Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: I Tê-sa-lô-ni-ca 5:6-7

Cùng Học Kinh Thánh: I Tê-sa-lô-ni-ca 5:6-7


Cùng Học Kinh Thánh
I Tê-sa-lô-ni-ca 5:6-7

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn có thấy những người say rượu hay không?   Họ có những hành động nào? Về phần bạn, bạn có bị ngủ gục hay ngủ mê hay không? Những chuyện đáng tiếc nào có thể xảy ra khi người ta say sưa hoặc mê ngủ?    

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Trong những câu Kinh Thánh nầy Sứ đồ Phao-lô tiếp tục dùng những từ ngữ tương phản (thức vs. ngủ; tỉnh vs. say) để giải thích cho các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca về thái độ cần phải có trong khi họ trông chờ ngày Chúa trở lại Sứ đồ Phao-lô. Sứ đồ Phao-lô khuyên người tin Chúa đừng nên có thái độ nào (5:6a; Mác 14:41)? Người ta thường ngủ vào lúc nào (5:7a)? Người ngủ mê có biết gì về những việc xảy ra chung quanh hay không (Các Quan Xét 16:19; I Sa-mu-ên 26:12; Ma-thi-ơ 13:25, 28:13)? Kinh Thánh cho biết việc ngủ mê liên hệ với thái độ nào (Châm Ngôn 19:15; Ê-sai 56:10; Ma-thi-ơ 25:5, 26:10, 26:43)? Người ngủ mê dễ sa vào điều gì (Lu-ca 22:46)? Người ngủ mê có thể gặp những tai họa nào (Các Quan Xét 4:21; 2 Sa-mu-ên 4:7; Công Vụ 20:9)?
  2. Ngược lại, người tin Chúa cần phải có thái độ nào (5:6b; Ê-phê-sô 5:14; Rô-ma 13:11-13)? Nếu sự mê ngủ là biểu tượng của sự chết tâm linh, thì sự tỉnh thức biểu tượng cho điều gì (Rô-ma 13:11-14; Ê-phê-sô 5:14)? Tại sao người tin Chúa cần phải tỉnh thức trong tâm linh (I Phi-e-rơ 5:8; Khải Huyền 3:3)? Vài ích lợi khác của sự tỉnh thức là gì (Ma-thi-ơ 24:43; I Tê-sa-lô-ni-ca 5:6)?  Người tỉnh thức dùng thì giờ của mình để làm gì (I Cô-rinh-tô 16:13; Cô-lô-se 4:2; Ê-phê-sô 6:18; Rô-ma 13:11-14; I Phi-e-rơ 4:7; Khải Huyền 3:2), và người tỉnh thức cần có trách nhiệm nào với những người đang mê ngủ (II Phi-e-rơ 1:13)?
  3. Bên cạnh tình trạng ngủ mê, Sứ đồ Phao-lô còn khuyên người tin Chúa không nên ở trong tình trạng nào nữa (5:7b)? Sự say sưa và sự ngủ mê liên hệ với nhau như thế nào (5:7; Na-hum 1:10, 3:11; Giô-ên 1:5; Lu-ca 21:34)? Kinh Thánh cho biết ai là những người không được uống rượu hoặc say sưa (Lê-vi Ký 10:8-11; Các Quan Xét 13:7, 13:14; Lu-ca 1:13-17; Châm Ngôn 31:4; Giê-rê-mi 35:6-8, 35:14)? Kinh Thánh cho biết bên cạnh rượu, người ta có thể say về điều gì (Khải Huyền 17:2)? Người say sưa có thể ở trong tình trạng nào (Sáng Thế Ký 9:21; Ca Thương 4:21; Ha-ba-cúc 2:15; Gióp 12:25; Thi Thiên 107:27; Giê-rê-mi 23:9, 25:27, 51:7; Ê-phê-sô 5:18)? Người say có thể làm những việc không tốt nào (Sáng Thế Ký 19:33-35; Châm Ngôn 20:1; Ê-sai 19:14)? Những người thích say sưa, Chúa có thể cho họ say những điều gì (Ê-sai 29:9-10; 63:6, 51:17-21)?
  4. Sứ đồ Phao-lô khuyên người tin Chúa cần có thái độ nào nữa (5:6b, 5:8c)?  Người tỉnh táo là người như thế nào (Ma-thi-ơ 24:42-43; Lu-ca 9:32,12:39; Công Vụ 12:11)? Người tỉnh táo có thể làm gì (Sáng Thế Ký 45:27-28; Thi Thiên 17:15, 119:148; II Ti-mô-thê 2:26)? Tại sao chúng ta cần phải ở trong tình trạnh tỉnh táo (5:8b; Thi Thiên 139:18; Ma-thi-ơ 24:42, 25:13; Mác 14:38; Lu-ca 21:36)? Ai là Đấng giúp chúng ta tỉnh thức (Thi Thiên 3:5)? Người tỉnh táo không ở trong tình trạng nào mà người đang mê ngủ có thể gặp phải (Khải Huyền 16:15)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Trong phân đoạn Kinh Thánh trước, Sứ đồ Phao-lô đã dùng những hình ảnh tương phản như sáng vs. tối; ngày vs. đêm. Trong khúc Kinh Thánh nầy, Sứ đồ Phao-lô tiếp tục dùng những hình ảnh tương phản là thức vs. ngủ; tỉnh vs. say để giúp cho các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca hiểu biết để có thái độ đúng đắn trong khi trông chờ ngày Chúa trở lại. Đặc điểm của những người đang “ngủ” và đang “say” mà Kinh Thánh đã nói đến là gì?  Bạn, hay những người thân yêu của bạn, có những dấu hiệu nào tương tự như vậy hay không? Lời Chúa trong những phân đoạn Kinh Thánh nầy nhắc nhở mỗi chúng ta điều gì?
  2. Là những người tin Chúa, Sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta cần phải “thức”“tỉnh” (5:6-9). Chúng ta cần làm gì để có thể “tỉnh thức” (Lu-ca 21:36, 22:46; Cô-lô-se 4:2; I Phi-e-rơ 4:7)? Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta nên làm gì khi chúng ta “tỉnh thức” (I Cô-rinh-tô 16:13; Ê-phê-sô 6:18; Rô-ma 13:11-14; I Phi-e-rơ 4:7; Khải Huyền 3:2; Thi Thiên 119:148; II Ti-mô-thê 2:26; II Phi-e-rơ 1:13)?  Người “tỉnh thức” là người thuộc về sự sáng, thuộc về ban ngày (5:5). Sự sáng phơi bày tất cả.  Có điều gì ngăn trở bạn bước đi trong sự sáng hay không (Giăng 3:19-21)? Một người có thể từ tối tăm bước sang sự sáng. Ngược lại, một người cũng có thể bước từ sự sáng sang tối tăm. Đức Chúa Jesus có lời cảnh cáo nào cho chúng ta (Ma-thi-ơ 6:23; Lu-ca 11:35)? 

Kinh Thánh: I Tê-sa-lô-ni-ca 5:6-7

Bản Dịch Việt Ngữ

  1. Vì vậy, chúng ta đừng mê ngủ như những người khác, nhưng cần phải tỉnh thức và tỉnh táo; 7. bởi vì những người ngủ thì ngủ vào ban đêm, những người say thì say vào ban đêm.
Bản Dịch 1925

  1. Vậy, chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè giữ. 7. Vì kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, kẻ say thì say ban đêm.


Thư Viện Tin Lành

www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top