Cùng Học Kinh Thánh: II Tê-sa-lô-ni-ca 2:3

Cùng Học Kinh Thánh
II Tê-sa-lô-ni-ca 2:3
Câu Hỏi Gợi Ý
- Có bao giờ bạn bị gạt hay không? Nếu có, bạn bị gạt về điều gì? Người lừa gạt đã dùng phương cách nào để gạt bạn? Điều gì khiến bạn tin người đó?
Câu Hỏi Thảo Luận
- Trong câu 3, Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca điều gì (2:3a; I Giăng 3:7; I Ti-mô-thê 4:1-2; Cô-lô-se 2:4)? Đức Chúa Jesus đã dạy các môn đồ như thế nào về việc nầy (Ma-thi-ơ 24:4-8; Mác 13:5)? Sứ đồ Phao-lô đã nhắc nhở các tín hữu thời ban đầu điều gì (2:3a; Ê-phê-sô 5:6-7)?
- Đức Chúa Jesus gọi kẻ dối gạt là ai (Giăng 8:44)? Kinh Thánh nói gì về công việc của kẻ dối gạt (Giăng 8:44; I Giăng 2:22-23)? Nó đã dùng những phương cách nào để gạt những người khác (2:2-3; Khải Huyền 3:9, 18:23, 19:20, 20:3)?
- Sứ đồ Phao-lô cho biết trước khi Đức Chúa Jesus trở lại, điều gì sẽ xảy ra (2:3b)? Đức Chúa Jesus đã báo trước điều gì sẽ xảy ra trước khi Chúa trở lại (Ma-thi-ơ 24:12)? Sứ đồ Phao-lô lưu ý các tín hữu thời ban đầu như thế nào về việc nầy (2:3a; I Ti-mô-thê 4:1-2; II Ti-mô-thê 4:3-4)?
- Một dấu hiệu khác sẽ xảy ra trước khi Đức Chúa Jesus trở lại là gì (2:3c)? Sứ đồ Giăng gọi kẻ đó là ai (I Giăng 2:18, 2:22)? Hắn được phép làm gì (Đa-ni-ên 7:25)? Tuy nhiên Sứ đồ Phao-lô đã gọi hắn bằng danh hiệu nào (2:3c)? Kinh Thánh nói gì về điều nầy (Giăng 17:12; Khải Huyền 17:8, 17:11)? Ngoài ra, Kinh Thánh còn gọi ai là những kẻ hư mất nữa (Giăng 3:16; Phi-líp 3:18-19; I Ti-mô-thê 6:9; Hê-bơ-rơ 10:39; II Phi-e-rơ 2:3, 3:16; Giu-đe 1:11)?
Câu Hỏi Suy Gẫm
- Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca “Đừng để ai dối gạt anh em bằng bất cứ cách nào”. Chúng ta đang sống trong thời đại mà thông tin được phổ biến rất dễ dàng và những thông tin sai lạc được phổ nhiều nhất trong lịch sử của nhân loại. Hằng ngày bạn dành bao nhiêu thì giờ để xem TV, nghe radio, hay đọc thông tin trên internet? Những thông tin đó ảnh hưởng trên nhận thức của bạn như thế nào? Hằng ngày bạn dành bao nhiêu thì giờ để đọc, lắng nghe, và suy gẫm lời của Chúa? Thay vì lắng nghe hay góp phần phổ biến những thông tin không chính xác, bạn cần làm gì để góp phần phổ biến chân lý của Chúa (I Giăng 2:27)?
- Sứ đồ Phao-lô lưu ý rằng trước khi Đức Chúa Jesus trở lại, tình trạng bỏ đạo sẽ xảy ra (2:3b). Tình trạng thuộc linh tại Hội Thánh của bạn hiện nay như thế nào? Gia tăng hay sa sút? Trong những năm gần đây, giữa vòng bạn bè và thân nhân của bạn, có ai bỏ đạo trong hay không? Nếu có, điều gì đã đưa họ đến tình trạng đó? Nếu không, điều gì đã giữ bạn và họ ở lại trong Chúa?
- Sứ đồ Phao-lô cho biết một dấu hiệu khác sẽ xảy ra trước khi Đức Chúa Jesus trở lại là “con của sự hư mất” sẽ hiện ra. Bên cạnh kẻ chống lại Đấng Christ, Kinh Thánh còn gọi một số người khác sẽ bị hư mất, đó là những người không tin Đức Chúa Jesus (Giăng 3:16), những người có đời sống giống như là kẻ thù với thập tự giá của Đấng Christ (Phi-líp 3:18-19), những người ham mê giàu sang đã bị rơi vào những cám dỗ (I Ti-mô-thê 6:9), những người lui đi trong đức tin (Hê-bơ-rơ 10:39), những người tham lam dối trá (II Phi-e-rơ 2:3), những người thiếu hiểu biết giải thích sai trật Kinh Thánh (II Phi-e-rơ 3:16), và những người phản loạn (Giu-đe 1:11). Những con người như vậy có xuất hiện trong xã hội ngày nay hay không? Điều này nhắc nhở điều gì cho bạn và tôi cho đời sống đức tin của mình và cho việc chuẩn bị gặp lại Chúa?
Kinh Thánh: II Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-4
Bản Dịch Việt Ngữ
- Về sự trở lại của Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jesus Christ, và về việc hội ngộ của chúng ta với Ngài, tôi nài khuyên anh em 2. đừng để tâm trí mình bị vội vàng dao động hoặc hoang mang, bất luận bởi thần linh, hay bởi lời nói, hay bằng thư từ, mạo danh chúng tôi nói rằng ngày của Chúa đã đến rồi.
3. Đừng để ai dối gạt anh em bằng bất cứ cách nào; bởi vì ngày ấy sẽ chưa đến nếu trước tiên không có sự bội đạo, và con người tội lỗi – là con trai của sự hư mất – được phơi bày. 4. Hắn chống đối và tự tôn mình lên trên tất cả những gì người ta gọi là thần hoặc đối tượng mà người ta thờ lạy, để rồi hắn ngồi trong đền thờ của Đức Chúa Trời, tự xưng mình là Đức Chúa Trời.
Bản Dịch 1925
- Luận về sự đến của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, và về sự chúng ta hội hiệp cùng Ngài, 2. thì, hỡi anh em, xin chớ vội bối rối và kinh hoảng hoặc bởi thần cảm giả mạo, hoặc bởi lời nói hay là bởi bức thơ nào tựa như chúng tôi đã gởi mà nói rằng ngày Chúa gần đến. 3. Mặc ai dùng cách nào, cũng đừng để họ lừa dối mình. Vì phải có sự bỏ đạo đến trước, và có người tội ác, con của sự hư mất hiện ra, 4. tức là kẻ đối địch, tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lạy, rất đỗi ngồi trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời.
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org
Đọc thêm: