Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: I Tê-sa-lô-ni-ca 5:14

Cùng Học Kinh Thánh: I Tê-sa-lô-ni-ca 5:14

Cùng Học Kinh Thánh
I Tê-sa-lô-ni-ca 5:14

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn có đông con cháu hay không? Tất cả con cháu của bạn có cư xử giống như nhau hay không?  Ai là người nhút nhát nhất?  Ai là người yếu đuối nhất?  Ai cứng đầu nhất?  Bạn đã đối xử với con cháu của mình như thế nào?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Trong câu Kinh Thánh nầy, Sứ đồ Phao-lô nhắc đến bốn nhóm người cần được quan tâm trong Hội Thánh. Nhóm người đầu tiên là ai (5:14b; Tít 1:10; II Tê-sa-lô-ni-ca 3:11-15)? Tín hữu trong Hội Thánh nên làm gì với những người nầy (5:14a; Giê-rê-mi 6:10)? Động lực nào khiến chúng ta nên cư xử như vậy (I Cô-rinh-tô 4:14; Gia-cơ 5:20)? Kinh Thánh cho biết nếu chúng ta không cảnh cáo những người đó thì điều gì sẽ xảy ra cho chúng ta (Ê-xê-chi-ên 3:17-21, 33:3-9)? Mục đích của hành động này là gì (Cô-lô-se 1:28)?
  2. Nhóm người thứ hai là những người như thế nào (5:14d)? Tín hữu trong Hội Thánh nên có thái độ nào với những người như vậy (5:14c; Gióp 29:24; Hê-bơ-rơ 12:5)? Kinh Thánh cho biết ai muốn người tin Chúa ngã lòng (E-xơ-ra 4:4)? Ngược lại, Kinh Thánh cho biết ai là Đấng yên ủi người ngã lòng (II Cô-rinh-tô 7:6)? Điều gì giúp người ta sẽ vương lên mà không ngã lòng (Thi-thiên 27:13)?
  3. Nhóm người thứ ba là những người như thế nào (5:14e; Ê-sai 13:7)? Các tín hữu trong Hội Thánh nên làm gì với những người nầy (5:14f; Ê-sai 35:3-4, 40:1, Ê-xê-chi-ên 34:16; Công Vụ 20:35)? Ai là Đấng cảm thông với sự yếu đuối của con người (Hê-bơ-rơ 4:15, 5:2)? Người tin Chúa có thể giúp người yếu đuối bằng những lời khuyên nào (II Cô-rinh-tô 12:9; Hê-bơ-rơ 12:12; I Phi-e-rơ 3:7)?
  4. Những người thuộc nhóm thứ tư bao gồm những ai (5:14h)? Các tín hữu trong Hội Thánh nên có thái độ nào với những người nầy (5:14g; II Ti-mô-thê 4:2)? Thái độ nầy bộc lộ phẩm chất nào của những người biết cư xử như vậy (Ga-la-ti 5:22; Cô-lô-se 3:12; I Ti-mô-thê 6:11)? Khi chúng ta nhẫn nại với người khác, chúng ta tạo cơ hội cho người đó làm gì (Gióp 21:3; Công Vụ 26:3)? Tuy nhiên, Kinh Thánh cho biết sự nhẫn nại cũng có giới hạn.  Điều gì xảy ra cho những người xem thường sự nhẫn nại của Đức Chúa Trời (Rô-ma 2:4-6)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Một số người thường trích dẫn I Phi-e-rơ 4:8 để nhấn mạnh đến nguyên tắc sống yêu thương, và chủ trương rằng không nên đá động đến những sai trật trong gia đình hay trong Hội Thánh. Theo bạn, Sứ Đồ Phao-lô đã không yêu thương khi ông dạy rằng: “hãy răn bảo những người bất phục tùng”, “hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ” trong câu 14 hay không? Kinh Thánh nói gì về vấn đề nầy (Khải Huyền 3:19; Gia-cơ 5:19-20)?
  2. Có bao giờ bạn ngã lòng và được người khác khích lệ hay không? Có bao giờ bạn thấy một người ngã lòng và bạn đã khích lệ người đó hay không?
  3. Nguyên tắc căn bản để nâng đỡ một người yếu đuối là bạn phải vững mạnh hơn người đó. Có bao giờ bạn giúp một người yếu đuối rồi bạn bị ngã luôn với người đó hay không? Bạn cần làm gì để được vững mạnh trong Chúa và rồi có thể giúp những người yếu đuối hơn mình?
  4. Trong tiếng Việt, chữ “nhịn nhục” hàm ý việc “chịu mất sỉ diện, chấp nhận một điều xấu đã xảy ra cho chính mình”. Trong khi đó, chữ “nhẫn nại” mô tả “thái độ kiên nhẫn trông chờ những điều tốt sẽ xảy ra”. Khi sống với những người chung quanh, bạn chọn thái độ nào: Sống ““nhịn nhục”, sống “nhẫn nại”, hay cả hai?  Tại sao?
  5. Trong bốn lời khuyên được ghi lại trong câu 14, bạn đã làm tốt những điều nào? Những điều nào vẫn còn khó cho bạn?  Tại sao?

Kinh Thánh: I Tê-sa-lô-ni-ca 5:14

Bản Dịch Việt Ngữ

  1. Thưa anh em! Chúng tôi khuyên anh em hãy răn bảo những người bất phục tùng, khích lệ những người ngã lòng, nâng đỡ những người yếu đuối, và hãy nhẫn nại với mọi người.
Bản Dịch 1925

14. Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người.


Thư Viện Tin Lành

www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top