Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: II Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-2

Cùng Học Kinh Thánh: II Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-2

Cùng Học Kinh Thánh: II Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-2

Cùng Học Kinh Thánh
II Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-2

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn bị lỡ chuyến xe, chuyến tàu, hoặc chuyến bay hay không? Nếu có, điều gì khiến bạn bị lỡ chuyến đi? Tâm trạng của bạn vào lúc đó như thế nào? Nếu bạn không bao giờ bị lỡ chuyến đi, điều gì đã giúp bạn đạt được điều đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Bắt đầu chương thứ hai, Sứ đồ Phao-lô lưu ý các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca hai chủ đề nào (2:1)? Chủ đề đầu tiên mà Sứ đồ Phao-lô đã nhắc đến là gì (2:1a)? Đức Chúa Jesus nói gì về việc nầy (Giăng 14:3, 14:28)? Kinh Thánh dạy gì về việc nầy (Công Vụ 1:10-11)?
  2. Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Jesus sẽ trở lại như thế nào (Ma-thi-ơ 24:27, 24:30)? Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Jesus sẽ trở lại khi nào (Ma-thi-ơ 24:36, Mác 13:32-33; II Phi-e-rơ 3:10; I Tê-sa-lô-ni-ca 5:2)? Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Jesus sẽ trở lại để làm gì (1:10; Ma-thi-ơ 25:31-46; Khải Huyền 19:11-21; 22:12)? Kinh Thánh cho biết điều gì sẽ xảy ra trước khi Đức Chúa Jesus trở lại (Ma-thi-ơ 24:6-8, 24:14)?
  3. Chủ đề thứ hai mà Sứ đồ Phao-lô lưu ý với các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca là vấn đề gì (2:1b)? Kinh Thánh nói gì về việc nầy (Giăng 14:3, 14:28; Công Vụ 1:10-11)? Kinh Thánh cho biết người tin Chúa nên làm gì để chuẩn bị gặp Chúa (Ma-thi-ơ 24:42, 24:44, 25:1-13; I Phi-e-rơ 4:7-11, II Phi-e-rơ 3:10-14; I Tê-sa-lô-ni-ca 3:12-13; Khải Huyền 2:5, 2:16, 3:3)?
  4. Sứ đồ Phao-lô lưu ý các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca đừng nên có những thái độ nào (2:2a)? Nguyên nhân của những thái độ đó đến từ đâu (2:2b)? Kinh Thánh nói gì về vấn đề nầy (Ma-thi-ơ 24:11-12)? Xin cho biết vài phương cách đã được dùng để lừa dối những người tin Chúa (2:2)? Kinh Thánh cho biết thay vì để cho tâm trí mình dao động hay hoang mang, người tin Chúa nên làm gì trong khi chờ đợi Đức Chúa Jesus trở lại (Ma-thi-ơ 24:42, 24:44, 25:1-13; I Phi-e-rơ 4:7-11, II Phi-e-rơ 3:10-14; I Tê-sa-lô-ni-ca 3:12-13)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Trong câu đầu tiên của chương thứ hai, Sứ đồ Phao-lô lưu ý các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca hai sự kiện quan trọng sẽ xảy ra, đó là Đức Chúa Jesus sẽ trở lại và mọi người sẽ gặp Ngài (2:1). Kinh Thánh cho biết lúc Chúa trở lại, Chúa sẽ phán xét mọi người (Ma-thi-ơ 25:31-46). Một số người sẽ hối tiếc đấm ngực than khóc vì họ chưa sẵn sàng để gặp Chúa (Ma-thi-ơ 24:30; Ma-thi-ơ 25:11-12). Nếu Chúa đến hôm nay, bạn sẽ sẵn sàng vui mừng để gặp Chúa, hay phải hối tiếc như những người như vậy?
  2. Kinh Thánh cho biết các giáo sư giả, các tiên tri giả, và những kẻ lừa dối đã dùng những lời nói, các phương tiện truyền thông, và sự huyền hoặc, … để lừa dối người tin Chúa (2:2). Bạn có bao giờ đối diện với những lời như vậy hay không?  Phản ứng của bạn như thế nào trước sứ điệp của những người đó? Lời cảnh cáo trong Kinh Thánh nhắc nhở bạn và tôi nên có thái độ như thế nào trước những lời loan báo của những người như vậy (2:1-2; 1 Giăng 4:1)?
  3. Thay vì để tâm trí của mình bị hoang mang và dao động trước những tin đồn về việc Chúa trở lại, Kinh Thánh khuyên chúng ta nên làm gì (Ma-thi-ơ 24:42, 24:44, 25:1-13; I Phi-e-rơ 4:7-11, II Phi-e-rơ 3:10-14; I Tê-sa-lô-ni-ca 3:12-13; Khải Huyền 2:5, 2:16, 3:3)? Bạn đang thực hiện những lời khuyên của Kinh Thánh như thế nào? Nếu có ai trong Hội Thánh đã để tâm trí của họ bị hoang mang và dao động, bạn có thể làm gì để giúp những người đó?
  4. Kinh Thánh cho biết các giáo sư giả, các tiên tri giả, và những kẻ lừa dối đã dùng rất nhiều phương tiện để lừa dối người tin Chúa (2:2). Bạn có góp phần phổ biến những thông tin đó hay không?  Kinh Thánh có lời cảnh cáo nào cho những người góp phần, hay dung túng, cho những điều sai lạc loan truyền trong Hội Thánh như vậy (II Phi-e-rơ 2:1, 3:16; Khải Huyền 2:14-16; 2:20-23)? 

Kinh Thánh: II Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-2

Bản Dịch Việt Ngữ

  1. Về sự trở lại của Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jesus Christ, và về việc hội ngộ của chúng ta với Ngài, tôi nài khuyên anh em 2. đừng để tâm trí mình bị vội vàng dao động hoặc hoang mang, bất luận bởi thần linh, hay bởi lời nói, hay bằng thư từ, mạo danh chúng tôi nói rằng ngày của Chúa đã đến rồi.
Bản Dịch 1925

  1. Luận về sự đến của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, và về sự chúng ta hội hiệp cùng Ngài, 2. thì, hỡi anh em, xin chớ vội bối rối và kinh hoảng hoặc bởi thần cảm giả mạo, hoặc bởi lời nói hay là bởi bức thơ nào tựa như chúng tôi đã gởi mà nói rằng ngày Chúa gần đến.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top