt đất nước của họ, để không còn ai nhớ đến tên của Y-sơ-ra-ên nữa.” 5. Bởi vì chúng đã đồng một âm mưu với nhau, chúng đã liên kết để chống lại Ngài: 6. Đó là các trại của Ê-đôm và người Ích-ma-ên, của Mô-áp và người Ha-ga-rít, 7. của Ghê-banh, Am-môn, A-ma-léc, Phi-li-tin, cùng với những cư dân của Ty-rơ; 8. A-sy-ri cũng liên hiệp với chúng và hết lòng hỗ trợ con cháu của Lót. (Sê-la)
- Xin hãy làm cho chúng như Ngài đã làm cho Ma-đi-an, cho Si-sê-ra, cho Gia-bin tại suối Ki-sôn; 10. là những kẻ đã bị tiêu diệt tại Ên Đô-rơ rồi trở thành phân cho đất. 11. Hãy làm cho những bậc quyền quý của chúng giống như Ô-rếp và Xê-ép, và tất cả những lãnh đạo của chúng giống như Xê-bách và Xanh-mu-na; 12. là những kẻ đã nói: “Chúng ta hãy chiếm hữu cho chúng ta những đồng cỏ thuộc về Ðức Chúa Trời.”
- Đức Chúa Trời của con ôi! Xin làm cho chúng giống như bụi trong cơn lốc, như trấu trước trận cuồng phong. 14. Như lửa thiêu hủy rừng, như ngọn lửa đốt cháy những đồi núi thể nào; 15. xin rượt đuổi chúng bằng sự nóng giận của Ngài, và làm kinh hãi chúng bằng bão tố của Ngài. 16. Đức Giê-hô-va ôi! Xin làm cho mặt chúng bị xấu hổ, để chúng tìm kiếm danh Ngài. 17. Nguyện chúng bị hổ thẹn và kinh hoàng mãi mãi, nguyện chúng bị nhục nhã và bị hủy diệt; 18. để chúng biết rằng chỉ có một mình Ngài, mà danh Ngài là Đức Giê-hô-va, là Ðấng Tối Cao trên khắp cả trái đất.
84
Cho Trưởng Ban Nhạc – Theo điệu Ghi-tít – Thơ của con cháu Cô-ra
- Đức Giê-hô-va của các đạo quân! Nơi ngự của Ngài thật đáng yêu. 2. Linh hồn con khao khát và mơ ước được vào trong sân của nhà Đức Giê-hô-va. Tâm hồn và thể xác của con hoan ca tôn ngợi Đức Chúa Trời hằng sống. 3. Đức Giê-hô-va của các đạo quân là Vua của con và là Đức Chúa Trời của con! Ngay cả chim sẻ cũng tìm được một nơi để ở, và chim én cũng làm tổ của mình để có thể đẻ con gần nơi bàn thờ của Ngài. 4. Phước cho người nào được ở trong nhà của Ngài! Họ sẽ ca ngợi Ngài mãi mãi. (Sê-la)
- Phước cho người được sức mạnh từ nơi Ngài khi hướng lòng mình về hành trình đến nhà của Ngài. 6. Khi trải qua thung lũng sầu đau than khóc, họ sẽ biến nơi đó thành nơi có những suối nước tuôn trào, phước hạnh tràn ngập như mưa. 7. Họ đi tới, sức lực càng thêm sức lực, mỗi người ra mắt Đức Chúa Trời tại Si-ôn. 8. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các đạo quân! Xin nghe lời cầu nguyện của con. Đức Chúa Trời của Gia-cốp! Xin hãy lắng nghe. (Sê-la)
- Đức Chúa Trời là thuẫn khiên của chúng con! Xin đoái xem mặt của người được Ngài xức dầu. 10. Bởi vì một ngày trong các sân của Ngài hơn cả ngàn ngày tại những nơi khác. Con thà được làm người giữ cửa trong nhà của Đức Chúa Trời còn hơn sống trong những trại của kẻ ác. 11. Bởi vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời là mặt trời, là cái thuẫn khiên; Đức Giê-hô-va sẽ ban ân điển và vinh quang; Ngài không giữ lại điều tốt lành nào cho những người bước đi cách chính trực. 12. Đức Giê-hô-va của các đạo quân ôi! Thật phước hạnh cho người nào tin cậy nơi Ngài.
85
Cho Trưởng Ban Nhạc – Thơ của con cháu Cô-ra
- Đức Giê-hô-va ôi! Ngài đã bày tỏ ân huệ cho xứ sở của Ngài; Ngài đã đem những người bị lưu đày của Gia-cốp trở về; 2.Ngài đã tha thứ những tội lỗi của dân Ngài; Ngài đã khỏa lấp tất cả những tội lỗi của họ; (Sê-la) 3. Ngài đã thu hồi cơn giận của Ngài; Ngài đã lìa bỏ cơn thịnh nộ của Ngài.
- Ðức Chúa Trời, là Ðấng Giải Cứu của chúng con! Xin khôi phục chúng con. Xin chấm dứt cơn thịnh nộ của Ngài đối với chúng con. 5. Lẽ nào Ngài giận chúng con mãi mãi. Không lẽ Ngài sẽ kéo dài cơn giận của Ngài trải qua tất cả các đời hay sao? 6. Tại sao Ngài không phục hồi chúng con để dân Ngài vui mừng trong Ngài? 7. Đức Giê-hô-va ôi! Xin bày tỏ sự nhân từ của Ngài đối với chúng con, và ban cho chúng con sự cứu rỗi của Ngài.
- Tôi sẽ nghe điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán, bởi vì Ngài sẽ phán cách bình an với dân của Ngài, và với những người kính sợ Ngài. Nguyện họ đừng quay trở lại với sự rồ dại nữa. 9. Sự cứu rỗi của Ngài chắc chắn ở gần những người kính sợ Ngài, để vinh quang của Ngài cứ ở mãi trong xứ sở của chúng ta.
- Tình thương và sự chân thật đã gặp nhau; sự công chính và bình an đã hôn nhau. 11. Sự chân thật từ đất vươn lên; sự công chính từ trời nhìn xuống. 12. Đúng vậy, Đức Giê-hô-va sẽ ban điều tốt lành, và đất đai của chúng ta sẽ đem lại kết quả. 13. Sự công chính sẽ đi trước mặt Ngài để chuẩn bị con đường cho những bước chân của Ngài.
86
Bài cầu nguyện của Ða-vít
- Đức Giê-hô-va ôi! Xin cúi xuống nghiêng tai nghe và đáp lời con, bởi vì con đang khốn cùng và thiếu thốn. 2. Xin bảo vệ mạng sống của con, vì con là người tin kính. Ngài là Đức Chúa Trời của con. Xin giải cứu đầy tớ của Ngài – là người vẫn tin cậy nơi Ngài.
- Chúa ôi! Xin thương xót con vì con kêu cầu với Ngài suốt cả ngày. 4. Xin hãy làm cho linh hồn của đầy tớ Chúa được vui mừng, bởi vì Chúa ôi, linh hồn con ngưỡng vọng Chúa.
- Bởi vì Chúa ôi, Ngài là Ðấng Thiện Hảo, Ngài sẵn sàng tha thứ, và ban tình thương dư dật đối với những người khẩn cầu với Ngài. 6. Đức Giê-hô-va ôi! Xin lắng tai nghe lời cầu nguyện của con. Xin chú ý đến tiếng thỉnh cầu của con. 7. Trong ngày gian truân con sẽ kêu cầu cùng Ngài, bởi vì Ngài sẽ đáp lời con.
- Chúa ôi! Trong vòng các thần không có ai giống như Chúa, cũng không có công việc nào giống như công việc của Ngài.
- Chúa ôi! Tất cả các dân mà Ngài đã tạo dựng sẽ đến thờ lạy trước mặt Ngài và tôn vinh danh Ngài. 10. Bởi vì Ngài là Đấng Vĩ Đại, làm những việc diệu kỳ – và chỉ một mình Ngài là Đức Chúa Trời.
- Đức Giê-hô-va ôi! Xin dạy con đường lối của Ngài để con sẽ bước đi trong chân lý của Ngài. Xin khiến lòng con kính sợ danh Ngài. Xin cho con một lòng kính sợ danh Ngài.
- Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của con! Con sẽ tôn ngợi Chúa với tất cả tấm lòng của con và tôn vinh danh Ngài mãi mãi, 13. bởi vì tình thương của Ngài đối với con quá lớn lao, Ngài đã giải cứu linh hồn của con khỏi vực sâu của âm phủ.
- Ðức Chúa Trời ôi! Những kẻ kiêu ngạo đã nổi lên chống lại con, một đám người hung bạo đã tìm cách hại mạng sống của con. Chúng không đặt Ngài trước mặt của chúng.
- Nhưng Chúa ôi! Ngài là Ðức Chúa Trời thương xót và đầy ơn, chậm nóng giận, dư dật tình thương, và thành tín chân thật. 16. Xin hướng về con và thương xót con, xin ban sức mạnh của Ngài cho đầy tớ của Ngài, xin giải cứu con trai của tớ gái Ngài. 17. Xin ban cho con một dấu hiệu về ơn lành của Ngài, để những kẻ ghét con sẽ thấy và hổ thẹn. Bởi vì Đức Giê-hô-va ôi! Chính Ngài đã giúp đỡ và an ủi con.
87
Thơ của con cháu Cô-ra – Một bài ca
- Nền tảng của Ngài như những núi thánh. 2. Đức Giê-hô-va yêu mến các cổng của Si-ôn hơn mọi nơi trú ngụ của Gia-cốp. 3. Hỡi thành của Đức Chúa Trời! Người ta đã nói về những vinh hạnh của ngươi. (Sê-la)
- Tôi sẽ nhắc đến Ra-háp, rồi Ba-by-lôn, và Phi-li-tin, Ty-rơ cùng Cút – nhưng những người biết tôi nói rằng: “Người nầy đã được sinh tại đó”. 5. Thật vậy, người ta sẽ nói về Si-ôn rằng: Người này, kẻ kia đã được sinh tại đó. Chính Ðấng Tối Cao sẽ làm vững lập nơi đó. 6. Đức Giê-hô-va sẽ lập thống kê các dân tộc, và ghi rằng: “Người nầy đã được sinh ra tại đó” . (Sê-la)
- Các ca sĩ và các nhạc sĩ đều nói: “Mọi nguồn cảm hứng của tôi đều ở trong ngươi.”
88
Một ca khúc – Thơ của con cháu Cô-ra – Cho Trưởng Ban Nhạc – Theo điệu Ma-ha-na Lê-mốt – Do Hê-man trong dòng họ E-xơ-ra biên soạn
- Giê-hô-va là Đức Chúa Trời cứu rỗi của con! Ngày và đêm con khẩn cầu trước mặt Ngài. 2. Nguyện lời khẩn nguyện của con thấu đến trước mặt Ngài. Xin Ngài nghiêng tai nghe tiếng khẩn cầu của con, 3. bởi vì linh hồn con đầy những hoạn nạn, và mạng sống của con đang cận kề âm phủ. 4. Con bị liệt kê chung với những người đang đi xuống huyệt. Con giống như một người không còn sức lực, 5. như một người bị bỏ mặc giữa những người chết, là những người bị giết đang nằm trong phần mộ, là những người mà Ngài không còn nhớ đến nữa, và họ đã bị dứt bỏ khỏi tay của Ngài. 6. Ngài đã bỏ con vào những chỗ thấp nhất trong huyệt sâu, tại những nơi tối tăm và sâu thẳm. 7. Cơn thịnh nộ của Ngài đè nặng trên con, và tất cả những lượn sóng của Ngài làm cho con đau khổ. (Sê-la)
- Ngài đã làm cho những người thân quen của con xa lánh con, Ngài đã khiến con thành sự kinh tởm đối với họ, con bị cô lập, không thể thoát ra được. 9. Mắt con mỏi mòn vì sầu khổ. Đức Giê-hô-va ôi! Hằng ngày con cầu khẩn Ngài. Con giang tay của con hướng về Ngài. 10. Ngài sẽ thực hiện những phép lạ cho những người chết để những người chết sống lại ca ngợi Ngài hay sao? (Sê-la)
- Tình thương của Ngài sẽ được công bố trong phần mộ, và sự thành tín của Ngài sẽ được công bố trong nơi hủy diệt hay sao? 12. Chẳng lẽ những việc diệu kỳ của Ngài sẽ được biết đến trong nơi tối tăm, hay là đức công chính của Ngài sẽ được biết đến trong đất bị quên lãng?
- Nhưng Đức Giê-hô-va ôi! Con đã khẩn cầu với Ngài. Mỗi buổi sáng lời cầu nguyện của con đến trước mặt Ngài. 14. Đức Giê-hô-va ôi! Tại sao Ngài từ bỏ con và giấu mặt Ngài với con? 15. Từ lúc thanh xuân, con đã bị hoạn nạn gần chết. Con đang đau khổ, sự khiếp sợ Ngài làm con tuyệt vọng. 16. Cơn thịnh nộ của Ngài phủ trùm con, sự khiếp sợ Ngài đã hủy diệt con. 17. Suốt ngày những điều đó giống như nước tuôn đổ trên con, tất cả cùng nhau phủ ngập con. 18. Ngài đã đẩy những người thân yêu và bạn bè xa lánh con, sự quen thân của con chỉ là bóng tối.
89
Bài suy nghiệm của Ê-than, con cháu của E-xơ-ra
- Con sẽ ca ngợi lòng nhân từ của Đức Giê-hô-va mãi mãi, miệng con sẽ công bố sự thành tín của Ngài cho tất cả các đời. 2. Như con đã nói: “Sự thương xót của Ngài đã được thiết lập đời đời; đức thành tín của Ngài sẽ vững chắc như các tầng trời.”
- Ta đã lập giao ước với người được chọn của Ta. Ta đã thề với Đa-vít, đầy tớ của Ta, rằng: 4. Ta sẽ lập dòng dõi ngươi làm vua mãi mãi. Ta sẽ xây dựng ngôi ngươi vững chắc đời đời.” (Sê-la)
- Đức Giê-hô-va ôi! Các tầng trời sẽ ca ngợi những việc diệu kỳ của Ngài. Ðức thành tín của Ngài cũng sẽ được ca ngợi trong hội của các thánh. 6. Bởi vì ở trên trời, ai có thể so sánh với Đức Giê-hô-va? Trong vòng những con trai của đấng quyền năng có ai giống như Đức Giê-hô-va? 7. Đức Chúa Trời được kính sợ trong hội của các thánh. Ngài rất được tôn kính bởi tất cả những ai đang ở chung quanh Ngài.
- Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các đạo quân ôi! Ai có quyền năng giống như Ngài? Đức Giê-hô-va ôi! Sự thành tín của Ngài vây chung quanh Ngài. 9. Ngài tể trị biển cả cuồng nộ; khi sóng của nó nổi lên, Ngài đã làm cho chúng im lặng. 10. Ngài đã đập Ra-háp thành từng mảnh, như một xác chết; và bằng cánh tay quyền năng, Ngài đã đánh tan những kẻ thù của Ngài.
- Các tầng trời thuộc về Ngài, đất cũng thuộc về Ngài; Ngài đã sáng lập trái đất và mọi vật ở trong đó. 12. Ngài đã lập ra phương bắc và phương nam; Tha-bô và Hẹt-môn vui mừng vì danh Ngài.
- Ngài có cánh tay quyền năng, tay Ngài thật hùng mạnh, tay phải của Ngài luôn giương cao. 14. Đức công chính và công lý là nền tảng của ngôi Ngài; tình yêu thương và chân lý đi trước mặt Ngài.
- Phước cho dân tộc nào biết cất tiếng reo mừng Đức Giê-hô-va. Họ bước đi trong ánh sáng của mặt Ngài. 16. Trọn cả ngày, họ vui mừng trong danh của Ngài. Họ được tôn lên nhờ sự công chính của Ngài, 17. bởi vì Ngài là vinh quang của sức mạnh họ. Nhờ ơn của Ngài, sừng của chúng con sẽ được trỗi cao lên; 18. bởi vì Đức Giê-hô-va là thuẫn khiên của chúng con, Đấng thánh của Y-sơ-ra-ên là Vua của chúng con.
- Có lần trong một khải tượng, Ngài đã phán với người thánh của Ngài rằng: “Ta đã ban sự giúp đỡ cho một người dũng lược. Ta đã nâng lên một người được lựa chọn giữa vòng dân chúng. 20. Ta đã tìm được Đa-vít, là đầy tớ Ta, và Ta đã xức cho người bằng dầu thánh của Ta. 21. Người mà bàn tay Ta thành lập cũng là người mà cánh tay Ta sẽ làm cho mạnh mẽ. 22. Kẻ thù sẽ không thể gạt người; con cái của những kẻ gian ác cũng không thể làm hại người. 23. Ta sẽ đập tan kẻ thù trước mặt người, và đánh gục những kẻ ghét người. 24. Nhưng sự thành tín và sự nhân từ Ta sẽ ở cùng người; trong danh của Ta, sừng của người sẽ được cất cao lên. 25. Ta cũng sẽ đặt tay người trên biển, và tay phải người trên các dòng sông. 26. Người sẽ gọi Ta rằng: ‘Ngài là Cha của con, là Đức Chúa Trời của con, là vầng đá cứu rỗi của con.’ 27. Ta cũng sẽ lập người làm con trưởng nam của Ta, làm vua cao trọng nhất trong các vua trên đất. 28. Ta sẽ giữ sự thương xót của Ta đối với người đến đời đời, và giao ước của Ta với người sẽ được bền vững. 29. Ta cũng sẽ làm cho dòng dõi của người còn đến đời đời, và ngôi của người sẽ như những ngày trên trời. 30. Nếu con cháu người lìa bỏ luật pháp của Ta, không đi theo mạng lịnh của Ta; 31. nếu họ vi phạm luật lệ của Ta, không vâng giữ những điều răn của Ta, 32. thì Ta sẽ dùng roi mà trừng phạt sự nổi loạn của họ, và những roi dây mà trị tội họ.
- Nhưng Ta sẽ không dời đổi lòng thương xót của Ta đối với người và cũng không làm sai trật sự thành tín của Ta. 34. Ta sẽ không phá vỡ giao ước của Ta, và cũng không thay đổi lời mà môi Ta đã phán. 35. Một khi Ta đã thề bằng sự thánh khiết của Ta thì Ta sẽ không nói dối cùng Ða-vít. 36. Dòng dõi của người sẽ còn đến đời đời, và ngôi người sẽ tồn tại như mặt trời ở trước mặt Ta. 37. Giống như mặt trăng được thiết lập đời đời như là một bằng chứng trung thành trên bầu trời. (Sê-la)
- Nhưng Chúa đã từ bỏ và gớm ghiếc người, đã nổi giận với người được xức dầu của Ngài. 39. Ngài đã từ bỏ giao ước với tôi tớ của Ngài; Ngài đã hạ vương miện của người xuống đất để nó bị xúc phạm. 40. Ngài đã phá vỡ hàng rào che chở của người và triệt hạ những thành trì của người ra hoang tàn. 41. Tất cả những ai đi ngang qua đều cướp giật của người; người là điều sỉ nhục cho những kẻ lân bang. 42. Ngài đã nâng cánh tay phải của những kẻ thù nghịch của người lên; Ngài đã làm cho tất cả những kẻ thù của người được vui mừng. 43. Ngài cũng đã xoay ngược lưỡi gươm của người, không phù hộ người trong chiến trận. 44. Ngài đã chấm dứt thời huy hoàng của người, đã ném ngôi của người xuống đất. 45. Ngài đã thu ngắn tuổi thanh xuân của người, và Ngài phủ trên người bằng sự sỉ nhục. (Sê-la)
- Đức Giê-hô-va ôi! Ngài sẽ ẩn mình cho đến khi nào? Cơn giận của Ngài sẽ cháy như lửa mãi mãi sao? 47. Xin nhớ lại rằng đời con thật ngắn ngủi; các con cái của loài người, mà Ngài đã tạo dựng, thật phù du. 48. Ai là người sống mà không thấy sự chết? Ai có thể cứu linh hồn mình khỏi quyền lực của âm phủ? (Sê-la)
- Lạy Chúa! Tình thương từ thuở xa xưa, mà Chúa đã dùng sự thành tín thề hứa với Đa-vít, bây giờ ở đâu? 50. Lạy Chúa! Xin nhớ lại sự sỉ nhục của các đầy tớ Ngài, là sự sỉ nhục từ nhiều dân tộc mà con đang gánh chịu trong lòng. 51. Đức Giê-hô-va ôi! Đó là những sỉ nhục mà những kẻ thù của Ngài đã sỉ nhục từng bước của người được Ngài xức dầu.
- Nguyện Đức Giê-hô-va được chúc tụng đến đời đời! A-men và A-men!
90
Lời cầu nguyện của Môi-se – Người của Ðức Chúa Trời
- Lạy Chúa! Ngài là nơi cư trú của chúng con trải qua mọi thế hệ. 2. Trước khi núi non được hình thành, trước khi Ngài tạo dựng trái đất và thế giới, từ vô cùng cho đến vô cùng Ngài là Ðức Chúa Trời.
- Ngài khiến loài người trở về bụi đất, rồi phán: “Hỡi con người! Hãy trở lại” 4. Bởi vì một ngàn năm trong mắt Ngài khác nào ngày hôm qua đã qua rồi, giống như một canh trong đêm.
- Ngài khiến họ trôi đi như một dòng nước, thoáng qua như một giấc ngủ, như cỏ thắm tươi lúc ban mai – 6. Ban mai, cỏ phát triển và tốt tươi; đến chiều, nó phai tàn và khô héo.
- Thật vậy, chúng con bị hủy diệt vì cơn giận của Ngài; chúng con kinh hãi vì cơn thịnh nộ của Ngài. 8. Ngài đặt những gian ác của chúng con ở trước mặt Ngài; những tội lỗi bí ẩn của chúng con trong ánh sáng của mặt Ngài. 9. Vì vậy, tất cả những ngày của chúng con trôi qua dưới cơn thịnh nộ của Ngài; những năm của chúng con kết thúc trong tiếng thở dài.
- Tuổi đời của chúng con được bảy mươi năm, còn nếu mạnh khỏe thì tám mươi năm, nhưng sự kiêu hãnh của chúng chỉ là sự lao khổ và sầu thảm. Tuổi đời qua nhanh, rồi chúng con bay mất.
- Ai biết được sức mạnh của cơn thịnh nộ Ngài? Ngài nổi giận bao nhiêu, chúng con càng sợ Ngài bấy nhiêu.
- Xin dạy cho chúng con biết đếm những ngày của chúng con, để chúng con có được lòng khôn ngoan.
- Đức Giê-hô-va ôi! Xin hãy trở lại. Cho đến bao giờ Ngài mới thương xót những tôi tớ của Ngài?
- Mỗi buổi sáng, xin cho chúng con được thỏa nguyện sự nhân từ của Ngài để suốt đời chúng con hoan ca và vui thỏa. 15. Xin ban cho chúng con niềm vui để bù lại những ngày Ngài đã phó chúng con cho hoạn nạn và những năm chúng con gặp bất hạnh.
- Nguyện công việc của Ngài được bày tỏ cho các tôi tớ của Ngài. Nguyện năng quyền vinh quang của Ngài tỏa rạng trên con cháu của họ. 17. Nguyện phước hạnh của Giê-hô-va, là Ðức Chúa Trời của chúng con, tuôn đổ trên chúng con.
Cầu xin Ngài khiến công việc của tay chúng con được thịnh vượng. Vâng! Xin ban sự thịnh vượng cho công việc của tay chúng con.
91
- Người nào ở nơi kín giấu của Ðấng Chí Cao, sẽ được hằng ở dưới bóng của Ðấng Toàn Năng. 2. Tôi thưa với Đức Giê-hô-va rằng: “Ngài là nơi nương náu của con và là thành trì của con. Ngài là Ðức Chúa Trời của con – Con tin cậy Ngài.”
- Thật vậy Ngài sẽ giải cứu bạn khỏi bẫy chim và khỏi dịch lệ độc hại. 4. Ngài sẽ lấy lông của Ngài mà che chở bạn, và bạn sẽ được nương náu dưới cánh của Ngài. Sự thành tín của Ngài là thuẫn khiên, là mộc chắn của bạn. 5. Bạn sẽ không sợ sự kinh khiếp trong ban đêm hay tên bay giữa ban ngày, 6. hoặc dịch lệ lan ra trong tối tăm, hay là sự hủy diệt tàn hại đang lúc trưa. 7. Sẽ có ngàn người sa ngã bên cạnh bạn, và vạn người sa ngã bên phải bạn, nhưng tai họa sẽ không đến gần bạn. 8. Bạn chỉ lấy mắt nhìn, rồi thấy sự báo trả cho những kẻ ác. 9. Bởi vì bạn đã chọn Đức Giê-hô-va làm nơi nương náu của mình và Đấng Chí Cao làm nơi cư trú của mình, 10. cho nên sẽ không có tai họa gì xảy đến với bạn, và cũng không có ôn dịch nào tới gần chỗ ở của bạn.
- Bởi vì Ngài sẽ truyền lệnh cho các thiên sứ coi sóc bạn và gìn giữ mọi đường lối của bạn. 12. Họ sẽ nâng bạn trên tay của họ để chân bạn không vấp phải đá. 13. Bạn sẽ giẫm trên sư tử và rắn hổ mang, và bạn sẽ giày đạp sư tử tơ và rắn.
- Bởi vì người kính mến Ta nên Ta sẽ giải cứu người; Ta sẽ bảo vệ người bởi vì người biết danh Ta. 15. Người sẽ kêu cầu Ta, Ta sẽ đáp lời người; trong lúc gian truân, Ta sẽ ở cùng người, giải cứu người, và tôn quý người. 16. Ta sẽ cho người thỏa lòng sống lâu và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của Ta.
92
Một Thi Thiên – Một bài hát cho ngày Sa-bát
- Thật tốt đẹp để cảm tạ Đức Giê-hô-va và ca tụng danh của Ngài – là Đấng Chí Cao. 2. Buổi sáng hãy rao truyền tình thương của Ngài, và buổi tối hãy ca ngợi đức thành tín của Ngài. 3. Hãy trổi thập huyền cầm và đàn cầm hòa với hạc cầm! 4. Bởi vì Đức Giê-hô-va ôi, chúng con được vui mừng nhờ công việc của Ngài, và con sẽ hân hoan về những công việc của tay Ngài.
- Đức Giê-hô-va ôi! Công việc của Ngài thật vĩ đại biết bao! Tư tưởng Ngài sâu sắc là dường nào! 6. Người u mê không thể biết được, và kẻ ngu dại cũng không thể hiểu được. 7. Dù cho những kẻ ác mọc lên nhiều như cỏ, và tất cả những kẻ bất lương được phát đạt, nhưng chúng sẽ bị hủy diệt đời đời. 8. Nhưng Đức Giê-hô-va ôi, Ngài được tôn cao mãi mãi. 9. Bởi vì Đức Giê-hô-va ôi, hãy nhìn xem những kẻ thù của Ngài – Vì kìa, những kẻ thù của Ngài sẽ bị hư mất và tất cả những kẻ làm ác sẽ bị tản lạc.
- Nhưng Ngài đã làm cho sừng của con được cất cao như sừng của bò rừng, và con được xức bằng dầu mới. 11. Mắt con đã thấy những kẻ thù của con, là những kẻ nổi lên chống lại con, và tai của con đã nghe những kẻ ác bị báo trả. 12. Nhưng người công chính sẽ mọc lên như cây kè, và phát triển như cây bá hương tại Li-ban. 13. Những người được trồng trong nhà của Đức Giê-hô-va sẽ mọc trong sân của đền thờ Ðức Chúa Trời của chúng ta. 14. Dù đến tuổi già vẫn kết quả, thịnh vượng và xanh tươi, 15. để công bố rằng Đức Giê-hô-va là chính trực – Ngài là vầng đá của con, và trong Ngài không có sự bất chính.
93
- Đức Giê-hô-va trị vì – Ngài trang phục bằng sự uy nghi. Đức Giê-hô-va đã trang phục và nai nịt bằng quyền năng. Thật vậy thế giới được thiết lập vững vàng không thể rúng động. 2. Ngôi của Ngài đã được thiết lập tự thuở xa xưa. Ngài đã hiện hữu từ cõi vô cùng.
- Đức Giê-hô-va ôi! Các dòng nước nổi lên; các dòng nước nổi lên và trổi tiếng; các dòng nước nổi lên và nổi sóng. 4. Đức Giê-hô-va là Đấng Quyền Năng đang ngự trên cao. Ngài mạnh hơn sóng biển, hơn tiếng gào của sóng nước.
- Đức Giê-hô-va ôi! Những lời xác chứng của Ngài là chắc chắn và sự thánh khiết tô điểm cho nhà của Ngài đến đời đời.
94
- Đức Chúa Trời ôi! Sự báo thù thuộc về Ngài. Giê-hô-va Đức Chúa Trời ôi! Sự báo thù thuộc về Ngài – Xin hãy tỏa rạng. 2. Vị Thẩm Phán của thế gian ôi! Xin hãy trỗi dậy. Xin báo trả xứng đáng cho những kẻ kiêu ngạo. 3. Đức Giê-hô-va ôi! Kẻ gian ác sẽ tồn tại bao lâu? Kẻ ác sẽ còn đắc chí cho đến bao giờ? 4. Chúng đã thốt lên những lời xấc xược. Tất cả những kẻ làm ác đều khoe khoang. 5. Đức Giê-hô-va ôi! Chúng đã nghiền nát dân của Ngài, và gây khốn khổ cho cơ nghiệp của Ngài. 6. Chúng đã giết những người góa bụa và các kiều dân, sát hại những người mồ côi. 7. Chúng nói rằng: “Đức Giê-hô-va sẽ không thấy. Đức Chúa Trời của Gia-cốp không hề quan tâm!”
- Hỡi những kẻ dại dột trong dân chúng! Hãy suy xét. Hỡi kẻ người khờ dại! Khi nào thì các ngươi mới hiểu. 9. Đấng đã dựng nên lỗ tai lại không thể nghe sao? Đấng đã nắn nên những con mắt, sẽ không thể thấy hay sao? 10. Đấng đã kỷ luật các nước, sẽ chẳng trừng phạt sao? Ngài là Đấng dạy tri thức cho loài người. 11. Đức Giê-hô-va biết tư tưởng loài người: Chúng chỉ là hư ảo.
- Đức Giê-hô-va ôi! Phước cho người nào được Ngài kỷ luật và dạy luật pháp của Ngài, 13 bởi vì Ngài sẽ cho người ấy được nghỉ ngơi trong ngày hoạn nạn, trong khi huyệt mả đang được đào cho kẻ ác, 14. bởi vì Đức Giê-hô-va không tiêu diệt dân của Ngài, cũng không từ bỏ cơ nghiệp Ngài. 15. Bởi vì sự xét xử sẽ trở lại với sự công chính; và mọi người có lòng ngay thẳng sẽ noi theo.
- Ai sẽ trỗi dậy chống cự kẻ ác cho con? Ai sẽ đứng lên chống lại những kẻ làm ác cho con? 17. Nếu Đức Giê-hô-va không giúp đỡ con, thì không bao lâu nữa linh hồn con phải định cư nơi miền đất im lặng. 18. Khi con nói: “Chân con vấp ngã” thì Đức Giê-hô-va ôi, lòng nhân từ của Ngài đã nâng đỡ con. 19. Khi trong con có quá nhiều ưu tư lo lắng, thì sự an ủi của Ngài làm cho linh hồn con được tươi vui.
- Kẻ cầm quyền đặt ra những luật lệ độc ác, lẽ nào Ngài liên minh với chúng? 21. Chúng hiệp nhau hại mạng sống của người công chính và lấy máu của người vô tội. 22. Nhưng Đức Giê-hô-va là thành lũy bảo vệ con, và Đức Chúa Trời là vầng đá ẩn náu của con. 23. Ngài sẽ báo trả chúng về những tội ác của chúng; Ngài sẽ tiêu diệt chúng vì sự gian ác của chúng; Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của chúng ta sẽ tiêu diệt chúng.
95
- Hãy đến! Chúng ta hãy cùng hát cho Đức Giê-hô-va. Chúng ta hãy cất tiếng hoan ca Vầng Ðá Cứu Rỗi của chúng ta. 2. Chúng ta hãy đến trước mặt Ngài với những lời cảm tạ. Chúng ta hãy lớn tiếng tôn ngợi Ngài bằng những thánh thi. 3. Bởi vì Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời vĩ đại – là vị Vua vĩ đại trên tất cả các thần. 4. Ngài nắm trong tay những vực sâu của trái đất, những đỉnh núi cũng thuộc về Ngài. 5. Biển cả thuộc về Ngài bởi vì Ngài đã làm ra nó, và đất khô cũng do tay Ngài tạo dựng.
- Hãy đến! Chúng ta hãy cúi xuống thờ phượng Đức Giê-hô-va. Chúng ta hãy quỳ gối xuống trước mặt Ðấng Tạo Hóa của chúng ta; 7. bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời của chúng ta, chúng ta là dân của đồng cỏ Ngài và là chiên trong tay Ngài. Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, 8. thì đừng cứng lòng như tại Mê-ri-ba, vào lúc đã thách thức trong hoang mạc, 9. là lúc tổ phụ của các ngươi đã thử Ta, đã thách thức Ta, dù họ đã chứng kiến công việc của Ta. 10. Ta đã chịu đau đớn với thế hệ đó trong bốn mươi năm, và đã nói: Những kẻ đang lầm lạc trong lòng của mình, chúng không biết những đường lối của Ta. 11. Vì vậy, Ta đã thề trong lúc nổi giận rằng: “Họ sẽ không bao giờ vào nơi an nghỉ của Ta.”
96
- Hãy tôn ngợi Đức Giê-hô-va bằng một bài ca mới. Hỡi cả trái đất, hãy tôn ngợi Đức Giê-hô-va. 2. Hãy tôn ngợi Đức Giê-hô-va và chúc tụng danh của Ngài. Hãy công bố sự cứu rỗi của Ngài từ ngày này sang ngày khác. 3. Hãy công bố vinh quang của Ngài giữa các nước, và những việc diệu kỳ của Ngài giữa các dân tộc. 4. Bởi vì Đức Giê-hô-va thật vĩ đại, rất đáng được tôn ngợi, Ngài đáng kính sợ hơn tất cả các thần, 5. và bởi vì tất cả các thần của các dân tộc đều là hình tượng, nhưng Đức Giê-hô-va đã tạo dựng nên các tầng trời. 6. Vinh quang và sự uy nghi ở trước mặt Ngài, quyền năng và sự tráng lệ ở trong nơi thánh của Ngài.
- Hỡi các dòng họ của muôn dân! Hãy quy về cho Đức Giê-hô-va. Hãy quy về cho Đức Giê-hô-va vinh hiển và quyền năng. 8. Hãy quy vinh quang về cho Đức Giê-hô-va xứng đáng với danh của Ngài. Hãy mang lễ vật vào sân đền thờ của Ngài. 9. Hãy trang điểm bằng sự thánh khiết để thờ phượng Đức Giê-hô-va. Hỡi cả trái đất, hãy run sợ trước mặt Ngài. 10. Hãy nói giữa các nước rằng: “Đức Giê-hô-va đang trị vì! Thế giới được thiết lập vững bền, không bị rúng động. Ngài sẽ phán xét các dân tộc một cách công chính.”
- Các tầng trời hãy vui mừng; trái đất hãy vui vẻ; biển cả và mọi vật ở trong đó hãy reo vang. 12. Cánh đồng và mọi vật trong đó hãy hân hoan. Tất cả những cây cối trong rừng hãy vui mừng 13. trước mặt Đức Giê-hô-va; bởi vì Ngài đang đến, Ngài đang đến để phán xét thế gian. Ngài sẽ lấy sự công chính mà phán xét thế giới, và dùng chân lý mà phán xét mọi dân tộc.
97
- Đức Giê-hô-va trị vì! Trái đất hãy hân hoan. Các hải đảo hãy vui mừng. 2. Mây và bóng tối dày đặc vây quanh Ngài, sự công chính và công lý là nền tảng của ngôi Ngài. 3. Lửa hừng đi trước mặt Ngài, thiêu hủy những kẻ chống nghịch Ngài đang ở chung quanh. 4. Những tia chớp của Ngài soi sáng thế gian, trái đất nhìn thấy và rúng động. 5. Núi non tan chảy như sáp trước mặt Đức Giê-hô-va – trước mặt Chúa của cả địa cầu. 6. Các tầng trời rao truyền sự công chính Ngài, tất cả các dân tộc nhìn thấy vinh quang của Ngài.
- Tất cả những kẻ thờ lạy tượng chạm, là những kẻ kiêu hãnh về hình tượng, sẽ bị hổ thẹn. Tất cả các thần hãy thờ phượng Ngài. 8. Đức Giê-hô-va ôi! Si-ôn nghe sự phán xét của Ngài và hân hoan, các con gái của Giu-đa đều nức lòng mừng rỡ. 9. Bởi vì Đức Giê-hô-va ôi! Chính Ngài là Đấng Tối Cao trên khắp cả trái đất. Ngài được tôn cao vượt xa hơn tất cả các thần.
- Những người yêu mến Đức Giê-hô-va thì ghét điều ác, Ngài bảo vệ linh hồn các thánh của Ngài, và giải cứu họ khỏi tay kẻ ác. 11. Ánh sáng được gieo ra vì người công chính, và niềm vui được ban cho người ngay thẳng trong lòng. 12. Hỡi người công chính, hãy vui mừng nơi Đức Giê-hô-va, hãy cảm tạ và tưởng nhớ danh thánh của Ngài.
98
Một Thi Thiên
- Hãy hát cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới, bởi vì Ngài đã làm những việc diệu kỳ – bàn tay phải của Ngài và cánh tay thánh của Ngài đã đem lại sự đắc thắng. 2. Đức Giê-hô-va đã công bố sự cứu rỗi của Ngài, và bày tỏ đức công chính của Ngài trước mặt các nước. 3. Ngài đã nhớ lại tình thương và sự thành tín của Ngài đối với nhà Y-sơ-ra-ên. Tất cả những nơi tận cùng của trái đất đã thấy sự cứu rỗi từ Đức Chúa Trời của chúng ta.
- Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va và bậc lên khúc hoan ca chúc tụng Ngài. 5. Hãy hát, hòa với đàn hạc, cho Đức Giê-hô-va – Cùng với đàn hạc, hãy trổi giai điệu của thánh thi. 6. Hãy thổi kèn cùng tù và thật vang lừng trước mặt Vua, tức là Đức Giê-hô-va!
- Nguyện biển và tất cả mọi vật trong đó, thế giới và những người cư ngụ trong đó, hãy reo vang. 8. Các dòng sông hãy vỗ tay, những núi đồi hãy hiệp với nhau hát thật vui vẻ 9. trước mặt Đức Giê-hô-va – Bởi vì Ngài sẽ đến để phán xét trái đất; Ngài sẽ phán xét thế giới với sự công chính, và xét xử các dân tộc với sự công bằng.
99
- Đức Giê-hô-va đang trị vì! Các dân tộc hãy run sợ – Ngài đang ngự trên những Chê-ru-bim – Trái đất bị rúng động. 2. Đức Giê-hô-va là Đấng Vĩ Đại tại Si-ôn. Ngài cao hơn tất cả các dân tộc. 3. Nguyện họ ca ngợi danh vĩ đại và đáng kính sợ của Ngài. Ngài là Đấng Thánh.
- Ngài là vị Vua quyền năng, yêu mến sự công chính. Ngài thiết lập sự công bằng. Ngài đã thi hành sự công chính và công lý trong nhà của Gia-cốp. 5. Hãy tôn cao Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta. Hãy thờ phượng dưới bệ chân của Ngài. Ngài là Đấng Thánh.
- Môi-se và A-rôn là những người trong số các tư tế của Ngài. Sa-mu-ên là một trong số những người đã cầu khẩn danh của Ngài. Họ đã cầu khẩn Đức Giê-hô-va và Ngài đã đáp lời họ. 7. Ngài đã phán với họ từ trong trụ mây. Họ đã tuân giữ những mạng lịnh của Ngài và vâng theo các luật lệ mà Ngài đã ban cho họ.
- Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng con! Ngài đã đáp lời họ. Ngài là Ðức Chúa Trời tha thứ, mặc dầu Ngài đã báo trả cho họ về những việc làm của họ.
- Hãy tôn cao Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của chúng ta. Hãy thờ phượng tại núi thánh của Ngài bởi vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta là Đấng Thánh.
100
Thi Thiên cảm tạ
- Hỡi cả trái đất! Hãy lớn tiếng hân hoan tôn ngợi Đức Giê-hô-va! 2. Hãy vui vẻ phục vụ Đức Giê-hô-va. Hãy ca hát mà đến trước mặt Ngài. 3. Hãy biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã tạo dựng chúng ta. Chúng ta không thuộc về chính mình nhưng thuộc về Ngài, chúng ta là dân của Ngài, là bầy chiên trong đồng cỏ Ngài. 4. Hãy cảm tạ mà vào các cổng của Ngài. Hãy ngợi ca mà vào các sân của Ngài. Hãy biết ơn Ngài và chúc tụng danh của Ngài. 5. Bởi vì Đức Giê-hô-va là thiện, tình thương của Ngài hằng còn mãi mãi, và đức thành tín của Ngài còn đến đời đời.
101
Thơ của Ða-vít
- Đức Giê-hô-va ôi! Con sẽ hát ngợi khen Ngài. Con sẽ ca ngợi tình thương và công lý của Ngài. 2. Con sẽ cư xử cách khôn ngoan theo đường lối toàn vẹn. Con sẽ lấy lòng thành thật mà sống trong nhà của con. Ôi! Khi nào Ngài mới đến với con? 3. Con sẽ không để điều gian ác trước mặt con. Con ghét việc làm của những kẻ từ bỏ Ngài, nó không dính líu đến con. 4. Tấm lòng gian tà sẽ rời khỏi con để con sẽ không biết đến điều gian ác. 5. Con sẽ hủy diệt kẻ nào lén lút vu khống người lân cận của mình. Con sẽ không dung túng những kẻ có mắt tự cao và lòng kiêu ngạo.
- Mắt con sẽ tìm kiếm người trung tín trong xứ, để họ có thể ở với con. Người nào đi theo con đường trọn vẹn sẽ phục vụ con. 7. Kẻ lừa đảo sẽ không ở trong nhà của con. Kẻ nói dối sẽ không tiếp tục đứng trong sự hiện diện của con. 8. Mỗi sáng sớm con sẽ tiêu diệt tất cả những kẻ gian ác trong xứ, để con có thể loại bỏ tất cả những kẻ làm những việc gian tà khỏi thành của Đức Giê-hô-va.
102
Lời cầu xin của một người khi gặp hoạn nạn đã dốc đổ những suy tư của mình trước mặt Đức Giê-hô-va
- Đức Giê-hô-va ôi! Xin nghe lời cầu nguyện của con. Nguyện tiếng kêu cứu của con thấu đến Ngài. 2. Xin đừng ẩn mặt Ngài khỏi con trong ngày con gặp hoạn nạn. Xin nghiêng tai nghe con trong ngày con kêu cầu. Xin nhanh chóng đáp lời của con. 3. Bởi vì những ngày con tan nhanh như khói, xương cốt của con như bị thiêu đốt trong lò. 4. Tấm lòng của con giống như cỏ, bị vùi dập và khô héo, đến nỗi con quên cả việc ăn thức ăn của mình. 5. Bởi vì tiếng than thở của con, con chỉ còn da bọc xương. 6. Con giống như một con bồ nông nơi đồng hoang, con giống như một chim cú trong chốn điêu tàn, 7. con nằm thao thức, và con giống như một con chim sẻ đơn độc trên mái nhà.
- Những kẻ thù của con sỉ nhục con suốt ngày. Những kẻ nhạo báng con lấy tên của con ra nguyền rủa. 9. Con đã ăn tro bụi như ăn bánh, thức uống của con hòa với nước mắt. 10. Bởi vì cơn thịnh nộ và giận dữ của Ngài, Ngài đã nâng con lên rồi quăng bỏ con thật xa. 11. Những ngày của con kéo dài như một chiếc bóng, và con bị héo khô như cỏ dại.
- Nhưng Đức Giê-hô-va ôi, Ngài tồn tại đời đời. Danh của Ngài tồn tại mọi thế hệ. 13. Ngài sẽ đứng lên và thương xót Si-ôn, bởi vì đây là lúc Ngài ban ân huệ cho nơi đó, bởi vì thời điểm đã đến. 14. Các đầy tớ của Ngài quý mến những viên đá của nó, và thương xót cả đến bụi của nó. 15. Các quốc gia sẽ kính sợ danh của Đức Giê-hô-va, và tất cả các vua trên đất sẽ tôn vinh Ngài. 16. Bởi vì Đức Giê-hô-va sẽ xây dựng lại Si-ôn, và Ngài sẽ xuất hiện trong vinh quang. 17. Ngài sẽ quan tâm đến lời cầu nguyện của những người khốn cùng, không khinh dể lời cầu khẩn của họ.
- Đây là điều sẽ được viết cho thế hệ sắp đến: Một dân tộc sẽ được tạo dựng để ca ngợi Đức Giê-hô-va. 19. Bởi vì từ nơi thánh trên cao, Ngài đã nhìn xuống, từ trên trời Đức Giê-hô-va đã xem xét thế gian. 20. Ngài lắng nghe tiếng kêu than của những tù nhân, và giải thoát cho những người bị định phải chết. 21. Hãy công bố danh của Đức Giê-hô-va tại Si-ôn, và ca ngợi Ngài tại Giê-ru-sa-lem, 22. vào lúc các dân tộc và các vương quốc họp nhau lại để phục vụ Đức Giê-hô-va.
- Ngài làm suy yếu sức lực của tôi, và thu ngắn những ngày của đời tôi. 24. Tôi đã thưa rằng: “Ðức Chúa Trời của con ôi! Xin đừng cất mạng sống của con giữa những ngày của đời con. Niên tuế của Ngài còn đến đời đời. 25. Từ xa xưa, Ngài lập nền của trái đất, và các tầng trời là công việc của tay Ngài. 26. Chúng sẽ bị hủy hoại, nhưng Ngài vẫn trường tồn. Phải, tất cả chỉ như trang phục sẽ cũ đi. Ngài sẽ thay đổi chúng như thay đổi y phục, và chúng sẽ bị thay đổi. 27. Nhưng Ngài vẫn y nguyên, niên tuế của Ngài sẽ không bao giờ kết thúc. 28. Con cháu của các tôi tớ Ngài sẽ tiếp tục, và dòng dõi của họ sẽ được vững lập tại trước mặt Ngài.”
103
Thơ của Ða-vít
- Hỡi linh hồn ta, hãy tôn ngợi Đức Giê-hô-va. Tất cả những gì ở trong ta, hãy tôn ngợi danh thánh của Ngài. 2. Hỡi linh hồn ta, hãy tôn ngợi Đức Giê-hô-va, đừng quên đi tất cả những ân huệ của Ngài.
- Ngài tha thứ tất cả những tội lỗi của ngươi, chữa lành tất cả những bệnh tật của ngươi. 4. Ngài cứu chuộc mạng sống của ngươi khỏi chốn hủy diệt. Ngài dùng tình yêu và sự thương xót làm mão miện cho ngươi. 5. Ngài cho miệng ngươi được thỏa mãn những vật ngon, và hồi phục tuổi thanh xuân của ngươi như của chim phượng hoàng.
- Đức Giê-hô-va thực thi sự công chính và công lý cho mọi người bị áp bức. 7. Ngài bày tỏ cho Môi-se những đường lối của Ngài, và cho con dân Y-sơ-ra-ên những công việc của Ngài. 8. Đức Giê-hô-va thương xót và nhân từ. Ngài chậm giận và giàu tình thương. 9. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng không giữ lòng giận đến đời đời.
- Ngài không đối xử với chúng ta theo tội lỗi của chúng ta, cũng không báo trả chúng ta theo sự gian ác của chúng ta. 11. Như các tầng trời quá cao so với trái đất, tình thương của Ngài cũng quá vĩ đại dành cho những người kính sợ Ngài. 12. Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu thì Ngài cũng đã đem những vi phạm của chúng ta xa khỏi chúng ta bấy nhiêu. 13. Như người cha thương xót các con của mình thể nào, Đức Giê-hô-va cũng thương xót những người kính sợ Ngài như vậy. 14. Bởi vì Ngài biết chúng ta đã được tạo thành như thế nào – Ngài nhớ lại rằng: Chúng ta là bụi đất.
- Đời loài người như cỏ, giống như một đóa hoa trổ ngoài đồng. 16. Khi gió thổi qua nó, thì nó biến mất, và rồi chỗ của nó cũng không còn nhớ đến nó nữa. 17. Tuy nhiên tình thương của Đức Giê-hô-va tồn tại mãi mãi và vẫn còn mãi mãi cho những người kính sợ Ngài, và đức công chính của Ngài dành cho con cháu chắt chít của họ, 18. tức là cho những người gìn giữ giao ước của Ngài, và cho những người nhớ đến những kỷ cương của Ngài và làm theo.
- Đức Giê-hô-va đã lập ngôi Ngài trên các tầng trời, vương quyền của Ngài tể trị tất cả. 20. Các thiên sứ của Đức Giê-hô-va – tức là những đấng có quyền năng uy dũng, là những đấng tuân theo lời phán của Ngài, và làm theo lời của Ngài – hãy tôn ngợi Đức Giê-hô-va! 21. Tất cả những thiên binh trong các đạo quân của Đức Giê-hô-va, tức là những đấng thi hành ý muốn của Ngài, hãy tôn ngợi Đức Giê-hô-va! 22. Tất cả những tạo vật của Ngài, tại mọi nơi trong vương quốc của Ngài, hãy tôn ngợi Đức Giê-hô-va! Hỡi linh hồn ta, hãy tôn ngợi Đức Giê-hô-va!
104
- Hỡi linh hồn ta, hãy ca tụng Đức Giê-hô-va!
Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con! Ngài thật vĩ đại thay! Ngài trang phục bằng sự vinh quang và oai nghi. 2. Ngài khoác ánh sáng trên mình giống như một cái áo; Ngài căng các tầng trời ra như một cái trại; 3. Ngài đặt những cây đà trên nước, xây những phòng cao trên mây, và các chiến xa của Ngài chạy trên những cánh của gió. 4. Ngài dùng gió làm các sứ giả của Ngài, và những ngọn lửa làm những người điều hành cho Ngài.
- Ngài lập trái đất trên nền của nó, để cho đến đời đời vô cùng nó không bị dao động. 6. Ngài dùng biển sâu bao bọc nó như một chiếc áo, và nước dồn lại cao hơn núi. 7. Khi Ngài quở trách, chúng liền chạy trốn; khi nghe tiếng sấm của Ngài, chúng chạy thật xa. 8. Chúng vượt qua núi, chảy xuống thung lũng, rồi đến nơi mà Ngài đã lập cho chúng. 9. Ngài đã ấn định ranh giới cho chúng để chúng không thể vượt qua, và không còn trở lại phủ ngập trên mặt đất nữa.
- Ngài khiến những dòng suối tuôn ra trong thung lũng, khiến chúng chảy quanh những ngọn đồi. 11. Chúng cung cấp thức uống cho mọi loài thú đồng, và cũng làm cho lừa rừng đã khát. 12. Chim trời làm tổ bên cạnh chúng, và cất tiếng hót giữa những cành cây. 13. Từ những căn phòng trên cao, Ngài tưới những ngọn núi, đất được thỏa mãn nhờ thành quả của công việc Ngài.
- Ngài khiến cỏ mọc lên cho súc vật, thực vật cho con người, để Ngài có thể chu cấp lương thực từ đất đai. 15. Rượu nho làm lòng người vui vẻ, dầu làm cho mặt mày rạng rỡ, và bánh để tâm thần con người được mạnh mẽ. 16. Cây cối của Đức Giê-hô-va tràn đầy nhựa sống, như những cây bá hương tại Li-ban mà Ngài đã trồng. 17. Chim đến làm tổ trên đó, con cò xây tổ trong các nhành thông, và chim hạc làm nhà trên những cây bách.
- Núi cao là nơi ở của dê rừng, vách đá là chỗ ẩn của loài chồn đá. 19. Ngài đã tạo ra mặt trăng để ấn định thời gian, và mặt trời biết lúc nó sẽ lặn. 20. Ngài tạo ra bóng tối, tức ban đêm, là lúc thú rừng đi tìm mồi. 21. Những sư tử tơ gầm thét đi săn mồi và tìm thức ăn mà Đức Chúa Trời ban cho chúng. 22. Khi mặt trời mọc lên, chúng gom lại trong hang, rồi nằm xuống. 22. Và rồi con người đi ra để làm công việc của mình cho đến chiều tối.
- Đức Giê-hô-va ôi! Công việc của Ngài nhiều biết bao! Ngài đã dựng nên tất cả một cách khôn ngoan. Trái đất đầy dẫy những vật thuộc về Ngài. 25. Còn biển thì rộng và lớn, vô số vật sống động ở trong đó, tức là những sinh vật lớn và nhỏ. 26. Tàu thuyền qua lại nơi đó, cũng là nơi Lê-vi-a-than, mà Chúa đã tạo dựng, đùa giỡn trong đó.
- Tất cả trông chờ Ngài ban thức ăn cho chúng đúng thời điểm. 28. Ngài ban cho, chúng thu nhận – Ngài mở bàn tay của Ngài thì chúng được thỏa thuê điều tốt lành. 29. Nhưng khi Ngài ẩn mặt, thì chúng bối rối – Ngài cất hơi thở của chúng, thì chúng chết, rồi trở về bụi đất. 30. Và rồi khi Ngài ban Thần Linh của Ngài, thì chúng được tạo dựng, và Ngài làm cho mặt đất trở nên mới trở lại.
- Nguyện vinh quang của Đức Giê-hô-va còn đến mãi mãi. Nguyện Đức Giê-hô-va hài lòng về những công việc của Ngài. 32. Ngài nhìn trái đất, thì nó run rẩy. Ngài chạm đến núi, thì nó bốc khói.
- Nếu con sống bao lâu, con sẽ ca tụng Đức Giê-hô-va bấy lâu. Hễ con còn sống thì con sẽ ca ngợi Đức Chúa Trời của con. 34. Nguyện sự suy ngẫm của con đẹp lòng Ngài. Con sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va. 35. Nguyện những kẻ tội lỗi sẽ bị diệt trừ khỏi mặt đất, và những kẻ ác sẽ không còn nữa. Hỡi linh hồn ta, hãy ca tụng Đức Giê-hô-va! Ha-lê-lu-gia!
105
- Hãy tôn ngợi Đức Giê-hô-va! Hãy cầu khẩn danh của Ngài! Hãy công bố giữa các dân những công việc của Ngài! 2. Hãy tôn ngợi Ngài! Hãy hát những thánh thi cho Ngài! Hãy thuật lại những công việc diệu kỳ của Ngài! 3. Hãy tôn vinh danh thánh của Ngài. Nguyện lòng của những người tìm kiếm Đức Giê-hô-va được vui mừng. 4. Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va và quyền năng Ngài, hãy luôn luôn tìm kiếm mặt của Ngài. 5. Hãy ghi nhớ những công việc diệu kỳ của Ngài, tức là những việc kỳ diệu mà Ngài đã làm, cùng những phán quyết từ miệng của Ngài.
- Hỡi dòng dõi của Áp-ra-ham, là tôi tớ của Ngài! Hỡi con cháu của Gia-cốp, là những người Ngài đã chọn. 7. Ngài là Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của chúng ta. Ngài cai trị toàn thế giới. 8. Ngài ghi nhớ giao ước của Ngài mãi mãi, tức là lời Ngài đã truyền cho hằng ngàn thế hệ, 9. là giao ước mà Ngài đã lập với Áp-ra-ham, cùng lời thề của Ngài với Y-sác, 10. đã được xác nhận làm quy luật cho Gia-cốp, và làm giao ước đời đời cho Y-sơ-ra-ên. 11. Ngài phán: “Ta sẽ ban cho các ngươi đất Ca-na-an để làm sản nghiệp của các ngươi,” 12. vào lúc họ có rất ít ngườì, thật vậy rất ít, và họ là những ngoại kiều tại đó. 13. Họ đã lưu lạc từ nước này sang nước khác, từ vương quốc này đến dân tộc kia. 14. Ngài không để ai áp bức họ – Vì cớ họ, Ngài đã quở trách các vua: 15. “Ðừng đụng đến những người được xức dầu của Ta. Không được làm hại những tiên tri của Ta.”
- Ngài đã công bố về một nạn đói. Ngài đã hủy hoại nguồn cung cấp lương thực trong cả xứ. 17. Nhưng Ngài đã sai một người đi trước họ, tức là Giô-sép – một người bị bán làm nô lệ. 18. Người ta đã tra chân ông vào cùm, bỏ ông vào ngục sắt, 19. cho đến khi lời của ông được ứng nghiệm, tức là lời của Đức Giê-hô-va đã minh chứng cho ông. 20. Vua truyền tha cho ông – Người cai trị dân đã cho ông được tự do, lập ông làm chủ nhà của mình và cai trị tất cả những gì thuộc về mình. 22. Ông có quyền bỏ tù các triều thần, và dạy sự khôn ngoan cho các trưởng lão. 23. Và rồi, Y-sơ-ra-ên đã đến Ai Cập, và Gia-cốp đã cư ngụ trong xứ Cham. 24. Ngài gia tăng dân của Ngài thật đông, khiến họ mạnh hơn những kẻ thù của họ.
- Ngài khiến lòng của chúng ghét dân của Ngài, rồi lập mưu hãm hại những tôi tớ của Ngài. 26. Ngài đã sai Môi-se – là đầy tớ của Ngài, và A-rôn – là người Ngài đã chọn, 27. để họ thực hiện những dấu lạ ở giữa chúng, rồi làm những phép lạ tại xứ Cham. 28. Ngài đã giáng bóng tối khiến cả xứ tối mịt, để chúng không chống lại lời của Ngài. 29. Ngài biến nước của chúng thành máu, làm cho cá chết. 30. Đất đai của chúng tràn ngập ếch nhái, ngay cả trong cung thất của vua. 31. Ngài vừa phán, liền có ruồi mòng bay đến, muỗi đầy cả xứ của chúng. 32. Thay vì mưa, Ngài giáng mưa đá và sai lửa đốt cháy trong xứ của chúng. 33. Ngài triệt hạ cây nho, cây vả, và bẻ gãy những cây cối trong xứ của chúng. 34. Ngài phán, châu chấu liền bay đến, còn cào cào thì vô số. 35. Chúng ăn hết thực vật trong xứ, và tiêu hủy hết những bông trái của đất. 36. Ngài cũng giết tất cả con đầu lòng trong xứ của chúng, tức là trái đầu mùa từ sinh lực của chúng.
- Ngài đã dẫn họ ra đi với bạc và vàng, không một ai trong các chi tộc yếu đuối. 38. Dân Ai Cập vui mừng khi họ ra đi, vì nỗi kinh hoàng của họ đã giáng trên chúng. 39. Ngài đã giăng mây để che chở, và lửa để soi sáng ban đêm. 40. Khi họ cầu xin, Ngài ban cho họ chim cút và bánh từ trời, khiến cho họ được thỏa thuê. 41. Ngài mở vầng đá, nước phun ra, chảy trong sa mạc như dòng sông. 42. Bởi vì Ngài nhớ lại lời hứa thánh của Ngài với Áp-ra-ham, là tôi tớ của Ngài; 43. Ngài đã đem dân của Ngài, tức là những người được chọn của Ngài, ra đi trong vui mừng hớn hở. 44. Ngài đã ban cho họ đất đai của những người ngoại quốc, và họ đã thừa hưởng công sức của các nước, 45. để họ vâng giữ luật lệ của Ngài, và tuân theo luật pháp của Ngài. Ha-lê-lu-gia!
106
- Ha-lê-lu-gia! Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. 2. Ai có thể thuật lại những công việc quyền năng của Đức Giê-hô-va, hay công bố tất cả những lời ca ngợi Ngài? 3. Phước cho người gìn giữ công lý, là người luôn luôn làm điều công chính.
- Đức Giê-hô-va ôi! Xin nhớ đến con khi Ngài làm ơn cho dân của Ngài. Xin dùng sự cứu rỗi của Ngài thăm viếng con, 5. để con thấy được sự thịnh vượng của những người được Chúa chọn, để con có thể hân hoan với niềm vui của dân Ngài, và con có thể tự hào về cơ nghiệp của Ngài.
- Chúng con và tổ phụ của chúng con đã phạm tội. Chúng con đã làm điều sai phạm và chúng con đã hành động một cách gian tà. 7. Tổ tiên của chúng con đã không hiểu biết những việc diệu kỳ của Ngài tại Ai Cập, họ đã không nhớ đến tình yêu thương dồi dào của Ngài, nhưng họ đã nổi loạn bên bờ biển, tức là Biển Đỏ.
- Dầu vậy, Ngài vẫn cứu họ vì danh của Ngài, để Ngài có thể bày tỏ quyền năng của Ngài. 9. Ngài quở Biển Đỏ, thì nó liền khô cạn, để Ngài dẫn họ qua biển sâu như đi qua hoang mạc. 10. Ngài đã giải cứu họ khỏi tay kẻ ghen ghét, và chuộc họ khỏi tay kẻ thù. 11. Ngài cho nước tràn ngập những kẻ thù của họ, không một người thoát khỏi. 12. Và rồi họ mới tin lời của Ngài và ca ngợi Ngài.
- Nhưng họ đã nhanh chóng quên những công việc của Ngài. Họ không chờ đợi chương trình của Ngài. 14. Những thèm muốn đã gia tăng quá mức trong hoang mạc, và họ đã thử thách Đức Chúa Trời trong sa mạc. 15. Ngài đã ban cho họ điều họ cầu xin, nhưng làm cho linh hồn của họ bị còm cõi. 16. Trong trại quân, họ đã ganh tị với Môi-se và A-rôn, là người thánh của Đức Giê-hô-va. 17. Đất hả miệng nuốt Đa-than, và chôn vùi bọn A-bi-ram. 18. Lửa đã bùng cháy giữa nhóm của họ, là ngọn lửa thiêu đốt những kẻ ác.
- Họ đã đúc tượng một con bò con tại Hô-rếp, rồi thờ lạy nó. 20. Họ đã thay thế Đấng Vinh Quang của họ bằng tượng một con bò, là loài ăn cỏ. 21. Họ đã quên Đức Chúa Trời là Đấng đã giải cứu họ, là Đấng đã làm những việc vĩ đại cho họ tại Ai Cập; 22. những việc kỳ diệu trong xứ Cham, và điều đáng kính bên bờ Biển Đỏ. 23. Vì vậy Ngài đã phán rằng Ngài sẽ tiêu diệt họ, nhưng Môi-se là người được Chúa chọn, đã đứng vào khỏang trống ở trước mặt Ngài,xin Ngài đổi cơn thịnh nộ đừng hủy diệt họ. 24. Họ đã khinh vùng đất tốt đẹp, và không tin lời hứa của Ngài. 25. Họ cằn nhằn trong trại của mình, không vâng theo tiếng của Đức Giê-hô-va. 26. Vì vậy Ngài đã đưa tay chống lại họ và làm cho họ gục ngã trong hoang mạc, 27. làm cho dòng dõi của họ gục ngã giữa các nước, và phân tán họ trong các xứ.”
- Họ đã thờ lạy Ba-anh Phê-ô, rồi ăn đồ cúng người chết. 29. Họ đã chọc giận Đức Chúa Trời bằng những việc làm của họ, nên ôn dịch bộc phát ở giữa họ. 30. Bấy giờ Phi-nê-a đã đứng lên và can thiệp nên dịch bệnh đã ngừng lại. 31. Hành động công chính của ông được ghi nhận từ đời nầy qua đời kia cho đến mãi mãi.
- Rồi họ chọc giận Ngài bên những dòng nước tại Mê-ri-ba, vì cớ họ mà Môi-se phải chịu tai họa. 33. Vì họ phản nghịch với Thánh Linh của Ngài, cho nên Môi-se đã lỡ lời.
- Họ đã không hủy diệt các dân tộc như Đức Giê-hô-va đã truyền cho họ. 35. Nhưng họ pha trộn với những dân ngoại, và học làm theo những điều chúng làm. 36. Họ phục vụ những tượng thần của chúng, và điều này trở thành cái bẫy cho họ. 37. Thậm chí họ đã dâng con trai và con gái của họ làm sinh tế cho ma quỷ. 38. Họ đã làm đổ máu vô tội, là máu của những con trai và con gái của họ, để cúng tế cho những hình tượng của Ca-na-an, là vùng đất đã bị ô uế bởi huyết. 39. Như vậy, họ bị ô uế bởi những việc làm của mình, và chơi trò điếm đĩ bằng những hành động của mình.
- Do đó, cơn giận của Đức Giê-hô-va đã nổi lên cùng dân của Ngài. Ngài ghê tởm cơ nghiệp của Ngài. 41. Ngài đã phó họ vào tay các dân ngoại quốc, để những kẻ ghét họ thống trị họ. 42. Những kẻ thù của họ đã áp bức họ. Họ bị khuất phục dưới tay của chúng. 43. Nhiều lần Ngài đã giải cứu họ, nhưng họ vẫn bàn với nhau để chống nghịch Ngài, nên họ lún sâu vào trong tội lỗi của mình.
- Dầu vậy khi Ngài nghe tiếng kêu van của họ, Ngài đã đoái đến sự khốn khổ của họ. 45. Ngài đã nhớ đến họ vì giao ước của Ngài, và thương xót họ vì tình yêu thương dồi dào của Ngài. 46. Ngài đã làm cho họ được thương hại bởi tất cả những kẻ đã bắt họ đi lưu đày.
- Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng con! Xin cứu chúng con. Xin gom chúng con từ giữa các nước, để chúng con cảm tạ danh thánh của Ngài, và tôn vinh ca ngợi Ngài. 48. Nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên được ca ngợi từ đời đời cho đến đời đời. Nguyện tất cả dân chúng đều nói: “A-men – Ha-lê-lu-gia!”
107
- Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện, vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.
- Nguyện những người mà Đức Giê-hô-va đã cứu chuộc, tức là những người được Ngài cứu khỏi tay kẻ thù, 3. được tụ họp lại từ những vùng đất ở phương đông, phương tây, phương bắc, và phương nam. 4. Họ đã không tìm được cách nào để sống trong thành phố, cho nên họ đã lưu lạc trong đồng hoang, trong chốn hiu quạnh, 4. bị đói, bị khát, tâm hồn của họ bị mòn mõi. 6. Trong cơn gian truân, họ đã kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va, và Ngài đã giải cứu họ khỏi hoạn nạn. 7. Ngài đã dẫn họ bằng một con đường ngay thẳng, để họ đi đến một thành phố và có một nơi cư ngụ. 8. Nguyện họ cảm tạ Đức Giê-hô-va về tình thương của Ngài, và vì những việc diệu kỳ mà Ngài đã làm cho con cái loài người, 9. bởi vì Ngài đã làm thỏa mãn những linh hồn đang khát khao, và những linh hồn đang đói được đầy đủ những điều tốt lành.
- Có những người đã ngồi trong tối tăm và trong bóng của sự chết, có những tù nhân bị khốn khổ trong song sắt, 11. bởi vì họ đã chống lại lời của Ðức Chúa Trời, và khinh thường lời chỉ dạy của Ðấng Chí Cao. 12. Vì vậy, Ngài đã dùng lao khổ để hạ lòng họ xuống, không ai giúp đỡ họ. 13. Trong cơn gian truân, họ đã kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va, và Ngài đã giải cứu họ khỏi hoạn nạn. 14. Ngài đã đem họ ra khỏi nơi tối tăm và bóng của sự chết, bẻ gãy những xích xiềng của họ. 15. Nguyện họ cảm tạ Đức Giê-hô-va về tình thương của Ngài, và vì những việc diệu kỳ mà Ngài đã làm cho con cái loài người, 16. bởi vì Ngài đã phá tan những cổng bằng đồng, và cắt đôi những song sắt.
- Có những người dại dột, do phạm tội và vì những hành động gian ác của mình, nên đã bị khốn khổ. 18. Linh hồn của họ đã ghê tởm mọi thức ăn, họ đã gần với cửa của tử thần. 19. Trong cơn gian truân, họ đã kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va, và Ngài đã giải cứu họ khỏi hoạn nạn. 20. Ngài đã ban lời của Ngài và chữa lành cho họ. Ngài đã giải cứu họ khỏi huyệt sâu. 21. Nguyện họ cảm tạ Đức Giê-hô-va về tình thương của Ngài, và vì những việc diệu kỳ mà Ngài đã làm cho con cái loài người. 22. Nguyện họ dâng những sinh tế tạ ơn và công bố những việc làm của Ngài bằng những lời ca ngợi hân hoan.
- Có những người xuống tàu vượt biển, làm công việc kinh doanh hàng hải. 24. Họ thấy những việc làm của Đức Giê-hô-va, và những công việc diệu kỳ của Ngài ở giữa biển sâu, 25. bởi vì Ngài phán thì gió bão nổi lên và sóng biển nổi dậy. 26. Chúng dồn lên trời, rồi kéo xuống vực, khiến linh hồn của họ tan chảy. 27. Họ lảo đảo, ngả nghiêng như những người say rượu, sự khôn ngoan của họ không còn nữa. 28. Trong cơn gian truân, họ đã kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va, và Ngài đã giải cứu họ khỏi hoạn nạn. 29. Ngài làm yên bão tố và khiến sóng tĩnh lặng. 30. Họ vui mừng vì chúng yên lặng, để Ngài dẫn họ đến nơi họ mong muốn. 31. Nguyện họ cảm tạ Đức Giê-hô-va về tình thương của Ngài, và vì những việc diệu kỳ mà Ngài đã làm cho con cái loài người. 32. Nguyện họ tôn cao Ngài giữa hội nghị quốc dân, và ca tụng Ngài trong hội đồng trưởng lão.
- Ngài biến những dòng sông thành hoang mạc, những dòng suối thành nơi khô hạn, 34. đất đai trù phú thành chỗ cằn cỗi, bởi vì sự gian ác của những người sống tại đó. 35. Ngài biến hoang mạc thành ao nước, đất khô hạn thành những suối nước. 36. Ngài đặt những người đói định cư tại đó, để họ thiết lập thành phố và cư ngụ. 37. Họ gieo giống trong đồng ruộng, rồi trồng nho, để chúng đem lại mùa màng sung túc. 38. Ngài ban phước cho họ, khiến họ gia tăng. Ngài không để cho những gia súc của họ bị giảm thiểu.
- Và rồi khi họ bị suy giảm và bị sỉ nhục, bị đau khổ và hoạn nạn vì bị áp bức. 40. Ngài tuôn đổ sự ô nhục trên những người quyền quý của họ, khiến họ lang thang trong nơi hoang vắng không có đường lối. 41. Nhưng Ngài lại đem người nghèo khổ ra khỏi cảnh lầm than, đặt tại nơi cao trọng, và làm thành những gia đình đông như một bầy gia súc. 42. Những người ngay thẳng thấy điều đó và vui mừng, còn tất cả những kẻ gian ác thì câm miệng.
- Nguyện người khôn ngoan chú ý những điều nầy, và rồi sẽ hiểu được tình thương của Đức Giê-hô-va.
108
Thơ của Ða-vít
- Ðức Chúa Trời ôi! Lòng con đã quyết: Con sẽ hát, sẽ ca ngợi và tôn vinh. 2. Con sẽ trỗi dậy vào lúc bình minh. Đàn hạc và đàn cầm ơi, hãy trỗi dậy!
- Ðức Giê-hô-va ôi! Con sẽ tạ ơn Ngài giữa các dân. Con sẽ ca tụng Ngài giữa các nước, 4. bởi vì tình thương của Ngài cao hơn các tầng trời, và đức thành tín của Ngài trỗi hơn các tầng mây.
- Ðức Chúa Trời ôi! Ngài được tôn cao hơn các tầng trời. Nguyện vinh hiển của Ngài được tôn cao trên khắp đất, 6. để những người yêu dấu của Ngài được giải cứu. Xin lắng nghe con và giải cứu con bằng tay phải của Ngài.
- Đức Chúa Trời đã phán trong nơi thánh của Ngài rằng: “Ta sẽ vui vẻ phân chia Si-chem và đo đạc thung lũng Su-cốt. 8. Ga-la-át thuộc về Ta, Ma-na-se thuộc về Ta, Ép-ra-im là nơi bảo vệ của đầu Ta, Giu-đa là vương trượng của Ta, 9. Mô-áp là cái chậu dùng để rửa của Ta, Ta sẽ liệng giày của Ta trên Ê-đôm, và sẽ đắc thắng Phi-li-tin.”
- Ai sẽ đem con vào một thành kiên cố? Ai sẽ dẫn con đến Ê-đôm? 11. Ðức Chúa Trời ôi! Không lẽ Ngài đã từ bỏ chúng con rồi sao? Ðức Chúa Trời ôi! Ngài không đi với quân đội của chúng con nữa hay sao? 12. Xin hãy giúp chúng con trong hoạn nạn, bởi vì sự giúp đỡ của loài người chỉ là vô dụng. 13. Nhờ Đức Chúa Trời, chúng con sẽ dũng cảm, bởi vì chính Ngài sẽ giày đạp những kẻ thù của chúng con.
109
Thơ của Ða-vít – Cho Trưởng Ban Nhạc
- Đức Chúa Trời mà con ca ngợi! Xin đừng nín lặng. 2. Bởi vì miệng của những kẻ ác và miệng của những kẻ dối gạt đã mở ra để chống lại con. Họ nói nghịch con bằng lưỡi dối trá. 3. Họ phủ vây con bằng những lời thù ghét, và tấn công con vô cớ. 4. Ðể đáp lại tình thương của con, họ tố cáo con, nhưng con cầu nguyện. 5. Họ lấy điều dữ để trả cho điều lành, lấy sự thù ghét để đền đáp lại tình thương của con.
- Xin chỉ định một kẻ gian ác có quyền trên nó, và đặt một kẻ tố cáo đứng bên phải của nó, 7. để khi bị xét xử, nguyện nó bị định tội, và lời cầu nguyện của nó bị kể như là tội lỗi. 8. Nguyện những ngày của đời nó còn lại rất ít. Nguyện người khác chiếm lấy chức vụ của nó. 9. Nguyện con cái của nó mồ côi cha, và vợ của nó trở thành góa phụ. 10. Nguyện con cái của nó lang thang đi ăn mày, tìm kiếm, và cầu xin từ những chốn hoang tàn của chúng. 11. Nguyện những chủ nợ lấy hết những tài sản của nó. Nguyện những kẻ xa lạ cướp lấy những công lao của nó. 12. Nguyện không ai thương hại nó, cũng không ai thương xót những con cái mồ côi của nó. 13. Nguyện hậu tự của nó bị tiêu diệt, và tên của chúng bị xóa trong thế hệ sau. 14. Nguyện sự gian ác của tổ phụ nó vẫn còn được ghi nhớ trước mặt Đức Giê-hô-va; tội lỗi của mẹ nó không được bôi xóa. 15. Nguyện những điều đó luôn ở trước mặt Đức Giê-hô-va, để Ngài xóa những dấu tích của họ khỏi đất. 16. Bởi vì nó không nhớ đến việc bày tỏ sự thương xót, nhưng đã bách hại những người khốn cùng, thiếu thốn, và giết hại người có tấm lòng tan vỡ. 17. Nó ưa thích nguyền rủa, nên sự nguyền rủa giáng trên nó; nó không thích chúc phước, nên phước lành xa cách nó. 18. Nó trang phục bằng sự nguyền rủa, vì vậy hãy để cho nước của sự nguyền rủa đi vào thân thể của nó, giống như dầu thấm vào trong xương cốt của nó. 19. Nguyện điều đó như là một trang phục che phủ nó, như một cái đai luôn xiết chặt quanh nó. 20. Cầu xin Đức Giê-hô-va báo trả điều đó cho những kẻ vu khống con và những kẻ nói điều ác để hại con.
- Nhưng Ngài – Đức Giê-hô-va – là Chúa. Xin đối xử với con cách nhân từ vì cớ danh của Ngài, xin giải cứu con vì tình thương tốt lành của Ngài, 22. bởi vì con đang khốn cùng và thiếu thốn, tâm hồn con đang bị thương tổn từ bên trong của con. 23. Con thoáng qua như một chiếc bóng, bị giũ sạch như một con cào cào. 24. Đầu gối của con yếu mỏn vì kiêng ăn, thân thể của con mong manh vì thiếu mỡ. 25. Con trở thành một sự sỉ nhục cho chúng – chúng thấy con thì lắc đầu.
- Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con! Xin giúp con, xin giải cứu con theo tình thương của Ngài, 27. để chúng có thể biết rằng đây là bàn tay của Ngài, và chính Ngài, là Đức Giê-hô-va, đã làm điều đó. 28. Hãy để chúng nguyền rủa nhưng xin Ngài ban phước, để rồi khi chúng nổi dậy chúng sẽ bị hổ thẹn, còn đầy tớ của Ngài sẽ được vui mừng. 29. Nguyện những kẻ vu cáo con mặc lấy sự hổ nhục, nguyện sự xấu hổ phủ trùm chúng như một áo choàng.
- Miệng con sẽ vô cùng cảm tạ Đức Giê-hô-va. Phải, con sẽ ca ngợi Ngài ở giữa một đoàn dân đông, 31. bởi vì Ngài đứng bên phải người khốn cùng, để cứu người khỏi những kẻ buộc tội người.
110
Thơ của Ða-vít
- Đức Giê-hô-va phán cùng Chúa của tôi rằng: “Hãy ngồi bên phải của Ta cho đến khi Ta đặt những kẻ thù của Con tại bệ chân của Con. 2. Đức Giê-hô-va sẽ giương vương trượng của Ngài ra khỏi Si-ôn: Hãy tể trị trên những kẻ thù của Con. 3. Trong ngày Con bày tỏ quyền lực, dân tộc của Con sẽ tình nguyện. Con sẽ có thanh niên của mình nhiều như sương lấp lánh đến từ lòng dạ của bình minh.”
- Đức Giê-hô-va đã thề và sẽ không đổi ý của Ngài rằng: “Con là tư tế đời đời theo dòng Mên-chi-xê-đéc.” 5. Chúa ở bên phải Con. Ngài sẽ đánh tan tác các vua trong ngày Ngài nổi giận. 6. Ngài sẽ phán xét các nước, làm cho chúng đầy xác chết, Ngài sẽ đánh tan tác những kẻ đứng đầu trên trái đất. 7. Ngài sẽ uống nước của dòng suối ở bên đường, vì vậy Ngài sẽ ngẩng cao đầu lên.
111
- Ha-lê-lu-gia! Tôi sẽ hết lòng ca ngợi Đức Giê-hô-va giữa những người chính trực và tại giữa hội chúng. 2. Công việc Đức Giê-hô-va thật vĩ đại – Tất cả những ai yêu thích chúng đều đã suy gẫm. 3. Công việc của Ngài thật trác tuyệt và oai nghi. Ðức công chính của Ngài còn đến đời đời. 4. Ngài đã thực hiện những việc diệu kỳ đáng ghi nhớ. Đức Giê-hô-va thật nhân từ và thương xót. 5. Ngài ban thực phẩm cho những người kính sợ Ngài. Ngài nhớ giao ước của Ngài mãi mãi. 6. Ngài đã bày tỏ cho dân của Ngài quyền năng qua những công việc của Ngài, và ban cho họ sản nghiệp của các nước.
- Những công việc của tay Ngài đều là chính đáng và công bình. Tất cả những giới luật của Ngài đều đáng tin cậy, 8. đã được vững lập đời đời, và được thực thi trong sự thành tín và chính trực. 9. Ngài ban cho dân của Ngài sự cứu chuộc. Ngài truyền lập giao ước của Ngài đến đời đời. Danh của Ngài là thánh và đáng kính sợ. 10. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan. Người nào vâng giữ những điều răn của Ngài có sự hiểu biết. Sự tôn ngợi Ngài còn đến đời đời.
112
- Ha-lê-lu-gia! Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, hết lòng yêu thích những điều răn của Ngài! 2. Con cháu người sẽ cường thịnh trên đất, dòng dõi của người ngay thẳng sẽ được phước. 3. Sự giàu có và thịnh vượng ở trong nhà của người, sự công chính của người sẽ tồn tại mãi mãi.
- Ánh sáng chiếu vào nơi tối tăm cho người chính trực, tức là người biết ơn, có lòng thương xót, và công chính. 5. Người nhân hậu đối đãi cách nhân từ, và cho mượn, người điều hành những công việc mình một cách công bình. 6. Chắc chắn người sẽ không bao giờ bị lay động, cho nên người công chính sẽ được ghi nhớ mãi mãi. 7. Người sẽ không sợ những hung tin, lòng người kiên định tin cậy nơi Đức Giê-hô-va. 8. Người vững tâm, không sợ hãi, cho đến khi nhìn thấy những chuyện xảy đến trên các kẻ thù của mình.
- Người ban cho cách rộng rãi cho những người nghèo, sự công chính của người sẽ còn mãi mãi, sừng của người sẽ ngước cao lên trong vinh quang. 10. Kẻ ác sẽ thấy và thảm sầu, nghiến răng, rồi bị tiêu tan – Ước vọng của kẻ ác sẽ bị hư mất.
113
- Ha-lê-lu-gia! Những đầy tớ của Đức Giê-hô-va, hãy ca ngợi Ngài. Hãy ca ngợi danh của Đức Giê-hô-va.
- Danh của Đức Giê-hô-va thật đáng được chúc tụng từ bây giờ cho đến đời đời! 3. Danh của Đức Giê-hô-va được tôn ngợi từ lúc mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn. 4. Đức Giê-hô-va cao cả hơn tất cả các nước, vinh quang của Ngài cao hơn các tầng trời.
- Có ai giống như Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta là Đấng ngự trên cao. 6. Ngài đã tự hạ mình xuống để đoái xem trời và đất. 7. Ngài nâng kẻ nghèo khổ ra khỏi bụi tro, và Ngài nhấc người khốn khó lên khỏi đống rác, 8. để đặt họ ngồi chung với những bậc quyền quý, tức là với những bậc quyền quý của dân Ngài. 9. Ngài làm cho người phụ nữ hiếm muộn ở trong nhà thành một bà mẹ vui vẻ với đàn con. Ha-lê-lu-gia!
114
- Khi Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập, nhà Gia-cốp đã rời khỏi một dân tộc có một ngôn ngữ xa lạ. 2. Giu-đa đã trở thành nơi thánh của Ngài, và Y-sơ-ra-ên đã trở nên vương quốc của Ngài.
- Biển thấy thì chạy, và Giô-đanh đã thối lui. 4. Những rặng núi đã nhảy nhổm như chiên đực, những ngọn đồi đã nhảy cỡn như chiên con.
- Hỡi biển, vì sao ngươi bỏ chạy? Hỡi Giô-đanh, vì sao ngươi thối lui? 6. Vì sao những rặng núi nhảy nhổm như chiên đực, và những ngọn đồi đã nhảy cỡn như chiên con?
- Hỡi trái đất! Hãy run rẩy trước mặt Chúa – trước mặt Đức Chúa Trời của Gia-cốp, 8. là Đấng đã biến vầng đá thành ao nước, và tảng đá thành một suối nước.
115
- Không phải cho chúng con – Đức Giê-hô-va ôi – Không phải cho chúng con, nhưng vinh quang thuộc về danh của Ngài, bởi vì tình thương của Ngài, và bởi vì đức thành tín của Ngài. 2. Tại sao các dân tộc ngoại quốc nói rằng: “Đức Chúa Trời của chúng nó ở đâu?” 3. Ðức Chúa Trời của chúng ta ngự trên trời. Ngài làm bất cứ điều gì Ngài muốn.
- Những thần tượng bằng bạc và vàng của chúng là công việc từ những bàn tay của con người. 5. Chúng có miệng nhưng không nói, có mắt nhưng không thấy, 6. có tai nhưng không nghe, có mũi nhưng không ngửi, 7. có tay nhưng không cảm nhận, có chân nhưng không đi, và có cuống họng nhưng không phát âm. 8. Những kẻ tạo ra chúng cũng giống như chúng, và người nào tin cậy chúng cũng giống như vậy.
- Hỡi Y-sơ-ra-ên! Hãy tin cậy nơi Đức Giê-hô-va – Ngài là sự cứu giúp và thuẫn khiên của họ. 10. Hỡi nhà A-rôn! Hãy tin cậy nơi Đức Giê-hô-va – Ngài là sự cứu giúp và thuẫn khiên của họ. 9. Hỡi những người kính sợ Đức Giê-hô-va! Hãy tin cậy nơi Đức Giê-hô-va – Ngài là sự cứu giúp và thuẫn khiên của họ.
- Đức Giê-hô-va lưu tâm đến chúng ta. Ngài sẽ chúc phước cho chúng ta. Ngài sẽ chúc phước cho nhà Y-sơ-ra-ên. Ngài sẽ chúc phước cho nhà A-rôn. 13. Ngài sẽ chúc phước cho những người kính sợ Đức Giê-hô-va, cả lớn lẫn nhỏ. 14. Nguyện Đức Giê-hô-va gia tăng các ngươi – tức là các ngươi và con cháu của các ngươi. 15. Nguyện các ngươi được ban phước từ Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên trời và đất.
- Đức Giê-hô-va của các tầng trời sở hữu các tầng trời, nhưng Ngài đã ban trái đất cho con cái loài người. 17. Những kẻ chết không ca ngợi Đức Giê-hô-va, và không ai trong những kẻ đi xuống cõi im lặng làm như vậy. 18. Nhưng chúng ta sẽ ca ngợi Đức Giê-hô-va – Từ nay cho đến đời đời. Ha-lê-lu-gia!
116
- Tôi yêu mến Đức Giê-hô-va vì Ngài nghe tiếng của tôi và lời thỉnh cầu của tôi. 2. Bởi vì Ngài đã nghiêng tai nghe lời cầu nguyện của tôi, cho nên hễ tôi còn sống, thì tôi sẽ kêu cầu cùng Ngài.
- Các dây của sự chết đã vấn quanh tôi, những đau đớn của âm phủ đã nắm bắt tôi, tôi đã bị nguy khốn và sầu khổ, 4. nhưng tôi đã cầu khẩn danh của Đức Giê-hô-va rằng: “Đức Giê-hô-va ôi! Xin giải cứu linh hồn của con.”
- Đức Giê-hô-va thật rộng lượng và công chính. Phải! Đức Chúa Trời của chúng ta thật yêu thương. 6. Đức Giê-hô-va đang bảo tồn những người chân chất – Lúc tôi bị suy sụp, Ngài đã giải cứu tôi.
- Hỡi linh hồn của ta! Hãy trở về nơi an nghỉ của ngươi, bởi vì Đức Giê-hô-va đã đối xử với ngươi thật khoan dung.
- Bởi vì Ngài đã giải cứu linh hồn của con khỏi chết, mắt con khỏi đẫm lệ, và chân con khỏi vấp ngã, 9. cho nên con sẽ bước đi trước mặt Đức Giê-hô-va trong đất của người sống.
- Tôi vẫn tin dù tôi nói: Tôi đau khổ vô cùng. 11. Trong cơn bối rối, tôi đã nói rằng: “Mọi người là những kẻ giả dối.”
- Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về tất cả những ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi? 13. Tôi sẽ nâng cao chén của sự cứu rỗi, và cầu khẩn danh của Đức Giê-hô-va. 14. Tôi sẽ trả cho Đức Giê-hô-va những hứa nguyện của tôi trước sự hiện diện của toàn dân Ngài.
- Sự chết của những người thánh là quý giá trong cái nhìn của Đức Giê-hô-va. 16. Thật vậy, Đức Giê-hô-va ôi! Con là đầy tớ của Ngài. Con chỉ là đầy tớ của Ngài, là con của tớ gái của Ngài, Ngài đã tháo gỡ những trói buộc của con. 17. Con sẽ dâng sinh tế tạ ơn Ngài và cầu khẩn danh của Đức Giê-hô-va. 18. Con sẽ trả cho Đức Giê-hô-va những hứa nguyện của con trước sự hiện diện của toàn dân Ngài, 19. trong các sân của nhà Đức Giê-hô-va, tại giữa Giê-ru-sa-lem. Ha-lê-lu-gia!
117
- Tất cả các nước, hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va. Tất cả các dân, hãy chúc tụng Ngài. 2. Bởi vì tình thương của Ngài đối với chúng ta rất lớn, và sự thành tín của Đức Giê-hô-va tồn tại đời đời. Ha-lê-lu-gia!
118
- Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện, vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.
- Nguyện Y-sơ-ra-ên nói rằng: “Tình thương của Ngài còn đến đời đời.” 3. Nguyện nhà A-rôn nói rằng: “Tình thương của Ngài còn đến đời đời.” 4. Nguyện những người kính sợ Đức Giê-hô-va nói rằng: “Tình thương của Ngài còn đến đời đời.”
- Trong cơn gian truân, tôi cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va đã đáp lời tôi và đặt tôi nơi khoảng khoát. 6. Đức Giê-hô-va đang ở về phía của tôi, nên tôi sẽ không sợ. Loài người sẽ làm gì tôi? 7. Đức Giê-hô-va binh vực tôi, Ngài thuộc trong số những người giúp đỡ tôi, vì vậy tôi sẽ đi đến gặp những kẻ ghét tôi. 8. Thà nương dựa nơi Đức Giê-hô-va còn hơn tin cậy loài người. 9. Thà nương dựa nơi Đức Giê-hô-va còn hơn tin cậy những người có quyền thế.
- Tất cả các nước đã bao vây tôi. Nhân danh Đức Giê-hô-va tôi sẽ hủy diệt chúng! 11. Chúng đã bao vây tôi – Phải! Chúng đã bao vây tôi. Nhân danh Đức Giê-hô-va tôi sẽ hủy diệt chúng! 12. Chúng đã bao vây tôi như một đàn ong, nhưng chúng bị đã dập tắt như một ngọn lửa từ bụi gai – Nhân danh Đức Giê-hô-va tôi sẽ hủy diệt chúng! 13. Ngươi xô ta thật mạnh để ta ngã, nhưng Đức Giê-hô-va giúp đỡ ta. 14. Đức Giê-hô-va là sức mạnh và là bài ca của ta. Ngài là sự cứu rỗi của ta.
- Có tiếng reo mừng đắc thắng trong trại của người công chính – Tay phải của Đức Giê-hô-va hành động thật uy dũng. 16. Tay phải Đức Giê-hô-va được tôn cao – Tay phải của Đức Giê-hô-va hành động thật uy dũng. 17. Tôi sẽ không chết, nhưng sẽ sống, để công bố những công việc của Đức Giê-hô-va. 18. Đức Giê-hô-va đã trừng phạt tôi nặng nề, nhưng không để tôi chết. 19. Hãy mở cho tôi các cổng công chính, tôi sẽ vào và cảm tạ Đức Giê-hô-va. 20. Đây là cổng của Đức Giê-hô-va, những người công chính sẽ vào đó. 21. Con sẽ cảm tạ Ngài bởi vì Ngài đã đáp lời con, và Ngài là Ðấng Cứu Rỗi của con.
- Tảng đá mà những thợ xây loại bỏ đã trở thành vầng đá nền tảng. 23. Đức Giê-hô-va đã thực hiện công việc này. Đó là một công việc diệu kỳ trước mắt của chúng ta. 24. Ðây là ngày mà Đức Giê-hô-va đã tạo dựng – Chúng ta hãy vui vẻ và hân hoan trong ngày đó.
- Đức Giê-hô-va ôi! Xin giải cứu. Đức Giê-hô-va ôi! Xin ban sự thịnh vượng. 26. Chúc tụng Ðấng nhân danh Đức Giê-hô-va ngự đến! Từ trong nhà của Đức Giê-hô-va, chúng con chúc tụng Ngài.
- Giê-hô-va là Đức Chúa Trời! Ngài ban ánh sáng cho chúng ta. Hãy lấy dây cột con sinh tế vào sừng của bàn thờ.
- Ngài là Ðức Chúa Trời của con! Con cảm tạ Ngài. Ngài là Ðức Chúa Trời của con! Con tôn cao Ngài.
- Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện, vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.
119
Aleph – א
- Phước cho những người bước đi cách không chỗ trách được trong luật pháp của Đức Giê-hô-va. 2. Phước cho những người vâng giữ các chứng ngôn của Ngài và tìm kiếm Ngài hết lòng. 3. Họ không làm điều gian ác, nhưng đi trong đường lối của Ngài. 4. Ngài đã truyền những mạng lệnh của Ngài để chúng con cẩn thận gìn giữ. 5. Ôi, ước gì đường lối của con được kiên định trong việc vâng giữ những luật lệ của Ngài, 6. để con sẽ không xấu hổ khi con xem xét tất cả những điều răn của Ngài. 7. Con sẽ cảm tạ Ngài với tấm lòng ngay thẳng khi con học hỏi những phán quyết công chính của Ngài. 8. Con sẽ vâng giữ những luật lệ của Ngài – Xin đừng từ bỏ con hoàn toàn!
Beth – ב
- Làm thế nào để một người trẻ có thể giữ đường lối của mình được trong sạch? Phải cẩn thận làm theo lời của Ngài. 10. Con đã hết lòng tìm kiếm Ngài, xin đừng để con xa lạc khỏi những điều răn của Ngài. 11. Con đã giấu lời Ngài trong lòng con, để con không phạm tội cùng Ngài. 12. Đức Giê-hô-va ôi! Ngài thật đáng được chúc tụng. Xin dạy con những luật lệ của Ngài! 13. Con đã dùng môi của mình công bố tất cả những mạng lịnh từ miệng của Ngài. 14. Con vui mừng làm theo những chứng ngôn của Ngài như là con được giàu có. 15. Con sẽ suy gẫm những kỷ cương của Ngài, tôn kính những đường lối của Ngài. 16. Con sẽ vui thích trong những luật lệ của Ngài và sẽ không quên lời của Ngài.
Gimel – ג
- Xin rộng lượng cùng con, là đầy tớ của Ngài, để con được sống và vâng giữ lời của Ngài. 18. Xin mở mắt cho con, để con có thể thấy được những việc diệu kỳ trong luật pháp của Ngài. 19. Con chỉ là một lữ khách xa lạ trên đất, xin đừng giấu những điều răn của Ngài khỏi con. 20. Linh hồn con tan vỡ vì luôn luôn mong chờ những phán quyết của Ngài. 21. Xin Ngài quở trách những kẻ kiêu ngạo đáng bị nguyền rủa, là những kẻ đi lạc xa những điều răn của Ngài. 22. Xin cất khỏi con sự sỉ nhục và khinh khi, bởi vì con vâng giữ các chứng ngôn của Ngài. 23. Dù những người cai trị ngồi xuống bàn định chống lại con, nhưng tôi tớ của Ngài vẫn quyết tâm suy gẫm những luật lệ của Ngài. 24. Những chứng ngôn của Ngài là niềm vui của con, là những cố vấn của con.
Daleth – ד
- Linh hồn con đang vướng vào cát bụi, xin hãy làm cho con được hồi sinh theo lời của Ngài. 26. Con đã trình bày với Ngài đường lối của con, và Ngài đã trả lời con. Xin dạy cho con những luật lệ của Ngài. 27. Xin cho con hiểu ý được những kỷ cương của Ngài, để con suy gẫm những việc diệu kỳ của Ngài. 28. Linh hồn con đang đổ lệ vì thảm sầu, xin làm cho con được mạnh mẽ theo lời của Ngài. 29. Xin tách con khỏi con đường dối trá, và vui lòng ban cho con luật pháp của Ngài. 30. Con đã chọn con đường chân thật và đặt những phán quyết của Ngài ở trước mặt con. 31. Con đang bám chặt vào những chứng ngôn của Ngài, Đức Giê-hô-va ôi, xin đừng để con bị hổ thẹn. 32. Con sẽ chạy theo con đường thuộc về những giới răn của Ngài, bởi vì Ngài sẽ mở rộng tấm lòng của con.
He – ה
- Đức Giê-hô-va ôi! Xin dạy con về đường lối của các luật lệ Ngài, để con vâng giữ nó cho đến cùng. 34. Xin ban cho con sự thông sáng để con tuân theo luật pháp của Ngài và vâng giữ nó hết lòng. 35. Xin khiến con đi trong đường lối của các điều răn Ngài bởi vì con yêu thích được ở trong đó. 36. Xin khiến lòng con hướng về các chứng ngôn của Ngài, đừng hướng về lợi lộc bất chính. 37. Xin xoay mắt của con đừng nhìn xem những điều vô giá trị, nhưng cho con sống theo đường lối của Ngài. 38. Xin làm ứng nghiệm lời của Ngài trên tôi tớ của Ngài, là người kính sợ Ngài. 39. Xin cất khỏi con sự sỉ nhục mà con lo sợ, bởi vì phán quyết của Ngài thật tốt lành. 40. Kìa, con mong ước những kỷ cương của Ngài. Xin khiến con được sống trong sự công chính của Ngài.
Vav – ו
- Đức Giê-hô-va ôi! Nguyện tình thương của Ngài và sự cứu rỗi của Ngài đến với con theo lời hứa của Ngài, 42. để con có thể đối đáp với kẻ sỉ nhục con – bởi vì con tin cậy nơi lời của Ngài. 43. Xin đừng cất khỏi miệng con những lời chân thật – bởi vì con hoàn toàn hy vọng vào các mạng lịnh của Ngài. 44. Con sẽ tiếp tục vâng giữ luật pháp của Ngài cho đến đời đời vô cùng. 45. Con sẽ bước đi trong tự do – bởi vì con tìm kiếm những kỷ cương của Ngài. 46. Con sẽ thuật lại những chứng ngôn của Ngài trước mặt các vua và sẽ không bị hổ thẹn. 47. Con vui thích những điều răn của Ngài bởi vì con yêu mến chúng. 48. Con đưa tay lên hướng về những điều răn cùa Ngài, mà con yêu mến. Con sẽ suy gẫm những luật lệ của Ngài.
Zayin – ז
- Xin nhớ lại lời đã tuyên hứa với tôi tớ của Ngài, vì Ngài đã khiến con hy vọng nơi lời đó. 50. Đây là niềm an ủi của con trong hoạn nạn, bởi vì lời của Ngài đem lại sức sống cho con. 51. Những kẻ kiêu ngạo đã chế nhạo con quá mức, nhưng con vẫn không xây khỏi luật pháp của Ngài. 52. Đức Giê-hô-va ôi! Con nhớ lại những phán quyết của Ngài từ xưa, và con được an ủi. 53. Sự phẫn nộ đã chiếm hữu con bởi vì những kẻ gian ác đã từ bỏ luật pháp của Ngài. 54. Luật lệ của Ngài là những bài ca của con, trong căn nhà của cuộc đời lữ hành của con. 55. Đức Giê-hô-va ôi! Con nhớ đến danh Ngài trong ban đêm, và con gìn giữ luật lệ của Ngài. 56. Nó đã trở thành vật sở hữu của con, bởi vì con vâng giữ những kỷ cương của Ngài.
Heth – ח
- Đức Giê-hô-va là phần cơ nghiệp của con. Con đã nói rằng con sẽ vâng giữ lời của Ngài. 58. Con đã hết lòng cầu khẩn ơn của Ngài, xin thương xót con tùy theo lời của Ngài. 59. Con đã suy gẫm về những đường lối của con, và con đã quay về với những chứng ngôn của Ngài. 60. Con đã vội vàng, không chậm trễ vâng giữ những điều răn của Ngài. 61. Những dây của kẻ ác đã trói buộc con, nhưng con vẫn không quên luật pháp của Ngài. 62. Con sẽ trỗi dậy giữa đêm khuya để cảm tạ Ngài, bởi vì những phán quyết công chính của Ngài. 63. Con là bạn của tất cả những người kính sợ Ngài, tức là những người gìn giữ những kỷ cương của Ngài. 64. Đức Giê-hô-va ôi! Khắp đất đầy dẫy sự nhân từ của Ngài. Xin dạy con những luật lệ của Ngài.
Teth – ט
- Đức Giê-hô-va ôi! Ngài đã đối xử thật tốt với đầy tớ của Ngài theo đúng lời của Ngài. 66. Xin dạy con sự hiểu biết và biết quyết định đúng đắn bởi vì con tin cậy nơi những điều răn của Ngài. 67. Con đã lầm lạc trước khi con bị khốn khổ, nhưng bây giờ con vâng giữ lời của Ngài. 68. Ngài là thiện và là Đấng làm điều thiện, xin dạy con những luật lệ của Ngài. 69. Những kẻ ngạo mạn đã phao vu chống lại con, nhưng con sẽ hết lòng tuân giữ những kỷ cương của Ngài. 70. Lòng của họ trơn như mỡ, nhưng con yêu thích luật pháp của Chúa. 71. Hoạn nạn là điều tốt cho con, nhờ đó con học biết những luật lệ của Ngài. 72. Luật pháp từ miệng Ngài đối với con tốt hơn ngàn vàng và bạc.
Yodh – י
- Tay Ngài đã dựng nên con và nắn nên hình hài của con, xin ban cho con sự hiểu biết để con học những điều răn của Ngài. 74. Những người kính sợ Ngài sẽ vui mừng khi thấy con, bởi vì con đặt hy vọng nơi lời của Ngài. 75. Đức Giê-hô-va ôi! Con biết rằng sự phán xét của Ngài là công chính, và vì sự thành tín, mà Ngài đã làm cho con bị khổ nạn. 76. Nguyện tình thương của Ngài an ủi con theo như lời Ngài đã hứa với tôi tớ Ngài. 77. Nguyện sự thương xót của Ngài đến với con để con được sống, bởi vì luật pháp của Ngài là niềm vui thích của con. 78. Nguyện những kẻ ngạo mạn phải bị hổ thẹn vì đã phao vu chống lại con, nhưng con sẽ suy gẫm những kỷ cương của Ngài. 79. Nhuyện những người kính sợ Ngài trở lại với con, tức là những người am hiểu các chứng ngôn của Ngài. 80. Nguyện lòng con không có gì đáng trách theo những luật lệ của Ngài, để con không bị hổ thẹn.
Kaph – כ
- Linh hồn của con mòn mỏi trông mong sự cứu rỗi của Ngài, con hy vọng nơi lời của Ngài, 82. mắt con mòn mỏi vì tìm kiếm lời của Ngài, khi nào Ngài mới an ủi con? 83. Dù con trở thành một bầu da bị hun khói, con vẫn không quên những luật lệ của Ngài. 84. Đầy tớ Ngài có được bao nhiêu ngày? Khi nào Ngài mới thi hành sự phán xét những kẻ bách hại con? 85. Những kẻ kiêu ngạo không theo luật pháp của Ngài đã đào hầm để hại con. 86. Tất cả những điều răn của Ngài thật đáng tín nhiệm, xin giúp đỡ con vì họ vu khống để hãm hại con, 87. họ gần như diệt con khỏi mặt đất, nhưng con không từ bỏ mạng lệnh của Ngài. 88. Xin phục hồi con theo tình thương của Ngài để con sẽ gìn giữ những chứng ngôn của miệng Ngài.
Lamedh – ל
- Đức Giê-hô-va hiện hữu đời đời. Lời của Ngài được vững lập trên trời. 90. Ðức thành tín của Ngài trải từ đời nọ đến đời kia. Ngài đã thiết lập trái đất, và nó đang đứng vững. 91. Theo mạng lịnh của Ngài, chúng tồn tại cho đến ngày nay, bởi vì tất cả đều là tôi tớ của Ngài. 92. Nếu luật pháp của Ngài không phải là điều con yêu thích, thì con đã bị tiêu diệt trong cơn hoạn nạn của con. 93. Con sẽ không bao giờ quên những kỷ cương của Ngài, bởi vì nhờ chúng, Ngài đã cho con được phục hồi sinh lực. 94. Xin cứu con, bởi vì con thuộc về Ngài, bởi vì con tìm kiếm những kỷ cương của Ngài. 95. Những kẻ ác chờ đợi để hủy diệt con, nhưng con chuyên tâm suy gẫm những chứng ngôn của Ngài. 96. Con đã thấy giới hạn của tất cả những điều toàn hảo, nhưng những điều răn của Ngài thì vô cùng rộng lớn.
Mem – מ
- Con yêu mến luật pháp của Ngài biết bao! Trọn ngày con suy ngẫm nó. 98. Những điều răn của Ngài làm cho con khôn ngoan hơn những kẻ thù của con, bởi vì những điều đó luôn luôn là vật sở hữu của con. 99. Con thấu hiểu hơn tất cả những người dạy con, bởi vì con suy ngẫm những chứng ngôn của Ngài. 100. Con am hiểu hơn những bậc lão thành, bởi vì con tuân giữ những kỷ cương của Ngài. 101. Con giữ chân con tránh mọi đường lối gian tà, để con vâng giữ lời của Ngài. 102. Con không lìa bỏ những phán quyết của Ngài, bởi vì Ngài đã dạy dỗ con. 103. Lời của Ngài thật ngọt ngào cho khẩu vị của con, ngọt hơn mật ong trong miệng của con. 104. Nhờ những kỷ cương của Ngài, con được thông sáng, vì vậy con ghét mọi đường lối gian dối.
Nun – נ
- Lời của Ngài là ngọn đèn cho chân của con, là ánh sáng cho đường lối của con. 106. Con đã hứa nguyện và sẽ thi hành điều đó: Con sẽ gìn giữ những phán quyết công chính của Ngài. 107. Con đã bị khốn khổ tột cùng. Đức Giê-hô-va ôi! Xin cho con được phục hồi sức sống bằng lời của Ngài. 108. Đức Giê-hô-va ôi! Con cầu xin Ngài nhậm những lễ vật tự nguyện từ miệng của con và xin dạy con những phán quyết của Ngài. 109. Cuộc đời của con đang tiếp tục ở trong tay của con, nhưng con không quên luật pháp của Ngài. 110. Kẻ ác đã gài bẫy để hại con, nhưng con không rời khỏi những kỷ cương của Ngài. 111. Con đã thừa hưởng những chứng ngôn của Ngài mãi mãi, bởi vì chúng là niềm vui của lòng con. 112. Con đã hướng lòng của mình để thực hành luật lệ của Ngài mãi mãi, cho đến tận cùng.
Samekh – ס
- Con ghét những kẻ hai lòng, nhưng con yêu mến luật pháp của Ngài. 114. Ngài là nơi nương náu và là thuẫn khiên của con, con hy vọng nơi lời của Ngài. 115. Hỡi những kẻ làm ác, hãy lìa khỏi ta, để ta vâng giữ những điều răn của Ðức Chúa Trời của ta. 116. Xin nâng đỡ con theo lời của Ngài để con được sống, xin đừng để cho niềm hy vọng của con bị hổ thẹn. 117. Xin gìn giữ con, để con sẽ được an toàn, và con sẽ tiếp tục tôn kính những luật lệ của Ngài. 118. Ngài đã loại trừ tất cả những kẻ đi xa lạc khỏi những luật lệ của Ngài, bởi vì những sự giả dối của chúng chỉ để lừa đảo. 119. Ngài đã loại bỏ tất cả những kẻ ác trên đất như là những vật cặn bã, vì vậy con yêu mến những chứng ngôn của Ngài. 120. Thân thể con run rẩy vì kính sợ Ngài. Con khiếp sợ sự phán xét của Ngài.
Ayin – ע
- Con đã hành động cách công bình và chính trực, xin đừng bỏ con cho những kẻ áp bức con. 122. Xin bảo đảm để tôi tớ của Ngài được tốt lành, xin đừng để những kẻ kiêu ngạo đàn áp con. 123. Mắt con mỏi mòn trông đợi sự cứu rỗi và lời công chính của Ngài. 124. Xin đối đãi với tôi tớ của Ngài theo tình thương của Ngài, và xin dạy con những luật lệ của Ngài. 125. Con là tôi tớ của Ngài. Xin ban cho con sự hiểu biết để con hiểu những chứng ngôn của Ngài. 126. Đức Giê-hô-va ôi! Đây là lúc Ngài hành động, bởi vì người ta phá bỏ những luật lệ của Ngài. 127. Nhưng con yêu mến những điều răn của Ngài hơn vàng, thậm chí hơn vàng ròng. 128. Thật vậy, con làm đúng theo tất cả những mạng lệnh của Ngài trong mọi việc, và con ghét mọi đường lối giả dối.
Pe – פ
- Những chứng ngôn Ngài thật diệu kỳ, vì vậy tâm hồn con gìn giữ chúng. 130. Sự giải bày lời của Ngài đem lại ánh sáng, mang sự hiểu biết cho người chân chất. 131. Miệng con mở ra khao khát vì mong chờ những điều răn của Ngài. 132. Xin hãy đoái xem con, và thương xót con, như cách Ngài vẫn thường làm đối với những người yêu mến danh của Ngài. 133. Xin cho những bước chân của con được vững lập trong lời của Ngài. Xin đừng để tội lỗi nào thống trị trên con. 134. Xin cứu con khỏi sự áp bức của loài người, để con vâng giữ những kỷ cương của Ngài. 135. Xin mặt Ngài soi sáng trên đầy tớ của Ngài, và dạy con những luật lệ của Ngài. 136. Mắt con tuôn chảy những suối lệ bởi vì người ta không gìn giữ luật pháp của Ngài.
Tsadhe – צ
- Đức Giê-hô-va ôi! Ngài là công chính – sự phán xét của Ngài là chính trực. 138. Các chứng ngôn Ngài đã truyền thật công chính, và rất đáng tin cậy. 139. Lòng nhiệt thành của con nung đốt con, bởi vì những kẻ thù của con đã quên lời của Ngài. 140. Lời của Ngài thật tinh khiết, vì vậy tôi tớ của Ngài yêu nó. 141. Dầu con nhỏ bé và bị khinh thường, nhưng con không quên những kỷ cương của Ngài. 142. Ðức công chính của Ngài là đức công chính đời đời, luật pháp của Ngài là chân thật. 143. Gian truân và sầu khổ đã đến với con, tuy nhiên những điều răn của Ngài vẫn là niềm vui của con. 144. Các chứng ngôn của Ngài là công chính đời đời. xin ban cho con sự hiểu biết để con có thể sống.
Qoph – ק
- Đức Giê-hô-va ôi! Con hết lòng cầu khẩn Ngài, xin đáp lời của con để con sẽ vâng giữ những luật lệ của Ngài. 146. Con kêu cầu cùng Ngài, xin giải cứu con để con vâng giữ những chứng ngôn của Ngài. 147. Con thức dậy trước rạng đông và kêu cầu, vì con hy vọng nơi lời của Ngài. 148. Mắt con thức tỉnh suốt những canh đêm để suy gẫm lời của Ngài. 149. Đức Giê-hô-va ôi! Xin nghe tiếng của con tùy theo tình thương của Ngài. Xin phục hồi sức sống cho con theo phán quyết của Ngài. 150. Những kẻ đeo đuổi việc ác đang kéo đến – Chúng là những kẻ xa cách với luật pháp của Ngài. 151. Đức Giê-hô-va ôi! Ngài đang ở gần con, và tất cả những điều răn của Ngài là chân thật. 152. Từ xa xưa, con đã học biết những chứng ngôn của Ngài, và biết rằng Ngài đã lập chúng cho đến đời đời.
Resh – ר
- Cầu xin Ngài xem xét sự đau khổ của con và giải cứu con, bởi vì con không quên luật pháp của Ngài. 154. Xin bào chữa cho con và cứu con – Xin phục hồi sức sống cho con theo lời của Ngài. 155. Sự cứu rỗi cách xa kẻ ác, bởi vì chúng không tìm kiếm những luật lệ của Ngài. 156. Đức Giê-hô-va ôi! Sự thương xót của Ngài thật lớn lao – Xin phục hồi sức sống cho con theo những phán quyết của Ngài. 157. Những kẻ bách hại con và những kẻ thù nghịch con rất nhiều, nhưng con không từ bỏ những chứng ngôn của Ngài. 158. Con thấy những kẻ phản bội và kinh tởm chúng, bởi vì chúng không vâng giữ lời của Ngài. 159. Đức Giê-hô-va ôi! Hãy xem con yêu mến những kỷ cương của Ngài biết chừng nào – Xin phục hồi sức sống cho con theo tình thương của Ngài. 160. Toàn bộ lời Ngài là chân thật, và mỗi một mạng lịnh công chính của Ngài sẽ tồn tại đến đời đời.
Shin – ש
- Những kẻ có quyền hành đã bách hại con vô cớ, dầu vậy lòng con vẫn kính sợ lời của Ngài. 162. Con vui mừng về lời của Ngài, như một người thu được rất nhiều chiến lợi phẩm. 163. Con ghét và ghê tởm sự dối trá, nhưng con yêu mến luật pháp của Ngài. 164. Mỗi ngày con ca ngợi Ngài bảy lần vì những phán quyết công chính của Ngài. 165. Những người yêu mến luật pháp của Ngài được thật nhiều bình an, và không có gì làm cho họ vấp ngã. 166. Đức Giê-hô-va ôi! Con hy vọng nơi sự cứu rỗi của Ngài, và con thực hành những điều răn của Ngài. 167. Linh hồn con vâng giữ những chứng ngôn của Ngài, và con yêu chúng vô cùng. 168. Con vâng giữ những kỷ cương và chứng ngôn của Ngài, bởi vì tất cả những đường lối của con đều ở trước mặt Ngài.
Tav – ת
- Đức Giê-hô-va ôi! Nguyện lời kêu cầu của con thấu đến trước mặt Ngài – Xin ban cho con sự thông hiểu theo lời của Ngài. 170. Nguyện lời thỉnh cầu của con thấu đến trước mặt Ngài – Xin giải cứu con theo lời của Ngài. 171. Nguyện môi con thốt lên lời ca ngợi, bởi vì Ngài dạy dỗ con những luật lệ của Ngài. 172. Lưỡi con sẽ nói ra lời của Ngài, bởi vì tất cả những điều răn của Ngài là công chính. 173. Nguyện tay của Ngài giúp đỡ con, vì con đã chọn những kỷ cương của Ngài. 174. Đức Giê-hô-va ôi! Con trông mong sự cứu rỗi của Ngài – Luật pháp của Ngài là niềm vui của con. 175. Nguyện linh hồn con được sống để ca ngợi Ngài – Nguyện những phán quyết của Ngài giúp đỡ con. 176. Con lạc lối như một con chiên đi lạc, xin tìm kiếm tôi tớ của Ngài, bởi vì con không quên những điều răn của Ngài.
120
Bài ca thăng tiến
- Đức Giê-hô-va ôi! Trong cơn gian truân, con đã kêu cầu và Ngài đã đáp lời con. 2. Đức Giê-hô-va ôi! Xin giải cứu linh hồn con khỏi môi dối trá, và khỏi lưỡi phỉnh gạt. 3. Hỡi cái lưỡi phỉnh gạt! Người sẽ ban cho ngươi điều gì, hay sẽ làm gì cho ngươi? 4. Phải chăng là những mũi tên nhọn của dũng sĩ với cây than đỏ rực.
- Thật khốn nạn cho tôi vì tôi cư ngụ tại Mê-siếc và ở giữa những trại của Kê-đa! 6. Linh hồn tôi đã cư ngụ quá lâu với những kẻ ghét hòa bình. 7. Tôi tìm cầu hòa bình, nhưng khi nói đến, thì chúng tìm kiếm chiến tranh.
121
Bài Ca Thăng Tiến
- Tôi sẽ ngước mắt lên những ngọn núi: Sự cứu giúp tôi đến từ đâu? 2. Sự cứu giúp tôi đến từ Đức Giê-hô-va là Đấng tạo dựng trời và đất. 3. Ngài không để cho chân ngươi bị dao động. Đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ. 4. Kìa! Đấng gìn giữ Y-sơ-ra-ên không hề buồn ngủ hay ngủ.
- Đức Giê-hô-va là Đấng gìn giữ ngươi. Đức Giê-hô-va là bóng che ở bên phải ngươi. 6. Mặt trời sẽ không hại ngươi lúc ban ngày, mặt trăng cũng không hại ngươi trong ban đêm. 7. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa. Ngài sẽ gìn giữ linh hồn của ngươi. 8. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi ra và khi vào, từ nay cho đến đời đời.
122
Bài ca thăng tiến
- Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Chúng ta hãy đến nhà của Đức Giê-hô-va.” 2. Giê-ru-sa-lem ôi! Chân của chúng ta đang đứng trong các cổng của ngươi.
- Giê-ru-sa-lem đã được xây như một thành phố có sự liên kết chặt chẽ với nhau. 4. Đó là nơi những chi tộc – là những chi tộc của Đức Giê-hô-va – đi đến, theo mệnh lệnh đã truyền cho Y-sơ-ra-ên để cảm tạ danh của Đức Giê-hô-va. 5. Bởi vì có những ngôi phán xét đã được thiết lập tại đó, tức là những ngôi của nhà Đa-vít.
- Hãy cầu xin sự an bình cho Giê-ru-sa-lem. Nguyện những ai yêu mến ngươi được thịnh vượng. 7. Nguyện sự an bình ở trong những bức tường của ngươi, và sự thịnh vượng trong các cung đền của ngươi!
- Vì những anh em và những bạn hữu của ta, ta sẽ nói rằng: “Nguyện sự an bình ở trong ngươi!” 9. Vì cớ nhà của Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, ta sẽ cầu xin phước lành cho ngươi.
123
Bài ca thăng tiến
- Con ngước mắt hướng về Ngài, là Đấng ngự trên các tầng trời. 2. Như mắt của những đầy tớ trông mong nơi tay ông chủ của mình, như mắt của những tớ gái trông nơi tay bà chủ của mình thể nào, thì mắt của chúng con cũng ngưỡng vọng Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của chúng con, thể ấy – cho đến chừng nào Ngài thương xót chúng con.
- Xin thương xót chúng con! Đức Giê-hô-va ôi! Xin thương xót chúng con, bởi vì chúng con đã bị khinh bỉ quá nhiều. 4. Linh hồn của chúng con đã chịu quá nhiều sự chế nhạo từ những kẻ tự mãn, và những khinh bỉ từ những kẻ kiêu căng.
124
Bài ca thăng tiến của Đa-vít
- Nguyện Y-sơ-ra-ên nói rằng: “Nếu Đức Giê-hô-va không ở về phía của chúng ta. 2. Lúc người ta nổi lên chống lại chúng ta, nếu Đức Giê-hô-va không ở về phía của chúng ta, 3. khi cơn cuồng nộ của họ bừng lên chống lại chúng ta, thì họ đã nuốt sống chúng ta. 4. Những dòng nước chắc chắn đã phủ trùm chúng ta, và nước lũ đã tràn ngập linh hồn của chúng ta; 5. những dòng nước cuồng nộ đã cuốn trôi sinh mạng của chúng ta.”
- Chúc tụng Đức Giê-hô-va, bởi vì Ngài đã không phó chúng ta cho nanh của chúng! 7. Linh hồn của chúng ta đã được giải thoát, như những con chim thoát khỏi bẫy của kẻ bẫy chim; cái bẫy đã bị bẻ gãy, và chúng ta đã được thoát ra ngoài. 8. Sự giúp đỡ của chúng ta ở trong danh của Đức Giê-hô-va, là Ðấng đã dựng nên trời và đất.
125
Bài ca thăng tiến
- Những người tin cậy Đức Giê-hô-va giống như núi Si-ôn, không dời đổi nhưng tồn tại đời đời.
- Giống như các rặng núi đang bao bọc Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-hô-va cũng bao bọc dân của Ngài, từ nay cho đến đời đời. 3. Bởi vì vương trượng của kẻ ác sẽ không an nghỉ trên đất đã được phân bố cho những người công chính – để những người công chính không phải nhúng tay vào những việc gian ác.
- Đức Giê-hô-va ôi! Xin hãy thực hiện những điều tốt lành cho những người lương thiện và cho những người có lòng chính trực. 5. Còn những kẻ trở bước đi theo đường cong quẹo, Đức Giê-hô-va sẽ dẫn chúng đi chung với những kẻ làm ác.
Nguyện sự bình an thịnh vượng đến trên Y-sơ-ra-ên.
126
Bài ca thăng tiến
- Chúng tôi như những người nằm mơ, khi Đức Giê-hô-va đem những người bị lưu đày của Si-ôn trở về. 2. Bấy giờ miệng của chúng tôi đầy tiếng cười, và lưỡi của chúng tôi đầy tiếng hát. Lúc đó, người ta sẽ nói giữa các nước rằng: “Đức Giê-hô-va đã làm những việc vĩ đại cho họ.” 3. Đức Giê-hô-va đã làm những việc vĩ đại cho chúng tôi, và chúng tôi vui mừng.
- Đức Giê-hô-va ôi! Xin tiếp tục đem những người bị lưu đày của chúng con trở về, giống như những giòng suối tại phương nam. 5. Những người gieo trong nước mắt, sẽ gặt hái trong vui mừng. 6. Người nào tiếp tục đi, mang giống ra gieo trong nước mắt, chắc chắn sẽ trở về với niềm vui, mang theo những bó lúa của mình.
127
Bài ca thăng tiến của Sa-lô-môn
- Nếu Đức Giê-hô-va không xây nhà, thì ai có lao nhọc xây cất cũng uổng công. Nếu Đức Giê-hô-va không canh giữ thành, thì người canh gác có tỉnh thức cũng uổng công. 2. Thật uổng công cho những ai thức khuya, dậy sớm, và ăn bánh lao khổ, bởi vì Ngài ban giấc ngủ cho người Ngài yêu mến.
- Kìa, con cái là cơ nghiệp đến từ Đức Giê-hô-va, bông trái của tử cung là một phần thưởng. 4. Con cái được sinh ra trong tuổi thanh xuân khác nào những mũi tên trong tay dũng sĩ. 5. Phước cho người có đầy chúng trong ống tên của mình, họ sẽ không hổ thẹn khi đối đáp với những kẻ thù tại cổng thành.
128
Bài ca thăng tiến
- Phước cho người kính sợ Đức Giê-hô-va, là người đi trong đường lối của Ngài.
- Ngươi sẽ hưởng thành quả từ công việc của tay mình, ngươi sẽ được hạnh phúc và thịnh vượng. 3. Vợ của ngươi sẽ như cây nho sai trái trong nhà của ngươi; con cái của ngươi sẽ như những cây ô-liu chung quanh bàn của ngươi. 4. Kìa! Người nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được phước như vậy.
- Nguyện Đức Giê-hô-va từ Si-ôn ban phước cho ngươi! Nguyện trọn đời ngươi được nhìn thấy sự phồn thịnh của Giê-ru-sa-lem! 6. Nguyện ngươi được thấy con cháu của mình! Nguyện sự bình an giáng trên Y-sơ-ra-ên!
129
Bài ca thăng tiến
- Nguyện Y-sơ-ra-ên nói rằng: Từ khi tôi còn trẻ, chúng nó thường áp bức tôi. 2. Từ khi tôi còn trẻ chúng nó thường áp bức tôi nhưng chúng nó không thắng tôi được. 3. Những kẻ đi cày đã cày trên lưng của tôi, xẻ thành những luống cày dài. 4. Đức Giê-hô-va thật công chính – Ngài đã cắt đứt tan tành những dây trói của kẻ ác.
- Nguyện những kẻ ghét Si-ôn bị sỉ nhục và thối lui. 6. Nguyện chúng như cỏ trên mái nhà, bị khô héo trước khi trưởng thành; 7. nên người gặt không nắm được đầy bàn tay, và người bó cũng không ôm được đầy cánh tay. 8. Không một ai trong những kẻ qua lại nói rằng: “Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho các ngươi! Chúng tôi nhân danh Đức Giê-hô-va chúc phước cho các ngươi.”
130
Bài ca thăng tiến
- Đức Giê-hô-va ôi! Con đã cầu xin với Ngài từ những nơi sâu thẳm. 2. Chúa ôi! Xin nghe tiếng của con! Xin lắng tai nghe những lời thỉnh cầu của con.
- Đức Giê-hô-va ôi! Nếu Ngài ghi khắc tội lỗi, thì Chúa ôi, ai có thể đứng nổi? 4. Nhưng Ngài có sự tha thứ, vì vậy Ngài được kính sợ.
- Tôi trông đợi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi trông đợi Ngài, và tôi hy vọng nơi lời của Ngài. 6. Linh hồn tôi trông đợi Chúa hơn người lính canh trông đợi sáng – Thật hơn người lính canh trông đợi sáng.
- Hỡi Y-sơ-ra-ên! Hãy hy vọng nơi Đức Giê-hô-va, bởi vì Đức Giê-hô-va có tình thương, và Ngài ban ơn cứu chuộc cách dồi dào. 8. Ngài sẽ cứu chuộc Y-sơ-ra-ên ra khỏi tất cả những tội lỗi của họ.
131
Bài ca thăng tiến của Ða-vít
- Đức Giê-hô-va ôi! Lòng con không kiêu ngạo, mắt con không tự cao, con cũng không thực hiện những công việc vĩ đại, hoặc diệu kỳ quá cho con. 2. Nhưng con đã lắng dịu và làm cho tâm hồn của con an tịnh, như một trẻ thơ no sữa đang dựa vào mẹ của mình – Tâm hồn của con như một trẻ thơ no sữa ở trong con. 3. Y-sơ-ra-ên ôi! Hãy trông cậy Đức Giê-hô-va – từ bây giờ cho đến đời đời.
132
Bài ca thăng tiến
- Đức Giê-hô-va ôi! Xin nhớ lại Đa-vít, cùng tất cả những khổ nạn của người. 2. Người đã thề với Đức Giê-hô-va và hứa nguyện với Đấng Toàn Năng của Gia-cốp rằng: 3. “Chắc chắn con sẽ không vào nơi sảnh thất trong nhà của con, cũng không lên chỗ nghỉ ngơi trên giường của con, 4. con sẽ không cho mắt của con được ngủ, cũng không cho mí mắt của con nhắm lại, 5. cho đến khi nào con tìm được một chỗ cho Đức Giê-hô-va – Một nơi ngự cho Đấng Toàn Năng của Gia-cốp.”
- Kìa chúng con có nghe nói về điều đó tại Ép-ra-ta, và tìm thấy nó trong những cánh đồng ở giữa rừng. 7. Chúng ta hãy cùng nhau đến nơi Ngài đang ngự. Chúng ta hãy cùng nhau thờ phượng nơi bệ chân của Ngài. 8. Đức Giê-hô-va ôi! Xin hãy trỗi dậy! Xin Ngài và Rương Giao Ước quyền năng của Ngài vào nơi an nghỉ của Ngài. 9. Nguyện các tư tế của Ngài được trang phục bằng sự công chính. Nguyện những người thánh của Ngài ca hát cách vui mừng.
- Vì cớ Ða-vít, là tôi tớ của Ngài, xin đừng ngoảnh mặt khỏi người đã được xức dầu của Ngài. 11. Đức Giê-hô-va đã thề hứa với Đa-vít rằng Ngài sẽ không bao giờ lìa khỏi sự thật đó là: “Ta sẽ đặt trên ngai của ngươi một kết quả từ thân thể của ngươi. 12. Nếu con cháu của ngươi vâng giữ giao ước của Ta và những chứng ngôn mà Ta sẽ dạy, thì con cháu của chúng cũng sẽ ngồi trên ngai của ngươi mãi mãi.”
- Bởi vì Đức Giê-hô-va đã chọn Si-ôn, Ngài muốn nơi đó làm nơi ngự của Ngài: 14. “Ðây là nơi an nghỉ đời đời của Ta. Ta sẽ ngự tại đây vì Ta muốn như vậy. 15. Ta sẽ ban phước cho nó được dồi dào lương thực, những kẻ nghèo của nó sẽ có bánh thỏa thuê. 16. Các tư tế của nó sẽ trang phục bằng sự cứu chuộc, và những người thánh của nó sẽ reo vang cách vui mừng. 17. Tại đó, Ta sẽ khiến sừng của Đa-vít vươn lên. Ta đã chuẩn bị một ngọn đèn cho Đấng được xức dầu của Ta. 18. Ta sẽ mặc cho những kẻ thù của người sự hổ nhục, nhưng vương miện trên đầu người sẽ tỏa sáng.”
133
Bài ca thăng tiến của Ða-vít
- Kìa, thật tốt đẹp và vui vẻ biết bao khi anh em sống hòa hiệp với nhau. 2. Điều đó giống như dầu quý giá được rót trên đầu của A-rôn, chảy xuống râu, rồi chảy xuống vạt áo của người; 3. giống như sương của Hẹt-môn sa xuống những núi đồi của Si-ôn, bởi vì Đức Giê-hô-va đã truyền lệnh ban phước lành cho nơi đó để đem đến sự sống đời đời.
134
Bài ca thăng tiến
- Tất cả những đầy tớ của Đức Giê-hô-va, là những người ban đêm đứng trong nhà của Ngài: Hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va! 2. Hãy giơ tay lên hướng về nơi thánh, và chúc tụng Đức Giê-hô-va! 3. Nguyện Đức Giê-hô-va, là Đấng dựng nên trời và đất, từ Si-ôn ban phước cho ngươi!
135
- Ha-lê-lu-gia! Hãy ca ngợi danh của Đức Giê-hô-va. Hỡi những đầy tớ của Đức Giê-hô-va, hãy ca ngợi Ngài. 2. Quý vị – là những người đứng trong nhà của Đức Giê-hô-va, trong sân đền thờ Ðức Chúa Trời của chúng ta: 3. Hãy ha-lê-lu-gia bởi vì Đức Giê-hô-va là thiện – Hãy ca ngợi danh của Ngài, bởi vì đó là điều tốt đẹp. 4. Vì Đức Giê-hô-va đã chọn Gia-cốp cho chính Ngài, và Y-sơ-ra-ên làm tài sản của Ngài.
- Vì tôi biết rằng Đức Giê-hô-va là vĩ đại – Chúa của chúng ta lớn hơn tất cả các thần. 6. Đức Giê-hô-va thực hiện tất cả những gì mà Ngài hài lòng ở trên trời, dưới đất, trên biển và trong tất cả những nơi sâu thẳm. 7. Ngài khiến hơi nước nổi lên từ tận cùng của trái đất, làm sấm chớp cùng với mưa, mang gió từ những kho chứa của Ngài.
- Ngài đã hủy diệt những con đầu lòng tại Ai Cập, từ loài người cho đến loài thú. 9. Hỡi Ai Cập! Ngài đã sai những dấu kỳ và phép lạ đến giữa ngươi, để trừng phạt Pha-ra-ôn và tất cả những tôi tớ của người. 10. Ngài đã đánh bại nhiều quốc gia và giết những vua hùng mạnh – 11. tức Si-hôn – vua của dân A-mô-rít, Óc – vua của Ba-san, và tất cả những vương quốc tại Ca-na-an, 12. rồi ban đất của họ để làm sản nghiệp – là sản nghiệp cho Y-sơ-ra-ên, dân của Ngài.
- Đức Giê-hô-va ôi! Danh Ngài còn đến đời đời. Đức Giê-hô-va ôi! Danh tiếng của Ngài sẽ được ghi nhớ từ đời nọ đến đời kia. 14. Bởi vì Đức Giê-hô-va sẽ phân xử cho dân của Ngài, và bày tỏ lòng thương xót đối với những tôi tớ của Ngài. 15. Những thần tượng của các dân làm bằng bạc và vàng là sản phẩm do bàn tay của con người làm ra. 16. Chúng có miệng nhưng không nói được, có mắt nhưng không thấy được, 17. có tai nhưng không nghe được, thật vậy không có hơi thở trong miệng của chúng. 18. Nguyện những kẻ tạo nên chúng và bất cứ ai tin cậy chúng đều sẽ giống như chúng.
- Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va! Hỡi nhà A-rôn, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va! 20. Hỡi nhà Lê-vi, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va! Hỡi những người kính sợ Đức Giê-hô-va, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va! 21. Đức Giê-hô-va, là Đấng ngự tại Giê-ru-sa-lem, được chúc tụng từ Si-ôn. Ha-lê-lu-gia!
136
- Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện – Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.
- Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời của các thần – Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.
- Hãy cảm tạ Chúa của các chúa – Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.
- Ngài là Ðấng duy nhất làm những việc diệu kỳ lớn lao – Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.
- Ngài đã tạo dựng các tầng trời bằng sự khôn ngoan – Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.
- Ngài đã trải đất ra trên nước – Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.
- Ngài đã tạo dựng những vì sáng lớn – Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.
- Mặt trời để cai trị ban ngày – Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.
- Mặt trăng và các ngôi sao để cai trị ban đêm – Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.
- Ngài đã đánh chết các con đầu lòng của dân Ai Cập – Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.
- Và đem dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi những người đó – Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.
- Bằng bàn tay quyền năng và cánh tay giang ra – Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.
- Ngài chia Biển Đỏ làm hai – Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.
- Ngài đem Y-sơ-ra-ên đi ngang qua đó – Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.
- Nhưng Ngài đã quăng Pha-ra-ôn và đạo quân của người xuống biển – Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.
- Ngài đã dẫn dân của Ngài xuyên qua hoang mạc – Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.
- Ngài đã đánh bại các vua lớn – Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.
- Ngài đã giết những vua hùng mạnh – Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.
- Là Si-hôn, vua của dân A-mô-rít – Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.
- Và Óc, vua của Ba-san – Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.
- Ngài đã ban đất của họ làm sản nghiệp – Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.
- Làm sản nghiệp cho Y-sơ-ra-ên, là đầy tớ của Ngài – Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.
- Ngài đã nhớ đến thân phận thấp hèn của chúng ta – Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.
- Đã giải cứu chúng ta khỏi những kẻ thù của chúng ta – Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.
- Ngài ban thực phẩm cho mọi loài xác thịt – Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.
- Hãy cảm tạ Ðức Chúa Trời của các tầng trời – Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.
137
- Chúng tôi ngồi bên cạnh những dòng sông tại Ba-by-lôn, khi nhớ về Si-ôn thì khóc. 2. Chúng tôi treo đàn hạc của mình trên những cây dương liễu ở giữa nơi đó. 3. Bởi vì những kẻ bắt chúng tôi lưu đày đã bảo chúng tôi hát cho họ một bài ca. Những kẻ, đã từng cướp giật chúng tôi, nói: “Hãy vui lên! Hãy hát cho chúng ta một bài ca của Si-ôn.”
- Nhưng làm sao chúng tôi hát được một bài ca cho Đức Giê-hô-va trên đất của ngoại bang? 5. Giê-ru-sa-lem ôi! Nếu ta quên ngươi, nguyện tay phải của ta quên những tài năng của nó đi! 6. Nếu ta không còn nhớ đến ngươi, nếu ta không tôn cao Giê-ru-sa-lem hơn điều gì vui nhất của ta, nguyện lưỡi của ta dính cứng vào vòm miệng.
- Đức Giê-hô-va ôi! Xin nhớ lại những lời dân Ê-đôm đã nói trong ngày của Giê-ru-sa-lem bị thất thủ: “Hãy triệt hạ! Hãy triệt hạ cho đến tận nền móng của nó.” 8. Hỡi con gái của Ba-by-lôn, là những kẻ sẽ bị tiêu diệt! Phước cho người nào báo trả lại cho các ngươi giống như những gì các ngươi đã làm cho chúng ta. 9. Phước cho người nào bắt và đập những con nhỏ của ngươi trên tảng đá.
138
Thơ của Ða-vít
- Con sẽ hết lòng ca ngợi Ngài. Con sẽ ca ngợi Ngài trước mặt các thần. 2. Con sẽ sấp mình hướng về đền thánh của Ngài để ca ngợi danh của Ngài, về tình thương và đức thành tín của Ngài, bởi vì Ngài đã làm cho lời của Ngài và danh của Ngài được tôn cao vượt trên tất cả. 3. Trong ngày con kêu cầu, Ngài đã đáp lời con, Ngài đã ban cho linh hồn con được vững mạnh.
- Đức Giê-hô-va ôi! Tất cả các vua trên đất sẽ cảm tạ Ngài khi họ được nghe những lời từ miệng của Ngài. 5. Thật vậy, họ sẽ ca ngợi những đường lối của Đức Giê-hô-va, bởi vì sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va thật vĩ đại. 6. Mặc dù Đức Giê-hô-va ngự trên cao, nhưng Ngài vẫn đoái đến những người thấp hèn; còn những kẻ kiêu ngạo thì Ngài nhận biết từ xa.
- Dù con đi giữa gian truân, Ngài cũng sẽ gìn giữ mạng sống của con, Ngài sẽ giang tay của Ngài chống trả cơn cuồng nộ từ những kẻ thù của con, và tay phải của Ngài sẽ giải cứu con. 8. Đức Giê-hô-va sẽ hoàn tất những mối quan tâm của con. Đức Giê-hô-va ôi! Lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời. Xin đừng từ bỏ công việc của tay Ngài!
139
Thơ của Ða-vít – Cho Trưởng Ban Nhạc
- Đức Giê-hô-va ôi! Ngài đã dò xét con và biết con. 2. Ngài biết khi con ngồi, lúc con đứng dậy, từ xa Ngài thấu hiểu ý tưởng của con. 3. Ngài biết rõ đường lối của con, cách con nằm, và quen thuộc tất cả những đường lối của con. 4. Bởi vì khi lưỡi của con chưa thốt nên lời thì Đức Giê-hô-va ôi, Ngài đã biết trọn hết rồi. 5. Ngài bao bọc con từ phía sau đến phía trước, và tay của Ngài đặt trên con. 6. Kiến thức đó quá diệu kỳ cho con, thật quá cao, con không hiểu được!
- Con có thể đi đâu để tránh khỏi Thần của Ngài? Con sẽ trốn ở đâu để thoát khỏi sự hiện diện của Ngài? 8. Nếu con lên trời, Ngài đang ở tại đó; và nếu con nằm dưới âm phủ, kìa Ngài cũng hiện diện tại đó. 9. Nếu con cất cánh như bình minh, rồi đến ở tại những nơi tận cùng của biển, 10. dù có như vậy, tại đó tay của Ngài sẽ dẫn dắt con, tay phải của Ngài sẽ nắm chặt lấy con. 11. Nếu con nói: “Bóng tối chắc chắn sẽ che khuất con, vào lúc ánh sáng chung quanh con trở thành ban đêm,” 12. nhưng bóng tối không thể che giấu được Ngài, tuy nhiên ban đêm cũng giống như ban ngày, bởi vì ánh sáng chiếu soi trong bóng tối.
- Vì Ngài đã tạo dựng những thành phần sâu xa nhất bên trong của con, đã dệt nên con trong lòng của mẹ con. 14. Con cảm tạ Ngài vì con đã được dựng nên cách đáng sợ và diệu kỳ; những công việc của Ngài thật quá diệu kỳ, linh hồn con biết rõ. 15. Xương cốt của con không thể che giấu được Ngài. Khi con được tạo dựng trong nơi kín đáo, được dệt cách tinh vi từ những thành phần căn bản nhất của đất, 16. thì mắt của Ngài đã thấy rõ thể chất vô hình của con, và những ngày ấn định cho cuộc đời của con đã được ghi trong sách của Ngài từ khi chưa có một ngày nào trong những ngày đó.
- Ðức Chúa Trời ôi! Các tư tưởng của Ngài thật quý giá cho con, và nếu tổng hợp tất cả lại, chúng thật bao la là dường nào! 18. Nếu con đếm, thì chúng nhiều hơn cát. Khi con thức dậy, con vẫn còn ở với Ngài.
- Những kẻ khát máu, hãy lìa xa khỏi ta! Ðức Chúa Trời ôi! Nguyện Ngài tiêu diệt những kẻ gian ác, 20. bởi vì chúng đã nói những lời gian ác chống lại Ngài, những kẻ thù của Ngài đã thốt nên sự bất kính. 21. Đức Giê-hô-va ôi! Lẽ nào con không ghét những kẻ ghét Ngài, và không ghê tởm những kẻ chống nghịch Ngài? 22. Con ghét chúng tột cùng: Con coi chúng là những kẻ thù của con.
- Đức Chúa Trời ôi! Xin tra xét con và biết lòng con, xin thử nghiệm con và biết những ưu tư khắc khoải của con, 24. để xem con có đường lối ác nào không, và xin dẫn con vào con đường đời đời.
140
Thơ của Ða-vít – Cho Trưởng Ban Nhạc
- Đức Giê-hô-va ôi! Xin giải cứu con khỏi những kẻ gian ác, xin bảo vệ con khỏi những kẻ hung tàn, 2. là những kẻ tiếp tục mưu toan điều ác trong lòng, và cứ tiếp tục tụ họp để gây chiến. 3. Chúng mài nhọn lưỡi của chúng như rắn, và dưới môi của chúng có nọc độc của rắn hổ mang. (Sê-la)
- Đức Giê-hô-va ôi! Xin giữ con khỏi tay kẻ ác, bảo vệ con khỏi những kẻ bạo tàn, là những kẻ cố tình làm cho con vấp ngã. 5. Những kẻ kiêu ngạo đã âm thầm gài bẫy, giăng dây, giương lưới dọc đường, và đặt bẫy để hại con. (Sê-la)
- Con thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: “Ngài là Đức Chúa Trời của con. Đức Giê-hô-va ôi! Xin lắng tai nghe tiếng thỉnh cầu của con.” 7. Đức Giê-hô-va là Chúa, là sức mạnh giải cứu của con, Ngài che chở đầu của con trong ngày chiến trận. 8. Đức Giê-hô-va ôi! xin đừng ban cho kẻ ác điều chúng ước ao, xin đừng để âm mưu của chúng được thành tựu khiến chúng tự cao. (Sê-la)
- Nguyện những điều gian ác từ môi miệng những kẻ bao vây con đổ lại trên đầu của chúng nó. 10. Nguyện than lửa đỏ đổ trên chúng nó. Nguyện chúng bị quăng vào lửa, trong vũng lầy, không ngóc đầu lên nổi. 11. Nguyện kẻ vu khống không được vững lập trên đất. Nguyện điều dữ săn đuổi kẻ bạo tàn để triệt hạ hắn.
- Con biết rằng Đức Giê-hô-va sẽ bênh vực công lý cho người khốn cùng, và thi hành công lý cho người nghèo khó. 13. Chắc chắn những người công chính sẽ cảm tạ danh Ngài, và những người ngay thẳng sẽ ở trong sự hiện diện của Ngài.
141
- Đức Giê-hô-va ôi! Con cầu khẩn Ngài, xin mau đến với con, xin lắng tai nghe lời cầu xin của con khi con cầu khẩn Ngài. 2. Nguyện lời cầu nguyện của con như một hương thơm ở trước mặt Ngài. Nguyện tay của con dâng lên một lễ vật ban chiều.
- Đức Giê-hô-va ôi! Xin gìn giữ miệng của con và canh giữ cửa môi của con. 4. Xin đừng để cho lòng con hướng về bất cứ điều gian tà nào, hay tham dự vào những công việc của kẻ ác – là những kẻ phạm tội, và đừng để con ăn những vật thực ngon của chúng.
- Nguyện người công chính sửa trị con bằng sự nhân từ – sự quở trách đó giống như dầu quý giá mà đầu của con không khước từ, bởi vì lời cầu nguyện của con luôn chống lại việc làm của những kẻ ác. 6. Khi những kẻ cai trị của chúng bị ném vào tay của Vầng Đá, chúng sẽ lắng nghe những lời của con, bởi vì những lời đó thật êm dịu. 7. Khi một người cày vỡ đất, những xương cốt từ cửa mồ bị tan tác.
- Đức Giê-hô-va là Chúa! Mắt của con hướng về Ngài, con nương náu mình nơi Ngài, xin đừng bỏ linh hồn con bơ vơ. 9. Xin giữ con khỏi những cạm bẫy mà họ đã gài cho con, và khỏi bẫy của những kẻ làm ác. 10. Nguyện kẻ ác bị sa vào lưới của chúng, còn con thì được thoát khỏi bình an.
142
Bài suy niệm của Ða-vít – Lời cầu nguyện khi ông ở trong hang đá.
- Con cất tiếng kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va. Con cất tiếng trình sự thỉnh cầu cùng Đức Giê-hô-va. 2. Con tuôn đổ những thở than của con trước mặt Ngài. Con đã bày tỏ những khó khăn của con trước mặt Ngài.
- Khi tâm linh của con mỏi mòn, thì Chúa biết rõ đường lối của con – là con đường mà họ đã âm mưu gài bẫy con trong lúc con đi. 4. Xin Ngài hãy nhìn và xem, không có ai ở bên phải của con, là người hiểu con, là chỗ nương dựa cho con – Không một ai quan tâm đến linh hồn của con.
- Đức Giê-hô-va ôi! Con đã kêu cầu cùng Ngài. Ngài là nơi nương náu của con, là phần sản nghiệp của con trong đất của những người sống. 6. Xin lắng nghe tiếng kêu cầu của con, bởi vì con đã bị sa sút rất nhiều. Xin giải cứu con khỏi những kẻ bách hại con bởi vì họ mạnh hơn con. 7. Xin đem linh hồn con ra khỏi nơi bị giam hãm, để con có thể ca ngợi danh của Ngài ở giữa những người công chính, họ sẽ vây quanh con bởi vì Ngài đối đãi với con thật rộng lượng.
143
Thơ của Đa-vít
- Đức Giê-hô-va ôi! Xin nghe lời cầu nguyện của con, xin lắng tai về sự nài xin của con, xin đáp lời con, vì đức thành tín và công chính của Ngài. 2. Xin đừng đi vào sự phán xét tôi tớ của Ngài, bởi vì không có người nào sống công chính trước mặt Ngài. 3. Bởi vì kẻ thù đã săn đuổi linh hồn con, hắn đã giày đạp mạng sống của con ở dưới đất, hắn làm cho con phải sống trong cảnh tối tăm không khác gì những kẻ đã chết từ lâu. 4. Vì vậy tâm linh của con mỏi mòn, lòng con sa sút ở trong con. 5. Con nhớ lại những ngày xa xưa, con suy gẫm tất cả những công việc mà Ngài đã làm, con suy nghiệm về những việc tay Ngài đã thực hiện. 6. Con giơ tay lên hướng về Ngài, linh hồn con khát khao Ngài như một mảnh đất khô hạn. (Sê-la)
- Đức Giê-hô-va ôi! Xin nhanh chóng đáp lời con. Tâm linh con đang sa bại, xin đừng giấu mặt của Ngài với con. Xin đừng để cho con giống như một người đang đi xuống huyệt. 8. Buổi sáng, xin cho con được nghe về tình thương của Ngài bởi vì con tin cậy nơi Ngài. Xin chỉ cho con biết con đường con cần phải đi, bởi vì linh hồn con hướng về Ngài.
- Đức Giê-hô-va ôi! Xin giải cứu con khỏi những kẻ thù của con vì con nương náu mình nơi Ngài. 10. Xin dạy con làm theo ý muốn của Ngài bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời của con. Nguyện Thần Linh tốt lành của Ngài dẫn con vào xứ của sự công chính.
- Đức Giê-hô-va ôi! Vì danh của Ngài, xin cứu sống con, xin đem linh hồn con khỏi cảnh gian truân vì đức công chính của Ngài. 12. Xin tiêu diệt những kẻ thù của con vì lòng thương xót của Ngài, và tiêu diệt tất cả những kẻ làm khổ linh hồn con, vì con là tôi tớ Ngài.
144
Thơ của Ða-vít
- Chúc tụng Đức Giê-hô-va là Vầng Đá của con! Ngài đã huấn luyện tay của con cho chiến tranh, và huấn luyện những ngón tay của con để chiến đấu. 2. Ngài là Ðấng yêu thương và là đồn lũy của con. Ngài là thành trì và là Ðấng Giải Cứu của con. Ngài là thuẫn khiên và là Đấng con nương náu. Ngài đã đặt dân tộc của con phục tùng dưới quyền của con.
- Đức Giê-hô-va ôi! Loài người là gì mà Ngài nghĩ đến? Con của loài người là chi mà Ngài lại quan tâm? 4. Loài người như một hơi thở, đời người như một chiếc bóng thoáng qua.
- Đức Giê-hô-va ôi! Xin hãy nghiêng các tầng trời và ngự xuống, xin chạm đến những ngọn núi thì chúng sẽ bốc khói, 6. xin hãy phát sấm chớp và làm tản lạc chúng, xin bắn những mũi tên của Ngài ra và tiêu diệt chúng. 7. Từ trên cao, Ngài đã giang tay ra để cứu con – Ngài giải cứu con khỏi những dòng nước mạnh, khỏi tay của những kẻ ngoại bang, 8. mà miệng của chúng nói những lời giả dối, và tay phải của chúng là tay phải gian tà.
- Đức Chúa Trời ôi! Con sẽ hát cho Ngài một bài ca mới. Con sẽ hòa với đàn hạc mười dây hát ngợi khen Ngài, 10. là Đấng đã cứu các vua, và giải cứu Đa-vít, là tôi tớ của Ngài, thoát khỏi gươm hủy diệt.
- Xin hãy cứu con, xin giải cứu con khỏi tay những kẻ ngoại bang, mà miệng của chúng nói những lời giả dối, và tay phải của chúng là tay phải gian tà; 12. để các con trai của chúng con giống như những cây được phát triển trong thời thanh xuân, và các con gái của chúng con như những cột trụ được chạm trổ để trang trí trong đền thờ; 13. các kho của chúng con được đầy tràn đủ mọi sản vật; đàn chiên của chúng con sinh sản hàng ngàn, hàng vạn trong những cánh đồng của chúng con; 14. đàn bò của chúng con sinh sản thật nhiều; không ai bị đột phá trộm cướp, không có sự thất thoát, không có tiếng kêu cứu trên những đường phố của chúng con.
- Phước cho dân tộc nào được như vậy! Phước cho dân tộc nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời của mình.
145
Thơ của Ða-vít
Aleph – א
- Ðức Chúa Trời của con là Vua! Con sẽ tôn ngợi Ngài. Con sẽ chúc tụng danh Ngài đến đời đời vô cùng.
Beth – ב
- Hằng ngày con sẽ chúc tụng Ngài – Con sẽ ca ngợi danh Ngài đến đời đời vô cùng.
Gimel – ג
- Đức Giê-hô-va thật vĩ đại và xứng đáng được ca ngợi – Sự vĩ đại của Ngài quá lớn không thể dò thấu được.
Daleth – ד
- Thế hệ nầy truyền tụng những công việc của Ngài cho thế hệ kia, và họ sẽ công bố những việc quyền năng của Ngài.
He – ה
- Con sẽ suy ngẫm về sự uy nghi, vinh quang và huy hoàng của Ngài, cùng những công việc lạ lùng của Ngài.
Vav – ו
- Người ta sẽ nói về quyền năng của những công việc đáng kính sợ của Ngài, và con sẽ công bố sự vĩ đại của Ngài.
Zayin – ז
- Người ta sẽ hoài niệm và tán tụng sự thiện hảo lớn lao của Ngài, và họ sẽ ca ngợi sự công chính của Ngài.
Heth – ח
- Đức Giê-hô-va hay làm ơn và thương xót, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ.
Teth – ט
- Đức Giê-hô-va tốt với tất cả – Ngài thương xót tất cả những tạo vật mà Ngài đã tạo dựng.
Yodh – י
- Đức Giê-hô-va ôi! Tất cả những công việc của Ngài sẽ ca ngợi Ngài – Những người kính sợ Ngài sẽ chúc tụng Ngài.
Kaph – כ
- Họ sẽ nói về vinh quang của vương quốc Ngài, và nói về quyền năng của Ngài.
Lamedh – ל
- Ðể cho nhân loại biết những việc quyền năng của Ngài, cùng với vinh hiển uy nghi của vương quốc Ngài.
Mem – מ
- Vương quốc của Ngài là vương quốc đời đời – Quyền thống trị của Ngài tồn tại xuyên suốt mọi thế hệ.
Nun – נ
Đức Giê-hô-va thành tín trong mọi lời hứa của Ngài, và yêu thương tất cả những công việc của Ngài.
Samekh – ס
- Đức Giê-hô-va nâng đỡ mọi người bị ngã, và nâng lên tất cả những người bị phủ phục.
Ayin – ע
- Con mắt của mọi loài trông ngóng nơi Ngài, và Ngài ban cho chúng thức ăn đúng kỳ hạn.
Pe – פ
- Ngài rộng mở tay của Ngài, thì mọi loài sinh vật được thỏa nguyện.
Tsadhe – צ
- Đức Giê-hô-va công chính trong mọi đường lối của Ngài, và nhân từ trong tất cả những công việc của Ngài.
Qoph – ק
- Đức Giê-hô-va ở gần tất cả những người cầu khẩn Ngài, tức là tất cả những người trung tín chân thành cầu khẩn Ngài.
Resh – ר
- Ngài thỏa mãn ước vọng của những người kính sợ Ngài. Ngài nghe tiếng kêu cầu của họ và giải cứu họ.
Shin – ש
- Đức Giê-hô-va bảo vệ tất cả những người yêu mến Ngài, nhưng hủy diệt tất cả những kẻ gian ác.
Tav – ת
- Miệng con sẽ cất tiếng ca ngợi Đức Giê-hô-va, và mọi loài xác thịt sẽ chúc tụng danh thánh của Ngài cho đến đời đời vô cùng.
146
- Ha-lê-lu-gia! Hỡi linh hồn ta, hãy tôn ngợi Đức Giê-hô-va. 2. Tôi sẽ tôn ngợi Đức Giê-hô-va trong khi tôi còn sống. Tôi sẽ ca ngợi Ðức Chúa Trời của tôi, khi tôi đang tồn tại.
- Ðừng tin cậy vào những người quyền thế, hoặc vào con của loài người, là những người không có sự cứu rỗi. 4. Khi tâm linh của người lìa khỏi, thì người trở về bụi đất – ngay hôm đó, những toan tính của người đều tiêu tan.
- Phước cho người nào được Đức Chúa Trời của Gia-cốp giúp đỡ mình, tức là người đặt hy vọng nơi Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của mình. 6. Ngài là Đấng đã dựng nên trời và đất, biển và mọi vật ở trong đó, và giữ sự thành tín đời đời. 7. Ngài thực thi công lý cho những người bị áp bức. Ngài ban bánh cho những người đói. 8. Đức Giê-hô-va ban tự do cho những người bị giam cầm. 8. Đức Giê-hô-va mở mắt cho người mù. Đức Giê-hô-va nâng những người bị hạ thấp lên. Đức Giê-hô-va yêu mến người công chính. 9. Đức Giê-hô-va bảo vệ những kiều dân, nâng đỡ người mồ côi và người góa bụa, nhưng Ngài đảo lộn đường lối của kẻ ác.
- Hỡi Si-ôn! Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của ngươi, sẽ trị vì đời đời. Tất cả các thế hệ: Hãy Ha-lê-lu-gia!
147
- Hãy ha-lê-lu-gia bởi vì sự ca ngợi Đức Chúa Trời chúng ta là điều tốt lành, bởi vì việc ca ngợi Ngài là điều tốt đẹp và vui thỏa.
- Đức Giê-hô-va đã xây dựng Giê-ru-sa-lem. Ngài đã tập hợp những người bị ruồng bỏ của Y-sơ-ra-ên. 3. Ngài chữa lành những tâm hồn tan vỡ và băng bó những vết thương của họ. 4. Ngài định số lượng cho các vì sao và đặt tên cho tất cả chúng nó. 5. Chúa của chúng ta thật vĩ đại và quyền năng – sự hiểu biết của Ngài là vô hạn. 6. Đức Giê-hô-va nâng đỡ những người bị khổ đau, nhưng Ngài triệt hạ những kẻ ác xuống đất.
- Hãy ca hát cảm tạ Đức Giê-hô-va, hãy dùng hạc cầm ca ngợi Đức Chúa Trời của chúng ta. 8. Ngài là Đấng bao phủ các tầng trời bằng mây, là Đấng cung cấp mưa trên đất, và là Đấng làm thực vật xanh tươi mọc trên các núi đồi. 9. Ngài đã ban thức ăn cho thú vật và cho bầy quạ con khi chúng kêu vang. 10. Sự hài lòng của Ngài không ở nơi sức của ngựa; niềm vui thích của Ngài cũng không ở nơi đôi chân của con người; 11. nhưng Ngài hài lòng về những người kính sợ Ngài, và những ai đặt hy vọng vào sự thành tín của Ngài.
- Giê-ru-sa-lem ơi! Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va. Si-ôn ơi! Hãy ca tụng Đức Chúa Trời của ngươi. 13. Bởi vì Ngài đã làm vững mạnh những then cổng của ngươi, chúc phước cho con cái ở giữa ngươi. 14. Ngài ban hòa bình cho bờ cõi của ngươi, làm cho ngươi được đầy dẫy lúa mì hảo hạng. 15. Ngài truyền lệnh cho trái đất, lời của Ngài chạy rất nhanh. 16. Ngài ban tuyết như lông chiên, rải sương giá như tro. 17. Ngài quăng băng giá ra từng mảnh, ai có thể chịu nổi cơn giá rét của Ngài? 18. Ngài truyền lệnh của Ngài làm băng tuyết tan ra, khiến gió thổi, nước tuôn chảy. 19. Ngài công bố lời của Ngài cho Gia-cốp, luật lệ và mạng lệnh của Ngài cho Y-sơ-ra-ên. 20. Ngài không hề làm như vậy với nước nào khác, và họ không biết những phán quyết của Ngài. Ha-lê-lu-gia!
148
- Ha-lê-lu-gia! Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va từ các tầng trời. Hãy ca ngợi Ngài tại những nơi cao cả. 2. Tất cả những thiên sứ của Ngài – Hãy ca ngợi Ngài! Tất cả những đạo thiên binh của Ngài – Hãy ca ngợi Ngài! 3. Mặt trời và mặt trăng – Hãy ca ngợi Ngài! Tất cả những vì sao sáng – Hãy ca ngợi Ngài! 4. Hỡi bầu trời của các tầng trời và nước trên các tầng trời – Hãy ca ngợi Ngài! 5. Hãy để chúng ca ngợi danh của Đức Giê-hô-va, bởi vì Ngài đã truyền lệnh, thì chúng được tạo dựng, 6. Ngài đã thiết lập chúng. Ngài đã lập một định luật đời đời không thể vượt qua.
- Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va từ dưới đất! Những sinh vật to lớn trong biển cùng với những vực sâu, 8. lửa và mưa đá, tuyết và mây, gió và bão – Hãy vâng lệnh Ngài! 9. Tất cả những núi và đồi, tất cả những cây ra trái và những cây bá hương, 10. tất cả những thú rừng và gia súc, những loài bò sát và những loài biết bay, 11. Các vua trên đất và tất cả các dân tộc, tất cả những lãnh đạo và bậc cầm quyền trên đất, 12. tất cả những thanh niên và thiếu nữ, những người già và trẻ em – 13. Nguyện họ ca ngợi danh của Đức Giê-hô-va, bởi vì chỉ có một mình danh của Ngài được tôn cao, và vinh quang của Ngài trỗi cao hơn cả trời và đất. 14. Ngài đã nâng cao sừng của dân Ngài, để tất cả những người kính sợ Ngài – những đứa con của Y-sơ-ra-ên, là một dân thân cận với Ngài – ca ngợi Ha-lê-lu-gia!
149
- Ha-lê-lu-gia! Hãy hát cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới! Hãy ca ngợi Ngài trong nơi hội họp của những người kính sợ Ngài. 2. Nguyện Y-sơ-ra-ên vui mừng nơi Ðấng tạo dựng họ. Nguyện con dân của Si-ôn vui vẻ nơi Vua của họ. 3. Nguyện họ nhảy múa ca ngợi danh của Ngài. Nguyện họ dùng trống lắc tay và đàn hạc ca tụng Ngài,
- Bởi vì Đức Giê-hô-va yêu thích dân của Ngài, nên Ngài trang điểm cho những người khiêm nhường bằng sự cứu rỗi.
- Nguyện những người kính sợ Ngài vui mừng trong vinh quang; họ sẽ hát vang ngay trên giường của mình. 6. Nguyện lời tôn ngợi Đức Chúa Trời ở nơi miệng họ, và trong tay của họ có một thanh gươm hai lưỡi 7. để thi hành sự báo thù các nước, và trừng phạt các dân, 8. để trói các vua của chúng bằng xiềng xích, và gông những người quyền quý của chúng bằng những cùm bằng sắt, 9. để thi hành án phạt đã được ghi cho chúng. Đây là vinh dự của tất cả những người kính sợ Chúa. Ha-lê-lu-gia!
150
- Ha-lê-lu-gia! Hãy ca ngợi Đức Chúa Trời trong đền thánh của Ngài. Hãy ca ngợi Ngài trong bầu trời bao la hùng vĩ của Ngài. 2. Hãy ca ngợi Ngài về những việc quyền năng của Ngài. Hãy ca ngợi Ngài theo sự vĩ đại vô biên của Ngài.
- Hãy dùng tiếng kèn ca ngợi Ngài. Hãy dùng đàn lia và hạc cầm ca ngợi Ngài. 4. Hãy dùng trống lắc tay và nhảy múa ca ngợi Ngài. Hãy dùng những nhạc cụ bằng dây và những ống sáo ca ngợi Ngài. 5. Hãy khua chiêng vang dội để ca ngợi Ngài. Hãy dập chiêng cồng ca ngợi Ngài. 6. Mọi sinh vật có hơi thở, hãy Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
Kinh Thánh – Bản Dịch Việt Ngữ
© Copyright 2025 Philip Dang
Thư Viện Tin Lành (2025)
www.thuvientinlanh.org
https://x.com/thuvientinlanh
https://www.facebook.com/thuvientinlanh
https://www.facebook.com/bientaptvtl