Cùng Học Kinh Thánh: I Ti-mô-thê 2:15
Cùng Học Kinh Thánh
I Ti-mô-thê 2:15
Câu Hỏi Gợi Ý
- Gia đình của bạn, hay cha mẹ của bạn, có bao nhiêu người con? Bạn vui hay buồn vì số lượng người trong gia đình của bạn là như vậy? Tại sao ?
Câu Hỏi Thảo Luận
- Trong câu 2:14, Sứ đồ Phao-lô đã nhắc lại chuyện người phụ nữ đầu tiên là Ê-va đã bị cám dỗ, rồi sau đó phạm tội (2:14). Kinh Thánh nói gì về điều nầy (Sáng Thế Ký 3:1-16)? Xin cho biết bốn hệ lụy mà phụ nữ phải gánh chịu sau khi Ê-va không vâng theo lời của Đức Chúa Trời là gì (Sáng Thế Ký 3:16)? Trong bài học trước, dựa vào hình phạt thứ tư mà Chúa dành cho phụ nữ (Sáng Thế Ký 3:16e), Sứ đồ Phao-lô đã khuyên phụ nữ nên yên lặng thuận phục chồng của họ (2:11-12). Trong bài học nầy, Sứ đồ Phao-lô đưa ra nhận định trong câu (2:15) dựa trên hai hình phạt nào mà Đức Chúa Trời đã công bố cho phụ nữ (Sáng Thế Ký 3:16b-c)?
- I Ti-mô-thê 2:15 là một câu Kinh Thánh dễ bị hiểu lầm và gây tranh cãi. Câu hỏi đầu tiên đó là: “Có phải phụ nữ sẽ được cứu rỗi nhờ sinh con hay không?” Để có thể hiểu đúng ý nghĩa của câu Kinh Thánh nầy, chúng ta cần tìm hiểu ý nghĩa của chữ σωθήσεται (sōthēsetai). Trong nguyên văn Hy Lạp, chữ σωθήσεται xuất hiện 13 lần trong Kinh Thánh Tân Ước. Ngoài lần được ghi lại trong câu (2:15), trong 8 lần khác chữ σωθήσεται mang ý nghĩa được cứu rỗi trong lĩnh vực thuộc linh (Ma-thi-ơ 24:13; Mác 13:13, 16:16; Công Vụ 2:21; Rô-ma 9:27, 10:13, 11:26; I Cô-rinh-tô 3:15), 2 lần mang ý nghĩ được giải cứu, được cứu chữa, được cứu giúp hay được an toàn về thể chất (Lu-ca 8:50; Giăng 11:12), 2 lần khác có thể hiểu là được cứu rỗi tâm linh hoặc được an toàn (Ma-thi-ơ 10:22; Giăng 10:9). Nếu chữ σωθήσεται (sōthēsetai) trong câu 2:15 được dịch là “cứu rỗi”, thì phụ nữ có cần tin Đức Chúa Jesus để được cứu rỗi hay không? Điều nầy không đúng với những lời dạy dỗ nào trong Kinh Thánh (Giăng 3:16; Công Vụ 4:12, 16:31)?
- Trong phần cuối của câu 2:15, Sứ đồ Phao-lô đã nhắc đến bốn điều để phụ nữ có thể nhận được cứu giúp trong lúc sinh con. Bốn điều đó là gì (2:15b-e)? Kinh Thánh dạy gì về phụ nữ có đức tin (2:15c, Ma-thi-ơ 15:28; Lu-ca 1:45)? Kinh Thánh dạy gì về phụ nữ sống với tình yêu (2:15d, Châm Ngôn 5:18-19; Tít 2:3-5)? Kinh Thánh dạy gì về phụ nữ sống thánh khiết (2:15e, 2:10, 3:5; Tít 2:3-5; I Phi-e-rơ 3:3-5)? Kinh Thánh dạy gì về phụ nữ biết sống tiết chế (2:9)?
Câu Hỏi Suy Gẫm
- Kinh Thánh cho biết chỉ có một phương cách duy nhất để loài người nhờ đó được cứu rỗi đó là tin vào Đức Chúa Jesus (Giăng 3:16; Công Vụ 4:12, 16:31). Chắc chắn Sứ đồ Phao-lô không có ý dạy rằng phụ nữ sẽ được cứu rỗi nhờ sinh con, bởi vì trước đó trong câu (2:3-6) Sứ đồ Phao-lô đã nói rõ rằng chỉ có một Đấng Trung Bảo duy nhất ở giữa Đức Chúa Trời và loài người để chúng ta nhờ Ngài mà được cứu. Việc phụ nữ không phải “được cứu rỗi” nhưng sẽ “được cứu giúp” trong lúc sinh con cho thấy thái độ của Đức Chúa Trời đối với phụ nữ đã thay đổi như thế nào từ lúc ban đầu (Sáng Thế Ký 3:16) cho đến thời Tân Ước (I Ti-mô-thê 2:15).
- Phụ nữ có một khả năng đặc biệt mà chỉ có phụ nữ và Đức Chúa Trời mới làm được, đó là đem một người vào trong thế gian. Kinh Thánh cũng cho biết con cái là cơ nghiệp do Chúa ban, và thật phước hạnh cho người nào sinh con của mình trong tuổi thanh xuân (Thi Thiên 127:3-5). Tuy nhiên vì nhiều lý do, rất nhiều phụ nữ trong xã hội ngày nay không muốn sử dụng vinh dự cao quý đó hay đón nhận ân phước Chúa ban qua con cái. Điều nầy có xảy ra trong gia đình của bạn hay trong vòng những người thân yêu của bạn hay không? Bạn có tin rằng Chúa sẽ ban phước cho bạn hay cho những phụ nữ trong gia đình của bạn trong việc sinh con hay không?
Kinh Thánh: I Ti-mô-thê 2:15
Bản Dịch Việt Ngữ
- Vậy, ta muốn những người đàn ông đều giơ tay thánh sạch lên trời, mà cầu nguyện khắp mọi nơi, chớ có giận dữ và cãi cọ. 9. Ta cũng muốn rằng những người đàn bà ăn mặc một cách gọn ghẽ, lấy nết na và đức hạnh giồi mình, không dùng những tóc gióc, vàng, châu ngọc và áo quần quí giá, 10. nhưng dùng việc lành, theo lẽ đang nhiên của người đàn bà tin kính Chúa. 11. Đàn bà phải yên lặng mà nghe dạy, lại phải vâng phục mọi đàng. 12. Dầu vậy, ta không cho phép phụ nữ dạy, hoặc cai trị người nam, nhưng hãy yên lặng. 13. Bởi vì A-đam được tạo dựng đầu tiên, rồi mới đến Ê-va; 14. và cũng không phải A-đam bị lừa gạt, nhưng người nữ đã bị lừa gạt rồi đi đến sự phạm tội. 15. Dầu vậy, người nữ sẽ được cứu giúp trong lúc cưu mang con cái, nếu họ cứ tiếp tục sống đoan chính trong đức tin, trong tình yêu thương, và trong sự thánh khiết.
Bản Dịch 1925
- Vậy, ta muốn những người đàn ông đều giơ tay thánh sạch lên trời, mà cầu nguyện khắp mọi nơi, chớ có giận dữ và cãi cọ. 9. Ta cũng muốn rằng những người đàn bà ăn mặc một cách gọn ghẽ, lấy nết na và đức hạnh giồi mình, không dùng những tóc gióc, vàng, châu ngọc và áo quần quí giá, 10. nhưng dùng việc lành, theo lẽ đang nhiên của người đàn bà tin kính Chúa. 11. Đàn bà phải yên lặng mà nghe dạy, lại phải vâng phục mọi đàng. 12. Ta không cho phép đàn bà dạy dỗ, cũng không được cầm quyền trên đàn ông; nhưng phải ở yên lặng. 13. Vì A-đam được dựng nên trước nhất, rồi mới tới Ê-va. 14. Lại không phải A-đam bị dỗ dành, bèn là người đàn bà bị dỗ dành mà sa vào tội lỗi. 15. Dầu vậy, nếu đàn bà lấy đức hạnh mà bền đỗ trong đức tin, trong sự yêu thương, và trong sự nên thánh, thì sẽ nhân đẻ con mà được cứu rỗi.
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org
Đọc thêm: